Những Giọt Mưa Đời
LỤC BÁT CHO ANH (4) Ấm lòng em giữa đêm mơ
Tình thơ mong đợi bây giờ là đây
Đời cần có những phút giây
Quên đi đau khổ đọa đày thế nhân
Say đi anh chớ ngại ngần
Rượu tình nồng ấm tan dần giá băng
Đưa anh vào mộng giỡn trăng
Hát ru một khúc tình giăng ngang trời
Duyên tri ngộ dẫu nửa vời
Tình thơ ngực trái - cuối đời có nhau !
HĐHP R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2006 08:48:46 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: hoaidiephaphuong
4 BÀI LỤC BÁT TÌNH EM
Cho nhau dòng lục bát đầu
Khi tim tha thiết mộng câu ân tình
E lòng ngần ngại lặng thinh
Bài hai, lục bát muôn nghìn luyến thương
Mượn vay con chữ dẫn đường
Bài ba lục bát ủ hương mơ thầm
Uyên ương ước hẹn trăm năm
Đêm vào lục bát xếp vần thứ tư
Dù tương ngộ chốn ảo hư
Tình thơ lục bát thật như tâm này !
HĐHP
LB Tình Cho Em
Từ lâu vắng lặng tiếng cười
Bỗng em chợt đến và đời nở hoa
Cám ơn em đã cho ta
Làm luồng gió nhẹ quyện tà áo em
Phút giây nồng ấm êm đềm
Nhẹ nhàng giấc mộng những đêm đông dài
Liêu trai mơ dáng trang đài
Ru ta trọn giấc nồng say hương tình
...
Từ em mang nắng bình minh
Hong vần lục bát vươn mình lên cao
Đưa tay ươm hạt vườn đào
Hoa tình kết nụ trăng sao đợi chờ
Trái yêu từ những vần thơ
Mùi hương luyến ái thẫn thờ nhớ nhung
Mai dù rẽ lối hay cùng
Tình thơ lục bát thủy chung ước nguyền
...
Thầm mong mọi việc bình yên
Thuận buồm xuôi gió con thuyền trăm năm .
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 04:35:37 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: TTL
Ngơ Ngẩn
Ngơ ngẩn tìm ai cõi mộng mơ
Người đi mất biệt vẫn trông chờ
Mơ hoa giấc ngắn dư lời nhạc
Tỉnh mộng đêm dài thiếu ý thơ
Lặng lẽ thời gian qua mất dấu
Im lìm nỗi nhớ ở giăng tơ
Màn đêm phủ kín sương rơi lạnh
Người ở nơi nào kiếm ngẩn ngơ
TTL
Lâu lâu chạy theo huynh ghẹo chút hihi . Khỏa hông huynh ơi? !!!
Lạc mất rồi ư bóng nguyệt mơ
Mình ta trở giấc cỏi mong chờ
Khơi trong tiếng gió vay dòng nhạc
Vạch giữa làn mây mượn khúc thơ
Phủi vết yêu đương e đọng dấu
Cài thoi luyến ái ngại chùng tơ
Trăng đâu? Bão tố gieo cơn lạnh
Mộng mị xoay cuồng lo ngẩn ngơ
TTTT
Trích đoạn: TieuSonNu
Lâu lâu chạy theo huynh ghẹo chút hihi . Khỏa hông huynh ơi? !!!
Lạc mất rồi ư bóng nguyệt mơ
Mình ta trở giấc cỏi mong chờ
Khơi trong tiếng gió vay dòng nhạc
Vạch giữa làn mây mượn khúc thơ
Phủi vết yêu đương e đọng dấu
Cài thoi luyến ái ngại chùng tơ
Trăng đâu? Bão tố gieo cơn lạnh
Mộng mị xoay cuồng lo ngẩn ngơ
TTTT
Cám ơn muội ghé qua hỏi thăm và dán thơ!
Huynh khỏe, còn muội thì chắc cũng khỏe hén?
Lâu quá mới có dịp đọc lại thơ Đường của TTTT, vẫn ngọt dịu như đường phèn ha ... dạo này huynh nấu đường cứ bị cháy & khét hoài hè...
Muội ca bài PLCGBT hay ghê. Còn nhạc nữa không... post thêm cho bà con thưởng thức dzí đi.
Chúc muội mọi việc như ý, vui hoài và trẻ đẹp mãi hén.
Thân mến,
ttl
Trích đoạn: TieuSonNu
Trích đoạn: TTL
Ngơ Ngẩn
Ngơ ngẩn tìm ai cõi mộng mơ
Người đi mất biệt vẫn trông chờ
Mơ hoa giấc ngắn dư lời nhạc
Tỉnh mộng đêm dài thiếu ý thơ
Lặng lẽ thời gian qua mất dấu
Im lìm nỗi nhớ ở giăng tơ
Màn đêm phủ kín sương rơi lạnh
Người ở nơi nào kiếm ngẩn ngơ
TTL
Lâu lâu chạy theo huynh ghẹo chút hihi . Khỏa hông huynh ơi? !!!
Lạc mất rồi ư bóng nguyệt mơ
Mình ta trở giấc cỏi mong chờ
Khơi trong tiếng gió vay dòng nhạc
Vạch giữa làn mây mượn khúc thơ
Phủi vết yêu đương e đọng dấu
Cài thoi luyến ái ngại chùng tơ
Trăng đâu? Bão tố gieo cơn lạnh
Mộng mị xoay cuồng lo ngẩn ngơ
TTTT
Đốn mía non nấu đường gởi LLT trả lễ ... nếu không ngọt thì cười mím chi thui, hông có được cười lớn !
Tìm Trăng Lạc Lối
Tìm trăng lạc lối vẫn còn mơ
Dẫu tối ba mươi mãi ngóng chờ
Điệu bổng ngân nga dăm nốt nhạc
Cung trầm viết vội mấy vần thơ
Gương xưa đợi nguyệt soi tìm dấu
Lược cũ mong hằng vuốt tóc tơ
Thiếu bạn tri âm đêm vắng lạnh
Chong đèn hỏi bóng chuyện ngu ngơ .
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 17:04:03 bởi TTL >
CHO EM NGÀY SINH NHẬT
Ngày em sinh có thêm vì sao sáng
Chứng nhân vầng nhật nguyệt một tình yêu
Của mẹ cha và đất trời kết tụ
Ở trong em, một cô bé diễm kiều
Chốn nhân gian thêm nụ hoa hàm tiếu
Góp sắc hương trang điểm thắm vườn đời
Bao thập kỷ ngọt bùi em đã nếm
Tuổi buồn vui và kỷ niệm đời người
Ngày sinh nhật chúc em thêm một tuổi
Trọn ước mơ, như em đã nguyện cầu
Cho cuộc sống, tương lai và hy vọng
Cùng tình yêu, hạnh phúc vững bền lâu
Chữ trăm năm bên người em yêu dấu
Môi luôn hồng, mắt biếc mãi long lanh
Niềm tin yêu trong em luôn rực sáng
Dìu dắt nhau về vùng đất yên lành.
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 04:38:39 bởi Viet duong nhan >
Cho Người Đi …
Nhớ xưa má tựa vai kề
Hôm nay ly biệt đi về lẻ đôi
Rượu chia phôi đắng bờ môi
Niềm riêng gói lại chúc người bình an
Một đời tròn giấc mộng vàng
Tình yêu một giấc mơ hoang, được gì?
Nâng ly cạn chén sầu bi
Người đi, kẻ ở, nói chi cũng thừa
Chiều buồn tựa cửa nhìn mưa
Hình như gió đã chuyển mùa từ lâu
Rớt rơi những giọt mưa ngâu
Như bong bóng vỡ, bể dâu … cuộc đời !
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2006 04:41:21 bởi Viet duong nhan >
Băng Tửu
(mến tặng TTL)
mời em cắn hạt rượu nồng
từ nguồn "băng tửu" của dòng nho xanh
ủ trong âm độ giá băng
gây hương tinh thể kết thành rượu thơm
nắng xuyên suốt hạt rượu hồng
ướm môi cũng đủ ấm nồng cõi tâm
lời quên khắc khoải trăm năm
ý gieo hưng phấn giữa trầm khúc mơ
dòn tan em, hạt rượu chờ
giấc tình mở cửa nên thơ lẻn vào
ghẹo cho môi rực khát khao
đẫm dòng băng tửu, thơ ngào ngạt hương
Cao Nguyên *****
Rượu Tuyết
(Thân tặng đại huynh Cao Nguyên)
rượu ngon xứ lạnh tình nồng
mời em nếm thử môi hồng thêm tươi
ngọt ngào thơm cả tiếng cười
dòn tan ấm áp vùng trời giá băng
từ khi mơ nguyệt tưởng hằng
nghêu ngao vần chữ tìm trăng lạc đường
hoang vu cho đến phố phường
trải thơ góp phấn gom hương đợi chờ
ướp men ủ hạt rượu mơ
mật tình chín ngọt chờ bờ môi em
nung cho hạt rượu nóng mềm
tỏa hương băng tửu thơ thêm ngạt ngào .
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2006 22:12:46 bởi Viet duong nhan >
Dư Hương
dư hương sót vẫn quẩn quanh trong gió
chút nợ duyên chẳng đủ buộc đời nhau
thôi thì đành gói mộng trả chiêm bao
tàn giấc điệp tiếc cơn mơ ngắn ngủi
vạn nẻo đường vó ngựa hoang dong ruổi
có gặp nhau xin chỉ một nụ cười
nợ ân tình thiếu đủ cũng đành thôi
chẳng tính toán, không đếm đo, ngần ngại
tình của em trọn đời ghi khắc mãi
dù phấn hương tình ái có nhạt nhòa
mầm trái ngang làm úa nụ tình hoa
vườn cổ tích cỏ hoang che phủ lối
đom đóm đêm lập lòe trong bóng tối
soi đường về ảo ảnh chuyện xa xưa
lưu luyến nhớ thương biết nói sao vừa
tràn kỷ niệm vượt khỏi vùng ký ức ...
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 02:16:28 bởi Viet duong nhan >
Mỏi Mòn Đông buồn cực bắc
lạnh hồn côi
Lạc hướng tìm nhau
mất nửa đời
Hoa tuyết trắng tinh
xuôi gió lượn
Máu tim đỏ thắm
ngược dòng trôi
Hờn tràn ngập đất
mơ dời biển
Uất bốc xuyên mây
ước vá trời
Mòn mỏi tháng ngày
chờ với đợi
Ngậm ngùi xứ lạ...
nhớ… người ơi!
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2006 02:19:47 bởi Viet duong nhan >
click vào nghe nhạc
TẠ TÌNH Mưa nắng đổi thay... bao lâu rồi không nhớ !
Chỉ biết tình anh dắt qua đoạn đường dài
Một con đường đầy đá sạn chông gai
Bao lần đi, chân vấp hoài rướm máu !
Tạ tình trái tim cho vào nương náu
Cơn khát giữa đời uống huyết mạch anh trao
HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2006 15:36:01 bởi hoaidiephaphuong >
HP đi đâu rùi
NTT này ghé nhà thăm mà không gặp Buồn....
Thôi hôm khác ghé LẠI nữa
NTT
Trích đoạn: Ngô Thiên Tú
HP đi đâu rùi
NTT này ghé nhà thăm mà không gặp Buồn....
Thôi hôm khác ghé LẠI nữa
NTT
NTT ơi... Tú ghé lộn địa chỉ rồi. Có say "gì" ( rượu, thơ, nhạc....) không đây ha??
Nhưng dù sao thì cũng cám ơn khách lạc đường ghé thăm nha.

Chúc NTT một cuối tuần vui vẻ.
Tình thân,
ttl
Giữa cõi trần ai
Giữa cõi trần ai
Xuôi ngược lộn hoài
Chữ tài quên dấu thành tai
Việc đời nặng gánh xệ vai khù khờ
Đời trôi hững hờ
Chiếc bóng bơ vơ
Nhắc mình tập viết chữ ngờ
Ngủ quên bỏ dấu thức ngơ ngáo liền
Nơi nào bình yên
Tránh được muộn phiền
Ở đâu chốn đó cõi tiên
Sẽ đem hết cả bạc-tiền ra mua
Hơn kém được thua
Như cơn gió lùa
Khói sương thế sự trò đùa
Mai lan cúc trúc theo mùa tìm vui .
TTL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2006 01:43:45 bởi Viet duong nhan >
Hi huynh TTL...ghé ngang nhà anh, hong có đem theo túi thơ mà cũng xếp đại vài con chữ vô hồn góp vui với huynh nè,,,chúc vui với d và đừng "hờn" em nữa nha,...

Đời trôi hững hờ
Chiếc bóng bơ vơ
Nhắc mình tập viết chữ ngờ
Một bóng trăng thu
Giữa cõi trần ai, đời phức tạp
Nến kia lụi tắt còn trơ sáp
Mất anh em chẳng còn gì nữa
Chỉ có nổi sầu, cao tựa tháp
Những chiếc lá non vừa nhú lộc
Nắng hạ đổ về...tàn, khô khốc
Còn chăng gì nữa mà mong đợi
Dấu hỏi cuộn tròn trong ngoặc móc
Biết là chẳng phải kém hay hơn...
Nhưng những tin yêu lúc một sờn
Đau lòng nhìn lá phơi mình rụng
Trăng thu nhạt nhẽo, sóng dập dờn...
Yên lặng mình ta với sương khuya
Người ấy ở đâu giữa bộn bề
Những con đường cũ ai qua đó?!
Vun dùm cho lá thắm xum xuê..!
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: