Những Giọt Mưa Đời
Thay đổi trang: << < 2223 | Trang 23 của 23 trang, bài viết từ 331 đến 333 trên tổng số 333 bài trong đề mục
TTL 23.07.2007 01:53:11 (permalink)
0
Cám ơn Sương Anh và Nguyên Đỗ ghé qua chơi và những vần thơ.
Chúc hai vị mọi chuyện vui vẻ và như ý.
TTL

**********


Mừng Sinh Nhật: Luật sư Lê Thị Công Nhân

Chào em, Lê Thị Công Nhân
Ngục tù chẳng ngại, vì dân ý trời
Chúc em thêm một tuổi đời
Trong nhà tù nhỏ rạng ngời niềm tin

Ngoài nhà tù lớn nối tình
Gởi theo ánh nắng bình minh mỗi  ngày
Luồn qua song sắt đến tay
Truyền nhau sức sống tù đày bền gan

Triệu, Trưng nối chí hiên ngang
Công bằng quyết giúp dân oan lấy về
Hỡi con nước Việt đang mê
Có nghe tiếng mẹ não nề sầu đau?

Có nghe tiếng khóc đồng bào?
Màn trời, chiếu đất, trời cao cũng buồn
Vĩa hè, đêm lạnh, gió luồng
Giữa trưa, nắng cháy, mưa tuôn dãi dầu

Những ông bà nghị gật đầu
Dân oan khốn khổ quan đâu mất rồi?
Nhà cầu cũng đóng. Thật tồi!
Vệ sinh cơ bản cũng trôi theo dòng

Sáu trăm tờ báo như không
Giả mù, giả  điếc, bẻ cong, uốn lời
Công an ác đức hại đời
Chó săn nòi giống đứng ngồi chờ xương

Anh thư nữ kiệt tấm gương
Đứng lên chống lại những phường gian manh
Mong em ý vẹn tâm thành
Tấm lòng cao quý sử xanh  ghi truyền

Chung vai, góp sức, thệ nguyền
Dân Nam không để thuyền quyên một mình
Nhân ngày sinh nhật cầu xin
Hồn thiêng đất nước hiển linh hộ phù

Chở che hào kiệt trong tù
Bình an thoát những đòn thù phi nhân
Để mà giúp nước, giúp dân
Nghĩa cao, chí cả, mọi phần... tròn vuông.

TTL (20/07/2007)

 
******************



Ở trên là tấm ảnh của Bài Thơ Dân Oan trên tấm bảng viết tay dán ngay cửa lớn ở mặt tiền quốc hội cộng sản Việt Nam ở Văn phòng 2, số 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9 quận Phú Nhuận, Sài Gòn

QUỐC HỘI ! QUỐC HỘI Ư ?
SAO MÀ VẮNG LẶNG ? ĐỂ NGƯỜI DÂN KHIẾU KIỆN ĐỢI CHỜ
CƠ QUAN GÌ GIỐNG BÃI THA MA
KHÔNG THẤY MỘT BÓNG HÌNH CÁN BỘ
TRÁCH NHIỆM ĐÂU ? LÒNG BÁC ÁI ĐỂ NƠI ĐÂU ?
SAO LẠI NỞ ĐỂ ĐOẠN TÌNH NHÂN LOẠI ?
MÁU CHẢY RUỘT MỀM NGƯỜI XƯA NÓI
QUỐC HỘI SAO ĐÀNH ! NGOẢNH MẶT LÀM NGƠ ?



Cụ Võ Văn Cho, 74 tuổi từ Sóc Trăng ra Hà Nội khiếu kiện, tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2007 22:48:51 bởi TTL >
TTL 23.07.2007 23:47:38 (permalink)
0
Bài xướng:

Đêm Rằm Viễn Xứ



Đêm rằm viễn xứ ánh trăng soi
Hiên vắng canh khuya lặng lẽ ngồi
Vị đắng ta mời ta nếm thử
Mùi cay bóng gọi bóng dùng chơi
Nhà tan lưu lạc gần tròn kiếp
Nước mất bôn ba suốt nửa đời
Lẩn quẩn loanh quanh tìm phải trái
Đường dài chân ngắn gắng đi thôi !

TTL


Bài hoạ 1:

Đất Khách Đêm Rằm

Đất khách đêm rằm bóng nguyệt soi
Đèn khuya nhớ nước một mình ngồi
Đồng bào thống khổ âm thầm chịu
Cộng sản an nhàn thỏa thích chơi
Tử sĩ mồ hoang đau vạn kiếp
Anh linh khói lạnh hận ngàn đời
Mau tìm giải pháp an sông núi
Biết khó nhưng mà vững chí thôi

ĐCYT


Bài họa 2:

Lời Khấn Đêm Rằm

Tròn trăng giữa tháng ngắm Hằng soi
Thắp nén trầm hương dọn chỗ ngồi
Cốc rượu mời tiền nhân ghé lại
Chun trà thỉnh liệt tổ về chơi
Mưu thần thượng sách truyền phù thế
Chước thánh cao minh dạy giúp đời
Hậu thế dù tài hèn gắng sức
Ơn nhà nợ nước phải làm thôi

TTL


Bài họa 3:

Lời Khấn Tổ Tông

Anh hùng liệt nữ tấm gương soi
Nước mất nhà tan khó đứng ngồi
Máu đổ đầu rơi cho nước thịnh
Xương tàn cốt rũ để dân chơi
Thành thần cứu khổn muôn muôn kiếp
Hiển thánh phò nguy vạn vạn đời
Mở lối khai đường cho hậu thế
Trung hưng Việt quốc rạng ngời thôi

ĐCYT
TTL 24.07.2007 07:42:02 (permalink)
0
Nam Nhi

Nước mất lưu vong khắp ngã đường
Noi gương nối bước bậc hiền lương
Vì dân dạ chẳng mơ khanh tướng
Giúp nước lòng không mộng bá vương
Hảo hán ơn nhà thề khắc cốt
Hùng anh nợ nước nguyện ghi xương
Nam nhi chí cả ngoài muôn dặm
Hồ thỉ tang bồng sá viễn phương

Rồng Lạc lưu vong khắp bốn phương
Ơn nhà nợ nước khắc ghi xương
Lưu đày nửa kiếp hoài lưu luyến
Biệt xứ một đời mãi vấn vương
Chặt dạ noi gương người chí sĩ
Quyết lòng nối bước bậc trung lương
Làm trai đất Việt tâm luôn nhớ
Chung sức kề vai mọi nẻo đường

TTL

Hoạ:

Sĩ Khí Nam Nhi

Nhà tan cửa nát thẳng lên đường
Thệ hứa liều thân chống bất lương
Đoản kiếm không mơ ngôi chiến tướng
Trường thi chẳng mộng chức quân vương
Tâm hư đâu ngại đời dâu bể
Tiết trực chẳng nề cõi máu xương
Nam tử sá chi đời gió cát
Thanh gươm cật ngựa đáo ngàn phương

Vó câu, bảo kiếm, ruổi muôn phương
Gió lộng ngàn dâu lạnh thấu xương
Vạn dặm sa trường sương tuyết phủ
Ngàn khơi đại hải sóng triều vương
Tung gươm tru diệt phường vô lại
Tuốt kiếm tiễu trừ lũ bất lương
Ai đó có cùng chung sĩ khí
Ta chờ người đến tiến lên đường!

Bạch Loan
Thay đổi trang: << < 2223 | Trang 23 của 23 trang, bài viết từ 331 đến 333 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9