vài câu thơ lưng đời
Nnguong 05.01.2009 00:23:20 (permalink)
0
lục bát lưng đời
 
 
thơ vừa lẫm đẫm vào đời
đã nghe căn phận giã từ. Mệnh chung.




nnguong
sáng 04.01.09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 00:00:51 bởi Nnguong >
#1
    hongsang 05.01.2009 03:13:36 (permalink)
    0
    Trích đoạn: Nnguong

    lục bát lưng đời
     
     
    thơ vừa lẫm đẫm vào đời
    đã nghe căn phận giã từ. Mệnh chung.

     
    nnguong
    sáng  04.01.09

    Ta  về  từ  giữa  không  trung
    Gọi  tên  rất  đổi  lạ  lùng...là  thơ.
     
    hs






     


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1A2E1405D4A44CA7BB9ECFC0D5AB245F.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2009 03:16:06 bởi hongsang >
    Attached Image(s)
    #2
      Viet duong nhan 05.01.2009 05:44:01 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Nnguong

      lục bát lưng đời
       
       
      thơ vừa lẫm đẫm vào đời
      đã nghe căn phận giã từ. Mệnh chung.

      nnguong
      sáng 04.01.09


      Vui đón Nhà Thơ Nnguong trở về với Vườn Thơ TQ. Năm mới dl, 7_vdn mến chúc Thi Sĩ & gia đình an vui và hồn thơ lai láng. 1, 2, 3.... đi tới...
      Trân kính
      vdn
      #3
        Nnguong 06.01.2009 12:14:25 (permalink)
        0
        Ta  về  từ  giữa  không  trung
        Gọi  tên  rất  đổi  lạ  lùng...là  thơ.

        mèn, 2 câu thơ rất cảm động!
         
        chào hongsang, chào chị VDN,
        cám ơn chị VDN và hongsang đã ghé thăm, cũng mến chúc chị VDN, hongsang cùng ACE thêm nhiều may mắn trong năm mới của xứ người, hì
        nnguong
        #4
          Nnguong 06.01.2009 22:57:08 (permalink)
          0
          ...

          không gì! Vài phím đàn chùng
          rơi vào khủng hoảng của bàng hoàng thơ.

          Rồi dưng: chữ nghĩa thờ ơ,
          câu thơ nín bặt, phím tơ thở dài.

          ...

          #5
            HKBT138 06.01.2009 23:42:36 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Nnguong

            ...

            không gì! Vài phím đàn chùng
            rơi vào khủng hoảng của bàng hoàng thơ.

            Rồi dưng: chữ nghĩa thờ ơ,
            câu thơ nín bặt, phím tơ thở dài.

            ...



            bỗng đâu cơn gió thoảng bay
            giật mình lại tưởng bước ai tìm về

            câu thơ chất chứa não nề
            lòng ai hiểu rõ bộn bề trong tôi
            #6
              hongsang 10.01.2009 21:28:06 (permalink)
              0


              ...

              không gì! Vài phím đàn chùng
              rơi vào khủng hoảng của bàng hoàng thơ.

              Rồi dưng: chữ nghĩa thờ ơ,
              câu thơ nín bặt, phím tơ thở dài.

              ... 


              Bỗng  đâu  cơn  gió  thoảng  bay
              Giật  mình  lại  tưởng  bước  ai  tìm  về

              Câu  thơ  chất  chứa  não  nề
              Lòng  ai  hiểu  rỏ  bộn  bề  trong  tôi...

              Xưa  Ông  Uy  Viễn  nhìn  trời
              Thấy  cây  Thông  đứng  thơ  lời  ước  ao

              Ước  rằng...kiếp  khác  đời  sau
              Làm  cây  Thông  đứng  núi  cao  một  mình...

              hs 


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/8DCD64C8C40841AD9CA2AFBB40CD79E3.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 21:30:46 bởi hongsang >
              Attached Image(s)
              #7
                Nnguong 21.01.2009 22:08:47 (permalink)
                0

                Trích đoạn: hongsang

                Làm  cây  Thông  đứng  núi  cao  một  mình...

                hs 



                cao chi lắm, thêm chênh vênh
                giữa thinh không lại thấy lênh đênh buồn
                thà rằng lạc giữa nhân gian
                nỗi buồn còn có cái buồn  ...  cạnh nhau
                 
                 
                nn
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 22:19:41 bởi Nnguong >
                #8
                  Chu Thuỵ Nguyên 30.01.2009 01:42:02 (permalink)
                  0
                   Thơ như những giọt tình cờ
                   Rớt  vào  giấc ngủ  bé thơ chào  đời....


                                             CHU-THUỴ-NGUYÊN
                  #9
                    Chu Thuỵ Nguyên 30.01.2009 02:05:25 (permalink)
                    0

                          Mẹ nuôi câu hát ru hời
                          Nên đàn con  Việt  mở  lời  thành ...thơ
                              
                                       
                                       CHU-THUỴ-NGUYÊN
                    #10
                      Nnguong 11.03.2009 00:09:56 (permalink)
                      0
                       
                       
                      diện tích chung thân



                      hôm qua lại gặp em
                      trong nỗi buồn tươi mát
                      tôi e ngại ngồi cạnh
                      (một diện tích chung thân)

                      hôm qua tôi lại say
                      lại chung rượu kiêu kỳ
                      vài tháng ngày thao thức
                      đủ mỏi nhừ ngón tay

                      hôm nay tôi làm thơ
                      vẽ em đẹp như tơ
                      vẽ tình mình lụa mỏng
                      và trong vắt nắng mơ

                      hôm nay ngồi một mình
                      nhớ diện tích hôm qua
                      có nỗi buồn của lụa
                      mỏi mòn chuyện chung thân



                      nnguong
                      09.3.09

                      #11
                        Nnguong 20.05.2009 02:12:25 (permalink)
                        0
                         
                         
                        Vũng Tàu ở lại
                         
                         



                        em đi mất biệt, (với người)
                        chân tôi ở lại. Dấu: rời rạc đêm.
                        sóng phủ từng đợt hom hem
                        nghe già nua vỗ mù ghềnh thác xưa

                        hồi đó, em hong tóc trưa
                        hong thanh tân nở rộ mùa trăng tơ
                        còn tôi phơi hết dại, khờ
                        phơi tâm thất chín nẫu mùi tương tư

                        tình yêu hỏi, số mệnh ừ
                        em yêu dấu nợ, bây chừ ra sao
                        sống, giữa trần gian xôn xao
                        tôi-con-nhạn-lạc sải sầu cánh bay

                        tháng, năm cũng phải thở dài
                        thị trấn cũng biết mệt nhoài nợ, duyên
                        còn tôi chỉ biết chung, riêng
                        em: riêng hạnh phúc. Tôi: chung cuộc tình.

                        em đi khuất hút. Lặng thinh.
                        Vũng Tàu ở lại, với ghềnh ngực xưa.





                        nnguong
                        đêm 18.05.09
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.05.2009 02:14:12 bởi Nnguong >
                        #12
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9