Những Giọt Mưa Đời
Mèn ơi ! MT ghé thăm nhà nghèo, đã dán thơ và còn cho nghe nhạc nữa. Bắt chước Tỷ 7- VDN : "Nợ này (thơ & nhạc) thôi chắc đành phải hẹn kiếp sau...". Mà hình như thơ ttl bị nhạc sĩ "chê" hết trơn... hihihi... lấy gì mà dán trả lễ MT đây. Chờ ttl học nhạc thêm chút hén & học không nổi thì chắc "hẹn kiếp sau" thiệt rồi.
Chúc MT vui hoài trẻ mãi... để "ru đời ru người" bằng lời thơ tiếng hát tuyệt vời. Chân thành cảm ơn Miên Thụy !
Thân mến.
ttl
Nghìn Năm Lỗi Hẹn
Đêm với bóng, ngày mình ta
Đã bao tiền kiếp vào ra luân hồi
Theo em đuổi bắt hụt hơi
Hôm nay tính nhẩm đủ rồi nghìn năm.
Trăng Sao
Nghìn năm trăng vẫn cùng sao
Giữ lời ước hẹn bên nhau muôn đời
Từ thuyền tách bến ra khơi
Trăng sao còn đó. Vắng người trăm năm.
Trăm Năm
Trăm năm góp lại bụi hồng
Trần gian cõi tạm có không đi về
Ngược xuôi những nẻo đường mê
Ngắn dài cũng kiếp bên lề chờ trông.
Chờ Trông
Chờ trông chỉ một chuyến đò
Hoàng hôn sắp đến, bóng đo nắng chiều
Bờ xưa bến cũ tịch liêu
Bàn tay năm ngón, trăm điều thệ xưa .
Thệ Xưa
Thệ xưa tan loãng khói mây
Mưa đời rơi kết chuỗi dây buồn phiền
Chong đèn vẽ chữ nhân duyên
Đem băng bó lại ước nguyền ngày xanh / vỡ tan.
TTL
ÁO TÌNH Đêm may áo lụa cho tình
Vay tơ nguyệt lão thêu hình uyên ương
Mượn mây ngũ sắc viền đường
Nhờ trăm hoa ủ dùm hương ngát trần
Áo xong rồi, buồn bâng khuâng
Người thương đi mất chưa lần khoác lên !
HĐHP Áo Tơ Duyên
Xếp lại chiếc áo tơ duyên
Tàn cơn huyễn mộng ưu phiền vây quanh
Y như là ý cao sanh
Lại thêm những sợi tóc xanh đổi màu
Để tỉnh say giữa chiêm bao
Dành riêng gói lại nỗi đau u tình
Hơi nồng, ủ rượu ba sinh
Em đâu có biết nên mình đành xa !
TTL
"xtylđdh"e
hihihi - Em chào chị Miên Thụy và anh TTL
Lại gặp nhau ở đây - Là hữu duyên mà! Em chúc anh chị một cuối tuần an vui nha
Tình thân
HĐHP
BIỂN BUỒN Thương tim, nhiệt huyết còn đây
Ai đem băng giá về vây kín lòng
Biển đời chờ những nhánh sông
Buồn thay, con nước lớn ròng không chung
HĐHP
Vui lòng quá bước trong trang "Thơ Đường xướng +hoạ"
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI
Trân trọng kính mời xướng họa thơ.
Ngâm nga ngẫu hứng mấy vần thơ.
Mời người tri kỷ nâng ly rượu.
Kính bạn văn nhân trải tứ thơ.
Dệt ý, gieo vần câu đối khó.
Nâng tay, phóng bút kết duyên thơ
Bốn phương mặc khách và thi hữu.
Ngạo nghễ chung vui xướng họa thơ.
TMH Kính Mời
NGẠO NGHỄ XƯỚNG HỌA ĐƯỜNG THI
Kính mời xướng họa luật thơ Đường.
Cái thú thanh tao lắm kẻ thương.
Lựa chữ, chọn câu cùng rượu Đế.
Hạ vần, vảy bút mực còn Vương.
Khởi đề thơ xướng đời mưa bão.
Kết ý, đối lời kiếp gío sương.
Ngạo nghễ ngâm nga tình bạn hữu.
Say sưa xướng hoạ luật thơ đường.
TMH
Trích đoạn: Tran Manh hung
Vui lòng quá bước trong trang "Thơ Đường xướng +hoạ"
...
Chào anh TMH,
ttl cám ơn anh đã ghé qua và "thịnh tình" của anh... ttl đã qua bên đó góp chút "đường" trong trang thơ Đường của anh và các Bạn . Hy vọng ok.
Chúc anh vui.
Mến
ttl
Trích đoạn: hoaidiephaphuong
BIỂN BUỒN
Thương tim, nhiệt huyết còn đây
Ai đem băng giá về vây kín lòng
Biển đời chờ những nhánh sông
Buồn thay, con nước lớn ròng không chung
HĐHP
Biển & Tim
Lòng biển khơi rộng khôn cùng
Bao la tim nhỏ cùng chung nhịp sầu
Làm sao đo được nông sâu
Về khơi, con nước qua cầu nghiệp duyên
TTL Hi HĐHP...
Lâu quá mới thấy HP xuất hiện ở VNTQ ha!
Cám ơn ghé qua & chúc mọi việc vui vẻ ...
Thân mến.
ttl
Chào TTL, TM, HP, TMH...
Cả ngày và tới khuya hôm nay (6.11.2005) 7 đi chơi quá xá...
Đã khuya mà 7 cũng còn lén phén vào đây... ừm ứm ưm vui quá hà !
7 xin chúc tất cả an vui mạnh lành.
Thân thương
7_vdn
Tb :
Chiều mai 7 mới "làm việc" được
Trích đoạn: Viet duong nhan
Chào TTL, TM, HP, TMH...
Cả ngày và tới khuya hôm nay (6.11.2005) 7 đi chơi quá xá...
Đã khuya mà 7 cũng còn lén phén vào đây... ừm ứm ưm vui quá hà !
7 xin chúc tất cả an vui mạnh lành.
Thân thương
7_vdn
Tb :
Chiều mai 7 mới "làm việc" được
Chào Tỷ 7...
Vậy thì chắc ttl nói :
"99" to Tỷ hén Kính mến
ttl
Ngậm Ngùi
Ngậm ngùi quyện lấy ngậm ngùi
Theo chân con nhện rối nùi đường tơ
Sợi dài sợi ngắn đan hờ
Sợi ngang sợi dọc bơ vơ sợi lòng
Chuồn chuồn vuột lưới trống không
Nhện buồn gục mặt nhìn dòng thời gian
Thản nhiên đến độ phũ phàng
Như cơn gió thoảng về ngang buổi chiều
Vườn xưa hoang vắng tiêu điều
Hương xưa loãng giữa khói chiều nhà ai?
***
Cố nhân ơi! Từ lưu đày...
Ngậm ngùi những bước trần ai … ngậm ngùi .
TTL
Gió Đêm
Gió đêm mang điệu ru buồn
Lời ca u uẩn, đàn tuôn nhịp sầu
Gió về, gió đến từ đâu
Vực sâu ký ức, đỉnh sầu nhớ thương
Đầu sông Tương, cuối sông Tương
Non cao, biển rộng, dặm trường quan san
Dư âm trong gió ngân vang
Sương rơi đường vắng, hoang tàn chốn xưa
Phiếm sầu lỡ nhịp dư thừa
Ly tan âm điệu tiễn đưa hôm nào
Mòn ngày tháng, đời hư hao
Dư hương ngọt đắng, đường vào mộng mơ
Vo tròn, gữi gió bài thơ
Mong manh sương khói, giấc mơ về nguồn
Nước xuôi dòng chảy. Nhịp buồn
Nhành rong ngược nước. Đàn buông nhịp sầu
Gió về, gió đến từ đâu
Lời ru hư ảo, gọi sầu trăm năm
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.11.2005 22:00:42 bởi TTL >
Xuôi Theo Dòng Đời
Mưa đời rơi giọt ngắn, dài
Yêu thương một thuở, đọa đày trăm năm
Dòng đời trôi qua lặng câm
Nhớ ai ? Ai nhớ ? Tình thâm một thời
Thôi thì xuôi theo dòng đời
Nỗi đau gói lại, cho đời đơm hoa
Hương tình nồng ấm đã xa
Níu cơn mơ lại, cho ta tội tình
Tay ôm không trọn cuộc tình
Đêm nhìn bóng lẻ, thương mình ngu ngơ
Tình yêu không như giấc mơ
Biển dâu trần thế, mịt mờ nhân gian
Đường đời, họp để rồi tan
Cách chia hai ngã, bẽ bàng tơ duyên
Để người, “đau khổ muôn niên “
Để ta, ngơ ngẩn triền miên nhớ người
...
Đông về tuyết phủ kín trời
Tình nồng, không đủ ấm đời tha hương
Ôm đàn gảy lại khúc : Thương ...
Thoảng trong tiếng gió đoạn trường lời ca
TTL
Xuôi Dòng Nhân Thế
Tóc mai sợi ngắn, sợi dài
Tơ hồng hai đoạn, ngắn , dài cơn đau
Tóc theo năm tháng nhuốm màu
Khói sương chuyện cũ, nỗi đau còn đầy
Tình xưa héo úa, hao gầy
Chập chờn giấc mộng, tỉnh, say, vui, buồn
Mang tình về tận đầu nguồn
Thả xuôi theo nước, cuối nguồn tìm sông
Sông cùn, đến biển mênh mông
Tình ta giọt nước giữa lòng biển khơi
Nước theo mây đến cuối trời
Hóa mưa rơi những giọt đời quạnh hiu
Giọt tình gom giữ chắt chiu
Còn ai để gửi? Lòng thiu thỉu buồn
Tình ! Thôi gửi trả về nguồn
Xuôi dòng nhân thế, mưa tuôn giọt đời
TTL
Nước & Nhà
Rong rêu cuộc sống, ánh dương tà
Lưu lạc nửa đời, bảy sót ba
Khắc khoải nhìn trời nam diệu vợi
Ngậm ngùi ngó đất bắc mù xa
Gia gia, tiếng gọi hồn sông núi
Quốc quốc, lời than đất nước nhà
Tâm Việt dù thân nơi viễn xứ
Tháng ngày chẳng nhạt...tấm lòng ta.
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2005 08:24:09 bởi TTL >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: