THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 46 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 680 bài trong đề mục
ThanhThanhKhiet 20.02.2009 20:28:44 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 THUA BẠC
 
Canh bạc trần ai đến vận chưa
Mà đen cứ mãi đỏ lưa thưa
Vốn cha mẹ tặng thua gần hết
Ơn đất trời cho có mấy thừa
Xin mượn đôi đồng mong gởi nắng
Cầu vay vài cắc cố nhờ mưa
Ước cùng góp sức vui đời tí
Muốn níu thời gian sức chẳng vừa.
 
Nguyên Hải


Thua chắn
 
Chắn thiếu cạ không có chết chưa
Ngồi lỳ ai gọi chẳng buồn thưa
Dây dưa Bát sách im trong nọc
Nhanh nhẹn tứ văn nhảy nhót thừa
Chờ mãi chi chi ù hốt bạc
Cửa chì yêu đến tiền như mưa
Điều lên tám đỏ ù trên nước
Tiền hết đầu đau nghỉ cũng vừa
 
T.T.K.20.2.2009
NGUYÊN HẢI 23.02.2009 12:14:53 (permalink)
0
 



NHẠC TƯƠNG PHÙNG
 
Anh Không muốn làm cơn gió
Chẳng ru hết mùa hạ nồng
Anh luôn mơ là chiếc bóng
Mãi đựơc ru em tình hồng
 
Anh không là lửa đêm đông
Chẳng bền lòng trong giá rét
Anh mơ làm chăn tơ dệt
Đắp ấm thân em trọn đời
 
Anh không gì là tất cả
Nhưng mãi mãi cùng bên em
Vượt sóng gío và bảo giông
Cho vừng đông ấm nắng hồng
 
Bầy chim non reo hát
gịot sương mai long lanh
Lá ru cành xào xạt
Hòa tấu nhạc tương phùng.
 
Nguyên Hải
NGUYÊN HẢI 23.02.2009 12:20:21 (permalink)
0
 
 






CHƯA !!!
 
Chưa nói với nhau một tiếng thương
Chưa cùng ru mộng giấc miên trường
Em-anh cứ chạnh lòng ngờ vực
Ai có cùng ai trong vấn vương?
 
Chưa nói với nhau một tiếng yêu
Nào phải cân đo vạt nắng chiều
Với áng mây nào râm rộng lớn
Nghiêng che dịu mát một trời yêu
 
Chưa dám tỏ bày nhưng rất ghen
Lòng thầm trăn trở nụ hoa đèn
Dầu khô, bấc lụn, tim thao thức
Nén lòng chờ dịp để mà quen
 
Há dễ gì đời đã hết yêu
Càng xa, càng khó, nhớ thương nhiều
Tình yêu  đôi lứa mà trong sáng
Son sắc hương nồng mới trọn yêu.
 
Nguyên Hải
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 05:24:06 bởi Huyền Băng >
NGUYÊN HẢI 24.02.2009 03:11:41 (permalink)
0



 
 
HƯ ẢO
 
Ví phải cuộc đời mãi có nhau
Cùng thuơng yêu nhớ những gam màu
Nào lo mặn nhạt thời đen-đỏ
Đâu ngại buồn vui lúc tím-nâu
Tung lưới chài thơ khua bút nhọn
Thả thuyền vọng nguyệt vổ đêm thâu
Mài nghiên sương lạnh màn hư ảo
Thoáng bóng người tiên chớm bạc đầu.
 
Nguyên Hải
 
NGUYÊN HẢI 24.02.2009 03:54:43 (permalink)
0
 

















NGÀY QUỐC TỔ
MỒNG 10 THÁNG 3
 
Thái Bình Dương chở trăm nghìn thương nhớ 
Tỏa bốn phương đến bạn máu đỏ da vàng
Quê hương mình, người ơi... sao mà yêu quá
Tiếng mẹ cha Âu-Lạc bốn nghìn năm

Trái khế ngọt, con chim thần chuyện kể
Anh em nghèo lao động mãi vương lên
Lòng thuỷ chung, ý chí gan bền
Đắp đập, đào kênh, hạt vàng thêm mẩy

 
Đường dài-rộng,
nhà ngói, nhà tầng 
nhiều hơn thuở trước 
Nhờ lưng cha Trường Sơn, nhờ lòng mẹ Thái bình
Với sức đàn con trí tuệ, thông mình
Để giang sơn mỗi ngày thêm đẹp
 
Chiếc bánh dầy, bánh chưng di sản cha ông
Hồn An Tiêm xanh võ lòng hồng
Thêm chữ phước, chữ lộc, chữ An...
chưng bàn thờ ngày tết
Vũ khí nầy đã giữ nước xưa nay.
....

Kể mà chi, nhắc chi vài ngày xưa ấy 
Mấy lằn roi kỷ niệm sẽ cân đo
Bờ giậu  lũy tre đường làng giếng nước
Có hồn người đi trước, dấu bàn chân 

 
Khung trời yêu thương ngày mỗi một gần
Như ca dao nhiểu điều, như lòng Từ Mẫu
Câu hát rằng: Bầu-Bí một giàn chung
Bài Bình Ngô nhân-nghĩa chí anh hùng
 
Rồi phải qua những tháng ngày lận đận
Lòng Ông-Cha cũng hỷ hả ấm sử vàng
Nhìn cháu con đang lớn dậy  hiên ngang
Trí tuệ, nghĩa nhân, hòa bình, thịnh vượng
 
Non trăm triệu con trai gái Lạc-Hồng
Tay trong tay khắp rừng, bốn biển
Cùng chung lưng xây dựng sơn hà
Cùng hướng về ngày Quốc tổ vua cha.
 
Nguyên Hải

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2009 21:36:25 bởi NGUYÊN HẢI >
Mỹ Trinh 24.02.2009 05:02:48 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

Thái Bình Dương chở dùm ta chút nhớ
Về trời tây gởi bạn máu đỏ da vàng
Ở bên nầy, người ơi... thuơng yêu quá
Tiếng mẹ cha Âu-Lạc bốn nghìn năm

Trái khế ngọt vài người tham chìm đắm
Anh em nghèo lao động mãi vương lên
Lòng thuỷ chung, ý chí gan bền
Đắp đập, đào kênh, hạt vàng thêm mẩy

Buồn mà chi, nhắc chi ngày xưa ấy
Vài lằn roi sử sách sẽ cân đo
Bờ dậu  lũy tre đường làng giếng nước
Có chút hồn người trước, dấu bàn chân 


Dù ở nơi xa

Dòng Lạc - Âu bốn phương trời lưu lạc
Đại dương còn lưu luyến bóng tha nhân
Ở bên em trời đất đã vào xuân
Thương yêu đón ấm lòng người lữ thứ

Ở nơi xa em xếp vần thành chữ
Thơ ca dao nhớ mãi chuyện quê nghèo
Bốn ngàn năm lịch sử vẫn còn theo
Dù vất vả học ngôn từ hải ngoại

Dù ở nơi đâu vững lòng buông chải
Góp sức chung vai bằng những trái tim
Dù ở nơi xa tình vẫn mãi về tìm
Nguồn gốc cội in bóng hình chữ S

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2009 05:04:00 bởi Mỹ Trinh >
NGUYÊN HẢI 24.02.2009 23:10:45 (permalink)
0



HÒAI THƯƠNG
 
Ta cũng như người mãi luyến thương
Hòai công gở rối mối tơ vương
Lỡ gieo hạt nhớ vào hoang trí
Quyết chuốc mầm yêu lại lạc đường
Dáng ngọc ánh hoa ngời sắc ngọc
Nước gương tìm bóng vỡ màng gương
Nửa trăm năm nửa còn chi nửa
Ai để cho ai nổi đọan trường
 
Nguyên Hải
Trần Thảo Uyên 27.02.2009 09:29:19 (permalink)
0
Thân chào Nguyên Hải

Chúc vui

Hôm nay thật tình cờ có cả huynh Trần trên trang thơ của huynh Hải.
Khách quý tới nhà, huynh khui rượu ra đãi chứ.
 
Huynh Trần lên tiếng chào chủ nhà đi chứ

Thảo My
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 09:30:34 bởi Tôn Nữ Thảo My >
Mỹ Trinh 01.03.2009 02:50:33 (permalink)
0



HÒAI THƯƠNG
 
Ta cũng như người mãi luyến thương
Hòai công gở rối mối tơ vương
Lỡ gieo hạt nhớ vào hoang trí
Quyết chuốc mầm yêu lại lạc đường
Dáng ngọc ánh hoa ngời sắc ngọc
Nước gương tìm bóng vỡ màng gương
Nửa trăm năm nửa còn chi nửa
Ai để cho ai nổi đọan trường
 
Nguyên Hải


THƯƠNG HOÀI

Từ ấy chia tay vẫn nhớ thương
Làm sao xóa bỏ vết tình vương
Thương hoài câu nói lần tao ngộ
Nhớ mãi nét buồn một góc đường
Kỷ niệm về hoài ngồi nuối tiếc
Huy hoàng bước lỡ đứng soi gương !
Bao nhiêu năm nữa tan thành bụi
Ai xóa giùm ai khúc đoạn trường

Mỹ Trinh


<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 02:54:05 bởi Mỹ Trinh >
NGUYÊN HẢI 05.03.2009 20:26:32 (permalink)
0



THAO THỨC
 
Về đâu hởi áng mây trôi
Ráng chiều thao thức triền đồi hoàng hôn
Dáng ai từng bước mõi mòn
Người thương tìm lại chỉ còn gót son.
 
Nguyên Hải
 
ThanhThanhKhiet 08.03.2009 10:14:15 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

EM THẢ DIỀU
 
Vi vu tiếng sáo an lành

Cánh diều no gió bay nhanh lên trời
Tay em đã thả giây rồi
Cho theo anh đấy hỡi người ở xa
Giữ giây nuôi dưỡng nó a'
Kẻo không gió quẩn diều xà xuống ngay
Sáo kêu trầm bổng đủ đầy
Thổi bùng nỗi nhớ mỗi ngày xa anh
Diều bay lên tận trời xanh
Thả về khúc nhạc trong lành véo von.

 
T.T.K.7.3.2009  
 








TIẾNG LÒNG
 
Nguyện cầu một cuộc duyên lành
Mà nghe mây gió trôi nhanh lưng trời
Ai người quên tứ thơ rồi
Để tình xa cách một đời chia xa
buông lời hờn giận í a
Để thuơng để nhớ la đà tình say
Mấy ai hạnh phúc đủ đầy
Bên nhau trọn những tháng ngày em anh
Nắng chiều ru tím trời xanh
Cho ai khúc nhạc hương lành thuỷ chung
Đời còn mấy cuộc tương phùng
Người ơi sao nỡ chập chùng vờn duyên.
 
Nguyên Hải



 



Tiếng lòng
 
Nửa đời toàn những ưu phiền
Vô duyên nên trốn vào miền thơ ca
 
Ăn mày một chút an hoà
Đêm đêm ôm mộng mong là chút duyên
 
Tình thơ dù chở đầy thuyền
Chỉ như mây gió ước nguyền vu vơ
 
Sống trong cõi mộng vườn mơ
Mà lòng  lạnh giá hững hờ sao đâu ?
 
Cũng làm ta nhói tim đau
Để lòng mặn đắng U sầu tháng năm
 
Lỡ mang nặng kiếp con tằm
Nhả tơ lạc né biết làm sao đây !!!
 
T.T.K.8.3.2009 
 
NGUYÊN HẢI 10.03.2009 16:26:04 (permalink)
0
 


THÒNG LỌNG BÊN ĐỜI
 
Ngước mắt soi trời muốn xé mây
Hội Rồng có thật tự xưa nay?
Bờ mê cõi tạm thuyền bao nghĩa
Bến giác trần gian mộng mấy ngày?
Va chạm nhung-ngà êm nhưng qủy
Nhâm nhi  độc-dược ngọt mà cay
Tiếng thương như sợi dây thòng lọng
Trải rộng bên đời để giết ai !!!
 
Nguyên Hải
NGUYÊN HẢI 10.03.2009 16:30:25 (permalink)
0



 
 
XIN ĐỪNG NHẠT NHÒA
 
Tháng ngày mà mượt đậm màu da
Tô vẽ đời nhau hương sắc sa
Mặn ngọt nương Long đồi núi dựng
Ấm nồng tay Hạc suối khe òa
Đôi bờ sóng nhịp hòai chưa chán
Mấy thuở cây trồng chịu đất xa
Chấm phá nhân tình thân Trúc-Mã
Xin đừng lệ nhạt để mưa nhòa.
 
Nguyên Hải

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 12:02:26 bởi NGUYÊN HẢI >
vancali96 14.03.2009 10:09:17 (permalink)
0
   HÒAI THƯƠNG
 
Ta cũng như người mãi luyến thương
Hòai công gở rối mối tơ vương
Lỡ gieo hạt nhớ vào hoang trí
Quyết chuốc mầm yêu lại lạc đường
Dáng ngọc ánh hoa ngời sắc ngọc
Nước gương tìm bóng vỡ màng gương
Nửa trăm năm nửa còn chi nửa
Ai để cho ai nổi đọan trường
 
Nguyên Hải


THƯƠNG HOÀI

Từ ấy chia tay vẫn nhớ thương
Làm sao xóa bỏ vết tình vương
Thương hoài câu nói lần tao ngộ
Nhớ mãi nét buồn một góc đường
Kỷ niệm về hoài ngồi nuối tiếc
Huy hoàng bước lỡ đứng soi gương !
Bao nhiêu năm nữa tan thành bụi
Ai xóa giùm ai khúc đoạn trường

Mỹ Trinh
 
Xin chào huynh Nguyên Hải cho em theo sau huynh nhe ...hì hì  chúc huynh tỷ cuối tuần vui vẻ.

 
Lỗi hẹn

Sao người lỗi hẹn buổi yêu thương
Khó ngủ mơ màng dạ vấn vương
Biển vắng cô đơn buồn góc đá
Chiều tan lẻ bóng khóc bên đường
Duyên hờn gió lặng dâng con nước
Phận tủi trăng mờ ướt mặt gương
Có phải lời xưa vào dĩ vãng
Cho tim thổn thức suốt đêm trường
 
Vancali 3.13.09
NGUYÊN HẢI 17.03.2009 17:55:04 (permalink)
0



 
 
THANH THẢN
 
Hạ đến Đông về mãi sắc son
Trang đời ước vẹn chút tình con
Vườn nhân tưới tắm hoa nào héo
Núi nghĩa bồi tô đá chẳng mòn
Sá kể công danh vời tựa biển
Hề chi lợi lộc chửa thành non
Ngựa phi vó mõi chiều thong thả
Nhìn ánh hòang hôn lặng xuống hòn.
 
Nguyên Hải
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 46 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9