NGỒI HÁT CA BỀNH BỒNG
NT ngọc lam 01.01.2009 21:25:57 (permalink)
0

 
VỚI XUÂN !
 
Xuân sắp về rồi có phải không .
Em nghe rộn rã ở trong lòng.
Xuân mới mang về bao mơ ước
Xa xôi thầm hỏi có bâng khuâng.
 
Em vẫn nơi này với nhớ mong
Vui xuân em giữ một bông hồng
Dành riêng để tặng người em mến.
Mong ước cuộc đời sẽ mãi xuân
 
                  ngọc lam
 
#1
    NT ngọc lam 09.01.2009 10:33:24 (permalink)
    0
    Trích đoạn: kimrbl


     

     
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
     
     
     
     
    Mời Thụy-Du vào nhập tiệc
     
     
     
     
    Có đủ thứ trái cây
     
     
     
     
    Bánh chưng , bánh tét và mứt
     
     
     
     
    Tiền lì - xì  cho các cháu
     
     
     
    Còn con gà luộc chưa chín nên chưa vớt ra, thực la thiếu sót.


    Chinh phục tình yêu nhiều cách hay
    Nhưng qua dạ dày vẫn number one
    Bạn cứ ngẫm nghĩ mà xem
    Đói lòng mờ mắt con tim yếu dần
    Khen ai tính toán như thần
    Kua Du đầy ắp một bàn thức ăn
    Ai mê Du hãy nhanh chân
    Của ngon vật lạ cố lần cho ra
    Kẻo mà khi mất người ta
    Đớn đau có khóc kêu la ích gì !
     
    kimrbl

     
     
     
     
    Con người đâu chỉ miếng ăn
    Còn bao nét vẻ tinh-thần đẹp cao
    Hợp nhau lời lẽ đổi trao
    Hợp nhau đâu phải mâm cao cỗ đầy
    Chẳng qua khi Tết cận ngày
    Tiệc ảo một bữa đặn-đầy tình thơ
    Cũng là tình mộng, tình mơ
    Nào ai biết mặt ai rờ tới nhau
    Bạn thử ăn ảo xem sao
    Rồi bỏ ăn thực... sống bao nhiêu ngày ?
    Ăn rồi bạn nghĩ sao đây
    Hay là lại nói tiệc này NUMBER TEN ... !!! hihi...
     
    Rdinh
     
    Người ta sống vì miếng ăn
    không ăn thì đói nhăn răng bò cang
    Lọc lừa nhau cũng vì ăn,
    Miếng ăn là miếng tồi tàn đúng không,
    Người xưa từng có nói rằng,
    Mất ăn một miếng lộn gan lên đầu,
    Tình nhiều quần rách áo nhàu
    Sao bằng tình ít tiền đầy túi to
    Vai mang bị bạc kè kè,
    Nói quấy nói quá chúng nghe ầm ầm
    Cô em đã dạy rõ ràng,
    Nên em cứ thấy đồ ăn là mừng,
    Ngày tết chẳng ai hẹp lòng,
    Chắc là rộng rãi cho mình ăn chung
    Ăn xong mình lại xem tranh,
    Bao nhiêu tranh đẹp hết mình đấy nghen,
    Ăn nhanh nhanh nhé chú Kim
    Co Du đổi ý là mình đói meo          

    hihi, tình ảo cũng thở than như thiệt thì thức ăn ảo cũng phải thưởng thức như thiệt chứ, đúng kg ?
    Xin lỗi cô Du nha,tại thấy nhiều đồ ăn quá nên vào ăn ké tí,chúc cô vui nhiều, ngọc lam

    Cô mời Lam cứ ăn no
    Nhiều thức ăn lắm chẳng lo đói nào
    Chú Rdinh tốt bụng ghê nao
    Mâm bày cả cỗ mời vào cùng ăn

                  thuỵ du
    #2
      NT ngọc lam 09.01.2009 10:47:25 (permalink)
      0



       
      Cô mời Lam cứ ăn no
      Nhiều thức ăn lắm chẳng lo đói nào
      Chú Rdinh tốt bụng ghê nao
      Mâm bày cả cỗ mời vào cùng ăn

       
      thuỵ du



       
      Cô Du đã có lời mời
      Thì xin Lam cứ việc xơi thực lòng
      Thức ăn liệu có đủ không
      Nếu đói thì có dự phòng sẵn đây
      Gọi thêm món cũng  có ngay...
       
      kỉmrbl
       


       
       

       

              















      < Sửa đổi bởi: kimrbl -- 8.1.2009 23:14:55 >

      Chú Kim cũng mê cô Du
      Nên tranh thủ kiếm đồ ăn thật nhiều
      Chú ơi chú thật đáng yêu
      Nhưng cháu hổng dám ăn nhiều mẹ la
      Mẹ bảo quân tử ham tài
      Tiểu nhân dụng thực kẻ cười người chê
      Nên cháu ăn ít ít thôi
      Còn phải tranh thủ để mà xem tranh
      Ở đây có minh họa hình
      Cứ xem là hiểu ở trong nói gì
      Mới vào ngỡ Gallery.
      Cháu rất là thích nên đi chẳng đành
      Thích vào đây để xem tranh
      Chú ăn rồi để phần dành cô Du
      Cô đang bận rộn lu bù
       

      hihi, cháu giỏi thơ con cóc lắm,thơ kg cần tư duy thế này cháu viết mấy cũng được,đọc xong rồi bỏ hihi,cô chú kg được cười cháu đấy,ai cười hở mười hai cái răng hihi, ngọc lam

      Lam ơi chớ có nói chơi
      Chú kimrl nghe được thì thời hổng dzui
      Ai mà nghe được trời ui
      Có nước độn thổ mất ui Lam à
      Chú kimrbl vốn tính thật thà
      Sợ mình ăn thiếu nên quà mang sang
      Đó thiệt tình nghĩa đá vàng
      Nói chơi tưởng thiệt  cả làng cười cho
      Lam ơi Lam chớ có lo
      Thơ Lam cô đọc cũng no bụng rồi
      Thơ vui cô đọc cũng cười
      Bé Lam thiệt giỏi hãy tươi lên nào
      Con cóc thì có làm sao...?

      thuỵ du

      Cô Du tốt bụng quá chừng'

      Cháu ăn hỏng hết cháu bưng về nhà
      Để dành cháu ăn nhẩn nha
      Cô đừng mắng cháu mê quà hơn thơ
      Thực tình đúng vậy đó cô...
                                
      hihi cô có mắng thì cháu cũng lén khuân dzìa gùi,hihi ngọc lam,




      #3
        Rdinh 19.01.2009 08:24:26 (permalink)
        0
         

        Năm mới   CHÚC XUÂN
         
         
         
         
         
         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 08:29:27 bởi Rdinh >
        Attached Image(s)
        #4
          NT ngọc lam 19.01.2009 10:18:56 (permalink)
          0
          Chú rdinh giỏi thiệt nha
          Chớp nháy chớp nháy thiệt là xinh ghê
          Hèn gì có lắm cô mê
          Phải chi chú vẫn còn chừa phòng không
          Cháu xin một sợi dây thừng
          Trới chị cháu với chú dinh lại liền
          Chị cháu tuy hổng như tiên
          Nhưng mà được cái ngoan hiền trời cho
          Suốt ngày cứ thích bướm hoa
          Nhưng hay mắc cỡ nên chưa hai mình
          Nhìu anh nhìu chú rập rình
          Ba mẹ la cũng làm thinh chẳng ư
          Hay chú kua chị cháu đi ....
           
                                hihi ngọc lam
          #5
            Rdinh 19.01.2009 10:45:20 (permalink)
            0
             
             
            Chú rdinh giỏi thiệt nha
            Chớp nháy chớp nháy thiệt là xinh ghê
            Hèn gì có lắm cô mê
            Phải chi chú vẫn còn chừa phòng không
            Cháu xin một sợi dây thừng
            Trới chị cháu với chú dinh lại liền
            Chị cháu tuy hổng như tiên
            Nhưng mà được cái ngoan hiền trời cho
            Suốt ngày cứ thích bướm hoa
            Nhưng hay mắc cỡ nên chưa hai mình
            Nhìu anh nhìu chú rập rình
            Ba mẹ la cũng làm thinh chẳng ư
            Hay chú kua chị cháu đi ....

                                hihi ngọc lam
             
             

            Chị cháu chú biết thế nào
            Chú đi cua gái tào-lao thấy phiền
            Thôi thì chú cứ ngồi yên
            Giữ tính hiền hiền cho mấy cổ mê
            Bao giờ mê tít thò-lò
            Tự-động họ sẽ đến cho tận nhà
            Nếu mà chú cứ la-cà
            Ngọc-Lam lại bảo chú là chú dê
            Tiếng dê chú chẳng thích nhe.
             
            Rdinh
            #6
              NT ngọc lam 28.01.2009 10:47:05 (permalink)
              0
              Chị cháu chú biết thế nào
              Chú đi cua gái tào-lao thấy phiền
              Thôi thì chú cứ ngồi yên
              Giữ tính hiền hiền cho mấy cổ mê
              Bao giờ mê tít thò-lò
              Tự-động họ sẽ đến cho tận nhà
              Nếu mà chú cứ la-cà
              Ngọc-Lam lại bảo chú là chú dê
              Tiếng dê chú chẳng thích nhe.
               
              Rdinh
               
              Chị cháu nào phải tào lao
              Là luật sư giỏi vùng cao chú à
              Chú về quê cháu pờ-lay-
              Ku tìm gặp mặt biết ngay thôi mà
              Tuy không cá lặn chim sa
              Nhưng mà thon thả mặn mà nét duyên
              Chú gặp biết đâu mê liền
              Chắc là cháu được có tiền li xi
                                                             (lì xì)  
              hihi ngọc lam          
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 10:48:21 bởi NT ngọc lam >
              #7
                NT ngọc lam 28.01.2009 12:21:30 (permalink)
                0
                x
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 07:29:48 bởi NT ngọc lam >
                #8
                  Người lính 28.01.2009 18:29:00 (permalink)
                  0
                  <Cây đã lặng, Gió cũng dừng
                  Trời trăng mây nước reo mừng, hòa ca
                  "Đôi dòng gởi bạn thơ" ta
                  Chuyển về nhà chủ làm quà trang thơ...>
                   
                  -----------
                  NL xin phép được chuyển bài thơ
                  "Đôi dòng gởi bạn thơ" về topic của mình!
                  Chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc,
                  hồn thơ và tình thân lai láng... (hehehe)!!!
                  NL - 01.02.2009
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.02.2009 08:55:47 bởi Người lính >
                  #9
                    Rdinh 28.01.2009 19:30:16 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                     
                    Chị cháu chú biết thế nào
                    Chú đi cua gái tào-lao thấy phiền
                    Thôi thì chú cứ ngồi yên
                    Giữ tính hiền hiền cho mấy cổ mê
                    Bao giờ mê tít thò-lò
                    Tự-động họ sẽ đến cho tận nhà
                    Nếu mà chú cứ la-cà
                    Ngọc-Lam lại bảo chú là chú dê
                    Tiếng dê chú chẳng thích nhe.
                     
                    Rdinh
                     
                     
                     
                    Chị cháu nào phải tào lao
                    Là luật sư giỏi vùng cao chú à
                    Chú về quê cháu pờ-lay-
                    Ku tìm gặp mặt biết ngay thôi mà
                    Tuy không cá lặn chim sa
                    Nhưng mà thon thả mặn mà nét duyên
                    Chú gặp biết đâu mê liền
                    Chắc là cháu được có tiền li xi
                                                                   (lì xì)  
                    hihi ngọc lam          
                     

                     


                    #10
                      NT ngọc lam 29.01.2009 07:48:55 (permalink)
                      0

                       
                      Cám ơn chú đã lì xì
                      Năm mới cháu chúc chú nhiều niềm vui
                      Tha hồ đi tới đi lui,
                      Đi cho mỏi cẳng hầu bao hẻo quèo
                      Bao giờ chú về Sài Gòn,
                      Có đi du lịch ghé nhà cháu chơi
                      Nhà cháu ở phố chú ơi,
                      Đường Trịnh Minh Thế ,42 chú à
                      Chỉ là uống chén nước trà
                      Cũng là tình nghĩa đậm đà phải không
                      Cần gì mỹ vị cao lương
                      Nghĩa nhân ai nói bạc tiền làm chi
                      Có rảnh mòi chú hãy đi
                       
                                          ngọc lam
                       

                      #11
                        Rdinh 29.01.2009 20:27:48 (permalink)
                        0
                         
                         
                        .



                         
                         
                         
                        Khi phong ba nổi lên thì không những cuốn đi cả lá khô, cành mục và rác rưởi, nhưng cũng không may lại cuốn đi một số ít những cành tươi lá tốt, vậy mình dứng trong cơn phong ba chắc có bị thiệt-thòi nhưng sau đó sẽ được trời quang mây tạnh. Có đúng không Ngọc Lam ơi

                         
                        #12
                          NT ngọc lam 29.01.2009 22:29:34 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Khi phong ba nổi lên thì không những cuốn đi cả lá khô, cành mục và rác rưởi, nhưng cũng không may lại cuốn đi một số ít những cành tươi lá tốt, vậy mình dứng trong cơn phong ba chắc có bị thiệt-thòi nhưng sau đó sẽ được trời quang mây tạnh. Có đúng không Ngọc Lam 
                           
                          Thôi ,cho cháu kiếu, cháu tìm chỗ nào hiền hiền cháu chơi, mà cũng khó thiệt, mấy chỗ hiền thì đều thơ hay , rõ khổ
                          #13
                            NT ngọc lam 01.02.2009 07:58:50 (permalink)
                            0
                            GỬI GIÓ !
                             
                            En cám ơn anh thật là nhiều
                            Nghe anh chẳng bỏ diễn dàn đâu
                            Vì đúng như lời anh khuyên bảo
                            Người tốt vẫn còn ta cứ vui
                             
                            Em cám ơn anh đã khen thơ
                            Chỉ là chập chững bước vào thơ
                            Em sẽ cố rèn thêm thêm nữa
                            Mong thơ mau thoát khỏi i tờ
                             
                            Chiều nay phố núi rợp hoa vàng
                            Có nàng tóc bím áo hoa xinh
                            Bên thềm nắn nót từng con chữ
                            Viết vội đôi dòng gửi gió Xuân .
                             
                                                 ngọc lam

                            Anh yên tâm em kg rời DD đâu,có điều em chỉ được phép chơi vào ngày nghỉ còn phải học và phụ má bán hàng nữa,chúc anh luôn vui, thân mến, ngọc lam

                            #14
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9