Yêu Người Con Gái Đã Có Chồng
yeongung 22.02.2005 07:32:51 (permalink)
0
Đời người có mấy mùa xuân
Phải chăng ta lại kiếp sau luân hồi?
Bây giờ hết đứng lại ngồi
Nhớ ai ta mãi bồi hồi ngóng trông
Thương người con gái có chồng
Sớm hôm vất vả đêm đông một mình
Phải chăng kiếp trước nợ tình
Kiếp nay phải trả cái tình cho ai
Thương người con gái tóc dài
Kẹp 2 bím tóc nhạt phai má hồng
Ôi người con gái có chồng
Thương em vất vả gánh gồng đôi vai
Thương em thức trắng đêm dài
Cô đơn lẻ bóng mà phai má hồng
Tôi thì chỉ biết đứng trông
Nhìn người tê tái mà không dám bày (bày tỏ)
Tình tôi người biết người hay?
Yêu người con gái mà nay có chồng..........


Ngồi buồn làm bài thơ này cho đỡ buồn, mọi người đừng chê thơ tui dở hen, hồi nào giờ ko biết làm thơ.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2005 02:02:15 bởi yeongung >
#1
    Viet duong nhan 22.02.2005 08:46:12 (permalink)
    0
    Viết thay Yeongung...

    "Có chồng mặc kệ có chồng.
    Anh yêu, anh bế, anh bồng, anh mang"
    Bất cần dư luận thế gian
    Tình anh yêu vẫn nồng nàn trao em.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2005 08:56:13 bởi Viet duong nhan >
    #2
      yeongung 22.02.2005 16:11:41 (permalink)
      Message require moderator attention!
      #3
        Chuyển nhanh đến:

        Thống kê hiện tại

        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
        Kiểu:
        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9