Những Giọt Mưa Đời
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 333 bài trong đề mục
hoaidiephaphuong 02.12.2005 21:08:09 (permalink)
0


Đêm nghe lục bát tình thâm
Cất lời thương mến gọi thầm dấu yêu
Trăng sao nói hộ bao điều
Mơ tròn duyên nợ sáng chiều có nhau

HĐHP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.12.2005 00:27:45 bởi hoaidiephaphuong >
hoaidiephaphuong 03.12.2005 00:19:18 (permalink)
0
TÌM

Gió đưa câu lục bát chao
Qua song len nhẹ bay vào giấc mơ
Đêm trăn trở mộng thẩn thờ
Tìm đâu nửa lạc? Ngẩn ngơ nửa chờ!

HĐHP
Viet duong nhan 04.12.2005 13:23:30 (permalink)
0

Vi vu tiếng gió góp lời
Sáu âm tám nhịp ru đời trăm năm


TTL

Thơ hay quá hà Đệ TTL ơi !
Chú em vui vẻ cuối tuần
Thân
7_nn

: Đã đưa vào TV:
TTL 04.12.2005 15:38:24 (permalink)
0
Cám ơn Tỷ !
Em cũng xin chúc Tỷ một cuối tuần yên bình và như ý.[sm=rose.gif]
Thân mến
ttl
TTL 19.12.2005 16:54:27 (permalink)
0
Chúc Tất cả ACE Việt Nam Thư Quán Một Mùa Giáng Sinh An Lạc và Một Năm Mới Thịnh Vượng.
*** Vạn Sự Như Ý ***






<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.12.2005 16:56:04 bởi TTL >
TTL 22.12.2005 18:13:52 (permalink)
0


TTL 26.12.2005 19:03:14 (permalink)
0
Lại Một Đêm Giáng Sinh

Cũng đêm nay, hơn hai ngàn năm trước
Chúa ra đời gánh chịu tội thế nhân
Đêm Giáng Sinh, đêm thánh thiện vô ngần
Học tha thứ, hành trang vơi gánh nặng

Đêm sẽ qua, ngày đến dù không nắng
Và mây mù cũng có lúc phải tan
Cõi nhân gian chứ nào phải địa đàng
Mà ước vọng kiếm tìm chân, thiện, mỹ ?

Hãy chấp nhận, dù đời không như ý
Không hờn người và cũng chẳng trách ta
Hiểu dối gian cũng như biết thật thà
Cuộc sống thực, chân tình và ảo vọng .

Lòng biển xanh, dù bạc đầu với sóng
Vẫn mở lòng nhận hết những đổi thay
Ngọn núi cao nghìn năm chịu đọa đày
Vẫn đứng sững thi gan cùng tuế nguyệt .

Trăng đã tròn rồi thì trăng sẽ khuyết
Rượu đầy chun rồi cũng sẽ cạn vơi
Vui lẫn buồn, mộng với thực, rã rời
Chuyện kết thúc, xếp vào trang dĩ vãng .

Đêm tối qua bình minh về trong sáng
Dù hoàng hôn rồi lại cũng sẽ về
Đời người là ghép nối những cơn mê
Giữa hư, thực, đôi chân dò dẫm bước .

Hãy chúc nhau: Vẹn tròn nhiều mong ước
Hãy chúc nhau: Chân vững bước đường trần
Hãy mời nhau: Ly rượu cuối, tình thân
Mai xa cách giữ lại gì đáng nhớ !

TTL (GS 2005)
TTL 29.12.2005 19:08:39 (permalink)
0
Vẽ

Vẽ chi chẳng vẽ, vẽ chữ "đau"
Lại để vào thêm một chữ "sầu"
Rồi đem chữ "buồn" ra trang điểm
Thì đời quả thật cảnh bể dâu

Sao Ai không vẽ cái chữ "tình"
Chữ "yêu" đi kế thiệt là xinh
Để thêm vào chữ "chân" và "thật"
Vẽ : "vui", vui vẻ cuộc đời mình

"Thương" là mạch máu của trái tim
"Nhớ" sợi thần kinh để kiếm tìm
Nối liền lại nửa phần đi lạc
Để nhịp tim hòa với nhịp tim

"Mộng mơ”, hy vọng của cuộc đời
"Trông đợi”, nhớ thương đi cặp đôi
Đời sống con người không thể thiếu
"Không" thì không thể gọi là đời.

TTL
TTL 29.12.2005 19:12:45 (permalink)
0
Lỗi Phải Nợ Nần

"Ừ, mình em biết được rồi"
Đường đời lắm việc ngược xuôi. Lỗi gì?
Chuyện buồn qua hãy quên đi
Chẳng ích gì cả, nhớ chi thêm phiền
Gặp gỡ nhau bởi chữ duyên
Thêm vào chữ nợ muôn niên mặn nồng
Chữ tình đã khắc ghi lòng
Chữ yêu đã tạc trong lồng ngực nhau
Chữ chung, ý gởi, lời trao
Kiếp này không vẹn, kiếp sau hẹn tìm
Đã cho nhau: lời của tim
Trái ngang chẳng đổi, nổi chìm không thay
Còn lại đây những tháng ngày
Buồn vui mong được chia vai gánh cùng
Về khơi mơ nhánh sông chung
Kề vai sánh bước tương phùng giấc mơ
Nợ em từ buổi ban sơ
Trả chưa xong hết, bây giờ nợ thêm
Em nợ anh, anh nợ em
Đã lo không xuể lại thêm ... "nợ đời"

Tình yêu không tính lỗ lời
Anh cho em hết cuộc đời ... Lấy hông?

TTL
TTL 29.12.2005 19:18:06 (permalink)
0
Xuân Viễn Xứ

Đầu năm nhớ gió bấc
Quê nhà cuối mùa đông
Hiu hiu luồng gió thổi
Tuổi thơ đầy ước mong

Biển đời, những cơn sóng
Đẩy đưa đến xứ người
Tháng ngày qua lặng lẽ
Buồn, tát hoài không vơi

Nửa đời tay cố vói
Ôm ấp mộng sơn hà
Vòng tay ôm hư ảo
Quê hương chợt rời xa

Đón Xuân nơi xứ lạ
Cành mai giả, màu vàng
Ngoài trời tuyết phủ trắng
Những giấc mơ muộn màng

Ngày Xuân thơ rao bán
Tiếng tơ lòng ai mua ?
Nỗi lòng người xa xứ
Chờ cơn gió giao mùa

TTL
TTL 29.12.2005 19:19:13 (permalink)
0
Xuân Mơ

Bến mơ còn đó vẫn đợi chờ
Con nước xuôi dòng chảy thờ ơ
Thuyền trôi theo nước bỏ bến bờ
Vách đá bờ sông đứng ngẩn ngơ

Bao mùa lá rụng vẫn trông chờ
Nhành rong ngược nước, chuyện trong mơ
Tình xưa ôm ấp tim dại khờ
Người đi mất biệt vẫn ngu ngơ

Lòng nhủ hãy quên bóng đã mờ
Cung đàn lỡ nhịp đứt dây tơ
Tiếc nhớ làm chi mối duyên hờ
Nhưng rồi trong mộng vẫn lại mơ

Xuân đi, xuân đến, xuân mong chờ
Người về cùng dệt mộng, ước mơ
Bến mơ chờ đợi nhớ thẫn thờ
Gửi với nàng Xuân mấy dòng thơ

TTL
Viet duong nhan 02.01.2006 05:26:34 (permalink)
0

Trích đoạn: TTL



Chúc Sư Đệ TTL một năm mới cái gì cũng mới. Nhưng "Yêu Mãi SàiGòn".
Thân
7_NN

Những bài thơ 7 đã đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2006 00:54:28 bởi Viet duong nhan >
TTL 20.01.2006 13:31:54 (permalink)
0


Trích đoạn: Viet duong nhan
Chúc Sư Đệ TTL một năm mới cái gì cũng mới. Nhưng "Yêu Mãi SàiGòn".
Thân
7_NN

Những bài thơ 7 đã đưa vào TV


Cám ơn Tỷ,

Đệ cũng xin chúc Tỷ và thân quyến một năm Bính Tuất VẠN SỰ NHƯ Ý.
TTL 20.01.2006 13:33:11 (permalink)
0
Gửi Người Phương Xa

Chúa vẫn nằm im trên thánh giá
Ta ngồi chổ cũ nhớ người xa
Tiếng chuông ngân vang tàn buổi lễ
Thoảng mùi hương tóc tiếng ai ca

Ngày chủ nhật buồn mưa lại rơi
Nhớ ai đường cũ đếm bước côi
Gió thổi hạt mưa bay ướt mắt
Mưa chẳng giống mưa lúc bên người

Tháng bảy lại về trời mưa ngâu
Ngân Hà, Ô Thước đã bắt cầu
Ngưu, Chức mỗi năm còn được gặp
Nhớ người, ngồi đếm giọt mưa ngâu

Tháng tám hình như đã cuối hè
Sân trường còn rộn rã tiếng ve
Phấn trắng, phượng hồng ai bỏ lại
Đem theo mùa hạ, bước lên xe

Tháng chín, giảng đường đông như chợ
Ngồi bên cửa sổ ngó trời mơ
Lời thầy giảng bài như kinh tụng
Tiếng chuông tan lớp tỉnh cơn mơ
...

Ngày tháng qua mau .... chẳng đợi chờ
Những ngày thân ái, mấy dòng thơ
Gửi theo gió mây về xứ lạ
Một chút dư hương thuở đợi chờ .

TTL
TTL 20.01.2006 13:42:09 (permalink)
0
Bóng Tối Che Ngang (1)

Bóng tối che ngang, núi đứng sầu
Nhìn sông đưa nước chảy về đâu
Trăng khuyết đêm nay không đủ sáng
Soi bóng ai bước vội qua cầu.

Bóng tối che ngang, ta cúi đầu
Mưa buồn tháng bảy, giọt mưa ngâu
Ngưu Chức còn có cầu Ô Thước
Nhớ ai, ngồi đếm giọt mưa ngâu

Bóng tối che ngang, gió gợi sầu
Nhớ thương, thương nhớ, gửi về đâu?
Bóng tối lặng im nhìn bóng tối
Rớt rơi, rơi rớt những giọt sầu.

Bóng tối che ngang, khuất còn đâu
Yêu thương, hẹn ước thuở ban đầu
Nhớ nhung, nhung nhớ gom góp lại
Gửi đi theo gió mối tình đầu.

Bóng tối che ngang, đời bể dâu
Ngày tháng qua mau như bóng câu
Nước chảy đưa thuyền về bến khác
Núi nhìn sông, sông núi ưu sầu.

TTL
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 23 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 333 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9