Nhức nhối thì nghe nhạc ....cùng Dust !!!

Tác giả Bài
Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
Nhức nhối thì nghe nhạc ....cùng Dust !!! - 06.01.2009 21:01:30
Hát bên trời lãng quên
Tác giả :Nguyễn Nhất Huy
Ca sĩ : Lâm Hùng
 
 
Đêm nay mùa đông đã sang
Bước chân đi về thấy tình còn vương mang
Con sông thời gian giá băng
Nước chia đôi dòng vẫn lạnh lùng dâng sóng
Người thì gần mà bờ môi chưa ấm
Tình thì đau mà lòng chưa xa
Nghiêng vai trăm năm đã qua

Tiếng hát buồn cất lên
Ngỡ quên tên người tình
Tiếng hát chợt vút cao
Xôn xao đời cơm áo
Tiếng hát còn nỗi đau
Xốn xang qua từng mùa
Hát giữa đời bể dâu
Ngày xanh còn bao lâu
Mai đây về nơi núi cao
Nhớ nơi sông hồ biết lòng người nông sâu
Ta vui vì em biết đau
Tiếng ca vương buồn giữa đường trần phai dấu
Còn cuộc tình để đời ta nương náu
Còn lời ca để tìm về bên nhau
Cho ta quên trăm năm đớn đau
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.01.2009 07:30:54 bởi Dust >

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Nhức nhối thì nghe nhạc .... - 06.01.2009 21:33:50
Trái Tim Bên Lề
Nhạc sĩ: Phạm Khải Tuấn
Ca sĩ :Bằng Kiều
 
 
[themMovie]http://www.youtube.com/v/BiCAft9sQz0&hl=en&fs=1[/themMovie]

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 21:38:00 bởi Dust >

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Nhức nhối thì nghe nhạc .... - 06.01.2009 21:48:59
*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Nhức nhối thì nghe nhạc .... - 07.01.2009 10:56:50

Trái Tim Đã Được Yêu
Ca sĩ :Như Loan
 



[themMovie]http://www.veoh.com/videodetails.swf?permalinkId=v16083159EG3dr6Y3&id=1&player=videodetails&videoAutoPlay=0[/themMovie]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 11:03:24 bởi Dust >
*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Nhức nhối thì nghe nhạc .... - 25.03.2009 11:06:06
[themMovie]http://www.youtube.com/v/tav4TGVN0LU&hl=en&fs=1[/themMovie]



Phiến Đá Sầu
Nhạc sĩ: Diệu Hương
Ca sĩ : Lâm Thúy Vân


Mai anh xa rời em
Còn ai cùng đi giữa đời
Mênh mông đây là đâu.
Là biển vắng đêm sâu.

Khi anh quay mặt đi
Lòng em tựa phiến đá sầu
Chơ vơ trong lạnh câm
Muộn phiền theo tháng năm

Anh hỏi em, phiến đá có tình yêu không?
Anh hỏi em, phiến đá có linh hồn không?
Linh hồn em nay là đá sỏi
Nhung đá nằm khổ đau với tình yêu anh

Anh hỏi em, đá biết thở dài xa xôi
Anh hỏi em, đá có ngậm ngùi chia phôi
Anh và em thiên đường mất rồi
Trên lối về mình em bước dài lê thê

Anh vô tình làm sao, hồn em giờ đây úa nhầu.
Trong đêm thâu gọi tên, lòng càng vắng xa thêm.
Anh hôm nay là ai? Hồn như một phiến đá nằm
Trăm năm như ngàn năm. Người cùng đá băn khoăn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2009 11:21:37 bởi Dust >
*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Nhức nhối thì nghe nhạc .... - 25.03.2009 11:29:09
[themMovie]http://www.youtube.com/v/UCh3EzS8M1c&hl=en&fs=1[/themMovie]  
 
Đời Đá Vàng
Sáng tác : Vũ Thành An
Ca sĩ : Tuấn Ngọc
 
 
 
Ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu
Ta tìm một tiếng yêu thấy toàn là sầu đau
Ước vọng ngày thơ ấu chưa xin được chút nào
Suốt đời còn ước ao khát vọng còn cấu cào


Ôi thôi đời ta phung phí trong cơn buồn phiền
Ta xin tháng ngày rồi bình yên
Ô hay tại sao ta sống chốn này
Quay cuồng mãi hoài có gì vui


Có một lần mất mát mới thương người đơn độc
Có oằn mình đớn đau mới hiểu được tình yêu
Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một thời khóc than mới hiểu đời đá vàng
*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống

damotlanyeunhau
  • Số bài : 3892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.11.2008
RE: Nhức nhối thì nghe nhạc ....cùng Dust !!! - 26.03.2009 14:24:33
Sống Giả...
ST: Lâm Hùng
Casy: Lâm Hùng
 
 
 
http://www.esnips.com/doc/579d9d3a-b96e-4010-8042-b09026d7baa9/Song-Gia
 
 
 

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Nhức nhối thì nghe nhạc ....cùng Dust !!! - 31.03.2009 09:25:13
Bụi bay vào mắt
Ca sĩ : Quỳnh Anh
 
  

*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Nhức nhối thì nghe nhạc ....cùng Dust !!! - 24.04.2009 07:45:39
Một Lời Cuối
Sáng tác Hoàng Thi Thơ
ca sĩ : Quang Dũng
 

*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Tôi nhớ tên anh - 24.04.2009 08:19:37
Tôi nhớ tên anh
Sáng tác :Hoàng Thi Thơ
ca sĩ:Trish Thùy Trang
 
  

 
*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Tôi nhớ tên anh - 24.04.2009 08:34:26
Cái trâm em cài
sáng tác: Hoang Thi Thơ
ca sĩ: Thiên Kim
 

 
 
*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống

Dust
  • Số bài : 66
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2008
  • Nơi: Vụn Vỡ !!!
RE: Như Cánh Phù Du - 06.05.2009 00:28:22
 


Như Cánh Phù Du
sáng tác :Hoàng Thi Thơ
ca sĩ : Minh hiếu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 12:44:54 bởi Dust >
*** Looking for king...

Ta hay chê cuộc đời méo mó,
Sao không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm,
Nhưng cây phải biết vươn lên tìm sự sống