THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 46 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 680 bài trong đề mục
vancali96 12.02.2009 08:36:19 (permalink)
0
 
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ướt Mắt Ai
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ta mãi cô đơn trong biển mây
Bồng bềnh theo gió đến hôm nay
Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.
Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.
Bão giông gào thét chuốc chua cay.
Tình yêu như hạt mưa tinh kết.
Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
 
 TMH
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
MÃI XUÂN !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Mong ước được như gió với mây
Vui hoài chẳng phải chỉ hôm nay
Hết thơ rùi nhạc,thơ hòa nhạc
Thư thả rong chơi hết kiếp này 
Đời dẫu chẳng êm như gấm lụa
Thì xin đừng lắm  những chuacay.
Thời gian dù có là vô tận
Vẫn ngát hương tình trong mắt ai !.
 
                        nha uyen
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chờ Ai..
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
Đợi mãi đâu người trên bến cảng
Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
Một góc cô đơn chiều biển tím
Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
 
Sương Anh
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Nhớ ai
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Thư tím trao người gởi gió mây
Mong chờ thấp thỏm tháng ngày nay
Trăng ơi nhắn nhạn về phương đó
Bướm đã tìm hoa lạc chốn này
Gác mái thuyền trôi tình lỗi nhịp
Tung bờ sóng vỗ khói mù cay
Đêm buồn biển vắng đời cô quạnh
Lệ chảy khơi sầu dạ nhớ ai
 
Vancali 2.11.09
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chúc huynh tỷ ngày vui...hì hì..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 08:44:17 bởi vancali96 >
nha uyen 12.02.2009 09:42:36 (permalink)
0
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ướt Mắt Ai
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ta mãi cô đơn trong biển mây
Bồng bềnh theo gió đến hôm nay
Vật vờ trôi nổi đâu bờ bến.
Phiêu dạt lang thang tận chốn này.
Sấm sét ì ầm trôi mộng ước.
Bão giông gào thét chuốc chua cay.
Tình yêu như hạt mưa tinh kết.
Rơi xuống trần gian ướt mắt ai
 
 TMH
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
MÃI XUÂN !
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif] 
Mong ước được như gió với mây
Vui hoài chẳng phải chỉ hôm nay
Hết thơ rùi nhạc,thơ hòa nhạc
Thư thả rong chơi hết kiếp này 
Đời dẫu chẳng êm như gấm lụa
Thì xin đừng lắm  những chuacay.
Thời gian dù có là vô tận
Vẫn ngát hương tình trong mắt ai !.
 
                        nha uyen
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chờ Ai..
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Ngồi đây dõi bước kẻ chân mây
Đã hẹn nhưng mà mấy tháng nay
Đợi mãi đâu người trên bến cảng
Chờ hoài lẻ bóng ở nơi này
Mắt rưng ngấn lệ lòng đau đáu
Môi mặn dòng châu dạ đắng cay
Một góc cô đơn chiều biển tím
Vai gấy thấm lạnh bởi chờ ai
 
Sương Anh
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Nhớ ai
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Thư tím trao người gởi gió mây
Mong chờ thấp thỏm tháng ngày nay
Trăng ơi nhắn nhạn về phương đó
Bướm đã tìm hoa lạc chốn này
Gác mái thuyền trôi tình lỗi nhịp
Tung bờ sóng vỗ khói mù cay
Đêm buồn biển vắng đời cô quạnh
Lệ chảy khơi sầu dạ nhớ ai
 
Vancali 2.11.09
[sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif][sm=rose.gif][sm=rose1.gif]
Chúc huynh tỷ ngày vui...hì hì..
 
 
 
BIẾT TRAO AI !
Người bên song cửa kẻ chân mây
Mãi đợi chờ nhau tận bấy nay
Biết nhớ có về nơi chốn ấy ?
Mà thương chất ngất ở nơi này
Tình rơi theogió lòng khô héo
Mộng vỡ cùng mây mắt xót cay
Thương nhớ từ đây xin khép lại
Tình nồng muôn thưở biết trao ai !
 
                       nha uyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 20:13:59 bởi nha uyen >
NGUYÊN HẢI 12.02.2009 11:01:16 (permalink)
0







 
 
Nghiên Bút
            THÔI HẦU
 
Buồn thơ ôm vận chẳng ôm sâu
Bốn cặp tréo ngoe đọc thấy rầu
Ý vụng phá - đề như thọc gậy
Từ nghèo trạng - thực chẳng mài châu
Viết nhiều chữ tủi đau thương chữ
Gieo lắm câu hờn đắng xót câu
Xướng họa năm vần sao trục trặc
Hình như  nghiêng bút đã thôi hầu.

Hình như nghiên bút đã thôi hầu
Đường mật mà nghe đắng miệng sao
Tâm ở trong văn còn luật phép 
Chữ ra đầu bút lỏang vần tao
Cắn màu trăng úa thương câu lỡ
Ngậm giọt sương hồng nặn tứ cao
Tức cảnh sinh tình chờ ngữ xuất
Viết hòai, gom lại đống tào lao.!

 
Nguyên Hải

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 11:34:40 bởi NGUYÊN HẢI >
HÀN PHONG 12.02.2009 11:47:00 (permalink)
0





 
 
Nghiên Bút
            THÔI HẦU
 
Buồn thơ ôm vận chẳng ôm sâu
Bốn cặp tréo ngoe đọc thấy rầu
Ý vụng phá - đề như thọc gậy
Từ nghèo trạng - thực chẳng mài châu
Viết nhiều chữ tủi đau thương chữ
Gieo lắm câu hờn đắng xót câu
Xướng họa năm vần sao trục trặc
Hình như  nghiêng bút đã thôi hầu. 


Nguyên Hải
 
 
 
SAO VẪN CHƯA VỪA
 
Chữ đã thâm mà ý cũng sâu
Cớ sao huynh vẫn cứ sinh rầu?
Ngồi bên song cửa rưng rưng lệ
Đứng dưới hiên nhà lã chã châu
Gieo vận đắn đo cho xứng vận
Tìm câu suy xét đáng nên câu
Gió trăng một cuộc ngao du mãi

Chẳng nệ người bưng với kẻ hầu
 
Hàn Phong

nha uyen 12.02.2009 15:30:42 (permalink)
0
Nghiên Bút
            THÔI HẦU
 
Buồn thơ ôm vận chẳng ôm sâu
Bốn cặp tréo ngoe đọc thấy rầu
Ý vụng phá - đề như thọc gậy
Từ nghèo trạng - thực chẳng mài châu
Viết nhiều chữ tủi đau thương chữ
Gieo lắm câu hờn đắng xót câu
Xướng họa năm vần sao trục trặc
Hình như  nghiêng bút đã thôi hầu. 


Nguyên Hải



SAO VẪN CHƯA VỪA
 
Chữ đã thâm mà ý cũng sâu
Cớ sao huynh vẫn cứ sinh rầu?
Ngồi bên song cửa rưng rưng lệ
Đứng dưới hiên nhà lã chã châu
Gieo vận đắn đo cho xứng vận
Tìm câu suy xét đáng nên câu
Gió trăng một cuộc ngao du mãi

Chẳng nệ người bưng với kẻ hầu
 
Hàn Phong

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 20:16:35 bởi nha uyen >
NGUYÊN HẢI 13.02.2009 23:49:49 (permalink)
0







TỰ THÁN
 
Nửa mức trời ban đã quá rồi
Trông lại mình, nghiền ngẫm thấy ôi thôi
Già đã đến mà nợ đời còn bưa mứa
Tuổi chồng cao, ngỏanh lại bổng giật mình
 
Nhật nguyệt khứ-lai giai thiên định
Long Vân bất kiến vị nhân cô
 
Từ măng xanh đến cành lá dần khô
Chẳng mấy chốc đã xài hơn vạn tám
 
Công mõng mảnh, sức mong manh, tình lãng đãng
Chí mon mòn, tài hèn hẹn, tứ tràn trang
 
Còn bao ngày để mãi miên man
Làm gì nửa với đời cho trọn phận
Lẽ đâu ta cứ vơi dần !?
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 01:43:35 bởi NGUYÊN HẢI >
anhtrangthu 14.02.2009 00:18:03 (permalink)
0
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI






TỰ THÁN
 
Nửa mức trời ban đã quá rồi
Trông lại mình, nghiền ngẫm thấy ôi thôi
Già đã đến mà nợ đời còn bưa mứa
Tuổi chồng cao, ngỏanh lại bổng giật mình
 
Nhật nguyệt khứ-lai giai thiên định
Long Vân bất kiến vị nhân cô
 
Từ măng xanh đến cành lá dần khô
Chẳng mấy chốc đã xài hơn vạn tám
 
Công mõng mảnh, sức mong manh, tình lãng đãng
Chí mon mòn, tài hèn hẹn, tứ tràn trang
 
Còn bao ngày để mãi miên man
Làm gì nửa với đời cho trọn phận
Lẽ đâu ta cứ với dần !?
 
Nguyên Hải


CGHucs bạn hạnh phúc trong ngày lễ Valentina


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/57F71B1834BC40D5B56E1117FD3BAFC1.gif[/image]
Attached Image(s)
NGUYÊN HẢI 14.02.2009 08:34:28 (permalink)
0



 
 
NGÀY TÌNH YÊU
 
Tháng hai về hườm chín mùa yêu
Non nước trời mây thắm đẹp nhiều
Tiếu-mĩm ngàn hoa cười nắng ấm
Tú-Thanh nam nữ mở lòng kiêu
Men hồn rạo rực ru tình dậy
Tâm tứ lao xao nhịp sắc theo
Ước phải mỗi ngày đều dịu ngọt
Thế gian ngời đẹp biết bao nhiêu  
 
Nguyên Hải

 
 
 
 
 
 
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 11:01:22 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI







NGÀY TÌNH YÊU
 
Tháng hai về hườm chín mùa yêu
Non nước trời mây thắm đẹp nhiều
Tiếu-mĩm ngàn hoa cười nắng ấm
Tú-Thanh nam nữ mở lòng kiêu
Men hồn rạo rực ru tình dậy
Tâm tứ lao xao nhịp sắc theo
Ước phải mỗi ngày đều dịu ngọt
Thế gian ngời đẹp biết bao nhiêu  
 
Nguyên Hải



Tháng hai
 
Tháng hai xuân thắm gọi mùa Yêu
Đôi lứa uyên ương kết quả nhiều
Ong bướm đuổi nhau nghiêng cánh đẹp
Ngàn hoa đua sắc dáng kiêu Kiêu
Em chờ gió lạnh bao mùa nhớ`
Anh đến nắng hồng sưởi ấm Theo
Náo nức lòng  ta ngày gặp gỡ
Vui mừng Hạnh phúc biết bao Nhiêu
 
T.T.K.14.2.2009 
 
ThanhThanhKhiet 14.02.2009 14:08:03 (permalink)
0
Tri kỷ
 
Rừng xanh núi Thẳm mãi hoang sơ
Vượn hú chim kêu sương phủ mờ
Vạch đá bao phen chân nứt toác
Cầm dao mấy bận đứt tay ngơ
Đáy lòng tri kỷ mang lời nguyện
Trong dạ tri âm thoả ước mơ
Đôi bạn tâm giao chân vững bước
Vui mừng đến đích xướng lời thơ
 
 
Tri âm tri kỷ hoá thành sơ
Tình nghĩa bao năm đã phủ mờ
Thuyền lướt trôi nhanh buông bánh lái
Mây bay lờ lững đứng làm ngơ
Mở ra ngày tháng nhiều mong đợi
Lấy lại năm thừa chút ước mơ
Xót dạ ly tan ai biết trước
Tâm can vò xé Nát dòng thơ
 
T.T.K.13.2.2009
 
NGUYÊN HẢI 16.02.2009 07:23:07 (permalink)
0
 



NỮA ĐỜI
 
Nửa ba vạn sáu  đã qua rồi
Rau muối dưa vừng trải mép môi
Nghiền ngẫm cảnh đời đen đỏ bạc
Trầm ngâm thế cuộc trắng trong vôi
Đắng tình cay phận tan duyên số
Nhạt cá mặn canh vỡ chảo nồi
Cố nuốt đường trần còn lỡ bước
Bờ mê chảy mãi giữa dòng trôi.
 
Nguyên Hải

 
NGUYÊN HẢI 16.02.2009 22:31:13 (permalink)
0



 
 
NHỚ MONG
 
Mặn lòng muối trắng nhớ gừng cay
Biển rộng nương dài người có hay
Sóng bạc nhấp nhô chiều gió lộng
Hoa ngàn thoang thỏang sớm hương bay
Xao lòng tình trúc xanh xanh lá
Nối nhịp duyên mai mát mát tay
Mong được tương phùng tình xướng họa
Con thoi chẳng phí sức đưa ngày.
 
Nguyên Hải
NGUYÊN HẢI 17.02.2009 00:18:25 (permalink)
0



 
 
VỜN NHAU

Thu tàn tuổi xám vẫn hòai kiêu
Nên nhịp tim đau mãi khổ nhiều
Sao cứ vờn đời trêu đắng ngọt
Mà không mở ngỏ  đón thương yêu
Phải chi sao mạng sinh chàng Ấm
Để được duyên tình kết  mợ Chiêu
Cay mặn muối gừng đều xót vị
Ngọt ngào tìm mãi giọt hồng treo
 
Nguyên Hải


Mỹ Trinh 17.02.2009 07:52:16 (permalink)
0




NGÀY TÌNH YÊU

Tháng hai về hườm chín mùa yêu
Non nước trời mây thắm đẹp nhiều
Tiếu-mĩm ngàn hoa cười nắng ấm
Tú-Thanh nam nữ mở lòng kiêu
Men hồn rạo rực ru tình dậy
Tâm tứ lao xao nhịp sắc theo
Ước phải mỗi ngày đều dịu ngọt
Thế gian ngời đẹp biết bao nhiêu

Nguyên Hải


HOA TÌNH YÊU

ngọt ngào đằm thắm chữ tình yêu
Xin nhớ cho nhau gắn bó nhiều
Xuân sắc tình hồng thơm hương nắng
Thu tàn tuổi xám vẫn hoài kiêu
Cho nhau vô tận tình thương mến
Trút cạn đáy lòng sống chết theo
Ngọt đắng chia nhau lần khổ lụy
Hoa tình yêu nở đẹp bấy nhiêu

Mỹ Trinh



VỜN NHAU


Thu tàn tuổi xám vẫn hòai kiêu
Nên nhịp tim đau mãi khổ nhiều
Sao cứ vờn đời trêu đắng ngọt
Mà không mở ngỏ đón thương yêu
Phải chi sao mạng sinh chàng Ấm
Để được duyên tình kết mợ Chiêu
Cay mặn muối gừng đều xót vị
Ngọt ngào tìm mãi giọt hồng treo

Nguyên Hải


NGHỈ MỆT

Chữ vần trốn hết giả làm Kiêu
Đau mắt đau răng tức tưởi nhiều
Vần ngược vần xuôi đi lánh nợ
Chữ còn chữ mất hỏi có yêu ?
Bao nhiêu mới đủ tung vài chưởng
Chừng ấy gọi là xuất mấy chiêu
Kẻ ở người đi sao buồn thiệt
Giận hờn mệt quá chắc là treo

Mỹ Trinh

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.02.2009 07:53:53 bởi Mỹ Trinh >
NGUYÊN HẢI 20.02.2009 16:29:48 (permalink)
0
 
 



THUA BẠC
 
Canh bạc trần ai đến vận chưa
Mà đen cứ mãi đỏ lưa thưa
Vốn cha mẹ tặng thua gần hết
Ơn đất trời cho có mấy thừa
Xin mượn đôi đồng mong gởi nắng
Cầu vay vài cắc cố nhờ mưa
Ước cùng góp sức vui đời tí
Muốn níu thời gian sức chẳng vừa.
 
Nguyên Hải
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 46 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9