Những Giọt Mưa Đời

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 26.01.2007 22:47:09
0
Đêm Giao Thừa

Lại một năm qua vắng bóng ai
Giao thừa đi mất vẫn không hay
Mừng Xuân hớn hở nơi phương ấy
Đón Tết buồn thiu ở chốn này
Rót rượu ta mời ta vị đắng 
Nâng  ly bóng đãi bóng mùi cay
Xuôi dòng nước cuốn thuyền đi mãi
Bến cũ chờ trông đã mệt nhoài

TTL

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 22:49:31 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 26.01.2007 22:48:41
0

Xuân Quê

Xuân về Tết đến xóm lao xao
Trước ngõ chờ ai gió xạc xào
Bướm lượn khoe màu bay xuống thấp
Hoa cười hé nụ ngước lên cao
Đi chùa hái lộc cầu may tới
Đến miễu dâng hương khấn tốt vào
Lúa trúng mùa này nhà khấm khá
Ơn trời phỉ ước nguyện trăng sao 

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 09:14:48 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 26.01.2007 22:57:51
0

Đời Lưu Lạc

Xuân về, Tết đến nén hương lòng
Gửi kiếp trầm luân giữa biển Đông
Xót dạ thương mình thân viễn xứ
Đau lòng nhớ bạn kiếp cùm gông
Người đi ruột thắt sầu non nước
Kẻ ở gan bào khóc núi sông
Chim Việt vẫy vùng nơi đất lạ
Rồng Nam bĩ vận mãi chờ trông

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 05:59:44 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 27.01.2007 05:52:00
0
Hương Xuân

Hương của mùa xuân khắp đó đây
Trăm hoa tụ hội bướm ong đầy
Mai vàng rạng rỡ nhìn ngơ ngẩn
Cúc trắng hồn nhiên ngắm ngất ngây
Chữ thả mời tao nhân xuống bút
Vần gieo thỉnh mặc khách xăn tay
Đề câu xướng họa cùng thi hữu
Thơ chở tình người quyện gió mây

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 05:55:10 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 29.01.2007 12:41:52
0
Mặt Trời Vẫn Ở Đó...

Đêm đen đúa thì bình minh cũng đến
Ngày reo vui thì ngày cũng sẽ tàn
Vì không ai níu giữ được thời gian
Từng ngày qua, hiện tại thành quá khứ.

Đúng hay sai, cố quên hay gìn giữ
Việc đã làm, nền tảng định tương lai
Do chính ta chứ chẳng phải tại ai
Hãy can đảm đối diện cùng thực tế.

Là phàm nhân sống cuộc đời trần thế
Tham, sân, si ... bén rễ ở trong người
Đã vào đời phải chấp nhận cuộc chơi
Điểm then chốt là biết điều mình muốn.

Nếu chia tay sẽ làm người phiền muộn
Thì gom chi đá gạch dựng tường ngăn
Tự xây cầu để đón rước khó khăn
Có phải chăng đang làm điều nghịch lý?

Người sẽ bảo con tim không lý trí
Chuyện đến đi cũng do bởi nhân duyên
Thế thì thôi xin chớ có muộn phiền
Chưa biết "muốn" thì làm sao biết "giữ"!

Điều ước nguyện, gói gởi vào vần chữ
Lời của tim đã  khắc đá thiên thu
Thân và sơ đang lạc cõi sương mù
Vén màn sương, là do người quyết định.

Cho riêng ta, ba nhân ba là chín
Rất rõ ràng,  một cộng một bằng hai
Chuyện nhân gian khác với chuyện liêu trai
Khác sở nguyện  làm sao đi chung hướng?

Không ước muốn sẽ làm người cao thượng.
Là thế nhân chẳng mơ chuyện vá trời
Liệu sức mình phải ngưng chuyến ra khơi
Vì giông bão sẽ vùi chôn tất cả .

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 30.01.2007 10:19:57
0
Đen Như Đêm 30 ...

Mỗi giao niên, tuyết trắng trời, trắng đất
Nơi xứ người, xuân vắng bóng chúa Xuân
Đêm giao thừa ôn những đoạn đường trần
Mất mát chồng nhau tràn bờ ký ức

Mượn men rượu tiễn muộn phiền buồn bực
Tỉnh cơn say vẫn còn đó nỗi sầu
Biết làm sao để đo được nông sâu
Cảm giác bảo: vực sầu sâu không đáy

Lỡ sa chân là khó quay ngược lại
Càng vẫy vùng thêm phiền muộn xót xa
Thử bao đường dường chỉ một lối ra
Chôn tất cả : ta, người và quá khứ

Tận thẩm sâu, tình yêu không tha thứ
Sự yếu hèn, bất lực của bản thân
Vùng bình yên có thể biến mộ phần
Một địa ngục trần gian ta tự tạo

Đêm đen đặc mắt mở trừng trao tráo
Thấy được gì  trong đêm tối ba mươi ?
(Bóng cũng biến tránh đối diện với người
Chỉ mình ta và vực sầu hun hút ...)

TTL
(30/12/2006)

:: Những bài thơ trang này đã đưa vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2007 19:23:59 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 01.02.2007 22:25:42
0
Lục Bát Cuối Cho Người

Từ vào cuộc đã lỡ làng
Trái ngang đứng đợi, vỡ tan ngồi chờ
Trăm năm vàng đá giấc mơ
Vu vơ, vớ vẩn, vần thơ ... ước nguyền
Giận trời, trách đất, hờn duyên
Cũng không giữ được vẹn nguyên ... buổi đầu
Thì thôi con nước qua cầu
Em về bến chọn, chúc câu yên lành .

Từ nay mưa gió riêng anh
Đừng lo lắng nữa để thanh thản lòng
Đã là chim ở trong lồng
Bình yên chốn đó còn mong muốn gì?
Đau buồn anh sẽ mang đi
Nợ duyên chỉ vậy níu ghì khổ thêm
Hãy vì thực tại ấm êm
Quên đi mộng ước êm đềm ... viễn vông .

TTL


TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 02.02.2007 04:11:36
0
YÊU !!!

"Đồng sàng dị mộng" ... cũng chồng
Chỉ khác nòi giống ... chứ không khác gì
Phu thê quan hệ đã ghi
Tuy hai là một ... không thì ... chắc "điên"
Vì ân, vì nghĩa, vì  tiền
Thì em cũng có "tiền-duyên" với người
Ba người vi phạm luật chơi
Không sớm thì muộn rối bời gia cang / tâm can. 

Thôi anh nhận kiếp bẽ bàng
Cho em ân nghĩa vẹn toàn với ai
Phần anh chẳng thiết  ngày mai
Chỉ xin em hãy sau này đừng "yêu"
Nếu chưa biết rõ những điều
Khổ đau đem lại bởi "liều thuốc thương"
Những viên độc dược bọc đường
Hại người, di họa ... khó lường lắm nha .

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 02.02.2007 04:17:20
0
NIỀM TIN YÊU

Niềm tin quý với người ta
Khi mà bị hủy sanh ra ... chuyện gì?
Khó ai đoán nổi bệnh chi
Nhưng tin yêu mất khác gì ... chết non
Vị tha, nhân ái chẳng còn
Hoài nghi, vị kỷ, soi mòn thiện tâm
Mưu toan, tính toán cao thâm
Hơn người ... nhưng cũng âm thầm hại ta.
Trần gian cõi tạm bước qua
Hữu duyên mới gặp để mà ... thương nhau
Tình đâu phải vật đổi trao
Dối gian vết cắt tình-đau suốt đời
...
Nhưng thôi đã chọn làm rồi
Lời thiên thu tiễn nụ cười trăm năm .

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 03.02.2007 14:15:00
0
Xót Xa 

Tim rướm máu với nỗi đau dân tộc
Xót xa nhìn những trân quý vỡ tan
Tin, yêu, thương, tri kỷ với đá vàng
Từng mảnh vụn gom về chôn đáy huyệt.

Thắp nén hương gởi gió đông mưa tuyết
Gởi khói sương những thệ ước qua cầu
Đã sẵn sàng đón nhận những bể dâu
Vẫn đau nhói khi niềm tin vỡ vụn.

Biết rất khó để giữ theo đường đúng
Khi chung quanh đầy xu thế, bon chen
Cây thẳng đứng hay lau sậy yếu hèn
Sống để sống hay vì điều đáng sống?

Cho riêng ta dù thực hay là mộng
Dù gian nan cũng sẽ mãi kiếm tìm
Theo hướng đi phát xuất tự con tim
Mặc thế sự đổi thay chân bước thẳng ...

TTL

R < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 5.2.2007 23:15:03 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 11:30:14 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
Những Giọt Mưa Đời - 05.02.2007 22:15:58
0
Tiếng Sóng Ngân Nga

"Con sóng đầu ngân nga ... " (*)
Vỗ vào bờ vách đá
Đá dang tay sóng cũng vỡ chìm sâu
Nghìn năm qua đón bao đợt sóng đầu
Đá mòn mỏi hóa thành bờ cát trắng.

Con sóng đầu ngân nga ...
Vỗ tràn bờ cát vắng
Bờ  lặng im đón nhận những lở bồi
Vẫn trải lòng ra với sóng trùng khơi
Dù muôn thuở tình sóng-bờ : bọt nước

Con sóng đầu ngân nga ...
Như từ nghìn năm trước
Vẫn ngân nga ... có lẽ đến nghìn sau
Đến và đi sóng đâu  hiểu  nỗi đau
Của bờ, đá :  kẻ đợi chờ đưa đón 

Con sóng đầu ngân nga ...
(Dù nhìn từ mọi hướng)
Nghe thấy gì ngoài khúc sóng trường ca?
Sóng vào bờ và sóng sẽ đi xa
Và ly tan vẫn nỗi đau kim cổ !

TTL
(*) HHN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 12:00:34 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.02.2007 11:33:23
0

Sài Gòn, Những Ngày Tháng Xa Xưa
 
Cà phê Năm Dưỡng, quán Cheo LeoChốn cũ chờ trông chớ hứa lèoĐường xá Bàn Cờ tuy lắc léoLái xe tìm chỗ ráng qua đèo  Ngã tư Cao Thắng, Phan đình PhùngPhải trái ghi rồi nhớ đóng khungHiển Khánh quán chè qua một khúcCon đường hẽm nhỏ quẹo lung tung Thăm Sư Vạn Hạnh cúng năm trămVề ngủ khỏe re bụng vái thầmKhỏi ghé Hồ Xuân Hương mệt lắmĐau lòng xót dạ mỗi lần thăm Mới vừa đầu tháng hết trơn tiềnLại tiếp tục ghi sổ nợ duyênCái kiếp học trò nghèo đói khổCon đường chữ nghĩa quá truân chuyên Hai hai a ép (*) mấy năm trờiCư Xá Đô Thành chữ nghĩa, bơiĐại học Việt Nam ôi, học đạiĐỏ lòm kiến thức nhe răng cười Chán đời ghe cũ cũng hông teoThuyền nhỏ biển khơi dọt cái vèoBão dập sóng dồn nguy hiểm thiệtTự do đổi mạng giá không bèo . TTL( *) 22 AF, CXĐT, SG
R < Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 6.2.2007 22:21:03 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2007 20:18:56 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.02.2007 11:39:47
0
Anh Láng Giềng

Gặp lại anh láng giềng ngày đó
Bỗng thấy quanh tôi kỷ niệm về
Tên những con đường thân thương ấy
Bây giờ còn lại chỉ cơn mê

Anh láng giềng xưa giờ chốn nao
Làm sao tôi gởi một nhịp cầu
Tháng năm như tưởng chừng ly biệt
Sống đời xa xứ nén chiêm bao

Ngày đó anh láng giềng nơi đâu
Sao chẳng cùng nhau nối giang đầu
Nếu mà không có lần chia biệt
Làm sao ai biết chuyện biển dâu

Anh đã bao giờ về thăm lại
Cho tôi nhắn gởi một đôi lời
Cho tôi gởi trái tim son sắt
Gửi trọn thủy chung đến muôn đời

Hay có bao giờ anh với tôi
Về lại quê hương đẹp tuyệt vời
Anh biết nỗi đau người viễn xứ ?!
Nhìn về quê Mẹ lệ tuôn rơi

Miên Thuỵ
02-09-06


*********

Cô Láng Giềng

Gặp gỡ láng giềng nơi đất khách
Ký ức ngày xưa chợt kéo về
Nhớ Sài gòn một thuở đam mê
Đàn bướm trắng tung tăng khắp phố

Cũng như cô nửa đời phiêu bạt
Xứ người đất lạ kể từ khi

Nước mất nhà tan buổi loạn ly
Lối cũ đường xưa giờ lạc dấu
 
Cũng đã đôi lần về chốn đó
Như là kẻ lạ giữa quê hương
Xót xa nhìn dâu bể tang thương
Bao nỗi đoạn trường ôm nín lặng
 
Cô vẫn nhớ thương nơi cắt rún
Tôi hoài yêu mến chốn chôn nhau
Vẫn nuôi hy vọng một ngày nào
Sài gòn sống, dành cho người sống
 
Quê nhà mình thoát cơn ác mộng
Xác chết khô ám ảnh thị thành
Họa vô sản đày ải dân lành
Và sẽ cùng nhau xây dựng lại
 
Như Sài Gòn ...
Hòn Ngọc Viễn Đông !!!

TTL
(05/02/07)

 R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 22:28:27 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.02.2007 22:04:51
0
Nỗi Lòng

Tôi đã thấy niềm tin trong ánh mắt
Của người em bé nhỏ tôi mến thương
Muốn đưa tôi đi tìm một con đường
Của niềm tin, hy vọng và vĩnh cửu

Xin cám ơn, tình em, người bạn hữu
Có trái tim đầy ắp với tình thương
Mong có ngày tôi giũ sạch bụi đường
Tìm đến dưới mái hiên xin trú ẩn

Có lẽ tôi đang trong vòng lẩn quẩn
Níu cơn mơ, lạc bước nửa đời người
Chiếc thuyền nan lạc hướng giữa biển đời
Nợ còn vương, hai vai còn nặng gánh

Chân giang hồ sẽ làm dơ đất thánh
Bước phiên lưu khó giữ được ước quy
Trước mặt em có lẽ tôi sẽ quỳ
Nhưng tôi biết trong lòng còn vương vấn

Như kẻ buôn hương, nợ đời son phấn
Tựa kiếp con tằm phải trả nợ dâu
Tôi biết đường đi sẽ lắm khổ sầu
Chí đã quyết cho dù đời lận đận

Sa địa ngục lòng vẫn không ân hận
Cùng bạn vàng chia sẻ những ước mơ
Lên thiên đàng, dương thế sắp hàng chờ
Xa xôi quá với cuộc đời trần thế

...

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2007 22:30:44 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 07.02.2007 20:21:42
0
Tình Chung Gởi Gió ...

Tình chung gởi gió mang đi
Thì thầm gió hỏi : thêm gì nữa không?

Hay chờ gom hết lạnh đông
Đốt lò sưởi ấm cho nồng tình thêm?
Tuyết rơi lất phất bên thềm
Nên chờ nắng ấm hay thêm củi vào?
Hong khô cả giấc chiêm bao
Gởi luôn ước hẹn trăng sao thệ nguyền.
Giữ riêng lại những muộn phiền
Tình chung một khối vẹn nguyên gởi người.
...
Trần gian những giọt mưa đời
Khác, chung dòng cũng biển khơi trở về.

 
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 00:11:17 bởi TTL >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 12.02.2007 06:45:00
0

Trích đoạn: TTL

Tình Chung Gởi Gió ...


...

Trần gian những giọt mưa đời
Khác, chung dòng cũng biển khơi trở về.


 

TTL



 
Ngày đi vào tối... lê thê
Nên đôi con mắt bộn bề gần xa...
 
HĐHP
 
HAPPY VALENTINE, anh TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 28.02.2007 17:08:19
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Ngày đi vào tối... lê thê
Nên đôi con mắt bộn bề gần xa...

HĐHP

 
Mơ tiên giữa cõi ta bà
Soi gương đối bóng nhìn ra ... nụ cười

 

Trích đoạn: hoaidiephaphuong
HAPPY VALENTINE, anh TTL

 
Cám ơn HP và xin lỗi trả lời trễ (không có vào trang thơ => hông thấy)
Happy Valentine late to you too !

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 28.02.2007 17:14:11
0
Hài hòa theo thế sự
Ai oán gửi mây bay
Im lắng nghe tiếng gió
Kể chuyện đời đông-tây
Uẩn khúc tình thiên cổ


o0o

Trắng trời hoa tuyết rơi
Lửa đỏ đêm đen ngồi nhớ người
Tro tàn, rượu bốc hơi ...

o0o

Mưa đóng băng từng giọt
Cây khô trụi lá mọc nhánh sầu
Gió lùa lạnh thấm sâu ...

o0o

Mai vàng đua nở rộ
Tả tơi xác pháo đỏ nằm phơi
Đến đi luật đất trời

o0o

Đêm đen mắt mở trừng
Lắng nghe tiếng côn trùng hòa tấu
Ngõ vào mơ lạc dấu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2007 21:57:50 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 03.03.2007 11:41:53
0
Chờ Vần Lục Bát ...

Dẫu nuối tiếc một thời đôi lục bát
Dắt dìu nhau chia xẻ chuyện vui buồn
Nhưng họp tan như số phần đã định
Thơ độc hành như lữ khách đêm đông

Những khoảng cách vô hình ngày càng rộng
Kề cận bên nhưng chẳng cảm thấy gần
Nguồn rung cảm chìm sâu vùng biển động
Thơ nổi trôi theo con sóng xa dần

Bài luận cuối, lời của tim lạc vận
Lục bát buồn nên cũng bỏ đi hoang
Mặc con chữ bám bụi đời meo mốc
Thơ không hồn, khập khiễng cõi nhân gian

Mầm thơ ươm chết khô trong nắng hạn
Gió đưa mây phiêu lãng góc trời xa
Mưa cũng theo, quên lối về chốn cũ
Thơ úa tàn, vườn sa mạc hoang liêu

Gặp tri kỷ rượu ngàn ly vẫn thiếu (*)
Vắng tri âm thơ vạn chữ cũng thừa
Bài luận cuối dở dang không viết nữa
Chờ lục bát về... d
ẫu đợi thiên thu !

TTL
(*)Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu
 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2007 20:04:09 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 04.03.2007 09:40:48
0
Yêu !!!

Lòng mơ ước tình yêu như nắng sớm
Của mặt trời vừa thức lúc bình minh
Mang hơi ấm giúp vạn vật vươn mình
Tăng sức sống cho đời thêm rạng rỡ.

Khi đã yêu mới biết là lầm lỡ
Vì tình yêu thực tế chẳng như mơ
Như biển khơi với giông tố chực chờ
Càng say đắm thì càng nhiều trăn trở.

Khi xa vắng biết thế nào là nhớ
Nhớ quắt quay, nhớ đến độ thẫn thờ
Nhớ người dưng mà nhớ đến ngẩn ngơ
Như kẻ nghiện bơ phờ vì thiếu thuốc.

Khi gần gũi hay giận hờn trách móc
Muốn người yêu là chỉ của riêng mình
Ghen vu vơ, ghét vớ vẩn ...  linh tinh
Tự hành hạ, đọa đày nhau xơ xác.

Có lẽ đây là một trong hình phạt
Của trời dành cho những kẻ đang yêu
Vì niềm vui họ đang có quá nhiều
Nên lấy bớt cho thăng bằng cuộc sống?!
 

Khi đổ vỡ thì soi gương nhớ bóng
Còn gì buồn hơn vỡ mộng đá vàng
Kẻ ở người đi  ngăn cách ly tan
Và nỗi khổ sống với hình bóng cũ.

Chuyện tình yêu viết ngàn năm chưa đủ
Vài vần thơ chia tâm sự với đời
Cho người tôi yêu tha thiết một thời
Đời bể dâu, trong tôi người vẫn mãi ...



TTL
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 08:01:44 bởi Huyền Băng >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 09.03.2007 15:55:52
0

 
Đọc bài thơ hay, ghé vô khen nịnh ông anh tui - hihiih
Em chúc anh luôn vui, bình an và hạnh phúc
 
Thân
Nhỏ Hạ

Cao Nguyên Việt
  • Số bài : 355
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.03.2007
RE: Những Giọt Mưa Đời - 09.03.2007 19:26:32
0






tri tình

Trăng về ngồi tựa tâm Sông
nghe tình thơ hát lời hồng ca dao
miếng cau nằm giữa lá trầu
lấy đôi sợi tóc bạc màu buộc ngang

quà mừng duyên nợ tào khang
rượu hồng rót chén Phượng Loan giao cầu
bút nâng lục bát cung hầu
tứ thơ hưng phấn gieo câu tri tình .

Cao Nguyên

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 10.03.2007 17:15:33
0

Trích đoạn: TTL

Chờ Vần Lục Bát ...

.......

Gặp tri kỷ rượu ngàn ly vẫn thiếu (*)
Vắng tri âm thơ vạn chữ cũng thừa
Bài luận cuối dở dang không viết nữa
Chờ lục bát về... d
ẫu đợi thiên thu !

TTL
(*)Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu

R



LỤC BÁT TÌNH XANH

Viết bài lục bát cho anh
Vần thơ trăn trở tình xanh một thời
Chưa quên tiếng mẹ ru hời
Còn yêu câu hát ngọt lời quê hương
Đừng buồn đừng giận người thương
Cho hình bên bóng đêm trường có nhau
Lục đầu bát kế ngàn sau
Đẹp như vôi với trầu cau thắm màu

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 03:37:22 bởi hoaidiephaphuong >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 11.03.2007 09:56:54
0

Trích đoạn: Cao Nguyên Việt







tri tình

Trăng về ngồi tựa tâm Sông
nghe tình thơ hát lời hồng ca dao
miếng cau nằm giữa lá trầu
lấy đôi sợi tóc bạc màu buộc ngang

quà mừng duyên nợ tào khang
rượu hồng rót chén Phượng Loan giao cầu
bút nâng lục bát cung hầu
tứ thơ hưng phấn gieo câu tri tình .

Cao Nguyên


 
Kim Bằng

đốt đêm tìm kiếm bình minh
nâng vần lục bát tri tình thâm giao
dẫu mai trầu thiếu miếng cau
vôi phai thành bạc sắc màu thời gian

tâm ghi khắc chữ đá vàng
tình thân ngọc quý ẩn tàng trong sâu
trăm năm nước chảy qua cầu
nghìn năm hồn-chữ hạt châu kim bằng

Từ thiên cổ vẫn bóng trăng
Lòng sông sâu cạn vĩnh hằng dáng xưa .

TTL
 

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 11.03.2007 10:10:40
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

LỤC BÁT TÌNH XANH

Viết bài lục bát cho anh
Vần thơ trăn trở tình xanh một thời
Chưa quên tiếng mẹ ru hời
Còn yêu câu hát ngọt lời quê hương
Đừng buồn đừng giận người thương
Cho hình bên bóng đêm trường có nhau
Lục đầu bát kế ngàn sau
Đẹp như vôi với trầu cau thắm màu

HĐHP

 
Lục Bát Thì Thầm

từ em ơi ạ ví dầu
ru câu lục bát thương sầu mênh mang
gọi tình từ cõi hồng hoang
gọi hồn non nước da vàng tự tâm
từ em lục bát thì thầm
như ca dao mẹ bổng trầm thiết tha
diệu âm kết nụ tình hoa
ngân vang vạn lý xóa nhòa cách ngăn
nỗi niềm khắc khoải băn khoăntrầu cau duyên thắm được chăng vẫn là ... uyên ương nối mộng sơn hàtrăm năm vẫn mãi trong ta bóng nàng.
TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 11.03.2007 10:37:16
0
Tết Xứ Lạnh
 
Tết về nhìn tuyết rải hoa
Chúa Xuân rét lạnh cầu hòa rút quân
Người dưng lắm chuyện ngại ngần
Bạn bè lại cũng phân vân đủ điều
Thôi thì tuyết để ta yêu
Nhưng rồi với tuyết cũng nhiều gian nan
Mang vào nhà tuyết sẽ tan
Ở ngoài ta lạnh bẽ bàng mối duyên
Tối nằm ước giấc mơ tiên
Quẩn quanh giấc mộng muộn phiền lo âu
Lòng còn mang nặng gánh sầu
Sóng ngầm dưới đáy biển sâu khó lường
Trái tim còn biết yêu thương
Tình nhà nợ nước vấn vương một đời
Tang thương dâu bể đổi dời
Hương trầm đón, tiễn ... Tết ơi, đừng buồn !!!

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2007 14:35:50 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 17.03.2007 02:29:53
0
Ly Tan

Cạn ly rượu cuối tiễn đưa nhau
Nghĩa cũ tình xưa đã nhạt màu
Sáo đã sang sông quên bớt khổ
Thuyền đà tách bến nghĩ thêm sầu
Thu về lẻ bóng đong niềm nhớ
Xuân đến thiếu đôi đếm nỗi đau
Bụi phấn thời gian che mất dấu
Mịt mờ nhân ảnh mối duyên đầu.

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.03.2007 04:27:02 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 17.03.2007 02:31:33
0
Độc Thân

Độc thân sướng khổ số do trời
Khỏi bận lòng ai chẳng trách đời
Sáng dậy mang dù thăm mấy chỗ
Chiều về cất cặp viếng vài nơi
Quê người lạc bước vì thời thế
Đất khách dừng chân bởi thế thời
Cuộc sống phiên lưu đầy trắc trở
Trần gian tạm trú một mình chơi .

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 18.03.2007 02:45:09
0
Vịnh Từ Hải Sa Cơ

Tướng sĩ vây quanh tứ phía ran
Giang sơn một cõi hóa điêu tàn
Giao long giữa biển chùng cơn sóng
Hổ tướng biên đình khiếp đại quan 
Bỏ chí hùng anh vì bóng sắc
Làm thân bại tướng bởi dung nhan
Nghênh ngang trấn cứ biên thùy nọ
Tiếc ngọc thương hương gẫy kiếm đàn.

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 18.03.2007 02:47:20
0
Hạ Ước

Từ em chở hạ đi xa
Mấy mùa phượng vỹ nở hoa vắng người
Từ anh vượt sóng trùng khơiTheo dòng nước cuốn nửa đời xa quêBể dâu ngăn cách lối vềXứ người đất lạ bộn bề trước sauNhớ quê nỗi nhớ nghẹn ngàoNhớ em nỗi nhớ làm đau mùa hèMỗi lần nghe lại tiếng veNhìn hoa phượng đỏ lòng se sắt buồnTừ theo con nước xa nguồnVẫn mơ theo trận mưa tuôn về nhàMột ngày đất nước nở hoaTự do dân chủ nhân hòa trời Nam. TTL

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 10 của 12 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 333 bài trong đề mục