Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc
rao bài thơ hay nhất
tôi đi
đi bán chính mình
trái tim chết lặng
kẻ khinh người lờ
cứ bước như một
thằng khờ
mồm rao bán nỗi
bơ vơ
cho người
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút Danh Tâm Bão
Lý lịch
Họ và tên: Phan Đức Dũng
Nghề nghiệp: Viết văn và làm thơ
Sở thích: Đẽo chữ
Đến từ: Nới lắng đọng và bùng nổ
Nguyên quán: Phú Hộ, Phù Ninh, Phù Thọ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 19:39:58 bởi proche01 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: