THƠ NGUYÊN HẢI
TÍM NHỚ
Giò lan treo trước hiên nhà
Hương quê chốn cũ ngà ngà đời say
Ngày trôi gió thỏang mưa bay
Màu hoa tím gợi nhớ ngày yêu em.
Nguyên Hải
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64240/73FC79EA1FB9494CBAA94A0B39B67881.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 12:28:39 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
DỮNG DƯNG !
Thời gian chạy theo đời vội vả
Người đong đưa sau ánh trăng rằm
Ai âm thần cùng với tháng năm...
Trôi trôi mãi tình yêu nghiệt ngả
Ngày mấy lượt hiên nhà...lạnh khóa
Mắt nào buồn, cửa lạnh vô tri
Vẫn biết rằng: người chẳng nghĩ gì !
Với một kẻ duyên phần quá mỏng
Vậy mà họ đem lòng say đắm
Dẫu nhận hòai ánh mắt dững dưng
Bên lề đời dòng chảy suy - hưng
Vẫn còn có hồn thơ trong quá
Họ cố tìm khỏang mềm trong đá
Áo rêu phong che chở nắng mưa chiều
Để suốt đời mong được người yêu
Để họ quí như thằng Gù say mỹ nữ
Tình yêu ơi ! mi nghiệt ngã vô cùng
Với tấm lòng quá đổi thủy chung
Phải thượng đế bày trò thử thách
Hay trái tim ai băng giá lạnh lùng.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2009 14:36:08 bởi NGUYÊN HẢI >
DỮNG DƯNG !
Thời gian chạy theo đời vội vả
Người đong đưa sau ánh trăng rằm
Ai âm thần cùng với tháng năm...
Trôi trôi mãi tình yêu nghiệt ngả
Ngày mấy lượt hiên nhà...lạnh khóa
Mắt nào buồn, cửa lạnh vô tri
Vẫn biết rằng: người chẳng nghĩ gì !
Với một kẻ duyên phần quá mỏng
Vậy mà họ đem lòng say đắm
Dẫu nhận hòai ánh mắt dững dưng
Bên lề đời dòng chảy suy - hưng
Vẫn còn có hồn thơ trong quá
Họ cố tìm khỏang mềm trong đá
Áo rêu phong che chở nắng mưa chiều
Để suốt đời mong được người yêu
Để họ quí như thằng Gù say mỹ nữ
Tình yêu ơi ! mi nghiệt ngã vô cùng
Với tấm lòng quá đổi thủy chung
Phải thượng đế bày trò thử thách
Hay trái tim ai băng giá lạnh lùng.
Nguyên Hải
XIN LỖI...!!! Thơ ai đã viết...ta đau lạ Hai tiếng "DỮNG DƯNG" thoáng chạnh lòng Thời gian nghiệt ngả...đá rêu phong Tháng năm âm thầm...trong hối hả Ngày ấy...chối từ em xin lỗi Con tim cửa khóa...vứt mất chìa Và anh không thể thành tên tội Bẻ khóa buồng tim...để lẻn vào Máu ai cũng chảy trong huyết mạch Cũng nát lòng khắc khoải..vì đau Xin đa tạ...tình yêu ban tặng Nặng nghiệt oan..từ chối tình ai Thôi ta cứ..hồn thơ lai láng Đừng trách em...sao quá thủy chung Và cũng đừng cho...trời thử thách Bụi vương trần... nghiệt ngã đến lạnh lùng Bụi Tím
CÂY &GIÓ
Tự thuở nào
cây đã mọc
gió từ đâu
e-ấp hương tình
gió và cây đơm hoa trái tươi xinh
cho cuộc sống thêm mùi hương mới
...
như em vậy
ngọn gió mùa rười rựợi
xô hồn anh
mà mượt sóng đồng xanh
chở nhụy phấn
ươm phôi hạt nẩy
cho trái hoa
thơm ngọt dâng đời
...
gió và cây...
em và anh...
Những tình đời
phàm tục
lúc dịu dàng
thoang thỏang
lúc lọan cuồng
nghiêng ngả những lời đau
nơi vắng cây
giữa trùng khơi
gió lồng tâm bảo
làm cồn cào
sóng dựng
biển sôi gan
nơi vắng gió
cây âm thầm
lặng đứng
nghe giọng chim gù
nghe tiếng ve rả rích
oi bức khóc hè điên
cây yêu gió
gió cho mình tha thướt
gió yêu cây
Cây cho gió hóa hồn thơ
anh yêu em không biết tự bao giờ
mà gắn bó như tình cây với gió
như thực vật có lòai cây tên Cây Gió
tụ tinh hoa trời đất kết hương trầm.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2009 16:21:36 bởi NGUYÊN HẢI >
MƯA HÈ
Trở mình con nắng buồn thiu
Mây về theo gió hiu hiu sắc trời
Trái mùa rào trận mưa rơi
Tiếng ve lịm ngắt, tả tơi phượng hồng
Chiều hè mà ngở ngày đông
Làn mây than tím kéo dòng thời gian
Về cùng kỷ niệm miên man
Lối xưa - trường cũ - đường làng - bướm hoa
Quay về cái thuở đã xa
Niềm thương cộng nhớ thành ra quặn lòng
Cơn nồm chuyển trận gió giông
Ầm ầm tiếng sét thức lòng trần ai.
Nguyên Hải
MƯA
Chiều cơn mưa đến bất ngờ
Không báo trước để ta ngơ ngẩn buồn
Cuồng điên mưa xối xả tuôn
Lòng ta nỗi nhớ cũng cuồn cuộn dâng
Mưa về nắng có bâng khuâng
Hạ hồng lên chút tơ vương cuối mùa
Mưa về đã thấm buồn chưa
Rong rêu lối cũ ai vừa bước qua
Ừ ! thì đã hết tháng ba
Mùa xuân ngày ấy cũng xa lâu rồi
Nhật Quỳnh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 00:08:05 bởi QUỲNH YÊN >
Băng lạnh tím
TRÊN MIỀN YAHOO
Tím hết mấy chiều
Mà chẳng thấy bình minh
Tháng ngày trôi mãi miết vô tình
Cây và gió
vô tư theo đời dúng dắng
Trời vẫn hồng
Mà lòng ai tắt nắng
Ôm giá băng
Ôm trống vắng đến vô cùng
Để yahoo room lạnh tê lòng
dù chỉ là trên trang nết ảo
Để nhơ nhớ
để thương thương
cho máu nghẹn dòng
cho hơi thở dập dồn trong lồng ngực
Ôi trái tim đau
có biết gì mà nghe tức
Quặn từng con chữ
Từng uất nghẹn sầu bi
Ai người hờ hững
theo mây trời gió thoảng
để bóng trăng tàn
nghiêng ngã sân loang
Nói vậy mà người cứ lặng im
Để nặng lòng
thức tình sử
Chuyện đồi Sim
Để nhớ người xưa
Cuộc tình trong trắng
Tím cả một đời
Và cháy cả hồn tim
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2009 00:30:58 bởi NGUYÊN HẢI >
NHỚ
Muốn níu thời gian trở ngược chiều
cho ta tìm lại buổi đầu yêu
Khi hồn say đã chìm mắt ngọc
Em có ngờ đâu - một gả liều
Thuở ấy em như một nụ hồng
Như trang giấy mới trắng nguyên trong
Nhìn ta... em nháy mi hờ hững
Ta nén ậm ờ - nén ước mong
Mới đó mà nay đã mấy hè
Mấy mùa phượng thắm, mấy mùa ve
Mỗi ngày nỗi nhớ dày thêm gút
Mỗi gút tơ lòng mỗi thắt se
Giờ biết làm sao đến với em
Trái ngang duyên phận chẳng êm đềm
Đêm đêm tím nhớ đau tình mộng
Liệu bảo giông đời có lặng êm.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 00:40:16 bởi NGUYÊN HẢI >
TUỔI GIÀ
Trải trang nghĩa nước tình dân
Lá vàng để thắm những tầng lá xanh
Trần ai đời trải mong manh
Đến đi tóc bạc , tóc xanh lẽ thường
Chiều tà gom nhặt sắc hương
Tặng hoa nở thắm giữa phương trời hồng
Tiếp nhau Xuân - Hạ - Thu - Đông
Đông tàn Xuân đến ấm lòng nước non
Già râu già tóc tim còn
Nhịp cùng dõi bước cháu con xây đời
Chí cao tuổi lớn sức vơi
Đường dài chân bước, ngàn khơi sóng gầm
Bốn ngàn năm chữ nghĩa - tâm
Măng nương tre để vươn tầm cao xanh
Ngắm nhìn Mai - Yến - Đào - Oanh
Dệt mùa xuân mới già thanh thản chiều
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.04.2009 00:16:26 bởi NGUYÊN HẢI >
Băng lạnh tím
TRÊN MIỀN YAHOO
Tím hết mấy chiều
Mà chẳng thấy bình minh
Tháng ngày trôi mãi miết vô tình
Cây và gió
vô tư theo đời dúng dắng
Trời vẫn hồng
Mà lòng ai tắt nắng
Ôm giá băng
Ôm trống vắng đến vô cùng
Để yahoo room lạnh tê lòng
dù chỉ là trên trang nết ảo
Để nhơ nhớ
để thương thương
cho máu nghẹn dòng
cho hơi thở dập dồn trong lồng ngực
Ôi trái tim đau
có biết gì mà nghe tức
Quặn từng con chữ
Từng uất nghẹn sầu bi
Ai người hờ hững
theo mây trời gió thoảng
để bóng trăng tàn
nghiêng ngã sân loang
Nói vậy mà người cứ lặng im
Để nặng lòng
thức tình sử
Chuyện đồi Sim
Để nhớ người xưa
Cuộc tình trong trắng
Tím cả một đời
Và cháy cả hồn tim
Nguyên Hải
Hạt tím linh hồn
Có những chiều đi mây tím giăng đầy
Tím cả hồn tôi theo áng mây
Vùng xưa nắng ấm nằm dưới cội
Nghe cây lá buồn
Và gió hát cơn say
Tím như chiều tôi băng lạnh tím
Như bài thơ rớt ở ven đường
Màu cỏ úa không đủ lời tình tự
Dấu im lìm
Ngăn hơi thở trong tim
Tôi cúi xuống nhặt vài hạt tím
Lành lạnh sương khuya
Gió cắt bàn tay gầy
Miền của tôi hoang vu vắng lạnh
Nghe lời khuya
Tình tự với cỏ cây
Có nhiều khi tia mặt trời
làm tôi sợ
Phiến hồng quang phù phiếm chỉ phút giây
Tôi đè xuống bài bút thi tình sử
Nghe trong tim
dập nát những hao gầy
Chiều ngồi xuống
Bên dòng đời con phố
Không còn mơ huyền ảo ánh đèn khuya
Vẫn bóng tôi ngồi bên lề mê lộ
Vẫn im lìm
Hạt tím lối hoàng hôn
Mỹ Trinh
Viết nhiều chữ tủi đau thương chữ
Gieo lắm câu hờn đắng xót câu
Nguyên Hải
Trích đoạn: THƠ NGÃ DU TỬ
TÍM NHỚ
Giò lan treo trước hiên nhà
Hương quê chốn cũ ngà ngà đời say
Ngày trôi gió thỏang mưa bay
Màu hoa tím gợi nhớ ngày yêu em.
Nguyên Hải
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64240/73FC79EA1FB9494CBAA94A0B39B67881.JPG[/image]
TÍM THƯƠNG
Vần thơ nghe điệu ru êm
Cũng màu tím nhớ êm đềm thưở xưa
Bây giờ sớm nắng chiều mưa
Đâu còn ai để đón đưa cuộc tình
11/5/09 MTHS
ĐẮNG !
Lỡ nhuộm hồn đau một sắc chiều
Tím lòng xót mặn đắng thời yêu
Hững hờ dáng ngọc vương theo gió
Chết đứng hồn thơ giữa quạnh hiu.
Nguyên Hải
Không đề
Buồn như mắt lệ mi nhầu
Òa như tiếng vỡ nỗi sầu giăng tim
Chiều nào đôi mắt lim dimMôi nào vụng dại / để tìm môi hôn
Ngày nào tâm trạng bồn chồn
Đợi chờ đợi mãi / mà trông một chiều.
Như Hằng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2009 05:27:15 bởi Lê Thị Như Hằng >
quote:
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
ĐẮNG !
Lỡ nhuộm hồn đau một sắc chiều
Tím lòng xót mặn đắng thời yêu
Hững hờ dáng ngọc vương theo gió
Chết đứng hồn thơ giữa quạnh hiu.
Nguyên Hải
BUỒN Lòng ai tím thẳm khoảng trời chiều Đau vì chết cả một tình yêu Mây hững hờ trôi về phương đó Gửi giúp giùm ai nỗi cô liêu 14/5/09 MTHS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2009 22:34:35 bởi Màu tím hoa sim >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: