Những Giọt Mưa Đời
Noel - Nhớ Người
Giáng Sinh đến lại viết vào thiệp chúc
Lời thản nhiên, câu thăm hỏi, chúc mừng
Nỗi đau thầm, xếp riêng vào một góc
Ngơ ngẩn buồn, da diếc nhớ người dưng
Ở nơi này, mùa Giáng Sinh tuyết phủ
Lấp lối đi và che mất lối về
Nhớ tháng mười hai hiu hiu gió bấc
Mà nghe lòng buồn rưng rức tái tê
Bao mùa đã qua? Từ khi ly biệt
Hai hướng đi chia hai ngã đường đời
Có khi nào đi ngang qua lối cũ
Em chợt dừng giây phút thả hồn trôi?
Giáng Sinh trước, anh có về thăm lại
Quán góc đường và căn gác trọ xưa
Vẫn còn đó, chỉ người xưa vắng bóng
Trời chắc buồn, nên hôm ấy trời mưa
Anh có đến tìm em đôi ba bận
Đến cổng nhà rồi lại bước quay đi
Lòng thúc dục : Chỉ thêm vài bước nữa
Lý lẽ ngăn : Gặp lại để làm gì?
Vài phút giây, để rồi ly biệt nữa
Thêm một người buồn, xót, buổi chia tay
Lòng của anh. Thôi ! Em đừng nên biết
Thêm buồn đau, ray rứt, nặng vai gầy
Hai mươi giờ bay, lòng đầy náo nức
Về gặp em, kể những chuyện buồn vui
Ba tuần trôi, một mình anh ngơ ngẩn
Đường phố xưa, bước những bước ngậm ngùi
Thôi nhé em ! Kiếp này xin vĩnh biệt
Dù trong tim tình cũ vẫn chắt chiu
Mỗi Giáng Sinh, lại viết vào thiệp chúc
Lời dối lòng, để rồi lại buồn thiu
Chiều nay tuyết bỗng rơi nhiều
Phủ màu tang trắng.
Tiêu điều.
Chiều rơi !
TTL
Mỗi Giáng Sinh anh viết vào thiệp chúc
Là mỗi mùa nghe nhức buốt con tim!
hihihi
Cuối tuần vui nha anh TTL
HĐHP
Trích đoạn: hoaidiephaphuong
Mỗi Giáng Sinh anh viết vào thiệp chúc
Là mỗi mùa nghe nhức buốt con tim!
hihihi
Cuối tuần vui nha anh TTL
HĐHP
hihihi.. chúc HP cuối tuần cũng vui vẻ....
Em là hồ điệp
Ta giấc chiêm bao
Trong hồn Trang Tử Thân ái
ttl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 11:13:37 bởi TTL >
Lục Bát Cho Em (5)
Tình trường là cõi thương đau
Vết hằn ngực trái khổ nhau suốt đời
Men tình say giấc ru hời
Tàn cơn mộng ảo rã rời vòng tay
Mực tình đậm nét khó phai
Ấm nồng ngắn ngủi đọa đày muôn niên
Người ơi! Chọn chốn bình yên
Gió im, sóng lặn, muộn phiền tránh đi
Hành trang nặng cánh chim di
Nửa vời giấc mộng. Đùa chi? Hỡi nàng!
TTL
Lục Bát Cho Em (6)
Gió trăng giấc mộng giữa trời
Dang tay đón nhận mong đời nở hoa
Phù du, ngày tháng sẽ qua
Thêm chi một mối duyên xa, lỡ làng
Bước tới thực tế phũ phàng
Bước lui ngần ngại bẽ bàng duyên thơ
Thôi thì thôi nhé trong mơ
Tình thơ gởi gió, ru hờ gởi trăng
Duyên thơ tri ngộ vĩnh hằng
Tình bằng hữu quí được chăng hỡi nàng?
...
Gió đêm ru giấc mộng vàng
Trăng treo đỉnh núi tự ngàn năm qua
Gió trăng một giấc mơ hoa
Tàn cơn mộng ảo thiếu ta vắng người
...
Xin em chỉ một nụ cười
Cất vào túi trái. Chúc lời: Trăm Năm
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2005 10:32:35 bởi TTL >
Thu Về...
Thu đã về đây gió heo may
Nắng thu vàng vọt rớt rơi đầy
Nắng lọt kẽ tay chiều đi mất
Mang chút niềm riêng theo gió, bay !
Đêm về lặng lẽ gió dịu êm
Trăng vàng soi bóng ai bên thềm
Áo vàng dáng nguyệt trong sương khói
Phủ lấy hồn côi giấc mộng, mềm!
Nơi ấy nhìn mùa thu lá bay
Mưa thu có làm ướt vai gầy
Có tím buổi chiều, vàng sợi nhớ
Có giọt buồn rơi trong mắt, cay ?
Nửa vầng trăng gửi ru giấc êm
Nửa vầng còn lại treo bên thềm
Chờ nhé ! Mùa thu về qua ngõ
Ráp lại vầng trăng soi sáng, đêm !
TTL
Tình ơi ! Người ơi !
Từ cõi lãng du
Tìm về góc núi
Dựng lều bên suối
Ươm nụ hoa vàng
Gió từ trên ngàn
Ghé qua buổi tối
Gió lùa tóc rối
Rơi sợi ân tình
Cõi tình u minh
Mịt mờ sương khói
Tình yêu xin gói
Gửi lại cho người
Dòng nước chảy xuôi
Trở về biển mặn
Tình người mật đắng
Rách nát tim ta
Nghìn dặm quan hà
Bèo mây duyên nợ
Từ trong gặp gỡ
Ướm mầm chia ly
Nâng chén sầu bi
Tiễn đưa mộng ước
Thả theo con nước
Trở về biển khơi
Tình ơi ! Tình ơi !
Tay ôm chẳng trọn
Chưa lần đưa đón
Đã hai ngã đời
Người ơi ! Người ơi !
Trăm năm giấc mộng
Như giọt sương đọng
Trên cành ban mai
Rã tan hình hài
Giọt dài, giọt ngắn
Hồng hồng tia nắng
Trắng trắng cuộc đời
Tình ơi ! Người ơi !
TTL
Nhớ ...
Anh khẽ gọi tên em trong nỗi nhớ
Tiếng gọi thầm tan biến giữa hư vô
Bốn bức tường hiện hữu vây nỗi nhớ
Giấc mơ hoa hồn lạc cõi mơ hồ
Anh khẽ gọi tên em, lời kinh khổ
Chờ bình minh mang ánh sáng mặt trời
Chút nắng ấm ngăn vết sầu loang lở
Giữ tình nồng giữa biển nhớ chơi vơi
Anh khẽ gọi tên em trong chờ đợi
Đêm im lìm tiếng gọi ngược về tim
Vỡ mảnh vụn cứa trái tim đau nhói
Sầu đóng băng từng mạch máu im lìm
Anh khẽ gọi tên em tràn âu yếm
Loãng âm thanh tan giữa khói sương mù
Vị mật đắng tình yêu anh đang nếm
Men nồng cay lẫn lộn giữa thực hư
Anh khẽ gọi tên em trong giấc ngủ
Tiếng âm thầm mong sẽ gặp trong mơ
Vùng biển động chìm giữa cơn sóng dữ
Lạc hướng rồi đường về bến mộng mơ
TTL
Mơ Hoa
Lời yêu tựa mật ngọt bên tai
Đêm vắng mơ hoa nhẹ gót hài
Đợi khói loãng mờ nhìn mỗi phút
Chờ sương tan biến đếm từng giây
Trăng soi bóng liễu mờ bên ấy
Gió quyện hương quỳnh phủ ở đây
Tỉnh giấc chiêm bao phòng lạnh vắng
Tìm người trong giấc mộng ai hay?
TTL
Nụ Hôn Phù Thủy
Chiều nay gió về ngang khẽ bảo
Có nụ hôn người gửi gió mang về
Khép mắt chờ nụ hôn lạnh môi tê
Chợt thấy cần một vòng tay giữ ấm
Nụ hôn xa thiếu mùi hương nồng ấm
Của môi em vị rượu ngọt nồng cay
Của tình yêu tích tụ quá tháng ngày
Của nhung nhớ những đêm dài trăn trở
Gió đi vội nụ hôn còn dang dở
Theo nắng chiều mất hút giữa rừng phong
Nhớ lặng yên len lén bước vào lòng
Đêm rón rén đứng kề bên bóng chiếc
Nụ hôn xa làm nhớ thêm da diếc
Vỡ mạch sầu buồn dâng kín lối về
Hồn hụt hẫng lạc giữa những cơn mê
Bước khập khiễng nhọc nhằn vùng hư ảo
Nụ hôn xa đêm nay thành cơn bão
Đưa thuyền tình lạc biển nhớ trùng khơi
Mùi hương V. phảng phất một góc trời
Buồm căng vội theo gió tìm môi ấm ...
***
Cột buồm gãy
Thuyền tình chìm
Giật mình tỉnh giấc im lìm
Vào bồn nước lạnh nằm im … nhớ người .
TTL
Giật mình tỉnh giấc im lìm
Vào bồn nước lạnh nằm im … nhớ người .
TTL
7 đọc... tới đây cũng mỉm cười nữa đó TTL à !
Đã đưa vào TV những bài thơ sau của L rồi nha !
Chúc em và gia đình vui vẻ cuối tuần.
Thân mến
7_vdn
Trích đoạn: Viet duong nhan
7 đọc... tới đây cũng mỉm cười nữa đó TTL à !
Đã đưa vào TV những bài thơ sau của L rồi nha !
Chúc em và gia đình vui vẻ cuối tuần.
Thân mến
7_vdn
Hi Tỷ 7-VDN
Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ ... hén Bảy?
ttl cám ơn Bảy nhiều nhiều ... [sm=rose.gif]
Em cũng xin chúc Tỷ và thân quyến một cuối tuần an bình & vui vẻ .
Thân mến
ttl
Thương Nhiều Lắm!
Em hờn dỗi, trách anh không thương lắm
Chẳng ngạc nhiên vì anh cũng không ngờ
Tự dặn lòng đó chỉ mối duyên thơ
Tìm lý lẽ để xóa đi mơ mộng.
Giữa thực tế, tình yêu và cuộc sống
Biết bao nhiêu vực, hố cách ngăn chia
Đã nhiều đêm thao thức giữa canh khuya
Nhớ! Nhớ lắm. Vẫn dối lòng, không nhớ.
Những con chữ theo nhịp tim rung vỡ
Bờ đê ngăn chẳng được, nỗi nhớ tràn
Ngược về tim làm lý lẽ ngỡ ngàng
Như bại tướng giữa chiến trường tình ái.
Vùng tình yêu, em như con nước xoáy
Cuốn anh chìm vào giữa sóng yêu thương
Chợt nhận ra đời sống dẫu vô thường
Có lẽ chỉ tình thương là bất diệt?
Thương nhiều lắm! Cái trái tim "chết tiệt"
Mang nắng về sưởi ấm lạnh ngày đông
Hồn thả hoang theo những giấc mơ hồng
Cơn gió hạ thoảng mùi hương hồ điệp.
TTL
"Chết Tiệt" sinh "Bất Diệt"
Chẳng thể xẻ trái tim làm hai được
Và hình như em đã giữ hết rồi
Chuyện của đời còn lại sẽ chia đôi
Trắng hay đen, bên em tình hồng thắm
Bằng lòng chứ! Đưa tay đây! ... Anh nắm
Tay trong tay dù hiện thực hay mơ
Dù thác ghềnh hay giông tố đón chờ
Vùng tình yêu, vai kề vai vượt sóng
Rong thuyền tình vượt qua vùng biển động
Cập bến mơ như lòng đã ước mong
Sáng ban mai bên nhau đón nắng hồng
Đêm ấm lạnh kề nhau chia gối mộng
Tim "chết tiệt" tràn căng đầy nhựa sống
Nụ tình hoa "bất diệt" kết trái yêu
Chăm sóc vườn, vun bón sáng, trưa, chiều
Tình "bất diệt" khởi sinh từ "chết tiệt".
TTL
Bên Nhau
Bên nhau chia xẻ mặn nồng
Ngọt bùi cay đắng theo dòng đời trôi
Bổng trầm từng nốt ru lời
Dấu yêu tiếng hát đầy vơi ân tình
Hải hồ dừng bước đăng trình
Gối tay mơ giấc yên bình bên em
Mưa hòa gió thuận sóng êm
Tình nồng sưởi ấm ngắn đêm đông dài
Thăng trầm những bước trần ai
Tình thâm tri kỹ chẳng phai sắc màu
TTL
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: