THƠ NGUYÊN HẢI
XƯỚNG Ý ĐÙA Bảo lụt năm nay mía mất mùa Xuân về vật giá múa lua xua Gánh đường bên nớ còn nhiêu ít Lò chảo nơi nầy chỉ biết thua Ấy thím Ca-Li lòng có bán ? Đây chàng Nguyên Hải dạ thèm mua Đang cơn lạnh lẽo, đông đầy tuyết Ướm gởi người thơ xướng ý đùa. Nguyên Hải Chào huynh Nguyên Hải lâu rùi không gặp hì hì ....
Bạn cứ đùa Nghe nói ai kia được trúng mùa
Tiền vào như nước sống se xua
Xuân về gà vịt chàng mua sắm
Tết đến quân bài gã đánh thua
Gió rét quê người ơn nghĩa giữ
Mưa hòa đất mẹ cảm tình mua
Dù đông giá lạnh Ca Li ấm
Nguyên Hải đường thi bạn cứ đùa
Vancali 12.27.09
Chúc huynh NH ngày vui ....
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 00:31:44 bởi vancali96 >
NHỚ EM
Sợi nắng đông hờn rét buốt anh
Mây buồn trăng nhạt cửa buôn mành
Nhớ giăng sợi tím chiều say đất
Thơ úa lời thương đêm cháy canh
Xuân mới mơ đầy hoa sắc thắm
Ngày vui đẹp trọn nghĩa duyên lành
Ước mong đã mòn ngày đau tháng
Em hãy cùng anh sóng bước nhanh?
NGUYÊN HẢI
THA HƯƠNG
Tuyết trắng quê người rét buốt lòng
Trời mây tím tái tháng ngày đông
Giọt buồn đọng lại hoen mi mắt
Em ngồi xâu kết...chuỗi nhớ mong.
Héo hắt câu thơ còn dang dở
Lời thương ứ nghẹn vắt ngang dòng...
Nào dám mơ về cùng sánh bước...
Bên anh nơi ấy với Xuân hồng?
Thương Giang
KHÔNG ĐỀ
Chủ nhật buồn ghé thăm người viễn xứ
Gởi đến ai chút nắng quê nhà
Ngày Hội Lim, lời quan họ chẳng phôi pha
Luôn ôm ấp bóng hình chim xa tổ
Xót hương hoa, đau dòng đời bảo tố
Đang chạnh lòng mái ấm cố quận hoài thương.
Cám ơn anh
Anh đã mang cho em nắng quê hương
Đến sưởi ấm "nỗi lòng người viễn xứ"
Cám ơn anh dừng bước chân lữ thứ
Ghé thăm em trong tháng ngày đông
Ngày hội Lim...câu quan họ bềnh bồng
Tựa mạn thuyền trên sông hát đối...
Bao năm rồi em chẳng về đúng Hội
Biết Xuân này ai mong đợi người đi...
Thương Giang
*)Cám ơn anh Nguyên Hải đã ghé qua thăm và tặng thơ , đồng cảm với "Nỗi lòng người viễn xứ " để TG có cơ ghé qua thăm trang thơ anh.Thật tình cờ cũng là ngày kỷ niệm anh tham gia vào diễn đàn Thi quán tròn 2 năm.
Mừng anh tròn 2 tuổi thơ trong diễn đàn!
Chúc hồn thơ trong anh thăng hoa và ngày càng có thêm nhiều thi hữu mới ghé thăm vườn thơ anh!
_____________________________
www.vnthuquan/diendan/thosangtac/hoainiemhoiLim www.vnthuquan/diendan/thosangtac/noilongnguoivienxu www.vnthuquan/anh suutam/nhungdoahoamaThuongGiangyeuthich
Thương Giang
ĐÊ
MÊ
Đôi bờ vai lạnh dưới tàn me
Đón lá chao nghiêng nhớ vụng về
Chân bước ngập ngừng lòng trĩu nặng
Mắt nhòa hư ảo giấc đê mê
Dư hương cảnh cũ hàng cây lặng
Vắng bóng tình xưa ngọn gió tê
Sướt mướt sợi ngâu lòng ả Chức
Thương người đứng đợi mộng phu thê.
Nguyên Hải
ĐÁNH MẤT THƠ NGÂY
Đê mê ở lại khóc hàng me
Phượng đỏ buồn hiu đón khúc hè
Tạm biệt ngàn thương lòng khắc khoải
Hẹn nhau bao thuở góc sầu mê
Cúi đầu quay bước tim xao xuyến
Khuất gót tình xa lệ tái tê
Cổ tích về đâu lời dấu ái
Thơ ngây hút bóng mộng lê thê
Mỹ Trinh
BẾN
VẮNG
Dư hương thu lén vào đông giá
Ngọn gió hờn nặng bóng hoàng hôn
Chân trời xa bến bờ dỗi nhớ
Sợi tơ mềm chở được ghét hờn yêu
Hồn anh đây dần lịm trong chiều
Màn đêm xuống sao hôm đang mọc
Tia sáng nào in dáng em xưa
Rọi đôi bờ thương nhớ đu đưa
Nhờ biển lặng gởi lời sóng bạc
Trăng dập dềnh theo chứng lòng yêu
Ở phương xa em nhé thôi kiêu
Cho anh nhận bên đây làn nắng ấm
Sắc hương đã một thời qua ghềnh thác hẳm
Vẫn chưa về với bến tầm xuân
Hay vẫn còn bảo tố mưa tuôn
Cây đa đợi, con đò buồn bến vắng.
Nguyên Hải
CHIỀU VẮNG
Chiều vắng đêm về ngọn gió Đông
Hoàng hôn tím ngắt giọt thương lòng
Về đâu lữ thứ người năm ấy
Sóng nước hững hờ vỗ hư không!
Người nhớ về ai chiều lặng hồn
Bên song cửa tím vọng chiều thôn
Có bóng người em xa tầm với
Biết có khi nào quên tủi hờn...
Xa nhau ngày ấy lòng chôn kín
Buồn thương uất nghẹn vẫn lặng thinh
Mang về xứ lạ niềm tâm sự
Chỉ một mình em với cuộc tình
Em đã ra về một cõi xa
Vương vấn sợi mây nắng chiều tà
Đi qua giông tố mưa tầm tã
Tháng ngày nhặt nắng gửi người ta!
Mỹ Trinh
GỞI
ĐẾN
AI !
Gói nắng hương nồng gởi đến ai
Tình thơ đất mẹ núi sông dài
Đông về lữ khách thương chăn chiếu
Xuân đến trời nam nhớ gót hài
Níu gió nhìn hoa tìm hơi cũ
Nghiêng hình theo bóng xót tình phai
Năm chờ tháng đợi ngày mòn mõi
Người có trông về ánh nắng mai.
Nguyên Hải Đón nắng hồng Đón chút nắng hồng người gửi qua
Chan chứa tình quê một món quà
Sưởi ấm cõi lòng ,người viễn xứ
Trong ngày đông lạnh ở nơi xa...
Hoài vọng cố hương ngày Xuân đến
Gót hài kỷ niệm...dấu lệ nhòa
Thương người nơi ấy chờ mòn mỏi
Bóng hình xưa cũ...chẳng phôi pha.
Thương Giang
NHỚ
NGƯỜI
HỘI
LIM
Ai về hát với Hội Lim
Ngâm thơ Kinh Bắc mà tìm người thương
Trời Nam sợi nắng tơ vương
Nặng lòng sóng nhịp sông Tương đôi bờ
Mạn thuyền chao lắc ngu ngơ
Theo lời hát đối câu thơ trĩu lòng
Ra đi ai có nhớ không
Tình yêu cố quận mòn trông người về
Cổng làng giếng nước bờ đê
Ánh trăng chênh chếch mân mê hiên thềm
Dõi tìm đâu dáng bóng em
Hơi sương lành lạnh giọt mềm bờ mi
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.12.2009 07:36:02 bởi NGUYÊN HẢI >
Thăm
GÁNH
ĐƯỜNG
THÙNG
Hình như đang có gánh đường thùng
Ngồi bán bên lề thư quán chung
Có phải nàng Vân ghiền thuốc lá
Hay là Tôn cụ nhún vai mông
Hỏi còn mấy ký đường thơ nửa
Bán được bao tiền đủ điếu không?
Hút ít dùm cho thiên hạ thở
Mịt mù khói trắng phổi nào thông !!!
Nguyên Hải
GỞI
PHÍA TRỜI XA
Đêm ly hương, phía trời xa se lạnh
Góc hồn thơ viễn xứ nặng lời thương
Chút cô đơn đọng lại canh trường
Chắc nơi ấy có người yêu quê lắm
Gởi đến ai mấy lời nồng thắm
Có nắng quê nhà đậm sắc Hội Lim
Có lửa tình và máu của hồn tim
Mong sưởi ấm cánh chim buồn xa tổ
Nguyên Hải
NHỚ
NGƯỜI
HỘI
LIM
Ai về hát với Hội Lim
Ngâm thơ Kinh Bắc mà tìm người thương
Trời Nam sợi nắng tơ vương
Nặng lòng sóng nhịp sông Tương đôi bờ
Mạn thuyền chao lắc ngu ngơ
Theo lời hát đối câu thơ trĩu lòng
Ra đi ai có nhớ không
Tình yêu cố quận mòn trông người về
Cổng làng giếng nước bờ đê
Anh trăng chênh chếch mân mê hiên thèm
Dõi tìm đâu dáng bóng em
Hơi sương lành lạnh giọt mềm bờ mi
Nguyên Hải
Về xem hát Hội
Câu hát theo gió bay đi
Lời thương ở lại thầm thì :"Người ơi...!"*
Ngày Xuân đang đến gần rồi...
Hội Lim lại mở...cho người tìm nhau...
Mời người ghé bến sông Cầu
Để cùng hát khúc :"Mời trầu"*,"Còn duyên"*
Đêm trăng ngồi tựa mạn thuyền
Bồng bềnh câu hát ,muộn phiền nguôi ngoai
Xem anh Cả với chị Hai
Trao nhau câu hát :''Trúc mai một nhà"...*
Tình quan họ ,nghĩa đậm đà
Một lần đến hội...khó mà lãng quên...
Thương Giang
www.vnthuquan/diendan/thosangtac/hoainiemhoiLim www.vnthuquan/diendan/thosangtac/noilongnguoivienxu www.vnthuquan/anh suutam/nhungdoahoamaThuongGiangyeuthich
Thương Giang
GỞI
LỜI
ĐẾN
PHÓT-NHÍ-A (California)
Rượu Chát trời tây vị đậm đà
Van (wine) Ca Li biết có thơm xa ?
Phải chi được nhấm vài chung thử
Để biết rằng say mấy chén là...
Lơ láo vớt trăng theo cụ Lý
Trêu đùa múa mép nghịch nàng Ca...
Người thơ thiếu rượu đêm mơ hảo
Đành gởi lời đến phót-Nhí-A.
Nguyên Hải
Thăm
GÁNH
ĐƯỜNG
THÙNG
Hình như đang có gánh đường thùng
Ngồi bán bên lề thư quán chung
Có phải nàng Vân ghiền thuốc lá
Hay là Tôn cụ nhún vai mông
Hỏi còn mấy ký đường thơ nửa
Bán được bao tiền đủ điếu không?
Hút ít dùm cho thiên hạ thở
Mịt mù khói trắng phổi nào thông !!!
Nguyên Hải
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
NHỚ
NGƯỜI
HỘI
LIM
Ai về hát với Hội Lim
Ngâm thơ Kinh Bắc mà tìm người thương
Trời Nam sợi nắng tơ vương
Nặng lòng sóng nhịp sông Tương đôi bờ
Mạn thuyền chao lắc ngu ngơ
Theo lời hát đối câu thơ trĩu lòng
Ra đi ai có nhớ không
Tình yêu cố quận mòn trông người về
Cổng làng giếng nước bờ đê
Ánh trăng chênh chếch mân mê hiên thềm
Dõi tìm đâu dáng bóng em
Hơi sương lành lạnh giọt mềm bờ mi
Nguyên Hải
Trích đoạn: NGUYÊN HẢI
Năm 2010
DẦN THỬ COI...
Há lẽ bầy ta chịu tiệt nòi
Vinh danh chúa tể rõ rằng oai
Hiên ngang rừng thẳm chăn muôn thú
Oai vệ non xanh quản hết loài
Mắt quắt tia Hùm xanh núi đá
Hơi gầm giọng Hổ chạnh lòng Voi
Mất nhà đất cháy đâu nơi sống
Sửu mãn niên rồi, Dần thử coi...
Nguyên Hải
===================
Chao` Nguyên Hải xin họa chơi vui với nha` chủ lam` quen
Dần Thử Coi....
Trên kia xuồng tới cũng theo nòi
Thuộc giống ba mươi rõ mặt oai
Dưới trướng sói beo hòa một lũ
Đầu non lừa ngựa khiếp từng loài
Rừng xanh còn sợ này ông Cọp
Trảng lớn không gờm thứ xác Voi
Ruộng đất năm nay Dần chiếm lĩnh
Trâu buồn cỏ đọng chẳng thèm coi
Minh Đông
Cám ơn từng người bạn
Từ xa xôi ghé thăm
Thơ văn em chưa trọn
Con chữ còn quá non
TY
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: