Những Giọt Mưa Đời

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 18.07.2006 10:14:06
0

Trích đoạn: TTL



Tình Thơ Hồ Điệp

Hồ Điệp vào thơ, mơ hóa bướm
Giam chút mộng thầm duyên tóc tơ
Cho ai lời nhớ thương còn đọng
Mong chạm hồn nhau dẫu không chờ

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2006 10:33:17 bởi hoaidiephaphuong >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.08.2006 22:12:50
0
Sắt Son

Tháng Bảy mưa ngâu
Ô thước bắc cầu
Ngân hà Ngưu Chức thêm sầu
Nhìn ta với bậu hai đầu sông Tương

Nỗi nhớ niềm thương
Áo ủ dư hương
Hạ xưa góc phố cuối đường
Chuyến xe nam-bắc vấn vương một đời

Ngồi nhìn mưa rơi
Gọi khẽ tên người
Tiếng mưa theo gió ru hời
Bổng trầm huyễn hoặc họa lời nhân gian

Khảy tiếp cung đàn
Mong bậu bình an
"Chúc Mừng Sinh Nhật", bạn vàng
"Nụ Hồng" nối tiếp ngân vang tiếng lòng

Chìm nổi long đong
Trời đất xoay vòng
Nghìn năm con nước xuôi dòng
Như lời ước hẹn biển Đông trở về

Say tỉnh cơn mê
Son sắt hẹn thề
Dù đời lắm đoạn nhiêu khê
Trăng sao còn đó vai kề trăm năm .

TTL


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 10:10:26 bởi Huyền Băng >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.08.2006 22:16:16
0
Từ quen em ...

trên tờ lịch khoanh một ngày tháng Bảy
không thể quên của người bạn thân yêu
cả thế giới hôm nay như ngày hội
anh cũng nâng ly chia xẻ niềm vui
người bạn Ý, đội nhà vừa thắng trận
lòng thầm mong ... rót ly rượu mời em
mừng sinh nhật, ngày em thêm một tuổi
nhìn em vui, môi rạng rỡ nụ hồng
xa xôi quá ... chỉ còn lời nhắn nhủ
hãy vui đi buồn gói lại gởi anh
chờ ngày mai ... anh mang về góc phố
chiếc đủa thần huyền diệu của tình yêu
trải buồn ra, em là cô tiên nhỏ
vung đủa thần ... buồn sẽ hóa cỏ cây
đầy hoa trái khoe trăm hương nghìn sắc
biến anh thành kẻ chăm sóc vườn hoa
mỗi buổi sáng hái tặng em một nụ
đón bình minh nghe chim hót tình ca .
...........

TTL (09/07/06)

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.08.2006 22:18:00
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Tình Thơ Hồ Điệp

Hồ Điệp vào thơ, mơ hóa bướm
Giam chút mộng thầm duyên tóc tơ
Cho ai lời nhớ thương còn đọng
Mong chạm hồn nhau dẫu không chờ

HĐHP



Mộng mơ góp lại viết thành thơ
Thực ảo nhân gian vốn khó ngờ
Vần chữ nghiệp duyên tơ vẫn nhả
Tri âm tình trọng dám ơ thờ?

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.08.2006 22:19:53
0
Dở Dang

Oằn vai nặng gánh dở dang
Mưa ngâu giữa hạ buồn tràn ướt mi
Sâu trong ký ức còn ghi
Những đêm mộng mị níu ghì giấc mơ
Khói sương dư ảnh hững hờ
Tan vào hư ảo ngẩn ngơ đêm dài
Bao mơ ước lọt kẽ tay
Bể dâu cuộc sống đổi thay khó lường
Duyên xưa sót lại dư hương
Người xưa vắng bóng đôi đường cách xa
Soi gương ta đối diện ta
Tìm đâu cái thuở vào ra cùng người
Áo xưa còn giữ chút hơi
Dỡ ra, xếp lại - chúc lời bình an .

TTL


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 10:11:41 bởi Huyền Băng >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.08.2006 22:24:17
0
Buồn ...

buồn chi buồn hắt buồn hiu
buồn về buồn ở buồn thiu ... nỗi buồn

gom buồn gánh trả về nguồn
buồn than buồn thở buồn tuôn ... mạch sầu

gói buồn đào mộ chôn sâu
buồn đi buồn bỏ buồn đâu ... mất rồi

còn đây buồn rớt buồn rơi
buồn căng sợi nhớ buồn cười ... câu thơ

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.08.2006 22:27:52
0
Hạ Xưa

những kỷ niệm cất sâu ngăn ký ức
nhớ phá tung cánh cửa chắn yêu thương
dư âm đọng trỗi dậy từ đáy vực
mùa hạ xưa gói trong áo tỏa hương

nhạc gọi mưa, hơi thở dồn cộng hưởng
điểm giao thoa, huyễn hoặc tượng hình hài
âm thanh loãng, khung thời gian biến động
không gian cong siết thực thể trần ai

hòa nhịp bổng máu dồn căng ngực trái
theo cung trầm chở luyến ái về tim
khép mắt lại mơ về thời tuổi dại
vườn địa đàng vang tiếng hót của chim

hạ xứ người phượng nở hoa màu tím
hè quê hương màu phượng đỏ thắm tươi
tím hay đỏ để môi em ngọt lịm
gọi dấu yêu, âm thanh chở tiếng cười

mưa xứ lạnh khác mưa miền nhiệt đới
cũng là mưa nhưng mưa chẳng giống mưa
cũng từng giọt rớt rơi không chờ đợi
có hiểu ra ... chuyện cũ đã thành xưa

mưa đã tạnh, nhạc không ngừng đoạn giữa
xuôi vòng quay cho trọn nghĩa tri âm
thiếu tiếng mưa đã mất rồi phân nửa
nỗi niềm riêng trao gởi, giữ lặng thầm

ai ngăn được thời gian bằng dấu chấm?
mùa giao mùa cứ vui đón giao mùa
lá sẽ rơi chỉ là nhanh hay chậm
tình nhạt phai - xin giữ lại hạ xưa -

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 08.08.2006 07:42:42
0
Ơn Thầy

Thăm lại quê hương, đến viếng Thầy
Ngôi trường vẫn đó, bánh xe quay
Chim non thuở ấy hay tranh cãi
Trò nhỏ hôm nay hết gắt gay
Bạn cũ không màng tranh thắng bại
Người thân chẳng tính chuyện trả vay
Đường đời việc khó lòng không nản
Chẳng phụ công ơn dạy tháng ngày

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 08.08.2006 07:46:39
0
Nam Nhi (1)

Nước mất, lưu vong khắp ngã đường
Noi gương, nối bước bậc hiền lương
Vì dân, dạ chẳng mơ khanh tướng
Giúp nước, lòng không mộng bá vương
Hảo hán ơn nhà thề khắc cốt
Hùng anh nợ nước nguyện ghi xương
Nam nhi chí cả ngoài muôn dậm
Hồ thỉ tang bồng sá viễn phương

TTL



Nam Nhi (2)

"Rồng Lạc" (*) lưu vong khắp bốn phương
Ơn nhà, nợ nước khắc ghi xương
Lưu đày nửa kiếp hoài lưu luyến
Biệt xứ một đời mãi vấn vương
Chặt dạ noi gương người hiền sĩ
Quyết lòng nối bước bậc trung lương
Làm trai đất Việt tâm luôn nhớ
Chung sức kề vai mọi nẻo đường .

TTL
(*)Lạc Long, Người Việt
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 07:54:40 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 08.08.2006 08:00:08
0
Viếng Hoa Sơn (1)

Trèo núi Hoa Sơn ngắm tuyết rơi
Túi thơ bầu rượu cạn đầy vơi
Long chầu trên đỉnh không kinh động
Hổ phục dưới hang chẳng gọi vời
Gió quyện khói sương che kín núi
Mây hòa hơi nước phủ trùng khơi
Dừng chân lữ khách nhìn non nước
Hoa bướm vườn thơ tiếng gọi mời ...

TTL


Viếng Hoa Sơn (2)

Lưng trời suối bạc nước đầy vơi
Cảnh đẹp làm quên hết việc đời
Lạc khách dừng chân nghe tiếng gọi
Chủ nhân bước đến ngỏ lời mời
Tựa tranh thủy mạc trong trần thế
Như chốn thiên thai giữa cõi đời
Rượu quí trà thơm chiêu đãi khách
Chân tình cảm mến viết vài lời ...

TTL


(tặng HSTC và các Bạn HST)

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 10:15:17 bởi Huyền Băng >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 12.08.2006 07:49:23
0
Hi anh TTL,
Ghé nhà thăm anh mà không gặp.
HP phủi bụi bàn ghế và bắc ấm nước trà dùm anh.
Về nhâm nhi rồi đề thơ cho nhỏ tui đọc cọp nha.
Chúc anh vui luôn

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những Giọt Mưa Đời - 12.08.2006 09:11:38
0
Đọc những bài thơ của anh TTL và HĐHP tự dưng cảm thấy tủi tủi. Thơ người ta hay thế chả bù với mình...



Ngồi uống cà phê đọc thơ coi.... Híc!
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những Giọt Mưa Đời - 12.08.2006 10:51:27
0


Trích đoạn: TTL

Sắt Son

Tháng Bảy mưa ngâu
Ô thước bắc cầu
Ngân hà Ngưu Chức thêm sầu
Nhìn ta với bậu hai đầu sông Tương

Nỗi nhớ niềm thương
Áo ủ dư hương
Hạ xưa góc phố cuối đường
Chuyến xe nam-bắc vấn vương một đời

Ngồi nhìn mưa rơi
Gọi khẽ tên người
Tiếng mưa theo gió ru hời
Bổng trầm huyễn hoặc họa lời nhân gian

Khảy tiếp cung đàn
Mong bậu bình an
"Chúc Mừng Sinh Nhật", bạn vàng
"Nụ Hồng" nối tiếp ngân vang tiếng lòng

Chìm nổi long đong
Trời đất xoay vòng
Nghìn năm con nước xuôi dòng
Như lời ước hẹn biển Đông trở về

Say tỉnh cơn mê
Son sắt hẹn thề
Dù đời lắm đoạn nhiêu khê
Trăng sao còn đó vai kề trăm năm .

TTL


r



tháng bảy mưa ngâu
Bắc cầu Ngưu - Chức
Có hai người thao thức
Chờ Ngưu - Chức bắc cầu.
Ở tận trời cao
Nhờ đôi cánh Quạ
Thăm thẳm lòng người
Biết dùng gì để bắc qua nhau?
Chỉ có đôi bờ
Tình yêu và niềm đau
Không cần bắc cũng có cầu
cũng có mưa ngâu , nước mắt, hợp tan và cả những phân ly....
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 25.08.2006 05:38:26
0
Cám ơn HP và MèoCon_LCB ghé qua. Vài câu lục bình vui vẻ cùng 2 bạn.

*******


Thơ Thẩn

Đêm buồn vớ vẩn, vu vơ
Ngu ngơ, ngớ ngẩn làm thơ sắp vần
Tạ tình bè bạn ân cần
Duyên thơ tri ngộ đường trần khắc ghi

Vận đen thui số đen xì
Thiếu mưa mắc cạn nằm lì ... trong ao
Nhìn trăng sao ở trên cao
Vói tay không tới chẳng sao. Ráng chờ !

Hồ Điệp cánh bướm trong mơ
Của hồn Trang Tử khó ngờ thực hư
Mèo - Con bàn chuyện thi thư
Thở than lo lắng ưu tư ... kém người.

Thơ văn trang điểm cuộc đời
Gieo vần sắp chữ trò chơi vui mà
Muốn thơ chắp cánh bay xa
Cho hồn vào chữ thả là thơ bay ....

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 25.08.2006 05:40:45
0
Buồn Vui Nhân Thế

Buồn vui có đổi được gì không?
Thuyền cũng ra khơi nắng vẫn hồng
Dõi phía trời xa hồn vọng nhớ
Ngóng về đất lạ dạ chờ trông
Cung trầm lắng đọng dây chùng đợi
Nhịp bổng ngân vang phím vỡ mong
Gảy khúc tương đồng người hiểu thấu
Tri âm xin gởi tiếng tơ lòng!

TTL

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 25.08.2006 05:42:44
0
Niềm Riêng

Có những niềm riêng không thể nói
Đành thôi gói lại kín vùi chôn
Một ngày nào đó tâm thanh thản
Chuyện cũ ngày xưa tự vấn lòng

Im lặng giúp người tròn ước mộng
Vô thường cuộc sống kiếp nhân sinh
Bao nhiêu năm nữa xa trần thế
Cố gắng vén vun trọn nghĩa tình

Ngắn ngủi tầm tay bao dự tính
Mỏng dày sáu miếng gỗ vây quanh
Một ngày nhắm mắt buông tay trắng
Rời trạm trần gian giấc mộng lành

Dẫu biết phù du không thể tránh
Ánh đèn rực rỡ chốn thiêu thân
Hàng hàng lớp lớp tranh dành chỗ
Lợi ảo danh hư cát bụi trần

Tỉnh giấc mơ hoa còn vết phấn
Thực hư hồ điệp vấn Trang Chu
Vườn xưa lạnh vắng tìm đâu bóng
Người trăm năm cũ đón chờ thu ...

TTL


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2006 07:24:32 bởi Viet duong nhan >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 25.08.2006 06:06:19
0
Nỗi Nhớ Đong Đưa

Một ngày buồn thiu
Ngồi nhìn mưa chiều
Sầu rơi ... từng giọt hắt hiu
Ướt trang thơ ... rớt vỡ điều thề xưa.

Nỗi nhớ đong đưa
Theo gió giao mùa
Nhớ quay quắt ... nhớ đủ chưa?
Còn ta với bóng thiếu thừa ai hay.

Những giọt mưa bay
Lọt qua kẽ tay
Khẳng khiu từng ngón hao gầy
Xuôi miền ký ức xước trầy rát da.

Cơn mưa đã qua
Em dường đã xa
Vùng trời kỷ niệm nhạt nhòa
Chỉ mong ta vẫn là ta thuở nào.

TTL


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.09.2006 03:49:58 bởi Viet duong nhan >

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 25.08.2006 19:07:01
0
Hi anh TTL,

Hai bài thơ hay nhưng buồn quá anh
Ngày mai HP về nhà, rồi post họa với anh cho vui ha
Đã gởi pm cho anh, check nha!
Em chúc anh vui luôn

Tình thân
HĐHP

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 26.08.2006 12:20:11
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Hi anh TTL,

Hai bài thơ hay nhưng buồn quá anh
Ngày mai HP về nhà, rồi post họa với anh cho vui ha
Đã gởi pm cho anh, check nha!
Em chúc anh vui luôn

Tình thân
HĐHP


Vậy thì "Welcome HP home" and all the best. [sm=party.gif]
Đã xem pm và cám ơn HP.
Vâng, có thì giờ rảnh rỗi thì vào "thả thơ" chơi dzí huynh.
Huynh cũng bận công chuyện. Sẽ "đi xa" ... HP có vào dán thơ thì cứ tự nhiên. Khi về, huynh sẽ trả đủ vốn và lời cho nha.

Thân ái,
ttl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.08.2006 12:35:29 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 26.08.2006 12:22:03
0
Mộng Thực

Mộng thực xem ra chẳng khác bao
Vườn xuân mở cổng đón nàng vào
Lầu trăng trướng ngọc men tình đợi
Gác phụng màn loan rượu ái trao
Lối đến non mơ lòng háo hức
Đường vào núi mộng dạ xôn xao
Hoa cười bướm lượn say hương thắm
Hư ảo thực chân cũng giống màu.

TTL

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những Giọt Mưa Đời - 26.08.2006 14:19:37
0

Trích đoạn: TTL

Mộng Thực

..............................................
Hư ảo thực chân cũng giống màu.

TTL



Ta đứng giữa giấc mơ và hiện hữu
Nhìn thấy em qua mộng mị riêng mình
Cứ như yêu mà chẳng phải là tình
Đây hư- thực hay chỉ là ảo mộng?
Ta tìm em giữa đường đời rất rộng
Nghe xốn xang từ ngỏ hẻm ân tình
Khi lời thương muốn nói mãi lặng thinh
nên giờ ta đứng hỏi tình hư thực ?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 09:29:00 bởi MèoCon_LCB >
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 28.08.2006 19:12:47
0

Trích đoạn: TTL

Nỗi Nhớ Đong Đưa

Một ngày buồn thiu
Ngồi nhìn mưa chiều
Sầu rơi ... từng giọt hắt hiu
Ướt trang thơ ... rớt vỡ điều thề xưa.

Nỗi nhớ đong đưa
Theo gió giao mùa
Nhớ quay quắt ... nhớ đủ chưa?
Còn ta với bóng thiếu thừa ai hay.

Những giọt mưa bay
Lọt qua kẽ tay
Khẳng khiu từng ngón hao gầy
Xuôi miền ký ức xước trầy rát da.

Cơn mưa đã qua
Em dường đã xa
Vùng trời kỷ niệm nhạt nhòa
Chỉ mong ta vẫn là ta thuở nào.

TTL



Một giọt máu đào
Thương câu ca dao
Lời ru của Mẹ năm nao
Rằng ao nước lã sánh sao cho bằng

Ân oán nợ nần
Tình lý cân phân
Thân này vẹn vẽ nghĩa ân
Xuôi tay từ giã cõi trần cười vui

Giông bão đã lui
Nắng lên đẹp rồi
Quê hương hai tiếng tuyệt vời
Tình yêu em đó một đời tâm ghi

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2006 20:58:46 bởi hoaidiephaphuong >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 30.08.2006 08:29:15
0

Trích đoạn: MèoCon_LCB

Ta đứng giữa giấc mơ và hiện hữu
........
Khi lời thương muốn nói mãi lặng thinh
nên giờ ta đứng hỏi tình thực hư ?


Những Điều Hiện Hữu ...

Mộng là mơ, thực tế là hiện hữu
Tình nhiều tình nhưng chỉ có tình yêu
Của lứa đôi mang đến rất nhiều điều
Từ hạnh phúc đến xót xa đau khổ

Vườn trần thế hoa tình yêu vẫn nở
Bãi tình trường muôn thuở cánh đồng hoa
Ai bước vào cũng khó tránh lệ sa
Vị ngọt ngào, mùi đắng cay trộn lẫn

Ong tìm mật, bướm theo hương rắc phấn
Mật ngọt ngào che dấu những đắng cay
Phấn hương thơm sẽ có lúc nhạt phai
Điểm gặp gỡ, bước khởi đầu ly biệt

Luật vô thường, thế nhân ai cũng biết
Chọn lựa riêng, ai thích cứ bước vào
Đêm đối bóng tâm sự với trăng sao
Hay cận kề bên người mình yêu mến

Tùy nhân duyên... nhưng không đi không đến
Chuyện rõ ràng ... nên yêu chớ lặng thinh
Để mai sau mình lại tự trách mình
Phải lúc đó lớn gan thêm chút nữa ...

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 08:30:21 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 30.08.2006 08:36:57
0

Trích đoạn: hoaidiephaphuong

Một giọt máu đào
Thương câu ca dao
Lời ru của Mẹ năm nao
Rằng ao nước lã sánh sao cho bằng

Ân oán nợ nần
Tình lý cân phân
Thân này vẹn vẽ nghĩa ân
Xuôi tay từ giã cõi trần cười vui

Giông bão đã lui
Nắng lên đẹp rồi
Quê hương hai tiếng tuyệt vời
Tình yêu em đó một đời tâm ghi

HĐHP


Tâm Ngôn

Nẻo ngay cứ đi
Tâm thành ngại chi?
Lời từ tim bảo làm gì
Cứ theo hướng ấy ít khi sai lầm.

Tri kỷ, tri âm
Những bước thăng trầm
Giữ lòng sáng tựa trăng rằm
Thắng, thua, thành, bại trời chăm sóc mà.

Dù đường gần xa
Chính sẽ thắng tà
Quê hương đất nước trong ta
Non sông gấm vóc mãi là tình chung

Hữu duyên tương phùng
Lời đã cạn cùng
Trăm điều vạn sự kiết hung
Đời bằng phẳng cả anh hùng hơn ai?

Chung sức kề vai
Xuống Đông lên Đoài
Vườn đào tình nghĩa khó phai
Nâng chun rượu uống ... đúng sai do mình.

TTL


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 17:20:31 bởi Viet duong nhan >

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những Giọt Mưa Đời - 06.09.2006 16:55:24
0
Chờ

Có những nỗi cô đơn
Đọng quanh căn phòng quạnh vắng
Có những đêm dài đằng đẳng
Nỗi nhớ người khôn nguôi...
Có niềm riêng chẳng thể hở môi
Vì thế gian gọi thường là nghiệt ngã
Có người tim hoá đá
Ngóng đợi mỏi mòn xa....

Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 16.09.2006 08:30:23
0
Cám ơn MèoCon_LCB ghé qua và dán thơ.
Hiện giờ thì ttl chẳng biết "chờ ai đây và đợi ai đây"??? ... nên thua và "ghi sổ" bài này hén. Đành chờ (ý thơ) vậy !!!!
Chúc vui và sáng tác mạnh cho bà con thưởng thức.
Tình thân,
ttl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 08:41:10 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Những Giọt Mưa Đời - 16.09.2006 08:34:17
0
Mộ Tình

Từ cao trên đỉnh ái ân
Xẩy chân rớt vực số phần, nghiệp duyên
Nghĩa tình hai gánh truân chuyên
Đồi thay dâu bể, lạc miền hoang vu
Tình vừa lãnh án tử tù
Nghĩa đang tỉnh giấc mộng du ê chề
Đường đời nhiều ngõ ngách, mê
Quẩn quanh trong cõi đi về mình ta
Buồn rơi những giọt xót xa
Ướt trang thơ cũ, nhạt nhòa nét xưa
Hạ qua rồi, những cơn mưa
Thu về lặng lẽ, giao mùa chẳng hay
Tối sao Hôm, sáng sao Mai
Sao Kim có một. Tên thay mấy lần?
Tình yêu một khối khó phân
Trái tim chỉ một, ngăn phần được sao?
Lắng nghe kể chuyện trăng sao
Y như cổ tích ngày nào vừa quen
Tròn vuông ước nguyện đua chen
Góp gom đom đóm thay đèn tỏ lu ?

***
Lối về dường đã mịt mù
Đành thôi đáy vực âm u. Mộ tình !

TTL


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2006 08:53:00 bởi Viet duong nhan >

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những Giọt Mưa Đời - 16.09.2006 11:58:55
0
Thơ Ơi Thơ

Có những chiều ta nghiêng ngã vần thơ
Ấy là lúc nhớ em nhiều da diết
Bóng người biền biệt
Góc phố buồn tênh...

Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những Giọt Mưa Đời - 17.09.2006 08:55:53
0
nhớ mèocon!

Mưa

Trời vô tình bỗng chợt đổ cơn mưa
Làm anh nhớ cơn mưa chiều hôm ấy
Ta lặng yên mắt trao nhau nồng cháy
Tay ấm nồng ta dành trọn cho nhau....

Cơn mưa này, mưa nữa , những mưa sau
Anh vẫn chỉ một mình anh đơn lẻ
Nhớ em nhiều thầm gọi tên khe khẽ
Ở phương nào em có đội chung mưa.....?

Hỡi cơn mưa đổ giọt thiếu thừa
Đừng làm ướt em tôi tội lắm
Ở phương xa không bàn tay tôi nắm
Biết còn ai chia cái lạnh cho em.....

Giữa mưa chiều tìm lại phố thân quen
Nghe kỉ niệm , dáng hình em thoáng hiện
Mắt em tròn nụ cười em lúng liếng
Chợt giật mình tiếng sét nổ ngang tai....

mưa chiều 26/07/2006
Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

MèoCon_LCB
  • Số bài : 275
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những Giọt Mưa Đời - 17.09.2006 08:56:21
0
Về nghe em

Về nghe em! Phố nhỏ đợi em về
Mang tiếng cười trãi trên sầu hoang vắng
Mang da em hoà chan cùng ánh nắng
mang niềm tin hạnh phúc đến một người

Nếu Em về thành phố hết đơn côi
Và còn nữa, lẻ loi điều tan biến
kể em nghe một chuyện tình của biển
Giữa chuyện mình là khúc hát tương tư

Thà một phút yêu nhau rồi xa mãi
Còn hơn là mãi mãi chẳng yêu nhau!

*******************

Vẫn yêu em - trừ phi ta chết
Mà chết đi chưa chắc hết yêu em....

Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 12 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 333 bài trong đề mục