Những Giọt Mưa Đời
Trăng Thiên Thu
Trăng treo ngang giữa lưng trời
Nhớ người ta viết đôi lời gởi trăng
Đến đi thiên cổ vĩnh hằng
Mỗi rằm đến viếng chẳng lần đổi thay
Lắng nghe tiếng gió đêm dài
Thay trăng dạo khúc "trần ai" gởi người
Bao năm xuôi ngược với đời
Lòng luôn vẫn hướng về nơi quê nhà
Nhớ từng tiếng hát câu ca
Ru tròn giấc mộng sơn hà bình yên
Một là nợ, hai là duyên
Duyên duyên, nợ nợ, dính liền một đôi
Bèo mây duyên phận nổi trôi
Xây bao nhiêu mộng để rồi vỡ tan
Đêm nay dạo lại khúc đàn
Hoài lang dạ cổ, câu than, câu chờ
Buồn ơi ! Thôi đừng giăng tơ
Trói ta chặt giữa bến bờ mến thương
Hướng đông nam có con đường
Tang bồng hồ thỉ muôn phương cũng về
Đường xa trong những cơn mê
Trăng tròn nhắc nhở lời thề năm xưa
Đường đời muôn lối đẩy đưa
Ước mơ chưa trọn, lòng chưa thỏa lòng
Trong tim còn ngọn lửa hồng
Dù đời giông bão, tình nồng thiên thu
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2006 05:37:44 bởi Viet duong nhan >
Hỏi Chi ???
Hỏi chi khi tình đã
Nhạt nhòa từ trong tâm
Vô thức ngỏ âm thầm
Hoàng hôn - chiều nhạt nắng
Đoản khúc tình: dấu lặng
Chữ "yêu" san sẻ rồi
Lời từ tim hay môi
Cũng vết hằn khó xóa
Mê lộ tình biến hóa
Xa dần từng bước đi
Lạc nhau bởi, tại, vì
Vu vơ nhiều lý lẻ
Chân bước vào lối rẽ
Trách đời đen bạc, đau!
(Biết chăng ta tự đào
Chôn niềm tin đáy mộ?)
Bức tranh tình loang lổ
Nét chấm phá lấm lem
Bút loạn vẽ chi thêm
Nét thế nhân đen bạc.
Đủ xước trầy rách nát
Chữ yêu bôi mực đen
Nhờ gió thổi tắt đèn
Trả đêm đen tĩnh mịch
Giữ chuyện xưa cổ tích
Vườn ái ân địa đàng
Thiên thần lạc thế gian
Thiên thu tình miên viễn .
TTL r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 19:43:27 bởi Huyền Băng >
Tạ Ơn Em
Lễ Tạ Ơn, nhận từ em tấm thiệp
Nhạc reo vui, con chữ chở tình thân
Tạ ơn em, những thân ái ân cần
Duyên tri ngộ khắc ghi tình bạn thiết .
Rất trân trọng, có thể em không biết
Cho riêng ta, bạn tốt quý vô ngần
Vài tỉ người ở trong cõi thế nhân
Trăm năm sống chưa tìm ra tri kỷ .
Xin chúc em mọi việc đều hoan hỷ
Đường tương lai tươi sáng rộng thênh thang
Giữ thiện tâm cùng với tấm lòng vàng
Trời chắc chắn không phụ lòng người tốt .
Đời nắng mưa hoặc thăng trầm bất chợt
Chỉ nhất thời đừng quá bận tâm chi
Mục đích gần theo từng bước chân đi
Thành đạt trong tầm tay người "biết muốn"(*)
TTL r
(Canadian Thanksgiving Day - Oct 9, 2006 - )
(*) "Vouloir, c'est pouvoir" (Napoléon)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 17:10:53 bởi Huyền Băng >
Tiếng Lòng Dân Việt
Chim trời chẳng mỏi vẫn còn bay
Chở ánh sáng Xuân trên cánh dày
Hương sắc muôn hoa ngào ngạt lắm
Nước non ngàn dặm dạt dào thay
Quê hương Cha Mẹ Đông Tây đó
Tổ quốc Ông Bà Nam Bắc đây
Hùng trấn biên thuỳ, ngăn, dựng nước
Vinh danh chí Việt vượt trời mây
Nguyên Đỗ
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2007 04:13:59 bởi Viet duong nhan >
Kính chào hai anh, cho HTN tặng hai anh bài này:
Người Thơ Hoàng Nhã Người thơ nhỏ nhẹ thả mơ Với mây trắng bạch cuộn tơ chiều vàng Người thơ lạc bước cung Hằng Thuyền hoa phiêu bổng đêm trăng Ngân hà
Người thơ vượt những phong ba Nhả lời ngà ngọc mặn mà tứ đâu Từng bài thơ đọng trân châu Vườn thơ muôn sắc đẹp màu đó đây
Người thơ mình hạc mai gầy Thong dong bước nhẹ trời mây bềnh bồng Thơ anh như giọt nắng hồng Rọi đời chan chứa má hồng thêm xinh Hoàng Nhã
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2007 04:16:51 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: Nguyên Đỗ
Tiếng Lòng Dân Việt
Chim trời chẳng mỏi vẫn còn bay
Chở ánh sáng Xuân trên cánh dày
Hương sắc muôn hoa ngào ngạt lắm
Nước non ngàn dặm dạt dào thay
Quê hương Cha Mẹ Đông Tây đó
Tổ quốc Ông Bà Nam Bắc đây
Hùng trấn biên thuỳ, ngăn, dựng nước
Vinh danh chí Việt vượt trời mây
Nguyên Đỗ
Nỗi Lòng Dân Việt
Bốn biển năm châu chim Lạc bay
Cành Nam nỗi nhớ mỏng hay dày
Chờ mong đất mẹ đường ngay đổi
Ước vọng quê cha hướng tốt thay
Dân chủ nhiều người trông đợi đó
Tự do lắm kẻ ước ao đây
Tham quyền cố vị tiêu tan nước
Ao cạn rồng nằm đau ngó mây .
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2007 04:40:59 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: hoangthuynha
Kính chào hai anh, cho HTN tặng hai anh bài này:
Người Thơ Hoàng Nhã Người thơ nhỏ nhẹ thả mơ Với mây trắng bạch cuộn tơ chiều vàng Người thơ lạc bước cung Hằng Thuyền hoa phiêu bổng đêm trăng Ngân hà
Người thơ vượt những phong ba Nhả lời ngà ngọc mặn mà tứ đâu Từng bài thơ đọng trân châu Vườn thơ muôn sắc đẹp màu đó đây
Người thơ mình hạc mai gầy Thong dong bước nhẹ trời mây bềnh bồng Thơ anh như giọt nắng hồng Rọi đời chan chứa má hồng thêm xinh Hoàng Nhã
Thơ & Thi Nhân
Trăm năm vương vấn chữ "tình"
Thi nhân muôn thuở trời sinh khác người
Yêu hoa, mến cảnh xinh tươi
Thương mây, nhớ gió, suốt đời mộng mơ
Tim rung những nhịp ngu ngơ
Như tằm một kiếp nhả tơ, nợ trần
Mượt mà, nõn nuột, chữ, vần
Nâng niu, gìn giữ, không cân thiếu thừa
Mặc đời khi nắng, lúc mưa
Mặc đường trần thế đẩy đưa thăng trầm
Thấp cao chân bước lặng câm
Nàng thơ, người bạn âm thầm kề vai
Thì thầm nhắc nhở bên tai
Xẻ chia ngọt đắng trần ai, bạn vàng.
Họa hay phúc, nghiệp thơ mang?
Chỉ biết là nàng : chung thủy cùng ta !!!
TTL R Cám ơn Hoàng Nhã đã ghé qua !
Chúc HN mọi việc vui vẻ và sáng tác mạnh.
Tình thân, ttl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.01.2007 04:20:20 bởi Viet duong nhan >
Lời Từ Tạ
vẫn ngu ngơ góp gom từng mảnh vụn
rồi ngẩn ngơ đếm vết cắt trên tay
nhiều hướng đi chọn chi ngã đọa đày
trả lời sao khi tim không lý lẻ?
lạc mất dấu giữa ngõ quanh, lối rẽ
của chính ta nói chi đến chuyện người
biết nắng mưa là việc của đất trời
và đổi thay, luật vô thường nhân thế.
đã đi qua bao cánh đồng dâu bể
gánh tang thương chồng chất nặng oằn vai
ký ức buồn nhuộm tím bước tương lai
từng niềm tin vỡ tan như bọt nước.
tế bào yêu đang ngấm dần độc dược
mất khả năng đề kháng để yêu người
để yêu đời và trân quý cuộc chơi
dường đến lúc phải nói lời giã biệt .
tâm huyết lạnh, lòng chẳng còn tha thiết
yêu thương buông, mơ mộng gởi trả đời
bên lề đường, chiếc lá cuối cùng rơi
bụi phủ lấp, xóa mờ dần vết tích
đêm tuyết trắng, khu vườn xưa, tĩnh mịch
cây héo khô, nhựa sống đã ngưng dòng
cành khẳng khiu, trụi lá đón gió đông
xuân sẽ đến, nhưng chắc là đã muộn .
cũng đành thôi, chẳng tròn như ước muốn
buồn phiền chi đã tận lực, tận tâm
vẫy tay chào những ngõ ngách âm thầm
gởi gió núi, mây ngàn, tình bạn thiết .
TTL
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 23:07:12 bởi Viet duong nhan >
Chúc Mừng Năm Mới ... Happy New Year
Bonne Année ... Prosit Neujahr
新年快樂
Chúc tất cả các Bạn và gia quyến một năm mới -2007-
an khang và thịnh vượng.
New Year,
Thời gian cho những tình thân tìm về bên nhau
HP gởi anh một trong những postcard rất cũ
là mẫu thiệp New Year mấy năm đầu ai đó đã gởi nhau
Nhỏ Hạ chúc anh TTL
năm mới được may mắn, bình an và hạnh phúc luôn
HAPPY NEW YEAR Tình thân
HĐHP
Cám ơn HĐHP ... Chúc một năm mới an khang, thịnh vượng .. VẠN SỰ NHƯ Ý! ********
Cảm ơn anh nhé!
Cảm ơn anh đã gặp em "lần ấy"
trao nụ cười, lời nói dễ thương ghê
cảm ơn anh đã tặng ly cà phê
em uống mãi dẫu nghe lòng.... ngậm đắng!
Cảm ơn anh mang về bao sầu lắng
chiếm hồn em trong mỗi lúc hoàng hôn
lá ngoài song rơi nhẹ gõ vào hồn
"thôi đi nhỏ, dệt hoài bao ảo tưởng"
Cảm ơn anh làm gió trời muôn hướng
dệt vầng mây bảy sắc cầu vồng xinh
riêng tặng em, cho nếm vị ảo tình
cho mắt lệ hoen sầu cơn mưa nhỏ....
Cảm ơn anh đã nghĩ về phương đó
có một người rung động bởi vì anh...
dẫu ngàn xa vẫn xin chúc mộng lành
quên nhau nhé..... tình ta là huyền thoại
......
Dạ Thảo
******
Xin Cảm Ơn Em !
Cảm ơn em những ân cần thân ái
ấm lòng người lữ khách lạc sơn trang
ly cà phê đã hứa dẫu muộn màng
vẫn ước mong một ngày mang đến cổng.
Cám ơn em đã cho anh đuổi bóng
dù ảo hư vẫn thắm đượm ân tình
cầu vồng ảo mình đã dệt vẫn xinh
và đời sống đôi khi hư hơn thực.
Cám ơn em những phút giây náo nức
xây địa đàng trên núi ảo để mơ
vượt không gian, thu khoảng cách duyên hờ
anh sẽ giữ ... dẫu chỉ là "huyền thoại".
Cám ơn em chẳng ngại ngần phiền toái
trải lòng ra cho bè bạn niềm vui
gió hóa giông lưu vết tích ngậm ngùi
vướng hạt bụi làm mắt buồn ... mi ướt.
...
Nếu có thể làm thời gian đi ngược .
sẽ tránh đường không làm mắt em cay
lỡ cùng hướng sẽ ngắm kỹ đường bay
qua kẽ tóc bụi không vương mắt biếc .
...
TTL R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 23:12:25 bởi Viet duong nhan >
Trích đoạn: TTL
Xin Cảm Ơn Em !
Cảm ơn em những ân cần thân ái
ấm lòng người lữ khách lạc sơn trang
ly cà phê đã hứa dẫu muộn màng
vẫn ước mong một ngày mang đến cổng.
Cám ơn em đã cho anh đuổi bóng
dù ảo hư vẫn thắm đượm ân tình
cầu vồng ảo mình đã dệt vẫn xinh
và đời sống đôi khi hư hơn thực.
Cám ơn em những phút giây náo nức
xây địa đàng trên núi ảo để mơ
vượt không gian, thu khoảng cách duyên hờ
anh sẽ giữ ... dẫu chỉ là "huyền thoại".
Cám ơn em chẳng ngại ngần phiền toái
trải lòng ra cho bè bạn niềm vui
gió hóa giông lưu vết tích ngậm ngùi
vướng hạt bụi làm mắt buồn ... mi ướt.
...
Nếu có thể làm thời gian đi ngược .
sẽ tránh đường không làm mắt em cay
lỡ cùng hướng sẽ ngắm kỹ đường bay
qua kẽ tóc bụi không vương mắt biếc .
...
TTL
Vội vàng chi hỡi những người lữ khách
Đến rồi đi để khổ luỵ vương ai
Tình vẫn thế dẫu có nhiều ngang trái
Tránh được đường liệu tránh được tình duyên?
Gìơ trách nhau chỉ nặng lòng thương nhớ
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi
Khơi làm chi những khổ đâu ngày ấy
Hết mưa rồi thì giông tố sẽ qua!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.01.2007 09:54:33 bởi langtoi >
Đầu Tuần, Đầu Năm Hoàng Nhã Sáng thứ Hai, đầu tuần, đầu năm mới
Một tuần qua nghỉ lễ mệt ghê nơi
Sáng hôm nay lại trở lại làm rồi
Thấy mệt mỏi, làm biếng ơi thật đó Hai tuần nghỉ, bận việc này việc nọ
Trôi qua nhanh, thoáng đã vụt trôi mau
Đến bao giờ ta mới lại gặp nhau
Tết Nguyên Đán, Lễ Tình Yêu anh nhé Em rất ngại trở lại làm sau lễ
Việc lu bù, làm mãi chẳng xong ngay
Giả thử ta cứ làm việc hằng ngày
Việc sẽ nhẹ, sẽ bớt dần rắc rối Một tuần mới, lại thêm nhiều việc mới
Rồi sẽ quen, mọi việc sẽ thường ra
Nụ cười tươi, một năm mới hiền hòa
Thật thích thú, rồi sẽ luôn tiến mãi Hoàng Nhã
Nhạc Thi Mai Gia Từng tiếng nhạc em so giây gảy khẽ
Âm thanh vang bốn phía hội trường yên
Những ngón tay thoăn thoắt ngón tay tiên
Từng tiếng nhạc nối nhau thành tấu khúc Không cần chữ, không cần lời, cấu trúc
Từng âm buông là từng tiếng nhạn sa
Từng thanh vang là tiếng sóng giang hà
Từng tiếng khảy là điệu ca réo rắt Ngón tay em buông tiếng sầu khoăn nhặt
Không cần vần không bình trắc đêm nay
Tiếng lòng buông từng ánh mắt mê say
Đêm kỷ niệm em ra trường mãn khóa Từng tiếng nhạc hơn vần thơ ảo hóa
Trái tim anh giờ đã thuộc về em
Em giữ giùm, giữ lại hết cho đêm
Đang sưởi ấm bằng tiếng đàn êm ái Mai Gia R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 23:16:20 bởi Viet duong nhan >
Cám ơn Langtoi, Hoàng Nhã và Mai Gia đã ghé qua và lưu lại những vần thơ hay... Nhân dịp xuân Đinh Hợi cũng sắp đến ttl xin chúc các bạn và gia quyến một năm mới an khang thịnh vượng... phước lộc đủ đầy...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6464/E13CD2CEF1754EB09AF00B1048771368.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2007 22:54:43 bởi TTL >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: