Những Giọt Mưa Đời
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 23 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 333 bài trong đề mục
TTL 05.05.2006 15:30:26 (permalink)
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Hi huynh TTL...ghé ngang nhà anh, hong có đem theo túi thơ mà cũng xếp đại vài con chữ vô hồn góp vui với huynh nè,,,chúc vui với d và đừng "hờn" em nữa nha,...

Một bóng trăng thu
.....
Yên lặng mình ta với sương khuya
Người ấy ở đâu giữa bộn bề
Những con đường cũ ai qua đó?!
Vun dùm cho lá thắm xum xuê..!



Con chữ vô hồn nhưng vào tay nàng thơ thì có hồn liền hà ...

Cám BN và chúc BN vui vẻ, mọi chuyện như ý... và trăng thơ luôn đầy túi để trải khắp lối nàng thơ đi qua .

Trăng Thu

Trăng khuyết rồi sẽ tròn
Lòng hẹn lòng sắt son
Dù nghìn trùng xa cách
Dù có mất hay còn

Thu qua, thu sẽ về
Dù đường lắm nhiêu khê
Như trăng từ vạn cổ
Vẫn nhớ lối đi về

Trầm luân giữa dòng đời
Mong như chim liền đôi
Nhánh sông dù rẽ lối
Sẽ gặp ngoài biển khơi

Xuân đến rồi phải không?
Mùa thu đang trong lòng
Ươm mầm tình tháng hạ
Ngập đất trời mênh mông

Ngày về thăm núi đồi
Viếng đồng bằng biển khơi
Dừng chân bên suối nhỏ
Cùng trăng ngắm đất trời .

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2006 01:40:17 bởi Viet duong nhan >
thihạnh 07.05.2006 00:40:47 (permalink)
0
huynh TTL ui..
LẶN sâu quá rùi.. TRỒI lên cái coi..
Trồi lên rùi bơi sang bên BIỂN BẮC dùm cái
Dạo này vắng bóng wá à nha
TTL 07.05.2006 20:16:42 (permalink)
0


Trích đoạn: thihạnh

huynh TTL ui..
LẶN sâu quá rùi.. TRỒI lên cái coi..
Trồi lên rùi bơi sang bên BIỂN BẮC dùm cái
Dạo này vắng bóng wá à nha



Hi Cô Giáo Thi Hạnh ui...

ttl đang đặt mua vé tàu ngầm về BIỂN BẮC đó a ...
Nhưng tàu ngầm nguyên tử gì mà cứ bị hư hoài. Chắc nó sợ hậu duệ của VIKINGS quá
Cũng nhớ bạn bè và lớp học của cô giáo lắm chứ . Hơn nữa, mới có học được có 2 tiếng Na Uy thôi thì làm sao mà ra trường?=> Phải trở lại lớp học chứ !
Hẹp gặp lại very soon !
Chúc Cô giáo Thi Hạnh trẻ hoài đẹp mãi... mọi chuyện vui vẻ và như ý .
Thân mến
ttl
TTL 19.05.2006 00:03:52 (permalink)
0
Bái Biệt

Vườn thơ chẳng phải của riêng ta
Của gió của mây của nước nhà
Ong bướm đủ màu khoe sắc thắm
Chữ duyên tri ngộ cõi ta bà .

Từ nguồn nước vẫn chảy theo sông
Nhật nguyệt vần xoay nước lớn ròng
Đừng vội trách người, ôm quá khứ
Nhìn xem ai gạn đục khơi trong .

Nam nhi chí cả chỉ ngồi mơ
Có ích chi đâu cả gánh thơ
Bút máu di căn lời thống hận
Giúp đời gán ép chuyện vu vơ ?

Bể dâu biến đổi quá tang thương
Nước Việt dân Nam cảnh đoạn trường
Hại bạn hận người là định hướng?
Viễn vông chuyện định bá đồ vương.

Mài gươm chờ đợi, bạn anh hùng
Oai dũng sa trường giết kẻ hung
Ngưỡng mộ kinh thư đầy một bụng
Tiểu nhân bái biệt chẳng cùng chung .

TTL


***
Trước mắt không ai vung kiếm đở
Thơ người chắc đã ... lịch sử rồi
The Fact of life ... đau lòng đó
Nhưng mà vẫn ... the Fact of life .
***
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 00:06:03 bởi TTL >
TTL 19.05.2006 00:09:48 (permalink)
0
Kẻ Đáng Thương

Thật đáng thương tâm hồn tôi nhỏ hẹp
Nhìn việc đời không quá sóng mũi cao
Lấy thước tiểu nhân đo lòng quân tử
Vội trách người xạo sự chuyện tào lao

Chẳng biết mình cũng một bồ lếu láo
Nồng nặc mùi thơm thối của thế gian
Trách kẻ ba hoa nhưng ta cũng xảo
Thì làm sao bàn luận chuyện đúng sai

Chẳng muốn trồng cây lại mơ hái trái
Ngọt bùi thơm thích hợp khứu giác mình
Chỉ ta khôn còn mọi người khờ dại
Đủ ngũ quan nhưng lại chẳng biết xài

Tai ve vẫy quạt bay lời than vản
Mắt láo liêng tránh nhìn chuyện bất công
Lưỡi không xương theo tuồng đời uốn éo
Mũi đánh hơi tìm cặn bả lợi danh

Tay tiếp sức xiết cổ người cô thế
Hỏi làm sao xứng đáng chữ con người
Tự soi gương thấy mình sao ngờ ngợ
Có thể nào biến thể giống đười ươi ?

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 23:44:31 bởi BĂNG NGUYỆT >
TTL 19.05.2006 00:12:07 (permalink)
0
Khúc Thê Lương

Nhớ hay quên lời ngọt ngào gian dối
Giữ cho ta hay trả lại cho người
Nẻo dương gian mịt mờ không thấy lối
Cổng thiên đàng hẹn lại lúc về khơi

Hãy dang tay ôm vào tương lai mới
Hiện tại buồn rồi cũng sẽ qua thôi
Lệ có tuôn cũng thành hơi bay mất
Thì khóc chi thêm mặn đắng bờ môi

Nhánh sông chia nước cũng từ muôn lối
Về biển khơi ngọt mặn muối ân tình
Đúng hay sai cũng tan như bọt nước
Ta chờ em ở biển đón bình minh

Thành hay bại tận lực xong trời định
Việc riêng ta cũng như chuyện của đời
Lấy nghĩa nhân để hoàn thành dự tính
Có cần chi mưu trá để cơ cầu

Tỉnh giấc mộng nhìn bức tranh vân cẩu
Cảnh tang thương rõ nét mực trắng đen
Tiếng dế hát lẫn lộn cung hòa tấu
Nghe đoạn trường một khúc nhạc thê lương .

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 05:56:36 bởi Viet duong nhan >
TTL 19.05.2006 05:35:44 (permalink)
0
Một Thời

Một Thời, tính lại chẳng bao lâu
Gội tuyết dầm sương bạc mái đầu
Nguyệt tận nhìn trăng chìm đáy vực
Dương tà ngó bóng ngã bên cầu
Chim bằng lực cạn run đôi cánh
Ngựa chiến hơi tàn mỏi vó câu
Thắm thoát thời gian qua chẳng đợi
Ngày xanh đã vuột mất tìm đâu?

TTL


Một Thời

Một Thời nhớ lại phát rầu
Miên man vần chữ dệt câu hẹn thề
Nửa đời qua tựa cơn mê
Nhìn sau ngó trước bốn bề lạnh tanh
Rồng tôm một kiếp cũng đành
Phàm nhân danh tướng mong manh kiếp người
Ngao du sông núi đất trời
Túi thơ bầu rượu cuộc chơi ... giữa chừng
...
Gặp người tri kỷ cũng mừng
Mời nhau ly rượu cạn lưng tình nồng .

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2006 06:14:38 bởi TTL >
TTL 22.05.2006 23:39:05 (permalink)
0
Nén Hương Khấn Mẹ

Hôm nay biết đã muộn màng
Đường xa vạn dặm quan san dãi dầu
Tang thương bể hóa nương dâu
Dầm sương, gội tuyết, gối đầu gió sương
Lãng quên đạo nghĩa cương thường
Đớn đau lòng mẹ tình thương vẫn đầy
Nén hương tàn, khói loãng bay
Nhìn di ảnh mẹ mắt cay lệ nhòa
Mẹ ơi, xin hãy thứ tha
Đứa con lỗi đạo bôn ba một đời
Mơ ngày con nước về khơi
Thái bình lòng mẹ nghe lời ru xưa .
***
Trăm năm một kiếp cũng vừa
Nhưng sao như mẹ vẫn chưa thỏa lòng
Một đời nặng gánh chất chồng
Xuôi tay nhắm mắt ước mong ôm ghì
Lời mẹ dặn đã khắc ghi
Vào tâm giữ hướng lỡ khi sai đường
Thuyền con trôi dạt muôn phương
Biển đời sóng dữ mãi vương vấn tình
Hồn thiêng sông núi hiển linh
Tình nhà nợ nước trung trinh lời nguyền
Vĩnh hằng nơi chốn cữu tuyền
Nén hương con khấn, linh thiêng mẹ phù.
***
Kiếp này đã lỡ vụng tu
Nợ đòi, ân trả, đền bù cho xong .

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 09:49:20 bởi Viet duong nhan >
TTL 24.05.2006 06:40:02 (permalink)
0
Cám Ơn Cái Mũ
(Gởi 1 người bạn)


Cái mũ bạn đưa tôi đánh bóng
Để dành cho hậu thế soi gương
Mai này có ai vì non nước
Cũng phải coi chừng mũ "đế-vương"

Gian nan chẳng kề vai tiếp sức
Trở giáo quay gươm hại bạn bè
So sánh với cái tình rận-chí
Sụt sùi lệ đổ nát vần thi

Đọc bài thơ tội cho con chữ
Huyết loạn dồn tim, tối mặt mày
Đấm vỡ cái bàn, tay chảy máu
Đá bay cái ghế, dập ngón chân

Ước chi có súng làm một phát
Khởi đớn, khỏi đau, khỏi nhập nhằng.
Trách mình nhẹ dạ, đầu đập gối
Tay băng, chân bó. Ối trời, đau !

TTL

********

Nghề Chụp Mũ

Có nón đôi khi cũng tiện ghê
Che mưa tránh nắng lợi trăm bề
Diễn tuồng yêu nước đừng như ... khỉ
Hát khúc thương dân tránh giống ... hề
Chụp mũ vu oan thiên hạ trách
Sơn màu giá họa mọi người chê
Nghề này hạ sách và nguy hiểm
Nghiệp báo vào thân khổ lắm, ê!

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.05.2006 11:17:31 bởi TTL >
TTL 27.05.2006 14:58:08 (permalink)
0
Xuân Ước

Đón Xuân nơi xứ lạ
Da diếc nhớ phương xa
Mảnh đất gọi quê nhà
Ai thấu lòng lữ khách?

Tết nhìn bóng trên vách
Buồn chợt rơi đầy tay
Trầm luân kiếp lưu đày
Quê hương mờ nhân ảnh

Mừng Xuân dư kẹo bánh
Rượu ngon thiếu bạn hiền
Tuyết rơi phủ đầy hiên
Xuân nơi này, thiếu nắng

Nàng Xuân như đi vắng
Làm ngày Xuân mất duyên
Mùa Xuân như muộn phiền
Đến rồi đi lặng lẽ

Đời xứ người buồn tẻ
Sáng đi, chiều lại về
Đêm, níu kéo cơn mê
Tỉnh giấc, vòng tay trống

Ước gì như giấc mộng
Cuộc sống chẳng ưu phiền
Nàng Xuân đến thêm duyên
Trang điểm đời lưu lạc .

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2006 09:51:24 bởi Viet duong nhan >
TTL 31.05.2006 00:01:44 (permalink)
0



    Cánh Bướm Trong Tim

    Từ hành tinh xa xôi, em hay bóng?
    Trú trong tim vun đắp mối tình thân
    Làm dịu mát những xước trầy rát bỏng
    Trợt dốc đời lẫn rớt hố thế nhân .

    Đã từ lâu vùng yêu thương, thù hận
    Ta ngang tàng bất chấp mọi lằn ranh
    Vô cảm xúc trước thật thà, giả dối
    Lạnh lùng qua những ngỏ hẹp, lối quanh .

    Tim đóng băng, mạch máu dường đông lạnh
    Mắt đã quên ngưng khóc tự bao giờ
    Lỡ gục ngả xoa vết thương đứng dậy
    Thở than chi nhân thế vốn hững hờ .

    Gói buồn vui tiếp hành trình dang dở
    Dù đường đi vẫn chưa biết về đâu
    Giữa đổ nát nhặt lên từng mảnh vỡ
    Nối đường tơ cùng dạo khúc bể dâu .

    Nẻo trần gian dù ngày mai lạc dấu
    Vẫn trong tâm một cánh bướm ... thiên thu !

    TTL




    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.06.2006 15:34:31 bởi TTL >
TTL 01.06.2006 09:40:58 (permalink)
0


      Hoa Tre

    Tre Trăm Lá nghiêng mình theo cơn gió
    Vươn đôi tay ước giữ được âm thanh
    Tiếng gió chiều vi vu hòa hơi thở
    Ngan ngát mùi hương tóc của em anh

    Vẫn tự trách ngày xưa Tre Trụi Lá
    Quá ngu ngơ chẳng thấy má em hồng
    Bở lỡ dịp nghe tiếng lòng buông thả
    Hồn theo mây chờ con nước ngược dòng

    Tre Trở Lại mơ cung trầm nhịp bổng
    Đường quê hương vang tiếng hát câu hò
    Đêm bên nhau nhìn vầng trăng soi bóng
    Thả muộn phiền chỉ giữ lại ước mơ

    Không viết thêm những vần Thơ Tình Lỡ
    Lắng nghe em thủ thỉ Tỏ Tình Là ...
    Vòng tay siết thì thầm Thương Thương Lắm ...
    Để ngày mai anh thưa với Mẹ Ba !

    TTL

    R
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 05:53:08 bởi Viet duong nhan >
TTL 01.06.2006 14:08:12 (permalink)
0



Mộng Hồ Điệp

Từ trong giấc mộng bay ra
Có con bướm nhỏ phiền hà vương tơ
Bướm ơi ! Thực cũng như mơ
Nợ dâu tằm trả, nghiệp thơ số phần

Nhặt từng con chữ lần khân
Điểm trang trau chuốt ráp vần tạo câu
Thả theo con nước qua cầu
Lớn ròng ai biết về đâu gọi là ...

Chữ chuyên chở ý hiệp hòa
Thơ là kết tụ tinh hoa của hồn
Điểm cao trời đất đang hôn
Thăng hoa tia chớp cội nguồn kề bên

Đặt cho con chữ cái tên
Cất vào ngực trái nhớ quên chuyện người
Máu tim nuôi chữ thắm tươi
Tình thơ bất tử rạng ngời trong tâm.

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 05:59:33 bởi Viet duong nhan >
TTL 07.06.2006 17:36:57 (permalink)
0
Nhân Tâm

Đôi lúc muốn gói trái tim đem giấu
Thử làm người sống một kiếp vô tâm
Như bóng ma bên cuộc sống âm thầm
Không xúc cảm khỏi lo âu phiền muộn

Cứ thản nhiên làm việc theo ý muốn
Bận tâm gì đến mọi việc chung quanh
Ai muốn chi thì mặc sức đua tranh
Chuyện sống chết của người không quan hệ

Nói không khó nhưng làm thì chẳng dễ
Là con người làm sao sống không tim ?
Đôi lúc cố quên lẫn tránh không tìm
Những việc chướng cứ hiện ra trước mặt .

Ác tâm bảo giả mù cho khuất mắt
Bịt đôi tai tránh nghe tiếng thị phi
Nhưng thiện tâm từ sâu thẳm thầm thì
Đừng làm thế nhân tâm thành tàn phế

Lỡ sanh ra làm người trong trần thế
Hãy để tim hòa nhịp sống trăm năm
Ván cờ đời kết thúc với nhân tâm
Điều phân biệt con người hay dã thú /ác quỷ.

TTL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2006 06:03:29 bởi Viet duong nhan >
TTL 26.06.2006 14:30:02 (permalink)
0
Nỗi Niềm Chim Lạc

như nhành rong giữa dòng vô định hướng
ngược rồi xuôi theo con nước lớn ròng
giữ hay buông nỗi niềm riêng mặn đắng
nặng oằn vai đuổi bắt bóng tương lai .

buồn gánh đổ sầu cũng không giữ lại
vẫn tràn bờ ngập bãi chuyện nắng mưa
tát chẳng vơi trũng đời như không đáy
ngập chìm sâu giữa hư thực thiếu thừa .

thời gian trôi hững hờ qua song cửa
xuân tàn phai giã biệt hạ tím sầu
thu chưa đến mùa đông chờ trước ngõ
trắng cuộc đời nhìn ngày tháng đi qua .

bao nhiêu năm nổi trôi nơi xứ lạ
mùa giao mùa dõi mắt vọng trời xa
người nửa kiếp lạc loài thân sỏi đá
ta nửa đời trôi nổi phận rong rêu .

lọt kẽ tay rớt mất thời niên thiếu
ước mơ rơi như lá rụng bên đường
nỗi niềm riêng của một loài di điểu
vỗ cánh chờ ngày trở lại quê hương .

bao chim Lạc hóa phụng hoàng viễn xứ
chỗ chôn nhau lại là chốn ngục tù
ai nhóm lửa vô thần thiêu đất nước
gây hận thù nòi giống : Tội thiên thu .

TTL

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.06.2006 20:41:28 bởi Viet duong nhan >
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 23 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9