THƠ NGUYÊN HẢI
Chúc anh nguyên Hải một mùa giáng sinh thật nhiều hạnh phúc... MT bận quá nên chưa thơ được, anh chờ nha....
quote:
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
Cảm tác
Hơi ấm tìm nhau giọt nước rơi! “ ĐP”
Trời ơi ! nỡ giáng cảnh chia phôi
Rừng hoang một bóng trăng không tỏ
Bến vắng đơn côi gió chẳng lơi
Thăm thẳm mây giăng nhoà cố quận
Xa mờ khói toả khuất trùng khơi
Mùa đông giá lạnh nồng thương nhớ
Hơi ấm tìm nhau giọt nước rơi ! “ĐP”
T.T.K.7.12.2009
ĐÔI BỜ
Đôi bờ thương nặng bóng chiều rơi
Sợi nhớ oằn mình nhạt nắng phôi
Chốn cũ còn hương đưa tiếng gió
Người xưa vẫn dấu bước chân lơi
Dã Quỳ mượt cánh hoa đồi dại
Lều cỏ hoang tàn sắc nhớ khơi
Một thuở nồng nàn tình xướng họa
Đông về nhạt nhẽo tuyết nhòe rơi !!!
NH
Bên hồ Hồ Gươm nghiêng nắng anh chiều rơi Mặt nước trong xanh chẳng nhạt phôi Lãng đãng hồn hoa mây thả sắc Lơ thơ bóng liễu gió buông lơi Dòng thương trỗi dậy mơ ngày cũ Sóng nhớ tràn dâng mộng lại khơi Cái thủa gieo vần sao thắm thiết Bên hồ nghiêng nắng lệ tuôn rơi T.T.K.16.12.2009
VUI VỚI
TÌNH XUÂN
Thời gian mòn đất mồi da nắng
Sương mai mềm thắm cánh đào tươi
Hãy yêu nhau hôn cả bầu trời
Dù trong ấy có Sa-tăng quỷ dữ
Đừng giận hờn thôi lời trách cứ
Màu trắng đen vốn liếng của đời
Những đền đài thành quách im hơi
Đang ấm dậy tình yêu muôn thuở
Đất với trời cũng tình dang dở
Cũng giận hờn sấm sét cuồng giông
Và lạnh lùng rét mướt đông phong
Rồi yến tiệc, nàng xuân mở hội
Muôn hoa đầy nhịp sống sinh sôi
Lời yêu thương hơi thở bồi hồi
Làn nắng nhẹ, đất mềm môi sưởi
Người cùng người vui với tình xuân.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.12.2009 23:26:47 bởi NGUYÊN HẢI >
ĐÊ
MÊ
Đôi bờ vai lạnh dưới tàn me
Đón lá chao nghiêng nhớ vụng về
Chân bước ngập ngừng lòng trĩu nặng
Mắt nhòa hư ảo giấc đê mê
Dư hương cảnh cũ hàng cây lặng
Vắng bóng tình xưa ngọn gió tê
Sướt mướt sợi ngâu lòng ả Chức
Thương người đứng đợi mộng phu thê.
Nguyên Hải
BẾN
VẮNG
Dư hương thu lén vào đông giá
Ngọn gió hờn nặng bóng hoàng hôn
Chân trời xa bến bờ dỗi nhớ
Sợi tơ mềm chở được ghét hờn yêu
Hồn anh đây dần lịm trong chiều
Màn đêm xuống sao hôm đang mọc
Tia sáng nào in dáng em xưa
Rọi đôi bờ thương nhớ đu đưa
Nhờ biển lặng gởi lời sóng bạc
Trăng dập dềnh theo chứng lòng yêu
Ở phương xa em nhé thôi kiêu
Cho anh nhận bên đây làn nắng ấm
Sắc hương đã một thời qua ghềnh thác hẳm
Vẫn chưa về với bến tầm xuân
Hay vẫn còn bão tố mưa tuôn
Cây đa đợi, con đò buồn bến vắng.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 22:30:29 bởi NGUYÊN HẢI >
VUI VỚI
TÌNH XUÂN
Thời gian mòn đất mồi da nắng
Sương mai mềm thắm cánh đào tươi
Hãy yêu nhau hôn cả bầu trời
Dù trong ấy có Sa-tăng quỷ dữ
Đừng giận hờn thôi lời trách cứ
Màu trắng đen vốn liếng của đời
Những đền đài thành quách im hơi
Đang ấm dậy tình yêu muôn thuở
Đất với trời cũng tình dang dở
Cũng giận hờn sấm sét cuồng giông
Và lạnh lùng rét mướt đông phong
Rồi yến tiệc, nàng xuân mở hội
Muôn hoa đầy nhịp sống sinh sôi
Lời yêu thương hơi thở bồi hồi
Làn nắng nhẹ, đất mềm môi sưởi
Người cùng người vui với tình xuân.
Nguyên Hải
CHỜ MÙA XUÂN MỚI
Như đã lần xuân tô vành nắng
Mây khoác áo hồng thả nụ tươi
Như đã thân quen đất với trời
Mưa khóc gió phải đâu hiền dữ
Buồn ở lại bình tâm tư lự
Đỉnh sầu đông chôn nắng u hoài
Mai sương tuyết hát lời tình ái
Gọi người đi.. đau giấc ru đêm
Này mùa hỡi xuân về yên nghỉ
Tuổi bướm hoa gửi lại thu tàn
Và người hỡi dừng gót đêm hoang
Đêm ngửa mặt tự tình.. trăn trối
Im nghe gió cắt da nhức nhối
Dỗ đêm ngoan rơi hạt mưa mềm
Biết khi nào xuân mới về ngang
Đông lạnh quá đò neo trên bến.
Mỹ Trinh
XUÂN MÃI
BÊN ĐỜI
Xuân đang đến mà em nào có biết
Mãi trầm tư trong giấc mộng già non
Những lời thơ ru giấc tình con
Nhiều thi sĩ đã viết dày trang sách
Giữ buồn chi cho mắt nhoà vụng dại
Ngọn sầu đông đã ấm nắng hương lòng
Lời yêu thương đâu thể đếm đong
Như rừng thu xạc xào bao phiến lá
Mùa tiếp mùa xuân về ửng hồng đôi má
Bướm hoa xưa tươi sợi máu nồng yêu
Mộng đêm hoang xua bóng tịch liêu
Tình nồng cháy đã ấm lời xưa ai trối...
Hạnh phúc nhớ cả những chiều đau nhói
Rét căm nhiều nên ấm lắm tình ơi
Ai sang ngang... Xuân mãi đến bên đời
Muôn trăm tuổi vẫn Đào tươi - Mai vàng - Hồng thắm.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.12.2009 17:58:28 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI KÍNH CHÚC BAN ĐIỀU HÀNH www.vnthuquan.net , BAN ĐIỀU HÀNH DIỄN ĐÀN THƠ CÙNG QUÝ THI HỮU, QUÍ THÀNH VIÊN , QUÍ ĐỘC GIẢ LƯỚT WEB MÙA GIÁNG SINH HẠNH PHÚC - AN LÀNH. NĂM MỚI 2010 (Canh Dần) AN KHANG - THỊNH VƯỢNG. 23H26 ngày 24 tháng 12 năm 2009 NGUYÊN HẢI
Năm 2010
DẦN THỬ COI...
Há lẽ bầy ta chịu tiệt nòi
Vinh danh chúa tể rõ rằng oai
Hiên ngang rừng thẳm chăn muôn thú
Oai vệ non xanh quản hết loài
Mắt quắt tia Hùm xanh núi đá
Hơi gầm giọng Hổ chạnh lòng Voi
Mất nhà đất cháy đâu nơi sống
Sửu mãn niên rồi, Dần thử coi...
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.12.2009 11:59:59 bởi NGUYÊN HẢI >
Chúc anh và gia quyến một mùa giáng sinh an vui,NU
hi anh ! Chúc dzui dzẻ ha ! Cho Love nợ bài thơ , chịu bó tay oài. hu hi hi
GỞI
ĐẾN
AI !
Gói nắng hương nồng gởi đến ai
Tình thơ đất mẹ núi sông dài
Đông về lữ khách thương chăn chiếu
Xuân đến trời nam nhớ gót hài
Níu gió nhìn hoa tìm hơi cũ
Nghiêng hình theo bóng xót tình phai
Năm chờ tháng đợi ngày mòn mõi
Người có trông về ánh nắng mai.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 22:05:41 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYỆN
LÀM
TÊN
NÔ LỆ
Mẹ cho anh
trái tim tươi đỏ
Lớn khôn rồi
anh dành hết cho em
Em tặng lại
một phần để anh cầm viết
Và thế rồi
anh cũng chỉ viết yêu em
Mẹ không trách
chỉ thương thằng con khờ dại
Cánh chim xa đàn
chưa đọc sách bảo giông
Chưa biết gừng cay
Chưa nếm sắc nhọn gai hồng
Nên lúy túy
say gió mùa thu mỏng
Nhìn ánh chiều rơi
lạnh tím sắc hoàng hôn
Đây hồn anh
Đây hơi thở dập dồn
Hãy xéo dày đi
Anh nguyện làm tên nô lệ.
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 10:09:56 bởi NGUYÊN HẢI >
GỞI
ĐẾN
AI !
Gói nắng hương nồng gởi đến ai
Tình thơ đất mẹ núi sông dài
Đông về lữ khách thương chăn chiếu
Xuân đến trời nam nhớ gót hài
Níu gió nhìn hoa tìm hơi cũ
Nghiêng hình theo bóng xót tình phai
Năm chờ tháng đợi ngày mòn mõi
Người có trông về ánh nắng mai.
Nguyên Hải
GỌI NẮNG
Gió hát ngàn phương đón bước ai
Đã như xa vắng tháng năm dài
Người đi vạn dặm sầu mây nước
Ta ở chốn này xót dấu hài
Gọi nắng cho lòng thèm hơi ấm
Soi tình cho vết nhớ đừng phai
Ai về thả bóng vàng sân nắng
Hối hả bình minh một sớm mai.
Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2009 07:35:06 bởi Mỹ Trinh >
XƯỚNG Ý ĐÙA
Bảo lụt năm nay mía mất mùa
Xuân về vật giá múa lua xua
Gánh đường bên nớ còn nhiêu ít
Lò chảo nơi nầy chỉ biết thua
Ấy thím Ca-Li lòng có bán ?
Đây chàng Nguyên Hải dạ thèm mua
Đang cơn lạnh lẽo, đông đầy tuyết
Ướm gởi người thơ xướng ý đùa.
Nguyên Hải
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: