THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 46 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 680 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 16.01.2010 15:26:31 (permalink)
0



 
 
 
MỘT DÒNG THƠ ...
(thân tặng những bạn thơ đã cùng trao đổi và cộng hưởng những rung cảm của thơ Đường)

Thiều quang chín chục đến đây rồi
Cọp tới trâu già vội bước lui
Gió lộng trời xuân oanh múa hát
Sương mờ nắng tết nhạn reo vui
Rừng thơ chớm nụ gieo năm vận
Bút họa đơm bông nở nụ cười
Mặc khách tao nhân lòng mở hội
Một dòng thơ nối vạn người chơi !

Lá chờ rơi 16/01/10 

 
KẾT TÌNH XUÂN

Đưa thoi cánh én đã về rồi
Xuân đến đông tàn rét mướt lui
Lộc biếc hoa xinh tươi sắc trổ
Cành già lá thắm ấm lòng vui
Thầy Đồ bút gấm tay khoa chữ
Cô Tú nghiên son miệng nhoẽn cười
Xướng tứ họa tình khang phúc thọ
Muôn người hớn hở kết đoàn chơi.
Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2010 15:30:16 bởi NGUYÊN HẢI >
Nguyen Gia Linh 16.01.2010 16:30:39 (permalink)
0
Bài Xướng THỜI TIẾT THAY ĐỔI của TH Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Tâm, Lam Vân, Thanh Khang, Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh, Búi Tiến, Mẫn Hồ (Phần 1)
 

 
THỜI TIẾT THAY ĐỔI          
 
Thời tiết năm nay thật lạ lùng                    
Vừa mưa, vừa tuyết,  đã rơi chung            
Địa cầu hâm nóng càng nguy ngập             
Mặt biển dâng cao sẽ khốn cùng                
Ô nhiễm môi trường đe sự sống                 
C O  công nghiệp thải không trung 
Tương lai nhân loại nhiều tai ách               
Nước mặn tràn vào, chạy tứ tung               
 
 
Nguyễn Thành Tài
 
Bài họa
 
 
Môi trường                                           
 
 
Tuyết đổ căm căm quá lạnh lùng
Nhìn dông gió bão tiếp lưu chung
Khung trời ẩm ướt thêm ray rứt
Nước biển băng đong khổ tận cùng
Sợ thấy môi trường gây hiểm họa
Mong nhìn khí quyển tạo hưng trung
Ngày mai thế giới ra sao nữa?
Biết chạy nơi nào tránh nổ tung!
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
MÃI LO...

Thu mãn đông sang, tiết lạnh lùng.
Trà thơm ấm dạ nhấp vài chung.
Co ro, ngắm núi buồn vô hạn,
Uể oải, nhìn sông chán tận cùng!
Lo nước biển dâng trôi lục địa,
Sợ ozone thủng nát không trung.
Vá trời, đội đá chờ ai nhỉ?
Nghĩ mãi thêm rầu, trí rối tung...

Minh Tâm
 
 
Thiên Tai
 
 
Tiết đổi đông sang những lạnh lùng
Quần len áo nĩ quấn trùm chung
Phong hàn ẩm thấp mưa dâng lũ
Giá buốt sương băng tuyết phủ cùng
Bão tố tràn lan Âu Mỹ Á
Thiên tai trải khắp Bắc Nam Trung
Nhân loài khốn khổ do đâu thế?
Trái đất quay cuồng sắp vỡ tung !
 
 
Lam Vân
 
 
Ô NHIỂM MÔi TRƯỜNG
 
Khí  thải thoát ra hại lạ lùng,
Hằng hà biến cố phải lo chung.
Xe hơi phun khói trong khi chạy,
Nhà máy nhã bao chất độc cùng.
Biện pháp thực hành chưa kết quả,
Tung hoài hơi xấu quyện không trung.
Thiên tai đưa đến nhiều đau khổ,
Trái đất dường như muốn nổ tung.

Toronto 8-1-2010.
THANH KHANG
 
 
 
LANG THANG
 
 
Nhìn tuyết thấy thương kẻ trốn lùng
Không vào trú ẩn cộng đồng chung
Lang thang cùng thú không định hướng
Muốn có tự do đến tận cùng
Hơi thở phải chịu trong buốt giá
Gió gào vang dội cả không trung
Lầm than không nản lui chân bước
Ước nguyện an bình chưa nổ tung
 
 
Minh Hồ Đào
08 - 01 -10


 
Hoàn vũ thời nầy
 
Họa Thời tiết thay đổi của Thành Tài
 
Xã hội thông minh quá lạnh lùng
Cơm no dọa nạt xóm giềng chung
Nhân tai quậy phá, lo trưa sớm
Thiên nạn tràn lan, khốn tận cùng
Một nỗi môi trường đầy cặn bã
Trăm điều xí nghiệp thải dòng trung
Thời gian vạn vật về đâu nhỉ?
Sóng giận hàng hàng chất mặn tung
 
Đặng Xuân Linh
 
 
NGHIÃ PHU THÊ
 
 
 
Khi giận "người ta",  dễ lạnh lùng,
 
Vào lườm ra nguýt gộp vô chung.
 
Chồng hờn, vai mát không ôm lấy,
 
Vợ lẫy, chăn bông chẳng đắp cùng.
 
Nàng dọa   về quê  ra tận Bắc,
 
Chàng hăm bỏ xứ trở về Trung.
 
Nhưng rồi ngẫm nghĩ "hòa vi qúy",
 
Duyên nợ phu thê lại hứng tung !
 
 
 
Thân kính,
 
Mẫn Hồ
 
 
Tình Thi Hũu

Huynh trốn đi đâu thật khó lùng
Một lời chẳng ngỏ dẫu riêng chung
Anh em thắc mắc tìm không tới
Đàn chủ băn khoăn gọi đến cùng
Mới biết ông hờn toan bỏ Bắc
Lại hay bà lẫy doạ về Trung
Mừng huynh hết ngộp qua lườm nguýt
Nhộn nhịp hò nhau hứng lại tung

Bùi Tiến  
 
HẾT ĐẤT SỐNG
 
Êm ả nơi đâu cố sức lùng!
Loài người đến ngụ sống vui chung
Đồng bằng phố thị non ngàn tận
Rừng nuí làng quê xóm ngỏ cùng
Nắng dội mưa dồn mòn chí cả
Tuyết rơi bảo cuốn cạn lòng trung
Đất lành như đã dần cõi chết
Có lẽ địa cầu Bang-Bíc tung.
 
Nguyên Hải




Đừng lo
 
 
Đất sống noi đâu có thể lùng
Tìm sao thấy được mộng lòng chung
Đồng quê ruộng lúa thôn đoài vắng
Núi cả sông sâu xóm tận cùng
Vẫn thấy bao người không nản chí
Còn mong lắm kẻ giữ niềm trung
Rồi đây nắng ấm dồi tâm trí
Cõi thiện vun bồi tránh rối tung
 
 
Nguyễn Gia Linh
HÀN PHONG 16.01.2010 22:45:57 (permalink)
0
NGHÈ DÕM
 
Vào nhà cụ Tú mạo danh Nghè
Xưng ẩu chui lòn chẳng dám khoe
Lí lắc năm vần khua mỏ dõm
Tòn ten mấy chữ múa thơ què
Dần sang chắc phải quỳ sân Khổng
Xuân tới hằng mong múa Bút Tre
Cung kính đôi  lời ngài bỏ quá
Thân tình khe khẽ kẻo làng nghe.
 
Nghè... Nguyên Hải

***

NHẮN BÁC NGHÈ

Viết vội dăm câu gởi bác Nghè
Nhà em khá lắm. Thật, không khoe
Vào ra suốt tháng hàng kèo mục
Lui tới quanh năm chú...ngựa què
Câu kiểu Khương ông, cần chẳng lưỡi
Ở như Gia Cát, vách toàn tre
Nhìn vô khang khác - nhà em đấy
Nếu có tiện đường bác ghé nghe

Tú lòng...thòng
NGUYÊN HẢI 16.01.2010 23:30:47 (permalink)
0

Trích đoạn: HÀN PHONG

NGHÈ DÕM
 
Vào nhà cụ Tú mạo danh Nghè
Xưng ẩu chui lòn chẳng dám khoe
Lí lắc năm vần khua mỏ dõm
Tòn ten mấy chữ múa thơ què
Dần sang chắc phải quỳ sân Khổng
Xuân tới hằng mong múa Bút Tre
Cung kính đôi  lời ngài bỏ quá
Thân tình khe khẽ kẻo làng nghe.
 
Nghè... Nguyên Hải

***

NHẮN BÁC NGHÈ

Viết vội dăm câu gởi bác Nghè
Nhà em khá lắm. Thật, không khoe
Vào ra suốt tháng hàng kèo mục
Lui tới quanh năm chú...ngựa què
Câu kiểu Khương ông, cần chẳng lưỡi
Ở như Gia Cát, vách toàn tre
Nhìn vô khang khác - nhà em đấy
Nếu có tiện đường bác ghé nghe

Tú lòng...thòng


NGHÈ GIẤY
 
Giấy bồi xanh đỏ tạo nên Nghè
Cùng Lộng với dù mặc sức khoe
Lắm kẽ thỉnh quan mừng Hổ dũng
Bao người mua tước tống Trâu què
Thảo Lư tam cố cầu Gia Cát
Mạnh Hoạch thất cầm chẳng nứa tre
Phải  lúc đắc thời duyên vượng khí
Lợp nhà từ nóc, khối  người nghe.
 
Nghè... Nguyên Hải 
 

Liên Hương 17.01.2010 14:40:16 (permalink)
0


Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

 










KHÔNG ĐỀ
 
Nát nhàu giọt nắng trong mưa
Buồn vui trời đất cũng chưa lỡ thì
 
Xuân về rồi xuân lại đi
Trăm xuân một cuộc chẳng khi non già
 
Chào đời là bắt đầu xa
Ngày về từ buổi chưa là bước son
 
Hương tình thương nhớ mãi còn
Đắng cay in dấu vào hồn thời gian.
 
Nguyên Hải
 


KHÔNG ĐỀ
Khóc đâu! mà nước mắt tràn
Nụ cười đắng đót dấu ngàn nỗi đau
Thời gian như nước qua cầu
Tóc xanh giờ đã nhuốm màu phôi pha
Người bao nhiêu tuổi người già
Non bao nhiêu tuổi vẫn là non xanh?
Mơ chi để giấc không thành
Ước gì - để mộng tan tành khói mây
Tình đời không đắng cũng cay
Lòng son giữ một chút này mà thôi
Niềm yêu gửi trọn một người
Để xanh mãi một chân trời mộng mơ
Đường đời ai biết ai ngờ
Cung đàn lỗi nhịp , tiếng tơ đoạn trường
Nhủ lòng khúc giận, khúc thương
Chẳng qua cũng lẽ "vô thường " người ơi
Dù cho đắng đót nụ cười
Vẫn xin giữ mãi một thời dấu yêu...

LIÊN HƯƠNG
NGUYÊN HẢI 18.01.2010 03:14:06 (permalink)
0
 



CHIỀU THU
 
Sầu dâng lên mắt tràn mi
Mây nhòa nắng nhạt xuân thì êm trôi
Đong đưa hoa lá bồi hồi
Chiều thu nhẹ giọt ngâu rơi bên thềm
 
Lá vàng nghiêng nhẹ êm êm
Che đầy  lối cũ gót mềm nhạt phai
Về trong ký ức dấu hài
Hương thoang thoảng gió ru hoài bến mơ
 
Cây đa bến nước còn chờ
Cánh buồm viễn xứ bao giờ buông neo
Lòng Thu nhuộm ánh trăng treo
Úa màu vàng nhớ sầu gieo xuống đời
 
Ngàn thông reo đến chân trời
Vi  vu âm quyện tình ơi...mau về
Chiều Thu gió nhắc lời thề
Giăng giăng sợi nhớ tái tê lòng người.
 
Nguyên Hải

 
 
 
 
 
NGUYÊN HẢI 18.01.2010 04:06:10 (permalink)
0
 






TUYẾT RƠI...
 
Đêm đông về
trời không khoát áo
hơi  lạnh tràn
tuyết phủ
trắng miền thương
tiếng sóng lòng
bồng bềnh
theo nhịp thở đại dương
hai bờ sóng
vá không gian
dày màu tím nhớ
đất gượng thở
sưởi ấm lòng cây
phủ đầy tuyết trắng
chiều đông gầy
lặng ngắt bóng người qua.
 
Nguyên Hải

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 04:14:09 bởi NGUYÊN HẢI >
THƯƠNG GIANG 18.01.2010 09:25:36 (permalink)
0
CHIỀU
BÊN HỒ


Hồn sương bàng bạc ru chiều
Bâng khuâng cánh nhạn cô liêu lượn vòng
Mặt hồ sóng gợn mây cong
Bổng cơn gió giật xé lòng trời xanh

Ven hồ tóc liễu buông mành
Mây trời lảng bảng trôi nhanh.Chiều tàn!
Thinh không heo hút gió ngàn.
Cánh chim bạt gió  lẻ đàn về đâu?

Nguyên Hải -Thương Giang
NGUYÊN HẢI 18.01.2010 10:21:39 (permalink)
0
ĐƯỜNG THI TRONG CÕI ẢO

Vui vầy xướng họa để mà chơi
Huynh tỷ trêu nhau đệ muội cười
Kẻ hứng người tung quên nỗi nhớ
Tiếng đùa câu ghẹo thỏa niềm vui
Bút vàng thích đối xin mời tới
Lời ngọc yêu vần chớ vội lui
Một góc đường thi trong cõi ảo
Chưa quen mà đã mến nhau rồi !


Lá chờ rơi 18/01/10
 
ĐẮC VẦN CHƠI
 
Xuân về thơ-đối đắc vần chơi
Thi hữu gần xa rạng rỡ cười
Tủm tỉm môi hồng hây má đỏ
Gật gù bút tếu thỏa lòng vui
Nghiêng son lời ngọc tràn cao hứng
Mực thắm tình thơ họa tới lui
Thư quán chở văn xây nghĩa bạn
Vong niên - hiền điệt quý yêu rồi.
 
Nguyên Hải
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 15:59:15 bởi NGUYÊN HẢI >
ThanhThanhKhiet 18.01.2010 17:43:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

Bài Xướng THỜI TIẾT THAY ĐỔI của TH Nguyễn Thành Tài được các bạn sau đây họa lại : Nguyễn Gia Linh, Minh Tâm, Lam Vân, Thanh Khang, Minh Hồ Đào, Đặng Xuân Linh, Búi Tiến, Mẫn Hồ (Phần 1)
 

 
THỜI TIẾT THAY ĐỔI          
 
Thời tiết năm nay thật lạ lùng                    
Vừa mưa, vừa tuyết,  đã rơi chung            
Địa cầu hâm nóng càng nguy ngập             
Mặt biển dâng cao sẽ khốn cùng                
Ô nhiễm môi trường đe sự sống                 
C O  công nghiệp thải không trung 
Tương lai nhân loại nhiều tai ách               
Nước mặn tràn vào, chạy tứ tung               
 
 
Nguyễn Thành Tài
 
Bài họa
 
 
Môi trường                                           
 
 
Tuyết đổ căm căm quá lạnh lùng
Nhìn dông gió bão tiếp lưu chung
Khung trời ẩm ướt thêm ray rứt
Nước biển băng đong khổ tận cùng
Sợ thấy môi trường gây hiểm họa
Mong nhìn khí quyển tạo hưng trung
Ngày mai thế giới ra sao nữa?
Biết chạy nơi nào tránh nổ tung!
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
MÃI LO...

Thu mãn đông sang, tiết lạnh lùng.
Trà thơm ấm dạ nhấp vài chung.
Co ro, ngắm núi buồn vô hạn,
Uể oải, nhìn sông chán tận cùng!
Lo nước biển dâng trôi lục địa,
Sợ ozone thủng nát không trung.
Vá trời, đội đá chờ ai nhỉ?
Nghĩ mãi thêm rầu, trí rối tung...

Minh Tâm
 
 
Thiên Tai
 
 
Tiết đổi đông sang những lạnh lùng
Quần len áo nĩ quấn trùm chung
Phong hàn ẩm thấp mưa dâng lũ
Giá buốt sương băng tuyết phủ cùng
Bão tố tràn lan Âu Mỹ Á
Thiên tai trải khắp Bắc Nam Trung
Nhân loài khốn khổ do đâu thế?
Trái đất quay cuồng sắp vỡ tung !
 
 
Lam Vân
 
 
Ô NHIỂM MÔi TRƯỜNG
 
Khí  thải thoát ra hại lạ lùng,
Hằng hà biến cố phải lo chung.
Xe hơi phun khói trong khi chạy,
Nhà máy nhã bao chất độc cùng.
Biện pháp thực hành chưa kết quả,
Tung hoài hơi xấu quyện không trung.
Thiên tai đưa đến nhiều đau khổ,
Trái đất dường như muốn nổ tung.

Toronto 8-1-2010.
THANH KHANG
 
 
 
LANG THANG
 
 
Nhìn tuyết thấy thương kẻ trốn lùng
Không vào trú ẩn cộng đồng chung
Lang thang cùng thú không định hướng
Muốn có tự do đến tận cùng
Hơi thở phải chịu trong buốt giá
Gió gào vang dội cả không trung
Lầm than không nản lui chân bước
Ước nguyện an bình chưa nổ tung
 
 
Minh Hồ Đào
08 - 01 -10


 
Hoàn vũ thời nầy
 
Họa Thời tiết thay đổi của Thành Tài
 
Xã hội thông minh quá lạnh lùng
Cơm no dọa nạt xóm giềng chung
Nhân tai quậy phá, lo trưa sớm
Thiên nạn tràn lan, khốn tận cùng
Một nỗi môi trường đầy cặn bã
Trăm điều xí nghiệp thải dòng trung
Thời gian vạn vật về đâu nhỉ?
Sóng giận hàng hàng chất mặn tung
 
Đặng Xuân Linh
 
 
NGHIÃ PHU THÊ
 
 
 
Khi giận "người ta",  dễ lạnh lùng,
 
Vào lườm ra nguýt gộp vô chung.
 
Chồng hờn, vai mát không ôm lấy,
 
Vợ lẫy, chăn bông chẳng đắp cùng.
 
Nàng dọa   về quê  ra tận Bắc,
 
Chàng hăm bỏ xứ trở về Trung.
 
Nhưng rồi ngẫm nghĩ "hòa vi qúy",
 
Duyên nợ phu thê lại hứng tung !
 
 
 
Thân kính,
 
Mẫn Hồ
 
 
Tình Thi Hũu

Huynh trốn đi đâu thật khó lùng
Một lời chẳng ngỏ dẫu riêng chung
Anh em thắc mắc tìm không tới
Đàn chủ băn khoăn gọi đến cùng
Mới biết ông hờn toan bỏ Bắc
Lại hay bà lẫy doạ về Trung
Mừng huynh hết ngộp qua lườm nguýt
Nhộn nhịp hò nhau hứng lại tung

Bùi Tiến  
 
HẾT ĐẤT SỐNG
 
Êm ả nơi đâu cố sức lùng!
Loài người đến ngụ sống vui chung
Đồng bằng phố thị non ngàn tận
Rừng nuí làng quê xóm ngỏ cùng
Nắng dội mưa dồn mòn chí cả
Tuyết rơi bảo cuốn cạn lòng trung
Đất lành như đã dần cõi chết
Có lẽ địa cầu Bang-Bíc tung.
 
Nguyên Hải




Đừng lo
 
 
Đất sống noi đâu có thể lùng
Tìm sao thấy được mộng lòng chung
Đồng quê ruộng lúa thôn đoài vắng
Núi cả sông sâu xóm tận cùng
Vẫn thấy bao người không nản chí
Còn mong lắm kẻ giữ niềm trung
Rồi đây nắng ấm dồi tâm trí
Cõi thiện vun bồi tránh rối tung
 
 
Nguyễn Gia Linh



Bảo vệ rừng
 
Rừng vẫn nguyên sinh đẹp lạ lùng
Gia tài sông núi vốn trời chung
Cây xanh lâm tặc cưa cho hết
Gỗ quý tiều phu sẻ đến cùng
Đất chuyển rung mình tầng địa ngục
Biển gào dậy sóng tận không trung
Còn đâu sinh thái môi trường sống
Bão tố lũ tràn có chỗ tung
 
ThanhThanhKhiết
18.1.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 19:27:48 bởi ThanhThanhKhiet >
SuongAnh 18.01.2010 20:49:51 (permalink)
0


ĐƯỜNG THI TRONG CÕI ẢO

Vui vầy xướng họa để mà chơi
Huynh tỷ trêu nhau đệ muội cười
Kẻ hứng người tung quên nỗi nhớ
Tiếng đùa câu ghẹo thỏa niềm vui
Bút vàng thích đối xin mời tới
Lời ngọc yêu vần chớ vội lui
Một góc đường thi trong cõi ảo
Chưa quen mà đã mến nhau rồi !


Lá chờ rơi 18/01/10
 
ĐẮC VẦN CHƠI
 
Xuân về thơ-đối đắc vần chơi
Thi hữu gần xa rạng rỡ cười
Tủm tỉm môi hồng hây má đỏ
Gật gù bút tếu thỏa lòng vui
Nghiêng son lời ngọc tràn cao hứng
Mực thắm tình thơ họa tới lui
Thư quán chở văn xây nghĩa bạn
Vong niên - hiền điệt quý yêu rồi.
 
Nguyên Hải
 
 
TÌNH ĐƯỜNG THI
 
Nhớ thuở xưa kia muốn đến chơi
Sợ huynh, bác, tỷ, muội chê cười
Đường thi dở ẹc nên hay ngại
Tứ tuyệt kỳ khôi chẳng dám vui
Bác Lá lim dim hô cứ tiến
Huynh Hùng khuyến khích bảo đừng lui
Còn Van, Chế Nhuyễn thì theo dục
Cứ viết Sương Anh...đủ dụng rồi!
 
Sương Anh
 
Anh NH ơi...SA đã sưả hết trong những nhà mà SA post bài rồi đó, anh yên tâm ha...tiện đây cho SA bỏ bài này trong nhà anh giao lưu, đồng ý hôn? hông thì cũng đã post rồi gỡ ra hổng được nưã...
NGUYÊN HẢI 18.01.2010 23:07:12 (permalink)
0
ĐƯỜNG THI TRONG CÕI ẢO

Vui vầy xướng họa để mà chơi
Huynh tỷ trêu nhau đệ muội cười
Kẻ hứng người tung quên nỗi nhớ
Tiếng đùa câu ghẹo thỏa niềm vui
Bút vàng thích đối xin mời tới
Lời ngọc yêu vần chớ vội lui
Một góc đường thi trong cõi ảo
Chưa quen mà đã mến nhau rồi !


Lá chờ rơi 18/01/10
 
ĐẮC VẦN CHƠI
 
Xuân về thơ-đối đắc vần chơi
Thi hữu gần xa rạng rỡ cười
Tủm tỉm môi hồng hây má đỏ
Gật gù bút tếu thỏa lòng vui
Nghiêng son lời ngọc tràn cao hứng
Mực thắm tình thơ họa tới lui
Thư quán chở văn xây nghĩa bạn
Vong niên - hiền điệt quý yêu rồi.
 
Nguyên Hải
 
 
TÌNH ĐƯỜNG THI
 
Nhớ thuở xưa kia muốn đến chơi
Sợ huynh, bác, tỷ, muội chê cười
Đường thi dở ẹc nên hay ngại
Tứ tuyệt kỳ khôi chẳng dám vui
Bác Lá lim dim hô cứ tiến
Huynh Hùng khuyến khích bảo đừng lui
Còn Van, Chế Nhuyễn thì theo dục
Cứ viết Sương Anh...đủ dụng rồi!
 
Sương Anh
 
 
Anh NH ơi...SA đã sưả hết trong những nhà mà SA post bài rồi đó, anh yên tâm ha...tiện đây cho SA bỏ bài này trong nhà anh giao lưu, đồng ý hôn? hông thì cũng đã post rồi gỡ ra hổng được nưã...
 


MỜI KHÁCH
TRI ÂM

Rất vui được bạn ghé nhà chơi
Trước lạ sau quen trải chiếu mời
Thông cảm quán "đường" nhem ố bụi
Niệm tình khách quí chớ kêu trời
Đây nghiêng đầy mực mong thơ xướng
Kia giấy trắng lòng đón chữ rơi
Quên nước chưa pha đừng trách nhé
Tri âm bằng hữu thắm hương đời.
 
Nguyên Hải
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 01:03:30 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 19.01.2010 00:58:13 (permalink)
0
 
 



CUNG
ĐÀN

LỠ...!
 
Dạo theo chiều đàn lên phím nhớ
Cung thứ buồn diều dặt cánh chim di
Mây hoài trôi khoảng lặng thầm thì
Làn  gió nhẹ thì thào gợn biếc
 
Sóng mặt hồ nhịp nhịp vỗ bèo trôi
Như tơ đồng khoan nhặt bóng chiều rơi
Nghe réo rắt cung thương lòng tím dại
Tay phím mòn không rải hết một hòa âm
 
Hoàng hôn buông theo những nốt trầm
Mì - Phà - Sòl đêm xuống dần đặc quánh
Gói nhớ thương lạnh buốt bóng trăng ngà
Tiếng lòng ai đành nén gởi phía trời xa.!
 
Nguyên Hải

THƯƠNG GIANG 19.01.2010 08:48:59 (permalink)
0

TÌNH BIỂN
 
Anh vẫn là biển rộng bao la
Vẫn đưa vẫn đón bao thuyền phà
Vẫn gửi lời thương theo làn gió,
Cho biết bao tầu thường lại  qua???

Em vẫn mãi là thuyền nan thôi
Bé nhỏ đơn sơ giữa biển khơi.
Chỉ  mong  cuồng phong  đừng vùi dập.
Bình an cập bến...để gặp người...

Vẫn biết tình biển luôn ắp đầy.
Ban tặng ,xẻ chia...cả cho vay.
Từ kẻ nghèo hèn ,bậc vương giả
Biển luôn hào phóng chẳng mảy may...

Em cũng may mắn được nhận quà
Chút tình biển tặng ,kẻ ở xa...
Nâng niu đón lấy dòng nước mát,
Biển cạn còn đây.......Muối đậm đà...
-TG-
SuongAnh 19.01.2010 14:54:51 (permalink)
0




MỜI KHÁCH
TRI ÂM

Rất vui được bạn ghé nhà chơi
Trước lạ sau quen trải chiếu mời
Thông cảm quán "đường" nhem ố bụi
Niệm tình khách quí chớ kêu trời
Đây nghiêng đầy mực mong thơ xướng
Kia giấy trắng lòng đón chữ rơi
Quên nước chưa pha đừng trách nhé
Tri âm bằng hữu thắm hương đời.
 
Nguyên Hải

 

 
GẶP ĐƯỢC TRI ÂM

Xúc động làm sao khách đến chơi
Tài danh vốn biết...ngại - không mời!
Hiền nhân đón tiếp mừng trong dạ
Kẻ mọn chẳng màng hít bụi trời
Bút sẵn nghiên bày chờ thi hứng
Đàn nâng phím dạo đón thơ rơi
Trà sen tiếp đãi xin nâng chén
Gặp được tri âm thoả mãn đời

 
Sương Anh
 
SA rất vui có anh NH đến nhà cùng hoạ thơ, hy vọng sẽ không làm anh mất thi hứng nha.
 


 
SA rất vui có anh NH đến nhà cùng hoạ thơ, hy vọng sẽ không làm anh mất thi hứng nha.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2010 22:47:01 bởi SuongAnh >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 34 của 46 trang, bài viết từ 496 đến 510 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9