THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 46 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 680 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 10.06.2010 23:15:20 (permalink)
0
NẾU

Nếu không có cảnh phụ tình
Làm sao thêu được dáng hình thủy chung

Nếu không đơn chiếc lạnh lùng
Có đâu khao khát ấm nồng lứa đôi

Nếu em chỉ biết ngoan thôi
Anh đâu có dịp dổ lời chiều cưng

Nếu không giả bộ dững dưng
Thì em kiêu-chảnh quá chừng làm sao?

Nếu trời không ở trên cao
Có ai kêu-với ngẹn ngào hỏi-thưa

Nếu đời chẳng cảnh nắng mưa
Biết đâu ấm-lạnh, đâu vừa lòng nhau.

Nếu thời gian chẳng qua mau
Gương soi muôn kiếp buồn rầu cô đơn

Nếu không một chút dỗi hờn
Tình yêu tẻ nhạc như đờn chùng dây.

Nguyên Hải

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2010 06:09:33 bởi Viet duong nhan >
NganGiang 11.06.2010 18:24:30 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

NHỚ !!!

Hè đang về người nặng lòng phượng cháy
Nhớ trời xa hoa đỏ thắm sân trường
Con tàu nào chở hết những yêu thương
Sân ga lạnh chiều mòn sương gió mõi

NH


NHỚ 2

Tím bằng lăng cánh nhuộm buồn đầu hạ
Nhớ ngày nào một thuở ai đón đưa
Hạ xa rồi chỉ còn chút nắng thưa
Cành hoa úa còn chăng lời nhung nhớ....


Lâu lâu không ghé thăm anh NH.
Chúc anh vui nhiều...




DongSuoiNgot 13.06.2010 06:14:56 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

Nguyên Hải cám ơn Hồng Quế đã ghé thăm TRANG THƠ NGUYÊN HẢI, chúc Hồng Quế luôn vui - khoẻ - trẻ -đẹp- hạnh phúc , ngày nào cũng có nhiều niềm vui.

Cám ơn anh NH đã quá bước tới nhà HQ, Chúc anh thơ hay nhiều cho HQ đọc với...

Hồng Quế
NGUYÊN HẢI 14.06.2010 11:20:36 (permalink)
0



XƯỚNG HỌA LỤC BÁT

Đi tìm lại những chút xưa
May ra đâu đó vẫn chưa phai màu
Vẫn Sài gòn vẫn trước sau
Vẫn đêm không ngủ vẫn câu thề bồi
Bàn chân đã mõi rã rời
Mà chưa tìm được một nơi sài gòn

LĐH






Sài gòn e ấp hương xưa
Mặc đời dâu bể sớm trưa muôn màu
Vẹn tình trọn nghĩa trước sau
Giữ lời chung thủy giữ câu thề bồi
Ngàn năm vật đổi sao dời
Hồn xưa mãi ấm muôn nơi Sài Gòn.

NH
NGUYÊN HẢI 18.06.2010 00:45:41 (permalink)
0

VIẾT LẠI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 00:42:04 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 23.06.2010 13:51:41 (permalink)
0
VIẾT LẠI
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 00:46:25 bởi NGUYÊN HẢI >
Chu Ha 25.06.2010 03:10:25 (permalink)
0

Trích đoạn: NGUYÊN HẢI


THƠ THẨN


Dẫm lên mép sóng biển chiều
Nghe chân mằn mặn muối tiêu cay hồn
Nếm mùi vô vị dại khôn
Hoàng hôn tím rịm khóc con Dã tràng

Mắt mòn ngủ trọ đêm hoang
Sợi mi reo gió thở than Liễu buồn
Chạm lòng vào mãnh trăng buông
Mà như sét đánh cháy nguồn yêu thương

Nguyên Hải


 
 
Mến chào anh Nguyên Hải!
Thơ của anh Ý-LỜI hay quá... đọc mê luôn  
Xin được họa làm quen với anh
Thân mến.
 
Thẫn thờ
 
Bọt xây trên lớp sóng chiều
Đời xây theo tóc muối tiêu vào hồn
Biết đâu là dại là khôn
Nhà xây trên cát cười con Dã tràng
 
Chỗ trọ ngồi nghĩ huy hoàng
Chỗ mê đắm đuối lòng vương sợi buồn
Miếng mồi danh lợi ai buông
Con cá đớp bóng tạ nguồn yêu thương...
 
Chu Hà
NGUYÊN HẢI 26.06.2010 17:01:45 (permalink)
0


Nguyên Hải cám ơn Chu Hà đã ghé thăm Trang thơ NH.
Chúc bạn vui khoẻ trẻ đẹp và hạnh phúc.


NH
NGUYÊN HẢI 26.06.2010 17:06:27 (permalink)
0


Mặt trời vừa ngủ sau nương
Ai còn lặn lội trong sương thu về
Hiu hiu gió hát ven đê
Câu hò trống mái đê mê tiếng chiều
 
Nguyên Hải
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 01:10:08 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 07.07.2010 14:31:06 (permalink)
0



GỬI ANH

Nửa môi mím nụ cười rơi
Nửa bàn tay hứng cả trời mây mưa
Nghe chi nửa nhịp chuông khua
Còn rơi nửa nhịp tiếc hoài sư ông

Nhớ thương hai nửa Đoài-Đông
Tung bay trong gió hoa lòng Công Anh
Thương em gom lại để dành
Ngại chi mấy sợi tơ hanh đan dần

Chẻ hai dòng nước trong ngần
Lượt gương bẻ nửa giữ phần so em
Trăng hoa chi với cửa rèm
Sao người mắt mõi môi mềm ngẩn ngơ ?!

NH
NGUYÊN HẢI 05.09.2010 11:09:43 (permalink)
0




Rang khô giọng hát ve sầu
Nắng hè nứt đất đồng sâu ao nhà
Mong rào một trận mưa qua
Cho mềm gót mẹ chân cha cấy cày
 
Nguyên Hải
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.05.2011 10:11:31 bởi NGUYÊN HẢI >
BĂNG NGUYỆT 06.09.2010 01:46:30 (permalink)
0
Bn chào anh NH, bn ghé thăm anh, vấn an anh khoẻ ko, dạo này cv ra sao hihi. Sẵn nhờ anh họp mặt bạn thơ năm nay anh lại sắp xếp mần phó nhòm dùm nha...
Chúc anh nhiều SK và ko bận j vào ngày 10.10.2010 nè hihi


Chẻ hai dòng nước trong ngần
Lượt gương bẻ nửa giữ phần so em
Trăng hoa chi với cửa rèm
Sao người mắt mõi môi mềm ngẩn ngơ ?!

NH




Tình bất biến duyên không thành.


Hạ đi rồi thu đến cũng bơ vơ
Môi mềm môi ngẩn ngơ con phố đợi
Hoa tím ngóng ai người đi rẽ lối
Lá vàng cô đơn giăng đầy cõi lâm tuyền,

Héo tàn từng nụ đỗ quyên
Tình rằng bất biến mà duyên không thành.
Lệ thu ngàn giọt long lanh
Khóc em hay khóc cho anh hở Người ?!

nha uyen 06.09.2010 11:47:57 (permalink)
0

 
                                     
PHÊ…THƠ
Nghiệp duyên ai cũng một đam mê
Vui thú họa - thi bút lộng nề
Thư áng văn chương trăng gió đợi
Khuê phòng phu tướng gối mền chê
Mài nghiên mực thắm mơ màng sướng
Múa cọ rồng toan lộn ngoảnh về
Ngang dọc, xuống lên trời phú nọc
Thiếp tùy, phu xướng chúng mình phê .

NH

CHÀO !
 
Thi phú ngâm hoài ắt phải mê
Từ anh nho sĩ đến phu nề
Gặp câu hợp ý người khen tặng
Thấy chữ sai lòng khách trách chêLắm lúc xem qua thơ đã đếnNhiều khi đọc mãi ý không vềBạn sang thăm quán mừng khôn xiếtTrà thuốc rượu mồi thỏa sức phê .hihi                      Nha Uyen                                       

#643
    vancali96 06.09.2010 22:55:23 (permalink)
    0
    Hôm nay thứ hai lễ Lao động ,em xin dán lên đây cho huynh Nguyên Hải  đọc vui ngày lễ hì hì ....

    Lâu gùi hong thấy huynh , nhớ... qua thăm huynh nè chúc huynh luôn vui hì hì ..
    .

    #644
      nha uyen 11.09.2010 12:21:08 (permalink)
      0
      MỜI PHÁ CỖ

      Trăng rằm sáng chói tỏa muôn nơi
      Đón tết trung thu dọn cỗ mời
      Bánh nướng ,trà lài ,chờ chị nếm
      Gà hầm ,rượu cúc, đợi anh xơi
      Lời thành ý thật không trau chuốt
      Dạ thẳng lòng ngay chẳng vẽ vời
      Ai có qua đây xin nán lại
      Vào nhà uống rượu ngắm trăng chơi




                                    Nha Uyen















        Sắp đến trung thu rùi,U mời huynh phá cỗ sớm nha,ăn trước cho ngon nhé,hihi,chúc vui,NU

      #645
        Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 43 của 46 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 680 bài trong đề mục
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9