Những Giọt Mưa Đời
Cho Nhau
Cho nhau duyên, nợ, ân, tình
Cho nhau tất cả đẹp xinh, ngọt bùi
Cho nhau khoắc khoải, ngậm ngùi
Cho nhau cuộc sống, chia vui, xẻ buồn
Cho nhau những giọt đời tuôn
Cho nhau tâm huyết mạch nguồn yêu thương
Cho nhau khúc hát miên trường
Cho nhau nồng ấm, dù đường ngăn chia
Cho nhau dẫu có xa lìa
Cho nhau nhung nhớ giấc khuya lạnh lùng
Cho nhau giây phút tương phùng
Cho nhau những giọt tình chung mặn nồng
Cho nhau mắt biếc, môi hồng
Cho nhau hơi ấm, tình nồng, hương yêu ...
TTL
Nối Nhịp
Sông Tương ngăn cách đôi bờ
Câu thơ nối nhịp dệt mơ gởi nàng
Mùa thu nhặt chiếc lá vàng .
Gửi theo dòng nước tìm nàng giữa mơ
Nước theo dòng chảy ơ hờ
Thơ đề lá gửi đến bờ bên không
Chuyển mùa mấy độ thu phong
Mùa đông đất bắc hư không bốn bề
Tơ vàng gom khắp nẻo về
Lầu mơ dệt mộng bên lề … chờ ai
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.11.2005 07:54:34 bởi TTL >
Ngọt Ngào
Ngọt ngào, men rượu tương giao
Áo hoa em mặc xôn xao tiếng cười
Môi hồng má đỏ thắm tươi
Tơ duyên se chặt suốt đời có nhau
Tình thân tựa nghĩa vườn đào
Trái yêu kết nụ lao xao sóng tình
Ngày mai ... như bóng với hình
Tay trong tay đón bình minh rạng ngời
Nắng hồng từng sợi rớt rơi
Lắng nghe gió sớm reo lời tình ca
TTL
Vùng Nhớ
Ngồi nhìn những chiếc lá vàng rơi
Ghế đá công viên vắng bóng người
Nhớ ngập tràn bờ ngăn chẳng được
Buồn dâng kín lối tát không vơi
Người soi bóng lẻ, người đơn chiếc
Lá rụng rơi đầy, lá thiếu đôi
Lạc lối đi vào vùng biển động
Tìm bờ ngọn sóng vỗ ra khơi .
TTL
Xa Vắng
Sông nước ơ hờ mây vẫn trôi
Chiều qua lặng lẽ ở quê người
Trông chờ bóng nhạn mờ quan ải
Ngóng đợi con buồm mịt biển khơi
Kẻ ở ôm sầu buồn chẳng cạn
Người đi nuốt lệ nhớ không vơi
Cánh chim viễn xứ còn phiêu bạt
Vườn cũ đường xưa ngập lá rơi .
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 07:21:51 bởi TTL >
Thơ Lạc
Vần thơ uyên ương
Như khói như sương
Nợ duyên định mệnh đưa đường
Trăm năm một nhánh sông tương hai đầu
Thả trôi nỗi sầu
Kẻ ở giang đầu
Người nơi giang vĩ biết đâu
Thơ chìm mất giữa giòng sâu im lìm
Những lời của tim
Tựa vết chân chim
Vỡ tan bọt nước nổi chìm
Buồn rơi, sầu rớt, lặng im nghẹn lời
Hồn thơ rã rời
Ý thơ chơi vơi
Hồn chìm, ý lạc trùng khơi
Thấp cao theo sóng rối bời bài thơ
Con chữ ngẩn ngơ
Nhìn nhau thẫn thờ
Lạc rồi khẽ bảo nhau chờ
Xót cho con chữ thương thơ đau lòng
Tình ý long đong
Nổi trôi giữa dòng
Biển đời mưa, gió, bão, giông
Những bài thơ chở nỗi lòng ... lạc nhau.
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2005 07:44:51 bởi TTL >
Tỉnh Say
Xứ lạ chiều đông tuyết lượn bay
Từng cơn gió lạnh buốt hao gầy
Buồn rơi khúc nhạc, hồn chưa tỉnh
Sầu rớt bài thơ, ý vẫn say
Vị đắng pha vào bình mật ngọt
Mùi chua trộn với chén rượu cay
Bể tình vượt sóng xuôi chiều gió
Cập bến mơ thương nhớ nhạt phai ?
TTL
hihihi - Anh TTL ơi, sao mà say nhiều quá vậy
vô góc này, HP thấy cũng lảo đảo theo cơn say của anh rồi nè
Chúc vui luôn nha anh
Thân
HĐHP
Buồn rơi khúc nhạc, hồn chưa tỉnh
Sầu rớt bài thơ, ý vẫn say
[sm=mecry.gif] [sm=mecry.gif]
Buồn dữ à nghen !
Chúc Đệ "buồn" thêm. Để có những vần thơ...[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
7_vdn ***Đã đưa những bài thơ của TTL vào TV***
Cám ơn Tỷ7_VDN và HĐHP.
Chúc cả hai một ngày vui.
Thân mến
ttl
Thân Phận Con Người
Ta là ai? Giữa những mùa thay đổi
Đến từ đâu? Chưa biết được chỗ nơi
Đi về đâu? Khi cuối nẻo đường đời
Nhành rong lạc nổi chìm trong sóng nước.
Ngó lại sau vắng bóng người hôm trước
Nhìn phía trước dường chỉ một mình ta
Vọng đầu non sương phủ ánh dương tà
Hướng về biển mặt trời chìm trong sóng.
Mơ hóa bướm trong những cơn ảo mộng
Để tìm hồn Trang Tử của xa xưa
Hỏi mộng thực có cần tính thiếu, thừa
Hay thả trôi theo buồn vui nhân thế?
Vẫn là ta giữa đổi thay dâu bể
Vẫn vụng về khi tính toán thấp cao
Vẫn ngu ngơ ngớ ngẩn mộng trăng sao
Vẫn để máu và tim rung cùng nhịp.
Gói ký ức xếp hành trang đi tiếp
Xem: "Tiểu nhân là quân tử chưa thành"
Lòng dặn lòng sắt son trước lợi danh
Chân thẳng bước đi về nơi ước định.
Cuộc hành trình việc ta làm trời tính
"Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên"
Học làm người sống trọn với nhân duyên
Mai nhắm mắt buông tay lòng thanh thản ...
TTL
Gói ký ức xếp hành trang đi tiếp
Xem: "Tiểu nhân là quân tử chưa thành"
Thật đúng !
Chúc Sư Đệ TTL an vui :: đã đưa bài thơ này vào TV ::
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.11.2005 03:46:05 bởi Viet duong nhan >
Cám ơn Tỷ7_VDN
ttl xin chúc Tỷ nhiều sức khỏe để "yêu người, yêu đời" nhiều hơn nữa.
Thân mến,
ttl
Quốc Quốc, Gia Gia
Nhớ quê hương, tủi thân đời vong quốc
Muốn gầm vang như hổ nhớ rừng xanh
Hổ lạc rừng còn có chút vuốt nanh
Người mất tổ như thuyền trong cơn bão
Tìm cội nguồn trong những cơn mộng ảo
Trong bão đêm vài tia sét ngang trời
Lòe chớp lên những dư ảnh một thời
Rồi biến lẹ và màn đêm lại phủ
Dò dẫm lối về đâu thuyền viễn xứ
Cố hương xa xót dạ khách lữ hành
Biển phong ba con thuyền nhỏ mong manh
Cơn sóng dữ ngăn hướng về cố quốc
Nhớ cố hương " đau lòng con quốc quốc"
Thương quê nhà " mỏi miệng cái gia gia "
Nửa đời qua ôm ấp mộng sơn hà
Chợt ngoảnh lại, tóc nhuộm màu sương khói
Quê hương chợt xa ngoài tầm tay vói
Sông núi hồn thiêng sương khói đời người
TTL Phổ nhạc Lã Mộng Thường
LBĐCXG ******
LB Đau
Ôm câu lục bát về nguồn
Lỡ tay vuột mất vui, buồn, ghét, thương
Lục xanh xao gục giữa đường
Bát cơm canh bỏ vị hương đắng mùi
LB Chìm
Lục đầu, bát kế, cặp đôi
Diù nhau leo núi, lên đồi, vượt sông
Thuyền chao lật úp giữa dòng
Chìm câu lục bát đau lòng thi nhân
LB Xa
Lục xa bát vắng hao gầy
Ngồi than đứng thở chất đầy gánh thương
Uyên ương ngăn cách đôi đường
Hai đầu nỗi nhớ bốn phương lạc loài
LB Gần
Lục như trăng bát tựa sao
Hẹn từ vạn cổ bên nhau không rời
Vi vu tiếng gió góp lời
Sáu âm tám nhịp ru đời trăm năm
TTL
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: