Những Giọt Mưa Đời
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 23 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Ct.Ly 09.04.2006 03:01:23 (permalink)
TTL 09.04.2006 09:46:05 (permalink)
0
Cám ơn VX lần nữa.. cho ttl cơ hội làm "quận Hách" với HĐHP & Ct Ly.. đã thiệt.
Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ.
Thân mến.
ttl
hoaidiephaphuong 09.04.2006 14:16:29 (permalink)
0
mèn, tính sao đây sis Ly uiii
ảnh hách xì xằng với mình quá rồi kà sis
TTL 14.04.2006 04:04:29 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

mèn, tính sao đây sis Ly uiii
ảnh hách xì xằng với mình quá rồi kà sis


hihihi... đừng có "lo lắng" quá HĐHP ui ... will always be nice to you mà.
Lâu lâu trời trở gió, ttl chỉ "hách xì" chút đỉnh thôi.

Happy Easter to everyone !
TTL 14.04.2006 04:06:15 (permalink)
0
Bến Tương

Nhớ em nỗi nhớ vơi đầy
Mơ hoa tỉnh giấc buồn vây bốn bề
Muốn quay trở lại vùng mê
Say trong giấc mộng vai kề tóc đan

Thả hồn về cõi miên man
Thoảng mùi hương tóc như nàng kề bên
Môi hồng hé nụ dịu hiền
Ấm nồng ánh mắt ru yên giấc nồng

Thuyền tình bể ái thả rong
Gió im sóng lặn xuôi dòng ra khơi
Tàn mơ lạc giữa trùng khơi
Thuyền tình lẻ bóng chơi vơi tìm đường

Cặp bờ chỉ thấy bến Tương
Người mơ hư ảo khói sương bóng hình.

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2006 04:38:10 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 15.04.2006 18:36:53 (permalink)
0
Nhỏ Hạ cám ơn anh TTL ghé qua tặng cho MHĐ thơ ha
đọc nghe hồn chơi vơi, mênh mang...
muốn hic hic ghê đi vì.... sao mà tiết kiệm lời dữ vậy á chời
TTL 17.04.2006 08:40:38 (permalink)
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Nhỏ Hạ cám ơn anh TTL ghé qua tặng cho MHĐ thơ ha
đọc nghe hồn chơi vơi, mênh mang...
muốn hic hic ghê đi vì.... sao mà tiết kiệm lời dữ vậy á chời


Học theo sách hài cú của Hạ Phương đó mà... Dỏm quá hả ! Trách ai đây ha?
TTL 17.04.2006 08:42:13 (permalink)
0
Nhặt Lên Gói Lại

Duyên không trọn nhặt lời yêu đánh rớt
Cất vào bên ngực trái tiếp hành trình
Về biển khơi muối mặn ướp nụ tình
Thành bất tử nghìn năm sâu đáy nước

Bãi tình trường đã làm bao tim vỡ
Men tình nồng tỉnh mộng vướng mắt cay
Vị tương tư mật đắng nhớ đọa đày
Cơn bão rớt bỏ lại lời than thở

Biết mong manh nên đừng tìm dang dở
Lầu mộng mơ xây trên cát sẽ tan
Cơn sóng lùa tan vỡ giấc mộng vàng
Trái tim nhỏ vết hằn sâu khó vá

Giọt lệ rơi gói mang về biển cả
Cùng lời yêu thả chìm tận đáy sâu
Tiễn người đi giữ chi lại tình sầu
Sáo sang sông có bao giờ trở lại ?

TTL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 22:50:16 bởi Viet duong nhan >
TTL 17.04.2006 08:49:51 (permalink)
0
Định Mệnh

Ván bài hẹn anh đã thua định mệnh
Như bài thơ em ước hẹn cùng anh
Chưa đến đích đã bị luồng gió chướng
Chắn hướng đi về vùng đất yên lành

Bao ý tình chôn vùi miền đất lạnh
Tiếc bài thơ yểu mệnh lúc chào đời
Đã sắp đặt nên không đường để tránh
Định mệnh buồn hẹn tan vỡ từ nơi

Điểm khởi hành biết là không thể tới
Nên hồn thơ trôi nổi đợi hiển linh
Trong giấc mộng đã hiện về từ giã
Trở về nơi xuất phát của ý tình

Vần hẹn ước như ý trời đã định
Có cưỡng cầu cũng khó tránh bể dâu
Âm thầm tiễn hồn thơ về nguồn cội
Để trong mơ con chữ hết ưu sầu

TTL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 08:57:45 bởi Viet duong nhan >
TTL 17.04.2006 08:54:18 (permalink)
0
Ngơ Ngẩn

Ngơ ngẩn tìm ai cõi mộng mơ
Người đi mất biệt vẫn trông chờ
Mơ hoa giấc ngắn dư lời nhạc
Tỉnh mộng đêm dài thiếu ý thơ
Lặng lẽ thời gian qua mất dấu
Im lìm nỗi nhớ ở giăng tơ
Màn đêm phủ kín sương rơi lạnh
Người ở nơi nào kiếm ngẩn ngơ

TTL
TTL 17.04.2006 08:59:20 (permalink)
0
Tiễn Đưa

Tiễn đưa cuộc sống vô thường
Yêu (đau), thương (khổ), những chương sách buồn
Tiễn rồi sao lệ vẫn tuôn
Thì ra lòng vẫn chưa buông chữ tình
Tình yêu, tình bạn, tình ... tình
Tiễn đưa, chào đón ... vô minh cõi trần

TTL

hoaidiephaphuong 18.04.2006 14:18:39 (permalink)
0
4 BÀI LỤC BÁT TÌNH EM

Cho nhau dòng lục bát đầu
Khi tim tha thiết mộng câu ân tình
E lòng ngần ngại lặng thinh
Bài hai, lục bát muôn nghìn luyến thương
Mượn vay con chữ dẫn đường
Bài ba lục bát ủ hương mơ thầm
Uyên ương ước hẹn trăm năm
Đêm vào lục bát xếp vần thứ tư
Dù tương ngộ chốn ảo hư
Tình thơ lục bát thật như tâm này !

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 04:23:32 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 18.04.2006 14:23:06 (permalink)
0
LỤC BÁT CHO ANH

Thơ em, lục bát cho anh
Như ca dao mẹ rót quanh bên đời
Chữ tình em gánh đầy vơi
Buồn vui mang đến bồi hồi từng cơn
Xót xa khi chẳng vuông tròn
Ý thơ vay mượn dỗi hờn cao xanh
Nhân duyên vẫn có sự lành
Trời dành an ủi mang anh đem về
Hát ru em ngủ giấc mê
Ôm em hôn mái tóc thề ươm mơ !
Lục bát đêm đêm đợi chờ
Ru em đi dẫu tình thơ nửa vời !

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 04:27:46 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 18.04.2006 14:27:43 (permalink)
0
LỤC BÁT CHO ANH 2

Phải chăng duyên nợ của nhau
Nên thơ Lục bát bắc cầu tương giao ?
Gặp gỡ: Lục bát tình đầu !
Quen nhau, tình lục bát sầu bài hai
Nhớ ai thức suốt đêm dài
Gieo vần thương tặng thêm bài thứ ba
Anh tôi phóng khoáng hào hoa
Vần thơ thêm thắm mượt mà duyên em
Bến mơ thuyền thả buông rèm
Ru em anh nhé đêm đêm ru hoài
Vòng tay ôm lấy bờ vai
Tình thơ em tặng để dài nhớ thương

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 04:30:08 bởi Viet duong nhan >
hoaidiephaphuong 18.04.2006 14:28:45 (permalink)
0
LỤC BÁT CHO ANH (3)

Anh ơi lục bát một chương
Em cho anh đó vấn vương tình nồng
Thơ anh gom cõi "có –không"
Thơ em góp lại từ lòng tha nhân
Rượu tình em chuốc chén ân
Anh mời tri kỷ tình thân cùng về
Chúng ta chung một lời thề
Dựng xây quê Mẹ không nề gian nan
Tình anh réo rắt tiếng đàn
Tình em mộng thắm thơ tràn yêu thương !
Trong tay anh những đêm trường
Em an giấc điệp dù sương gió về !

HĐHP
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 04:32:27 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 23 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9