Chủ Topic tự hủy bỏ Topic này

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 246 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 20:58:48
0








Chúng ta cùng thân thiện
Cùng chơi đùa với nhau
Không phân biệt giống nào
Vì đều là đồng loại
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:00:33
0








Nhìn kìa trăng lên cao
Ngôi sao cũng hé chào
Rủ bạn cùng ngắm nào
Mau mau đến mau mau !

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:15:08
0








Ta sống trong hoà thuận
Yên ấm trong tình thân
Tuy xa mà cũng gần
Đã gần rồi không xa
Chó mèo chung một nhà
Nhớ nhé bạn của ta

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:18:40
0







Cậu nghe nhạc êm tai
Nên ngủ khò rồi đấy
Ngủ ngon mai thức dậy
Đến trường học điều hay
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:20:14
0








Tớ nói nhỏ việc này
Cậu có biết có hay
Ngoài trời trăng tròn đầy
Cậu ngắm không vậy ?
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:21:25
0







Cậu này sao mau ngủ
Trăng tròn vừa mới nhú
Đợi tí trăng lên cao
Đẹp lắm đẹp lắm nào
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:24:13
0






Một cánh nhỏ Thiên Thần
Cậu mơ giấc nhẹ lâng
Cánh giương cao lên thẳng
Vào giấc ngủ yên lành

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:25:35
0








Trời lạnh lạnh lạnh quá
Cậu cho tớ nấp nha
Nhờ cậu sửa ấm mà
Tớ nhớ ơn cậu nhá ?
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:27:01
0







Cậu ơi trời lạnh lắm
Cho chút ấm với nha
Hôm nay Tớ ghé nhà
Chơi với Cậu một lúc
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:29:02
0







Ái chà ! Biển giống ta
Cấm rồi ! Sao đi qua?
Ấy chết ! Chết ây da
Làm sao tìm bạn hả ?
Từ đây mình đôi ngả
Buồn cha chả là buồn

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:30:12
0









Tớ ngồi trên lá xoè như dù
Sương rơi cứ rớt nhẹ êm ru
Một mình mình ngóng trăng sao trắng
Rọi xuống nhân gian bóng ánh Thu

Nhã Trân
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:31:27
0








Vòm trời xám ngắt
Cánh chim lẻ bạn
Dang cánh mỏi tìm
Khoảng vắng lặng im

Màn đêm buông xuống
Màu trời tối đen
Cánh nhạn vẫn tìm
Bóng mờ xa khuất

Tiếng kêu thản thốt
Gọi bạn lạc rời
Xa biệt phương trời
Cánh én chơi vơi !
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:32:34
0









Để em tính lại nha
Đã mấy mùa Thu qua
Rừng thiêng cành thay lá
Nụ vàng trổ ra hoa
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:34:10
0








Ồ vườn nở đầy hoa
Hương ngát thơm lan xa
Cánh thiên thần mở ra
Bay đến bạn chơi nha
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:36:41
0








Đến giúp chị đây nè
Nấm nhiều lắm ngon he
Nhanh tay nhổ nắm nhé
Mau lên đi em nghe !
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:38:11
0








Cảm ơn cậu Thỏ Trắng
Hái tặng Tớ cành hoa
Cành Hoa Tím đẹp quá
Tớ thích lắm cậu à
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:39:34
0









Tớ bay cao lên nà
Một vùng trời đầy hoa
Hồng hồng lên sắc thắm
Tớ bay khắp trời xa
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:41:01
0








Bầu trời cao bồng bềnh
Em thích bay bay lên
Nơi ngàn sao lấp lánh
Dải Ngân Hà cạnh bên
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:42:06
0








Trên bầu trời thật cao
Tớ chấp cánh lên nào
Ôi đẹp quá ánh sao
Thắp trắng sáng một màu
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:43:09
0









Anh với em giống hệch
Hai mặt ngố như nhau
Thêm đôi kính to nào
Ôi trông ngố làm sao !
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:44:37
0







Tớ viết cho cậu nè
Đợi tí nữa đi hé
Xong là Tớ gửi đi
Đừng sốt ruột cậu he?
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:46:04
0







Cậu này viết cái gì
Sao viết bằng bút chì
Không viết bằng bút mực
Cậu viết xong chưa nhỉ ?

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:47:20
0









MƯA ĐÊM

Đêm mưa tuôn sấm sét
Mây xám ngắt vần vũ
Trăng bị mây áng mặt
Buồn nhạt mắt tầm nhìn
Không thấy được bóng hình
Người xa xôi phương ấy
Mong trời vén màn mây
Cho bóng hình hiện lại
Một dải dài Ngân Hà
Một vì tinh tú xa
Cho sáng mãi đường hoa
Cho ấm ánh trăng ngà

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:49:12
0







Tớ gãy lưng cậu nhe
Ngủ ngủ đi cậu nhé
Ngày mai mình xin mẹ
Cho cậu theo học nha

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:50:30
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:51:40
0




Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:52:42
0






MƯA BIỂN BUỒN

Vòm trời mây đem xám
Chồm phủ kín phần xanh
Những giọt nước mong manh
Từ trời cao buông mành
Cho chạnh lòng biển vắng
Sóng nước gợn lăn tăn
Lao xao lòng lữ thứ
Xa xứ nhớ người thương
Thức trắng suốt canh trường
Mắt cay mờ hơi sương
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:53:56
0







MƯA BIỂN BUỒN

Vòm trời mây đem xám
Chồm phủ kín phần xanh
Những giọt nước mong manh
Từ trời cao buông mành
Cho chạnh lòng biển vắng
Sóng nước gợn lăn tăn
Lao xao lòng lữ thứ
Xa xứ nhớ người thương
Thức trắng suốt canh trường
Mắt cay mờ hơi sương

Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:55:43
0





THU VỀ TRONG MÀU NHỚ


Sương Thu về bên ai lời thủ thỉ
Thu bên này vệt nắng nhẹ nhàng lay
Tiếng mưa Thu tí tách nhớ ai hoài
Lòng thổn thức lá vàng bay ngập lối

Thu chớm về mắt nai nhìn bối rối
Trông xa xa ngóng đợi bóng ai về
Rừng Thu reo nhạc khúc buồn tái tê
Gió rưng rức ủ ê lên lá nhớ

Có chú chim chao nghiêng cánh vỗ
Tìm màu Thu sắc lá đợi chờ mong
Giọt Thu nhớ tím mộng cả cõi lòng
Thu quay quắt xoáy vòng trong cơn gió
...

Nhã Trân
Nhã Trân

nhatran89
  • Số bài : 1077
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.11.2008
RE: VỆT NẮNG BÊN THỀM - 11.08.2009 21:56:46
0





GIẬN RỒI

Môt nửa vầng trăng non treo
Sao không tròn nửa để gieo ánh ngà
Trăng lồng lá kẻ lồng hoa
Trăng non lơ đểnh chưa ra sáng trời
Trăng khuyết nửa mảnh buồn ơi
Cho em cười nụ nửa vời môi xinh
Xa kìa sao nhỏ lung linh
Dải Ngân thắp sáng xinh xinh bầu trời
Mây hờn hay tại mây lười
Sao không tô đậm nét tươi xanh màu
Mây trắng bạc thếch buồn nao
Cho lòng em dỗi trăng sao chẳng nhìn
Em cười chỉ nửa miệng xinh
Một nửa để đấy làm thinh giận rồi
Không dỗ thì giận mãi thôi
Mai mốt đừng có nhiều lời hỏi han
Em đi thằng bước một đàng
Xa xa khuất bóng đường quang xa rồi
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Nửa đi, nửa ở bồi hồi lòng ai
Đêm nay trăng sáng vườn mai
Sao hôm cũng chiếu đường dài qua đây
Dù anh đền dải MilKy Way
Hay là tặng đoá hoa mai bên hồ
Em vẫn dỗi không thèm cơ
Nhìn chim đậu phải cành khô chằng "ồ !"
Mặc anh đứng cạnh bên hồ
Doạ nhảy xuống đấy chẳng "ơ..." thèm gào
Nửa trăng xa tít phương nao
Em không tìm nửa nơi nào nữa đâu
Hai nửa trăng mãi xa nhau
Mặc nửa trăng cứ đợm màu buồn hiu
Mặc cho bầy nhạn cứ kêu
Mặc trăng cứ xế liu xiu bên đồi
Mặc vì sao lạ đổi ngôi
Mặc cho anh có đến ngồi cạnh em
Mặc anh ru giấc ngủ êm
Em giận nên em không thèm nghe đâu !

Nhã Trân

Nhã Trân

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 9 trang, bài viết từ 151 đến 180 trên tổng số 246 bài trong đề mục