Những Giọt Mưa Đời
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 333 bài trong đề mục
MèoCon_LCB 17.09.2006 08:58:49 (permalink)
0
Chắc có lẽ yêu em từ kiếp trước
Nên kiếp này mới gặp bắt đầu yêu
Thả vần thơ viết vội gửi cánh diều
Nghe bối rối cả trời chiều cuối hạ...
MèoCon_LCB 17.09.2006 09:12:03 (permalink)
0
Thương nhớ mèocon!

Nghe Mưa Nhớ Người

Ta quen nhautrong chiều mưa thật lạnh
Rồi mất nhau cũng ở một chiều mưa
Và chiều nay lại khác những chiều xưa
Mưa không có bàn tay cùng chung ấm...

Anh và em giữa hai chiều thăm thẳm
Tuy gần nhau mà xa cách đến muôn trùng
Ta nhìn em dòng lệ cứ rưng rưng
Bàn tay em không còn tay ta nắm.

Mưa ướt mi hay lệ tình ướt đẫm
Khóc phận mình hay khóc cả tình xưa
Còn đâu em mưa nay đã cuối mùa
ta cầu chúc người cho em hạnh phúc.

Tháng bảy mưa ngâu bắc cầu Ngưa Chức
Có bắc nhịp tình Để thức suốt đêm nay
Anh mong em lặng lẽ đếm canh dài
Lòng chỉ tiếc rằng người không trở lại.

Xa một lần có phải là xa mãi
Khi ân tình nhòa hết bởi chiều mưa
Rồi bên em có người khác đón đưa
Anh trở lại đời thừa - Chiếc bóng!


BG,11/08/2006

MèoCon_LCB 17.09.2006 09:20:56 (permalink)
0
Thật vậy sao

Muốn gặp em .
Không thể.
Tình đã lỡ mất rồi.
Con đò xưa rời bến. Biết còn về nữa không... Anh vẫn ngóng trông. Vẫn chờ người trở lại. Bến xưa còn đó . Anh vẫn còn đây....
Đêm và ngày. Có khác gì nhau. Vẫn nỗi nhớ quắt quay. Vẫn cồn cào tiếc nuối. Chỉ một lần lầm lỗi.Mất người thật rồi sao?
Anh trở về. Với nỗi nhớ và dòng sông. Đành câm lặng khi thuyền tình tách bến.....
Thật vậy sao?
Chia ly làm gì khi vẫn nhớ về nhau? Tình vẫn cháy dẫu vùi trong băng tuyết. Anh ra đi đâu phải là biền biệt.người đi rồi biết phải sống làm sao...
Thật vậy sao?
Ngắm trời đêm . thủ thỉ với ngàn sao. Nhờ nhắn gửi vạn lời xin thứ lỗi? Cái cười em vẫn ngàn năm là dấu hỏi... Biết sau này có tha thứ cho nhau?
Thật vậy sao?
Một dòng sông có muôn ngàn bến đỗ . Mấy lượt thuyền ghé bến để tìm vui. Nếu một mai chèo gãy dòng xuôi.Trôi lại nhé bến dời anh vẫn đợi....
Thật vậy sao?
Anh ra đi em có hiểu vì ai. Sao không đợi cái ngày anh trở lại. Hãy gặp nhau để rồi xa mãi mãi . Tội tình gì em chuốc lấy khổ đau. Tội tình gì khi tim thuộc về nhau....
Thật vậy sao?


YeuDieuLongNu 18.09.2006 00:47:12 (permalink)
0
đếm giọt mưa đời


những giọt mưa đời cứ mãi rơi
vì duyên dang dở lỡ nhau rồi
người đi không nhớ về nơi cũ
trăng mảnh còn treo lạnh chẳng thôi
ai biết tình người như gió thoảng
để hồn kẻ đợi nhớ chơi vơi
mưa đời cứ nhỏ...tuôn dòng mãi
thu em đếm tiếc...nhớ trong đời


YeuDieuLongNu

r

huynh khỏe không vậy...hôm nay sang huynh chơi nè
....đang buồn họa mấy vần cho huynh vui
chúc huynh vui nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 12:31:12 bởi Huyền Băng >
TTL 18.09.2006 01:44:46 (permalink)
0
To MèoCon_LCB:

Mèn đét ơi, thơ của MC_LCB sao mà nhiều quá xá vậy? Ý thơ tràn bờ rồi hả? TTL xin thua a!
Chúc vui và giữ mức sáng tác này nha.

****

To YeuDieuLongNu :

Cám ơn muội ghé dán thơ và thăm hỏi. Huynh khỏe còn Muội thì sao? Chắc cũng khỏe hén ... Nếu có buồn thì buồn chút chút thôi... đủ để "ra thơ" thì được rồi. Huynh chúc Muội mọi việc như ý nha!
(cho huynh tạm ghi sổ nợ bài thơ hén)
*******

Mời mọi người : [sm=cwm39.gif][sm=z_pepsi.gif]

Tình thân,
ttl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 01:48:01 bởi TTL >
TTL 18.09.2006 01:46:43 (permalink)
0
Tỉnh Mộng

giấc mơ nổi chìm
ươn ướt, lạnh buốt ...
mặn đắng, tanh tưởi ...
mùi của mồ hôi, nước mắt và máu
chân lý chìm trong nước biến chất giãy dụa ... chết

tỉnh giấc ...
tin yêu vỡ vụn
tinh hoa úa tàn
ngỡ ngàng nhìn bóng đêm tan
một ngày mới đến
đau buồn cũng qua
tiếng chim gọi bạn xót xa
mặt trời rớt xuống mái nhà
chói chang
ánh sáng
tâm ma tan dần

ừ thôi,
những chuyện lần khân
cứ quên đi phứt cho lòng bình yên
chữ nợ, chữ duyên, chất hết vào thuyền
thả theo con nước nghiệp duyên qua cầu
về khơi
góp lại những câu thệ nguyền .

***
không đi thì chẳng đến
gặp gỡ để chia ly
cái bóng của chân lý?


TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2006 02:05:26 bởi TTL >
Trăng Quê 18.09.2006 10:37:14 (permalink)
0


Trích đoạn: TTL

Tỉnh Mộng

ngỡ ngàng nhìn bóng đêm tan
một ngày mới đến đau buồn cũng qua
tiếng chim gọi bạn xót xa
mặt trời rớt xuống mái nhà chói chang




Đoạn thơ tuyệt lắm, xin góp một giọt mưa của TQ nhé!

Tản mạn giọt mưa

một...
hai...
ba...

giọt cà phê tí tách rơi
mưa ngoài hiên tí tách rơi

tối thứ bảy sao dài đến thế
tiếng chuông reo, khiến tim nghẹt thở

nhưng rồi...
nhầm thôi!

chẳng nhắn tin
chẳng có một lời
chỉ một người ngồi đợi
chỉ có nỗi nhớ chơi vơi

Đêm dần buông
chạy ra ngoài trời
môi hứng giọt mưa rơi
nụ hôn của đất trời ngọt quá!

Trăng Quê


Chúc TTL buổi sáng trong lành và một tuần làm việc vui vẻ!
( hỏi nhỏ nhé sao thơ bạn buồn vậy, hay đó là tâm trạng chung khi mưa rơi? )
TTL 19.09.2006 14:27:45 (permalink)
0


Trích đoạn: YeuDieuLongNu

đếm giọt mưa đời


những giọt mưa đời cứ mãi rơi
vì duyên dang dở lỡ nhau rồi
người đi không nhớ về nơi cũ
trăng mảnh còn treo lạnh chẳng thôi
ai biết tình người như gió thoảng
để hồn kẻ đợi nhớ chơi vơi
mưa đời cứ nhỏ...tuôn dòng mãi
thu em đếm tiếc...nhớ trong đời


YeuDieuLongNu

huynh khỏe không vậy...hôm nay sang huynh chơi nè
....đang buồn họa mấy vần cho huynh vui
chúc huynh vui nhé



Một lần gặp gỡ

Đường trần góp những giọt mưa rơi
Mệnh số cao sanh đã định rồi
Ly khách lòng luôn mơ chốn cũ
Cố nhân dạ vẫn nhớ không thôi
Mùi hương luyến ái còn thoang thoảng
Vị ngọt tình thân chẳng cạn vơi
Gặp gỡ một lần ghi khắc mãi
Dẫu mai mất dấu giữa dòng đời .

TTL


TTL 19.09.2006 14:47:01 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê

Tản mạn giọt mưa

một...
hai...
ba...

giọt cà phê tí tách rơi
mưa ngoài hiên tí tách rơi

........

Trăng Quê


Chúc TTL buổi sáng trong lành và một tuần làm việc vui vẻ!
( hỏi nhỏ nhé sao thơ bạn buồn vậy, hay đó là tâm trạng chung khi mưa rơi? )


Cám ơn Trăng Quê ghé qua và cũng xin chúc bạn 1 tuần làm làm việc vui vẻ và như ý.

Mưa có làm hương vị cà phê đậm đà thêm?
Bài thơ của TQ làm ttl nhớ cái quán nhỏ dưới gốc me cạnh trường... và Sài gòn những ngày tháng xa xưa.
Chắc tại "người buồn nên cảnh có vui ..." . Tiện dịp nói nhỏ nhỏ luôn: cho ttl tạm ghi sổ nợ (thơ) nha ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2006 16:12:59 bởi TTL >
TTL 27.09.2006 00:59:44 (permalink)
0
Giọt Nắng Hồng

Giọt nắng hồng sót trong mắt côi
Ngày tàn phai đi về cuối trời
Giọt mưa rơi làm bờ mi ướt
Cơn gió lùa, biển động trong tôi

Em đã đi xa, gió thì thầm
Đời chợt buồn, đời im lặng câm
Vươn đôi tay, nắng hồng vuột mất
Ngày đã qua , đêm về âm thầm

Giọt nắng hồng trong cơn chiêm bao
Cũng tàn theo giấc mơ úa nhàu
Hồn chơi vơi, trong vùng bóng tối
Và trong mơ, cũng đã mất nhau

Em đã đi xa, gió thì thào
Lòng nhói đau và nhớ dâng cao
Vòng tay ôm, níu vùng dỉ vãng
Giọt nắng hồng và mối tình đau

Giọt nắng hồng và cơn mơ hoang
Đêm đã qua và mơ cũng tàn
Ngày lại về đem nhiều giọt nắng
Chẳng hồng như giọt nắng đã tan .

TTL

repost



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/7B8C0D65D90E4BE593750794C055AC76.gif[/image]
Attached Image(s)
TTL 27.09.2006 01:57:45 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/0C90CE98B873486988E5D01334AF5C36.jpg[/image]

MỊT MÙNG MƯA BAY
Ảnh của Nguyễn T. Hoa, Santa Ana. California


Những cơn mưa ngâu
Rơi những giọt sầu
Tìm người tìm ở nơi đâu?
Nâng ly mời bóng cạn sầu trăm năm.

(Trích thơ Mưa Xám Xịt của TTL)


http://www.dunglac.net/photoart/PhongAnh-13.htm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 06:48:11 bởi TTL >
Attached Image(s)
TTL 27.09.2006 02:47:59 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/3DE9DD9BF866496DA376D6EE97CD1F9F.jpg[/image]

CHIỀU MƯA VEN BIỂN
Ảnh của Nguyễn Long Thao


Biển khơi sóng cũng im lìm
Giọt sầu đông lại buốt tim lạnh hồn …
Mưa chiều làm ướt hoàng hôn
Ướt thơ, ướt giấy, ướt hồn … ướt mi
(Trích thơ Mưa Chiều của TTL)


http://www.dunglac.net/photoart/PhongAnh-13.htm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 02:50:24 bởi TTL >
Nguyên Đỗ 27.09.2006 11:29:26 (permalink)
0

Cám Ơn Tiếng Thơ Lòng


Xin cám ơn Người: Tiếng Tơ Lòng
Giật mình bỗng thấy những hàng thông
Tuyết khoe trong nắng chao ơi đẹp
Đọc lại thơ xưa thấy mát hồn

Xin cám ơn Người đã kiếm về
Những vần thơ lạc phút đam mê
Thả hồn theo tuyết ngày đông ấy
Đi giữa rừng thông say đắm ghê

Xin cám ơn Người tặng ước mơ
Bằng vần thơ cũ đã lu mờ
Thời gian cát bụi lâu rồi nhỉ
Người tái hồi sinh một áng thơ

Xin cám ơn Người đã có công
Đi vòng mạng lưới với tâm lòng
Đem hoa ảnh mới về trang trí
Xin cám ơn Người, Tiếng Tơ Lòng

Nguyên Đỗ
Trăng Quê 27.09.2006 22:28:49 (permalink)
0

Trích đoạn: TTL

Giọt Nắng Hồng

Giọt nắng hồng sót trong mắt côi
Ngày tàn phai đi về cuối trời
Giọt mưa rơi làm bờ mi ướt
Cơn gió lùa, biển động trong tôi

Em đã đi xa, gió thì thầm
Đời chợt buồn, đời im lặng câm
Vươn đôi tay, nắng hồng vuột mất
Ngày đã qua , đêm về âm thầm

Giọt nắng hồng trong cơn chiêm bao
Cũng tàn theo giấc mơ úa nhàu
Hồn chơi vơi, trong vùng bóng tối
Và trong mơ, cũng đã mất nhau

Em đã đi xa, gió thì thào
Lòng nhói đau và nhớ dâng cao
Vòng tay ôm, níu vùng dỉ vãng
Giọt nắng hồng và mối tình đau

Giọt nắng hồng và cơn mơ hoang
Đêm đã qua và mơ cũng tàn
Ngày lại về đem nhiều giọt nắng
Chẳng hồng như giọt nắng đã tan .

TTL

repost



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/7B8C0D65D90E4BE593750794C055AC76.gif[/image]







Vào nhà TTL được nghe nmột bản nhạc tuyệt với cho một bài thơ thật hay. Cám ơn thi sỹ và nhạc sỹ - hai người phải đồng điệu lắm, đã cho TQ một buổi tối nhẹ nhàng,
Tặng hai bạn một bức ảnh mình mới chụp ( cây nhà lá vườn nên ko đẹp).Ảnh chụp tại nhà hát lớn các bạn ạ!
Chúc các bạn vui!
Thân mến!
TQ
TTL 29.09.2006 04:58:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Trăng Quê


Tản mạn giọt mưa

một...
hai...
ba...

giọt cà phê tí tách rơi
mưa ngoài hiên tí tách rơi

tối thứ bảy sao dài đến thế
tiếng chuông reo, khiến tim nghẹt thở

nhưng rồi...
nhầm thôi!

chẳng nhắn tin
chẳng có một lời
chỉ một người ngồi đợi
chỉ có nỗi nhớ chơi vơi

Đêm dần buông
...........

Trăng Quê


Chào Trăng Quê,
Cám ơn nhiều nhiều, những tấm ảnh minh họa.

ttl tiếp theo "Tản Mạn Giọt Mưa" của TQ nha... nhưng chắc hơi khác "ý thơ" chút.


**********

Vẫn Đợi...

cà phê rớt vào ly
mưa bay lạc ướt tóc
đụng giọt buồn tràn mi
rụng, rơi đêm thứ bảy

chờ đợi cũng hao gầy
người vẫn xa diệu vợi
không nhắn gởi nửa lời
vui hay buồn bên đó

có nhớ người bên này
đang vo tròn nỗi nhớ
ngồi lặng ngó mưa bay
vị cà phê chợt đắng

thiếu vắng người, buồn tênh
ừ, thì là : định mệnh
gặp gỡ để chia xa
riêng ta thì vẫn đợi

cùng người ngắm mưa rơi
chiếc ghế xưa vẫn đó
mãi cho người, không thay
và những đêm thứ bảy...

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 05:05:26 bởi TTL >
Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 23 trang, bài viết từ 241 đến 255 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9