Những Giọt Mưa Đời
Nửa Giọt Mưa Đời
Thôi thì nhân thế biển dâu
Thả đi vỏ ốc chìm sâu muộn phiền
Mưa rơi từng giọt ngoài hiên
Giọt sầu ướt mắt, giọt phiền tóc côi
Giọt dài, giọt ngắn lỡ đôi
Giọt than, giọt thở, giọt trôi ngược dòng
Giọt chìm, giọt nổi long đong
Giọt thương, giọt nhớ theo dòng thời gian
Dường như đã quá muộn màng
Mưa rơi ướt giấy, khói vàng câu thơ
Nửa đời cứ mãi ngẩn ngơ
Tìm hương trong gió, mịt mờ nhân gian
Nửa bài thơ chốn quan san
Nửa bài thơ cõi nắng vàng mộng mơ
Nửa bài thơ, nửa giấc mơ
Trần gian một kiếp, ngu ngơ nửa đời
Mưa rơi, rớt những giọt đời
Chẻ đôi, cắt nửa, gửi người trăm năm
TTL
[sm=clap.gif][sm=clap.gif][sm=clap.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=welcome.gif][sm=welcome.gif][sm=ura.gif][sm=ura.gif][sm=ura.gif]
chúc mừng bạn đến với Vn thuquan đặc biệt là bạn đã ghé tới vườn thơ chúc bạn luôn vui vẽ và hạnh phúc
Trích đoạn: TTL
Nửa Giọt Mưa Đời
Thôi thì nhân thế biển dâu
Thả đi vỏ ốc chìm sâu muộn phiền
Mưa rơi từng giọt ngoài hiên
Giọt sầu ướt mắt, giọt phiền tóc côi
Giọt dài, giọt ngắn lỡ đôi
Giọt than, giọt thở, giọt trôi ngược dòng
Giọt chìm, giọt nổi long đong
Giọt thương, giọt nhớ theo dòng thời gian
Dường như đã quá muộn màng
Mưa rơi ướt giấy, khói vàng câu thơ
Nửa đời cứ mãi ngẩn ngơ
Tìm hương trong gió, mịt mờ nhân gian
Nửa bài thơ chốn quan san
Nửa bài thơ cõi nắng vàng mộng mơ
Nửa bài thơ, nửa giấc mơ
Trần gian một kiếp, ngu ngơ nửa đời
Mưa rơi, rớt những giọt đời
Chẻ đôi, cắt nửa, gửi người trăm năm
TTL
Chào TTL, mới đến chơi... bài thơ tuyệt vời. Chúc TTL thoải mái và hồn thơ lai láng nơi "Vườn Thơ" VNTQ này...[sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif][sm=MexicanWave.gif]
Cám ơn Nguyen Tuan và Viet duong Nhan đã ghé qua thăm hỏi.
Nhân dịp năm "cũng còn mới", ttl xin chúc hai vị và thân quyến một năm Ất Dậu an khang, thịnh vượng và mọi việc như ý.
Mến
ttl
Mưa Chiều
Vòng tay hụt hẫng vòng tay
Rã rời đôi cánh, mỏi ngày, tháng, năm
Bóng lẻ bóng, bóng âm thầm
Chờ người từ cõi trăm năm trở về
Chờ mong sốt cả cơn mê
Trái tim nấc cục, ngực tê mạch sầu
Tiếng kêu từ đáy vực sâu
Đỉnh cao gió hú, núi sầu lặng im
Biển khơi sóng cũng im lìm
Giọt sầu đông lại buốt tim lạnh hồn
…
Mưa chiều làm ướt hoàng hôn
Ướt thơ, ướt giấy, ướt hồn … ướt mi
TTL
Mưa … Xám Xịt
Xứ lạ nhìn mưa
Đợi gió giao mùa
Gươm đàn gẫy gánh . Xong chưa?
Niềm riêng gói kín bao mùa trôi qua
Mây từ miền xa
Hóa giọt mưa sa
Rớt rơi ướt đẩm mái nhà
Buồn dâng kín lối nhạt nhòa cơn say
Men rượu nồng cay
Nửa tỉnh, nửa say
Mơ hoa nửa giấc tìm ai?
Lưu đày giữa chốn trần ai muộn phiền
Gặp nhau chữ duyên
Xa nhau chữ tiền
Chữ tiền đi trước chữ duyên
“Tiền duyên” gặp gỡ muôn niên gánh sầu
Những cơn mưa ngâu
Rơi những giọt sầu
Tìm người, tìm ở nơi đâu?
Nâng ly mời bóng cạn sầu trăm năm .
TTL
Mưa Ướt Giấc Mơ
Mưa ngập hồn thơ
Thấm ướt mong chờ
Bài thơ viết giữa cơn mơ
Chập chờn say tỉnh ven bờ thế gian
Ý thơ về ngang
Lời thơ ngỡ ngàng
Giọt mưa rơi ướt mộng vàng
Vỡ tan giấy gói trái ngang hiện về
Sâu thẳm cơn mê
Lạc mất lối về
Ảo hư cũng lắm nhiêu khê
Tàn cơn mộng ảo trở về thực chân
Những đoạn đường trần
Đưa đến mộ phần
Vẫn còn lắm ngã phân vân
Đường đời chân bước duyên phần về đâu ?
Gom hết nỗi sầu
Chẳng biết gửi đâu
Thả thuyền chìm giữa dòng sâu
Hững hờ con nước đưa sầu về khơi .
TTL
Mưa về trên phố hẹn
Lâu lắm không gặp em
Mười năm đời luồn cúi
Trở về tìm lại nhau
Sân nhà ai hoa nở
Có đôi chút ngọt ngào
Đường thuở ấy vẫn bụi
Dĩ vãng như nhát dao
Chờ người vội ngang qua
Để thấy tình đã muộn
Ngủ đi nhé ngày xưa
Tên nghe sao quá lạ
Mười năm rồi chợt thức
Đời như giấc ngủ trưa
Ai về tìm mùa hạ
Chợt vui ngày bé thơ
Lạc nhà xa ngàn dặm
Đi tìm loài hoa quý
Thôi thôi đời đã cạn
Đi về đi về đi
Về chôn gươm giáo xưa
Vườn ruộng hoang vu rồi
Về thăm nền nhà cũ
Đêm mơ ai bên gối
Chỉ còn lại trái tim
Về ru lại mộng ngời
Chỉ còn lại đôi tay
Hứng mưa rơi trên lối
Ai xuống phố mùa thu
Có thấy người năm cũ
Cho tôi gặp một lần
Lâu lắm không gặp em
Ai vẫn đứng chờ ai
Mưa về trên phố hẹn
Lâu rồi không gặp em
Lâu quá không gặp em...
Cám ơn Bạn NguyenTuan ghé qua "dán" bài thơ rất hay.
Tình thân
ttl
****** Mưa Đông
Mùa đông này đón những cơn mưa lạ
Mưa reo vui, rơi lấp trũng muộn phiền
Mưa rưng rức, rớt ướt đất bình yên
Mưa chào đón, mưa trách hờn nhân thế
Từng hạt mưa theo dòng đời dâu bể
Chắt chiu gom rồi cũng lọt kẽ tay
Sót rong rêu, và nửa kiếp lưu đày
Trải lòng ra hứng mưa như biển rộng
Trong chiêm bao về những cơn mưa mộng
Rớt đầy vơi theo giấc ngủ chập chờn
Từng hạt mưa vẫn lặng lẽ cô đơn
Âm thầm rơi giữa muôn nghìn vạn hạt
Mưa cực bắc buốt tê hồn lưu lạc
Từng giọt rơi gió đông lạnh hóa băng
Dường trong ta nhiệt huyết cũng nguội dần
Theo năm tháng nổi trôi nơi xứ lạ
Sáng nay nhìn cội cây không chiếc lá
Đứng rủ buồn trơ trọi dưới mưa đông
Đợi chuyển mùa chờ thời tiết xoay vòng
Như đời người đón đưa mưa nhân thế.
TTL
Ðôi mắt em lặng buồn,
Nhìn thôi và chẳng nói,
Tình đôi ta vời vợi,
Có nói cũng không cùng .
Yêu hết một mùa Ðông,
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi,
Có nói cũng không cùng .
Giờ hết một mùa Ðông,
Gió bên thềm thổi mãi,
Qua rồi mùa ân ái,
Ðàn sếu đã qua sông .
Em ngồi trong song cứa,
Anh đứng dựa tường hoa,
Nhìn nhau và lệ úa,
Một ngày một cách xa .
Ðây là giải Ngân Hà,
Anh là chim Ô thước,
Sẽ bắc cầu nguyện ước,
Một đêm một lần qua .
Ðể mặc anh đau khố,
Ái ân giờ tận số,
Khép chặt đôi cánh song,
Khép cả một tấm lòng
hahah không có gì NT chỉ là tài hèn thôi mà chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi
Trích đoạn: NGUYEN TUAN
hahah không có gì NT chỉ là tài hèn thôi mà chỉ múa rìu qua mắt thợ thôi
NT quá khiêm nhường, rất cám ơn bạn ghé qua và dán thơ... ttl enjoy reading thơ của NT.
********
Nỗi Chìm
Men nồng say câu thơ
Vị đắng cay con chữ
Ngọn nến tàn hững hờ
Đêm mới dần hóa cũ
Vùng ký ức sương mù
Quay quắt tìm dư ảnh
Hiện thực lẫn ảo hư
Lạc giữa rừng cô quạnh
Chữ vá ghép bức tranh
Mực nhạt màu loang lở
Vận lạc loãng âm thanh
Vần nối câu dang dở
Tâm lạc mất ý thơ
Hồn ngỡ ngàng lạc lõng
Vươn tay níu giấc mơ
Mong manh làn khói mỏng
Biển đời quá mênh mông
Nước xuôi dòng chẳng đợi
Những vần thơ long đong
Sóng lùa xa dịu vợi
Lênh đênh giữa trùng khơi
Bến mơ còn ai nhớ
Lạc nhau rồi người ơi !
Nỗi chìm câu duyên nợ
TTL
Giao Mùa
Gió lùa những chiếc lá vàng rơi
Phố vắng chiều nay thiếu bóng người
Cuối hạ ve ngâm cung tống biệt
Đầu thu dế hát điệu ru mời
Mưa chiều xứ lạ buồn dâng kín
Nắng sáng quê nhà nhớ cạn vơi
Nỗi nhớ về ngang cơn bão rớt
Luồng qua kẽ tóc trở về khơi .
TTL
Tìm ở đâu ...
Cuối mùa thu, lá vàng rơi nhiều qúa
Tìm ở đâu những chiếc lá ngày xưa
Nước từ nguồn theo sông về biển cả
Mòn tháng năm, vách đá đợi bốn mùa
Nước xuôi dòng, đá chờ trong sương nắng
Bao mùa thu chờ nước ngược dòng sông
Đúng không đúng , đá chờ chi hóa trắng
Sai không sai, nước phải chảy xuôi dòng
Như ngựa già vó mõi đường thiên lý
Cánh đồng xưa cách bao dặm quan san
Gần rất gần, như luôn trong tâm ý
Xa rất xa, mờ mịt cõi nhân gian
Tương ngộ chi để rồi buồn ly biệt
Duyên bèo mây đời họp để rồi tan
Tâm lực theo dòng đời trôi mất biệt
Mỗi thu về ngơ ngẩn đếm lá vàng
Đá vẫn đợi bên bờ sông muôn thuở
Nước theo sông hòa nước mặn biển khơi
Đá bờ sông ngu ngơ chờ sóng biển
Trả về sông dòng nước ngọt một thời
Núi đứng sầu nhìn sông, buồn con nước
Đến rồi đi, bờ đá nhớ ngậm ngùi
Ngày tháng qua, rong rêu đầy vết tích
Của thời gian con nước chở buồn vui
Cội cây già đã bao lần thay lá
Nước cuồng xoay và nước lại ra khơi
Cành rong xưa vẫn còn bên vách đá
Đã mất rồi dòng nước ngọt một thời
Cho ...
dòng nước ngọt qua đời tôi một thuở
ngọt đắng tình yêu, xin cảm ơn người .
TTL
Đưa Tiễn
Đầy vơi bể ái, tình trường
Tiễn đưa, ly biệt, lòng vương vấn lòng
Tiễn tình, chìm nổi long đong
Tiễn người, con nước xuôi dòng về xa
Tiễn đêm, nâng chén quan hà
Sáng mai tỉnh giấc, còn ta ... tiễn ngày
Yêu rơi, thương rớt kẽ tay
Còn chi để tiễn ... nhìn ngày lặng trôi
Sóng chìm, sóng nổi trùng khơi
Tình như bọt nước, biển đời chông chênh
TTL
Đêm Rằm Xứ Lạ
Một mình phố vắng lang thang
Đèn đêm mơ ánh trăng vàng năm xưa
Biển đời sóng dạt gió đưa
Bao năm qua cũng vẫn chưa nguôi buồn
Ai làm chớp bể mưa nguồn
Sáng trong khoảnh khắc sầu tuôn suốt đời
Nhớ về nơi chốn xa vời
Vầng trăng không thể xẻ đôi gửi về
Xa xôi nghìn dặm sơn khê
Quan san cách trở đường về núi sông
Câu ca : Xa mặt cách lòng
Bao năm sao vẫn còn mong còn chờ
Trăng trời đông sáng mộng mơ
Đêm rằm viễn xứ trăng mờ trời tây
Đèn đêm sáng chói phủ vây
Trăng đơn cô độc héo gầy trăng soi
TTL
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: