Chủ Topic tự hủy bỏ Topic này
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 10:46:53 bởi Kha Hán Quân >
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 10:47:24 bởi Kha Hán Quân >
Bên hoa bên núi trập trùng
Nước sông xanh biếc mong lung đôi bờ
Tình xưa nối lại duyên tơ
Cho thuyền về bến cặp bờ chốn xưa
Hán Quân
Hoa vàng nở rộ một bờ
Dõi nhìn qua núi khuất mờ chân mây
Người đi còn mãi dậm dài
Để cho người đợi tháng, ngày mòn trông
Người ơi ! người có biết không
Sông ngăn, rừng khuất hỏi lòng có quên ?
Rđinh
Năm mới CHÚC XUÂN
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/23CE5FF8E019495790A98DFBE36049CF.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 10:10:09 bởi Rdinh >
" Trâu ơi ta bảo trâu này,
Trâu đem vàng bạc chất đầy nhà ta.
Nỗi buồn nước mắt đem ra,
Niềm vui, hạnh phúc trâu mau tha về...
Khắp thị thành, khắp thôn quê,
Trẻ con tít tít mừng reo lì xì.
Cụ bà, ông lão nâng ly,
Bách niên gia lão sức lì hơn trâu.
Mẹ ta trường thọ sống lâu,
Cha ta chân cứng dãi dầu tráng niên.
Em ta thoả chí thanh niên,
(Chúng ta thoả chí thanh niên)
Bạn ta thành đạt, làm nên công hầu.
Trâu ơi trâu nhắm dùm ta,
Phát tài phát lộc muôn nhà an vui..."
TỶ CHÚC ĐỆ CÙNG GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI AN KHANG – HẠNH PHÚC – THỊNH VƯỢNG
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
THUY TIEN KÍNH CHÚC BẠN VÀ QUÝ QUYẾN NĂM MỜI AN KHANG ,
THỊNH VƯỢNG VÀ CÓ NHIỀU NIỀM VUI MỚI
thuy tien 23/01/09
THÂN MẾN CHÚC HÁN QUÂN MỘT MÙA XUÂN TƯƠI VUI & NHIỀU MAY MẮN NHÉ !
HƯ VÔ VỀ VỚI XUÂN THƠ
Mùa xuân hoa đào nở
Hoa mai vàng sắc mơ
Cho em dệt vần thơ
Từ những dòng xuân nhớ
Một chút gì trăn trở
Em chỉ là hư vô
Bất chợt đến bất ngờ
Bất chợt đi trong nhớ
Tình thắm duyên hay vờ
Có ai hay thẩn thờ
Có ai hay nhung nhớ
Xin đừng trách hững hờ
Trách chi người hư vô
Xuân về mang lời nhớ
Xuân về mang ước mơ
Dệt đầy vần trang thơ
hưvô
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2009 23:14:39 bởi huvo09 >
ĐIỆP KHÚC MÙA XUÂN
Thơ Kha Hán Quân
Nhạc Hàn Sĩ Nguyên
MIDI diễn tấu
Ca từ
ĐIỆP KHÚC MÙA XUÂN
CM 120 HipHop
Xuân trỗi khúc xôn xao
Nụ hoa đào hé mở
Ánh mắt biếc đợi chờ
Cho ai dệt vần thơ
Xuân về mang nỗi nhớ
Tuổi xuân thì mộng mơ
Đàn dạo lên viễn khúc
Mơ tình về bến mơ
Xuân về mau xuân nhé
Cho cô bé làm duyên
Anh ngắt cành hoa nhỏ
Nhẹ cài lên tóc huyền
Xuân mênh mang điệp khúc
Trên lối hoa mai vàng
Vườn xuân hoa đào nở.
Anh dìu em bước sang
(Trở lại từ đầu)
Anh dìu em bước sang (3 times)
Kha Hán Quân
HSN-35-1022
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 10:54:14 bởi Kha Hán Quân >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: