THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 46 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 680 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 16.01.2009 08:21:11 (permalink)
0





 
 
TRƯỜNG THỌ
 
Ứ...tiền, ứ... sắc, chẳng cần đâu
Rượu tứ trà tam sức mấy sầu
Mặc ẻm  chân khều bên kép nhí
Riêng mình bút múa giữa đêm thâu
Thân ngà ai giởn mò hương ngọc
Con chữ ta mài mở ánh châu
Mì gỏ, nước lu, rau gạo đó 
Vui đời sống trọn nửa trăm sau
 
Nguyên Hải


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 18:35:26 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 16.01.2009 16:13:09 (permalink)
0
 
 

TRÒN ĐÔI
 
Bâng khuâng hai nửa lưng trời
Qua năm canh, rạng ánh ngời bình minh
Long lanh sương sạ hạt tình
Xuân về nầy lộc duyên mình với ta
 
Ghép vào trong nửa nhụy hoa
Con Ong, cánh Bướm ông bà Nguyệt - Tơ
Bây giờ đến mãi  bao giờ
Phụng Loan cầm sắc đôi bờ giao long
 
Tươi dâu nên mẩy Tằm nong
Kén dài thêm sợi tơ hong Xa đầy
Như bến lở, được bồi xây
Trăm năm còn mãi ta đây với mình
 
Mình ơi! tình mới nguyên trinh
Dù mây đã trải dặm nghìn, hợp tan
Cùng về tắm ánh khuôn vàng
Nửa đời còn lại thiếp-chàng tròn đôi
 
NH16012009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 16:14:34 bởi NGUYÊN HẢI >
Kha Khả Tú 16.01.2009 17:21:28 (permalink)
0


 
 
TRƯỜNG THỌ
 
Ứ...tiền, ứ... sắc, chẳng cần đâu
Rượu tứ trà tam sức mấy sầu
Mặc ẻm  chân khều bên kép nhí
Riêng mình bút múa giữa đêm thâu
...
 
Nguyên Hải


Ồ...tiền? Ồ...sắc? cần chi đâu
Không rượu, chẳng trà mắc gì sầu
Mặc ai nhí nhố tham tài sắc
Riêng trang thơ thẩn hoạ tròn câu...
-kt-
(Tú tập hoạ theo, nếu có gì mạo phạm xin thứ lỗi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 17:23:07 bởi Kha Khả Tú >
NGUYÊN HẢI 16.01.2009 19:01:11 (permalink)
0
 
 


LÀ    CÁI   CHI   CHI
 
Từ thuở khai thiên lộn chính tà
Trông nhờ ơn phước thắm màu da
Bao người mơ ước mà không được
Khối kẻ cầu mong muốn thóat ra.
Cũng thế ông này cam chịu đựng
Nhiều khi bà nọ khóai mừng la.
Ở đời yêu ghét sao phân biệt
Người vứt bỏ đi kẻ hít hà
 
Trần     Mạnh    Hùng

 
THÓI LỢI-DANH
 
Cái thói LỢI-DANH chẳng chính tà
Có gan có phước mặt hanh da
Được thế quan-trường cầu kế hiểm
Thất thời truông ải kiếm đường ra
Câu kiều ông nhải thân mang nghiệp!
Hòm bạc bà mừng miệng chẳng la
Cơ hội, thất thời vô liêm sĩ
LỢI DANH cái bả mạc sơn hà.
 
NH16012009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 19:03:17 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 16.01.2009 23:14:55 (permalink)
0




BÊN HÒN NON BỘ
 
Nước non, non nước hữu tình
Tìm đâu giữa chốn thị thành phồn hoa
Học đòi mấy góc sân nhà
Dựng lên rừng núi tiên bà tiên ông
Trung du cũng cảnh mục đồng
Lưng trâu thổi sáo Huyền Không cửa trời
Đầu đều dòng nước mõng rơi
Làm con suối đổ vượt khơi thác ghềnh
Triền cao dốc dựng chênh vênh
Vài thân cây nhỏ làm nên rừng già
Mặt hồ nước lặng hiền hoà
Dăm con cá lội đã là nguồn sông
Thật hư trong khoảng mênh mông
Đất trời, non nước, ruộng đồng, chùa am
Lòng người rõ thật tham lam
Tóm thâu muôn cảnh vào trong một hòn
Những chiều nỗi héo tình hon
Chén trà chung rượu ta còn dối ta
Tưởng Cư Dị ngâm Tỳ Bà
Nhớ thương Lã vọng , Bá Nha , Tử Kỳ
Trăng đi theo gió thầm thì
Buồn trông nhân thế lắm khi khó tường.
 
Nguyên Hải
 

 
 
NGUYÊN HẢI 17.01.2009 02:47:00 (permalink)
0




 
 
ĐÓN HOA  
 
Thơ ngây sợi nắng tình hồng
Trao em trải khắp cánh đồng yêu thương
Xuân về ngan ngát hoa hương 
Đoá hoa xinh đẹp về vườn nhà anh
 
Tơ lòng giăng lưới trời xanh
Ong vờn bướm lượn cũng đành xa bay 
Tết nầy thầy mẹ chọn ngày
Lọng hoa, kiệu thắm rước hoa về rồi 
  
Hoa thôi chọc ghẹo đùa chơi
Bút khuya thơ mặn một đời tình chung
Qua rồi ngày tháng mông lung
Tình nồng nắng ấm hoa cùng người thơ.
 
NH17012009 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 07:52:06 bởi NGUYÊN HẢI >
NGUYÊN HẢI 17.01.2009 08:58:03 (permalink)
0
 
 


TẾT ĐẠM BẠC
 
Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo
Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo
Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp
Rượu mơ nồng đượm rót tràn leo
Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"
Sống phách...thất thời sợ tết eo
Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc... 
Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.
 
Nguyên Hải

nha uyen 17.01.2009 09:03:29 (permalink)
0
HÀ NHẬT LIỄU

Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi
Mượn giấy thay lời khó múa môi
Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít
Trách phê không nói giọng ông trời
Chuyện là chẳng có sao bàn có ?
Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi
‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’
‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’.
 
Lá chờ rơi 17/01/09

CŨNG VUI RỒI
Ham chơi đâu ngán gặp lôi thôi
Lòi ngọc lời ngà đẹp nét môi
Trăm thứ bà lằng ta quẳng xó
Mọi điều hay dở phó cho trời
Hợp tình hợp cảnh thì tâm hợp
Xuôi nước xuôi dòng lại chảy xuôi
Ta chẳng mê danh không hám lợi
Dăm câu thơ thẩn cũng vui rồi.
                         nha uyen

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 09:22:19 bởi nha uyen >
NGUYÊN HẢI 17.01.2009 09:34:27 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

HÀ NHẬT LIỄU

Muốn chơi thời đến chẳng thời thôi
Mượn giấy thay lời khó múa môi
Chỉ trích khỏi làm như trẻ nít
Trách phê không nói giọng ông trời
Chuyện là chẳng có sao bàn có ?
Việc ấy trơn xuôi phải bảo xuôi
‘Sinh sự sự sinh hà nhật liễu’
‘Ăn không’ sao chẳng chịu ‘ngồi rồi’.
 
Lá chờ rơi 17/01/09

CŨNG VUI RỒI
Ham chơi đâu ngán gặp lôi thôi
Lòi ngọc lời ngà đẹp nét môi
Trăm thứ bà lằng ta quẳng xó
Mọi điều hay dở phó cho trời
Hợp tình hợp cảnh thì tâm hợp
Xuôi nước xuôi dòng lại chảy xuôi
Ta chẳng mê danh không hám lợi
Dăm câu thơ thẩn cũng vui rồi.
                         nha uyen








VI THIỆN GIẢ
 
Sống còn, chơi nửa, mắc gì thôi
Mực, giấy trao lời đỡ miệng môi
Roi vọt mới thương, mưa mát đất
Ngọt ngào nên ghét, sấm kêu trời
"Không không sắc sắc " không rồi sắc
Ngược ngược xuôi xuôi , ngược lại xuôi
"Thiện giả vi, thiên chi dĩ phúc" 
  (thiện chân-chân thiện, hà chi vấn)
Tình sanh tâm động, xuất ngôn rồi.
 
Nguyên Hải






<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2009 00:00:48 bởi NGUYÊN HẢI >
HÀN PHONG 17.01.2009 11:21:10 (permalink)
0

TẾT ĐẠM BẠC


Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo

Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo

Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp

Rượu mơ nồng đượm rót tràn leo

Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"

Sống phách...thất thời sợ tết eo

Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc...

Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.

       
        Nguyên Hải



THIÊN THAI

Bụi bay mù mịt lối cong queo
Cảnh ấy thiên thai chẳng phải nghèo
Đón tết mua dăm be rượu nhạt
Mừng xuân hái mấy quả dưa leo
Bạn hiền đâu kể cùng hay phú
Khách quý lo gì ỏng với eo
Chén rượu chén tình đời đủ đẹp
Thương nhau vượt núi lại trèo đèo

Hàn Phong

NGUYÊN HẢI 17.01.2009 12:06:17 (permalink)
0



Trích đoạn: HÀN PHONG


TẾT ĐẠM BẠC


Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo

Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo

Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp

Rượu Mơ nồng đượm rót tràn leo

Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"

Sống phách...thất thời sợ tết eo

Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc...

Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.

     
      Nguyên Hải



THIÊN THAI

Bụi bay mù mịt lối cong queo
Cảnh ấy thiên thai chẳng phải nghèo
Đón tết mua dăm be rượu nhạt
Mừng xuân hái mấy quả dưa leo
Bạn hiền đâu kể cùng hay phú
Khách quý lo gì ỏng với eo
Chén rượu chén tình đời đủ đẹp
Thương nhau vượt núi lại trèo đèo

Hàn Phong



 


Ứ...NẰM QUEO
       (Họa đảo vận)
 
Xuân về khắp chốn cả lưng đèo
Thăm hết mọi nhà hẽm hóc eo
Nào họ sang hèn, lờ ghét-gỏng
Mặc thằng phú quý khuấy trèo-leo
Riêng ta rượu đế, còn  sung sức
Mời bạn Đường thi, chớ ngại nghèo
Chén chúc tay nâng nào nhắp cạn
Ngạo đời xướng hoạ ứ...nằm queo.
 
Nguyên Hải



<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 12:48:56 bởi NGUYÊN HẢI >
Trần Mạnh Hùng 17.01.2009 13:28:26 (permalink)
0
NỤ CƯỜI VUI
Thôi thì khéo nói thế thì thôi
Đã bảo thua rồi sao bĩu môi.
Trắc lép hơn thua rồi oán đất
So đo lời lỗ lại rên trời
Sao bằng một nhịn là êm cả
Chắc hẳn chín lành sẽ thuận xuôi.
Có lẽ thơ đường là trực tính.
Thôi thì hãy nở nụ cười vui(*)
Trần Mạnh Hùng
 
(*)Nụ cười vui vẻ chuyện êm rồi
Xin sửa lại câu kết để vui hơn

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 13:50:34 bởi Trần Mạnh Hùng >
NGUYÊN HẢI 17.01.2009 16:25:53 (permalink)
0


 
 
NGƯỞI HƯƠNG XUÂN 
        ( Bài xướng, theo cách lộng vĩ)*
 
Sương vàng rủ khách ghé sang vườn
Mương ới! có còn đất mới ươn?
Mượn chút tình gieo đà muộn chước
Đương thì  bút hạ phải đi thường
Sút tơi mưa gió người sơi tuốt
Vương sợi mơ màng kẻ vợi sương 
Ngếch hưởi hương xuân thơ ngưởi hết
Nương hên thời vận chắc nên hương !
 
Nguyên Hải




Lộng vĩ = nguẩy đuôi, nói lái hai chữ đầu câu thành hai chữ cuối trong câu

nha uyen 17.01.2009 22:25:43 (permalink)
0
HẾT EO NGHÈO
 
Thương người tết phải trốn nằm queo
Cũng tại cái thân vướng cảnh nghèo
Vật chất có rồi mai lại hết
Nghĩa tình thắm thiết vút thang leo
Đừng buồn khi vẫn nhiều bè bạn
Chớ tủi vì mang cái kiếp eo
Ngày tết tặng nhau cành hoa thắm
Chúc ai năm tới hết eo nghèo.
 
                       nha uyen

TẾT ĐẠM BẠC
 
Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo
Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo
Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp
Rượu Mơ nồng đượm rót tràn leo
Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"
Sống phách...thất thời sợ tết eo
Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc...
Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.
 
Nguyên Hải


HỔNG LO NGHÈO
 
Nóng thì nằm thẳng lạnh nằm queo
Cũng chẳng là chi cái sự nghèo
Khổ được tâm an ngon giấc ngủ
Giàu thì cẳng mỏi bỡi trèo leo.
Nhiều bơ nhiều thịt lo nhiều ký
Có mắm có rau lại có eo
Vóc hạc mình mai bao kẻ thích
Vì sao phải sợ phải lo nghèo ?
 
                        nha uyen
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 23:27:54 bởi nha uyen >
NGUYÊN HẢI 18.01.2009 01:32:08 (permalink)
0

Trích đoạn: nha uyen

HẾT EO NGHÈO
 
Thương người tết phải trốn nằm queo
Cũng tại cái thân vướng cảnh nghèo
Vật chất có rồi mai lại hết
Nghĩa tình thắm thiết vút thang leo
Đừng buồn khi vẫn nhiều bè bạn
Chớ tủi vì mang cái kiếp eo
Ngày tết tặng nhau cành hoa thắm
Chúc ai năm tới hết eo nghèo.
 
                       nha uyen

TẾT ĐẠM BẠC
 
Chỉ thương đơn chiếc cảnh chèo queo
Đạm bạc xưa nay chả ngại nghèo
Dưa cải chua dòn mời mạnh gắp
Rượu Mơ nồng đượm rót tràn leo
Ở hiền tránh cảnh "vô nhân vấn"
Sống phách...thất thời sợ tết eo
Mở cửa chào xuân mừng bạn chúc...
Kệ ai dòm ngó, mặc ta nghèo.
 
Nguyên Hải


HỔNG LO NGHÈO
 
Nóng thì nằm thẳng lạnh nằm queo
Cũng chẳng là chi cái sự nghèo
Khổ được tâm an ngon giấc ngủ
Giàu thì cẳng mỏi bỡi trèo leo.
Nhiều bơ nhiều thịt lo nhiều ký
Có mắm có rau lại có eo
Vóc hạc mình mai bao kẻ thích
Vì sao phải sợ phải lo nghèo ?
 
                        nha uyen

 


 BIẾT CHI NGHÈO !!!
 
Một mình xuân-hạ cũng vắng queo
Sợ cảnh cô đơn chẳng ngán nghèo
Cháo trắng, cá khô bưng húp cắn
Rau biền, lá ngọn lội bơi leo
Ngày đêm chữ nghĩa cân dài hẹp
Năm tháng nhân tình đọ rộng eo
Nghiêng bút đèn khuya soi bóng lẻ
Thẩn thơ mãi miết, biết chi nghèo.
 
Nguyên Hải

 

 


Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 46 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 680 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9