THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 46 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 680 bài trong đề mục
SuongAnh 21.01.2010 18:41:44 (permalink)
0






TÌNH XƯỚNG HOẠ
 
Đưòng thi xướng hoạ đến mà chơi
Hạnh phúc là đây...những nụ cười
Sáng đến tung ra vài chữ tếu
Chiều về đón nhận những câu vui
Năm châu tụ họp không chờ đợi
Bốn bể quây quần khó thể lui
Bạn hỡi cùng nhau thơ, phú, nhạc
Nàng Xuân sắp sưả tới bên rồi!
 
Sương Anh
 
NGẠI CHƠI
 
Bạn rủ thì mình lẹ đến chơi
Văn chương rơm-rạ ngán ai cười
Câu đùa còn ngại từ trêu "chạm"
Chữ tếu chưa rành ý ghẹo vui
Giữa chốn ba quân lòng thậm thụt
Bên lề tiểu bút bụng tới  lui
Những mong cái chữ giàu thêm tí
Mà sao me dốt chín luôn rồi.
 
Nguyên Hải
 
 
HAM CHƠI
 
Em đây tính cũng thích ham chơi
Anh đến làm quen bởi nụ cười
Lập tức thơ trào ra ghẹo nghịch
Liền ngay bài xướng để đuà vui
Rơm vưà bén lưả đâm bừng cháy
Rạ mới châm mồi cũng chẳng lui
Lắm bạc nhiều tiền chưa hẳn sướng
Như ta có phải đã giàu rồi?!. 
 
Sương Anh

 
Hihihihi...bài thơ cuả anh NH làm SA mắc cười wá đi...gì mà có " me dốt chín luôn " ở trong này nè tự ví mình như dzị đó hả
NGUYÊN HẢI 21.01.2010 20:25:06 (permalink)
0
 
 






LỜI NGỌN
GIÓ GẦY

 
Ấp ủ hương nồng gởi xứ Tây
Pa - Ri lạnh giá ấm chưa đầy 
Thương người bên nớ ngày đêm rét
Nhớ bạn làng quê sớm tối say
Dám hỏi sông Seins còn sắc nắng
Sưởi dùm tháp Eff chút màu  mây
Se lòng mái rạ chiều sương xuống
Chết lịm hồn ai, ngọn gió gầy.
 
Nguyên Hải

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 00:14:23 bởi NGUYÊN HẢI >
THƠ NGÃ DU TỬ 21.01.2010 22:33:18 (permalink)
0
SUY GẪM

Suy gẫm việc đời lẽ được thua
non sông nào phải chuyện trò đùa
dòng thơ chìm nỗi treo vài nhánh
đất Mẹ chông chênh lạc mấy mùa
thời thế cũng đành thao thức mộng
anh hùng đâu chỉ cúc cung vua
hẹn người mai mốt cùng tô điểm
thắm lại trời quê cược nắng mưa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2010 22:34:41 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
NGUYÊN HẢI 21.01.2010 23:10:16 (permalink)
0
 






SUY GẪM

Suy gẫm việc đời lẽ được thua
non sông nào phải chuyện trò đùa
dòng thơ chìm nỗi treo vài nhánh
đất Mẹ chông chênh lạc mấy mùa
thời thế cũng đành thao thức mộng
anh hùng đâu chỉ cúc cung vua
hẹn người mai mốt cùng tô điểm
thắm lại trời quê cuộc nắng mưa


Ngã Du Tử
 

THANH THẢN
& BÌNH TÂM
 
Thanh thản theo dòng chuyện thắng thua
Giang sơn vận nước chẳng ai đùa
Bến sông Như Nguyệt còn lưu dấu
Biên ải Trời Nam vẫn thắm mùa
Hẳn biết rập rình quân giặc Bắc
Bình tâm toan tính nước cờ Vua
Đồng lòng tả-hữu cùng chung sức
Bền chí ngại gì bão-gió-mưa.
 
Nguyên Hải

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 20:47:14 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 22.01.2010 00:26:54 (permalink)
0
 










LANG THANG
MIỀN NHỚ
 
Lặng nghe tiếng hát xa
Bao nỗi niềm thức giấc
Động bước dấu hài xưa
Mặt đường rêu phủ nhớ
 
Những lời thơ chưa cũ
Trên giấy đã bạc màu
Cứ nhảy múa lao xao
Đang hiện về trước mắt
 
Tình trắng trong khoan nhặt
Những giận hờn vu vơ
Ôi người kiêu sa quá
Ta một đời đắm say
 
Vùi chôn những tháng ngày
Mài mòn cơn tình dại
Trong lặng thầm xót xa
Theo làn mây , cánh hạc
 
Người về nơi bến khác
Con đò buồn thẩn thơ
Chim di nào trở cánh
Ru ánh trăng thề xưa
 
Thôi mặc tình gió mưa
Rét mướt tháng ngày trôi
Làn mây tím bồi hồi
Lang thang miền nhung nhớ.
 
Nguyên Hải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 13:44:25 bởi NGUYÊN HẢI >
SuongAnh 22.01.2010 03:56:35 (permalink)
0





LỜI NGỌN
GIÓ GẦY

 
Ấp ủ hương nồng gởi xứ Tây
Pa - Ri lạnh giá ấm chưa đầy 
Thương người bên nớ ngày đêm rét
Nhớ bạn làng quê sớm tối say
Dám hỏi sông Seins còn sắc nắng
Sưởi dùm tháp Eff chút màu  mây
Se lòng mái rạ chiều sương xuống
Chết lịm hồn ai, ngọn gió gầy.
 
Nguyên Hải


TÌNH GIÓ HAO GẦY
 
Nếu thương cái lạnh cuả trời Tây
Giá rét muà đông phủ kín đầy
Gửi đến nơi đây tia nắng ấm
Đang chờ chốn ấy chút tình say
Paris thành phố chìm sương tuyết
Tháp cổ Eiffel lẩn áng mây
Dám hỏi anh còn mơ dáng ngọc
Em xin ngọn gió...dẫu hao gầy 

 
Sương Anh

NGUYÊN HẢI 22.01.2010 04:30:58 (permalink)
0

Trích đoạn: SuongAnh













LỜI NGỌN
GIÓ GẦY

 
Ấp ủ hương nồng gởi xứ Tây
Pa - Ri lạnh giá ấm chưa đầy 
Thương người bên nớ ngày đêm rét
Nhớ bạn làng quê sớm tối say
Dám hỏi sông Seins còn sắc nắng
Sưởi dùm tháp Eff chút màu  mây
Se lòng mái rạ chiều sương xuống
Chết lịm hồn ai, ngọn gió gầy.
 
Nguyên Hải


TÌNH GIÓ HAO GẦY
 
Nếu thương cái lạnh cuả trời Tây
Giá rét muà đông phủ kín đầy
Gửi đến nơi đây tia nắng ấm
Đang chờ chốn ấy chút tình say
Paris thành phố chìm sương tuyết
Tháp cổ Eiffel lẩn áng mây
Dám hỏi anh còn mơ dáng ngọc
Em xin ngọn gió...dẫu hao gầy 

 
Sương Anh

TRĂN TRỞ
 
Lòng thương người ở đất âu Tây
Trăn trở tàn đêm sương xuống đầy
Những muốn gởi hương qua xứ rét 
Và mong đón gió nhận tình say
Sài gòn giữa chạp trời dư lệ
Tháp Eff... tầng không gió phủ mây
Gót ngọc tê lòng lò điện sưởi
Xin chi gió nửa cóng thân gầy.
 
Nguyên Hải
 






<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 13:41:43 bởi NGUYÊN HẢI >
SuongAnh 22.01.2010 14:44:34 (permalink)
0
GỞI BẠN 
PHƯƠNG XA
 
Gởi bạn phương xa chút nắng hồng
Hong má người thơm sấy tóc bồng
Hương bưởi ngày xưa mùi luyến nhớ 
Gót hài năm ấy dáng hoài mong 
Xuân về mai nụ đang cười tết
Hoa mĩm mày ngài nguýt ghẹo ong
Một thuở tung tăng giày áo mới 
Tết nầy xa vắng có ai trông !?
  
                      Nguyên Hải

 
Hihihihi....SA chưa kịp hoạ tiếp bài TRĂN TRỞ thì anh NH đã gởi tiếp bài Gửi Bạn Phưong Xa rồi...coi lại thì bài này mới hơn vậy SA hoạ theo bài Xướng này cuả anh NH nha.
 
 
Cánh Thiệp Phương Xa
 
Nhận thư môi má trở nên hồng
Gió ghẹo đuà trên mái tóc bồng
Cánh thiệp mừng xuân lời ấm áp
Câu thơ chúc tết ý thương mong
Mai vưà hé nụ chờ chàng bướm
Cúc nở rộ cành đón chú ong
Rất muốn khoe khoang quần áo đẹp
Nhưng mà xa lắc...chẳng ai trông!
 
Sương Anh
NGUYÊN HẢI 22.01.2010 15:30:39 (permalink)
0
GỞI BẠN 
PHƯƠNG XA
 
Gởi bạn phương xa chút nắng hồng
Hong má người thơm sấy tóc bồng
Hương bưởi ngày xưa mùi luyến nhớ 
Gót hài năm ấy dáng hoài mong 
Xuân về mai nụ đang cười tết
Hoa mĩm mày ngài nguýt ghẹo ong
Một thuở tung tăng giày áo mới 
Tết nầy xa vắng có ai trông !?
  
                      Nguyên Hải

 
Hihihihi....SA chưa kịp hoạ tiếp bài TRĂN TRỞ thì anh NH đã gởi tiếp bài Gửi Bạn Phưong Xa rồi...coi lại thì bài này mới hơn vậy SA hoạ theo bài Xướng này cuả anh NH nha.
 
 
Cánh Thiệp Phương Xa
 
Nhận thư môi má trở nên hồng
Gió ghẹo đuà trên mái tóc bồng
Cánh thiệp mừng xuân lời ấm áp
Câu thơ chúc tết ý thương mong
Mai vưà hé nụ chờ chàng bướm
Cúc nở rộ cành đón chú ong
Rất muốn khoe khoang quần áo đẹp
Nhưng mà xa lắc...chẳng ai trông!
 
Sương Anh
 
LÃNG ĐÃNG TÌNH MƠ
 
Bồng bềnh theo gió ngắm mây hồng
Lãng đãng tình mơ theo sóng bồng
Lá thiếp khẳm lòng câu chúc hạnh
Lời yêu trĩu cánh nhạn hoài mong
Mơ Xuân cội Trúc lao  xao lá
Chờ bến vườn Mai láo nháo ong
Tím đỏ hồng vàng hoa nở rộ
Nỗi niềm phương ấy chẳng buồn trông !!!
 
Nguyên Hải
 
 
 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2010 18:52:44 bởi NGUYÊN HẢI >
SuongAnh 22.01.2010 16:46:06 (permalink)
0
 
LANG THANG
MIỀN NHỚ

 
Lặng nghe tiếng hát xa
Bao nỗi niềm thức giấc
Động bước dấu hài xưa
Mặt đường rêu phủ nhớ 
  


-- -- -- -- -- --

Thôi mặc tình gió mưa
Rét mướt tháng ngày trôi
Làn mây tím bồi hồi
Lang thang miền nhung nhớ.
 
Nguyên Hải




Nỗi Nhớ Không Tên
 
Có những nỗi nhớ
Không biết đặt tên
Cứ hoài trăn trở
Đến một bóng hình
 
Khi chim soải cánh
Cất bước đi xa
Hồn cảm thấy lạnh
Trước bóng chiều tà
 
Bao giờ tình hỡi
Thôi hết nhớ nhung
Khi nào người tới
Sánh vai nhau cùng?
 
Tiếng chèo khoan nhặt
Trên bến sông kia
Giọng hò trong vắt
Réo đam mê về...
 
Một mình một bóng
Trên bến sông Seine
Giưã muà gió lộng
Ai đâu bắt đền ?...
 
Nhớ ôi là nhớ!
Nỗi nhớ không tên...
 
Sương Anh
NGUYÊN HẢI 22.01.2010 19:39:08 (permalink)
0
ĐỀN...
 
Lạc bước địa đàng
Lang thang miền nhớ
Hương đời trăn trở
Chạm ánh trăng gầy
 
Sau cơn bão tố
Lượn cánh mây hồng
Lòng rối chênh-chông
Lao xao sóng biếc
 
Thuyền trôi mài miệt
Nghiệp cánh chim di
Bạc đầu thầm thì
Vỗ bờ soi bóng
 
Như đôi Liễu buồn
Trơ xương trụi lá
Dáng ai xa quá
Thướt tha trong chiều
 
Vạt tím - trời yêu
Cát vàng vương gót
Nhắn nhủ lời tim
Từ miền đất mẹ
 
Bến nước hoài mong
Thuyền nêu bến đổ
Tay chèo-mạn vỗ
Hòa nhịp sóng lòng
 
Khép ngày  chờ mong
Hương hoa đầy  nhụy
Thắm nở nụ hồng
Đời vui thỏa  nhớ.
 
San bằng cách trở
Ai có bắt đền
Xin nguyện làm tên
Suốt đời nô lệ.
----------
 
Nguyên Hải
 

NGUYÊN HẢI 23.01.2010 01:36:12 (permalink)
0
 















ĐÊM
HUYỄN HOẶC
 
Hoàng hôn xuống vò cuộn dày sợi nhớ
Mắt mây hờn mờ ảo ánh trăng non
Nửa khuyết bên nầy gầy guộc héo hon
Nửa phương ấy có đầy lòng khắc khoải
 
Hai bóng hình ở hai đầu trăng rọi
Cây đa buồn xẻ nữa mảnh đời nhau
Bên khuyết nhiều anh Cuội với tay
Mong hàn lại đôi bờ lõm khuyết
 
Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ
 
Đêm tháng đông gió trầy tiếng dế
Nỉ non mời trống mái đón mùa yêu
Dậy tiếng lòng quặn trống cô liêu
Hồn vỡ mãnh nát nhàu sương trắng
 
Mòn mỏi đợi ánh bình minh sớm vắng
Gom tia hồng sưởi ấm nỗi niềm riêng
Lòng trở trăn  chao nghiêng bờ sóng
Rừng Dương rì rào ru gió thoảng về thăm

Lời yêu thương, đêm huyễn hoặc xa xăm
Những khoảng cách không bờ, vô sắc
Cánh tay đời năm tháng miệt mài trôi
Nhắm mắt nhìn vô tận cõi lòng ơi !
 
Nguyên Hải


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2010 22:37:20 bởi NGUYÊN HẢI >
SuongAnh 23.01.2010 03:53:50 (permalink)
0
 
TÌNH ƠI...
 
Tình ơi sao cứ lửng lơ lơ
Đã khiến hồn ta phải vật vờ
Quanh quẩn cả ngày vì nỗi nhớ
Chập chờn mộng mị ngẩn ngơ ngơ...
 
Tình ơi biết có thật hay không?
Đôi lúc hoang mang vướng bận lòng
Chẳng lẽ...vì ta nhiều mộng mị
Nên thường thêu dệt...hoá ra không!
 
Tình ơi mong lắm biết làm sao
Mơ ước cho nhau những ngọt ngào
Mà ngại khi vươn tay chạm đến
Vỡ oà cơn mộng sẽ lao đao
 
Tình ơi muốn lắm sợ liêu xiêu
Mắt nhớ môi thương đã mấy chiều
Nhưng vẫn âm thầm ngơ chẳng nói
Sợ tình quay gót sẽ buồn thiu.
 
Sương Anh
NganGiang 23.01.2010 10:00:01 (permalink)
0
 
Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ
                       Nguyên Hải


Huyễn hoặc
Những kí ức như giọt mầm bật khẽ
Cuộn trong lòng một day dứt xa xăm
Nõi buồn nào đọng lại theo tháng năm
Để đêm dài trăng trở mình đau đáu.
 
Ta vỗ về giấc mơ đời sóng động
Dìm trong lòng những huyễn hoặc lang thang
Khép trái tim cho nhung nhớ lụi tàn
Dư âm nao cũng chỉ là ảo ảnh….
 
Nhưng sao nghe tiếng lòng mình vô tận
Những cồn cào nhói buốt tận tâm tư?
Chắc bởi yêu thương đâu thể dễ dối lừa
Dẫu huyễn hoặc cũng vẫn là nối nhớ…
                              Ngan Giang

Chúc bạn vui nhiều, thi hứng vô tận...


NGUYÊN HẢI 23.01.2010 10:46:46 (permalink)
0
 
Đêm dần xuống tơ lòng da diết
Xé vụn nỗi buồn tìm hư ảo phía trời xa
Vọng dư âm huyễn hoặc hương hoa
Những giọt nhớ bắt đền dòng dư lệ
                      Nguyên Hải


Huyễn hoặc
Những kí ức như giọt mầm bật khẽ
Cuộn trong lòng một day dứt xa xăm
Nõi buồn nào đọng lại theo tháng năm
Để đêm dài trăng trở mình đau đáu.
 
Ta vỗ về giấc mơ đời sóng động
Dìm trong lòng những huyễn hoặc lang thang
Khép trái tim cho nhung nhớ lụi tàn
Dư âm nao cũng chỉ là ảo ảnh….
 
Nhưng sao nghe tiếng lòng mình vô tận
Những cồn cào nhói buốt tận tâm tư?
Chắc bởi yêu thương đâu thể dễ dối lừa
Dẫu huyễn hoặc cũng vẫn là nối nhớ…
                            Ngan Giang

Chúc bạn vui nhiều, thi hứng vô tận...








Thiết tha lắm những lời thơ đồng điệu
Hòa trong nhau như san sẽ ưu phiền
Nhận dùm ai, đây lời tạ ơn riêng
Nguyên Hải giữ tâm tình nầy mãi mãi.

Nguyên Hải  chân tình cám ơn Ngân Giang đã vào đọc thơ và san sẽ tâm tư.
Chúc Ngân Giang luôn vui - trẻ - khỏe - đẹp - hạnh phúc -phát tài  và thành đạt , đón xuân mới thật đầy xuân, tràn đầy niềm vui và thắng lợi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2010 13:08:51 bởi NGUYÊN HẢI >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 46 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9