THƠ: Thanh Tâm Thanh An
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 31 bài trong đề mục
Xa Xăm 09.01.2009 17:32:56 (permalink)
0


NGÀY
TRỞ

LẠI
 
                                                     Con bên mẹ, như chim có tổ,
                                 Mẹ nuông chiều, như đứa trẻ thơ.
                                 Bây giờ, mẹ bỏ con đi,
                                 Mẹ ơi! Con mẹ,còn gì đây không?
 
Hôm nay,
Trời đã vào Đông.
Con về tiễn mẹ,
Nến chong
Hai hàng.
Trầm hương nghi ngút,
Khăn ngang.
Bàng hoàng,
Con chẳng biết mình thực hư.
 
 
Ô hô!
Cánh hạc, mây mờ,
Trần gian, tiên cảnh,
Bao giờ
Nhập chung?
 
 
Ba năm,
Ao vải, khăn xô.
Nghĩa ân,
Sao đủ
Mẹ cho đời mình.?
 
                                
Trời buồn,
Mây kéo lê thê.
Ngày đi không hết.
Chiều về
Lênh đênh.
 
 
Hôm xưa,
Thu đổ lá vàng.
Buồn vui lẫn lộn, miên man
Trượt dài.
Tình nhà, vận nước đôi vai.
Con đi, mẹ tiễn,
Chiều trôi
Nặng nề.
 
 
Hôm nay,
Con lại trở về.
Hai hàng nước mắt đằm đìa,
Tuôn nhanh.
Ô hô!
Nghĩa nặng, tình thâm.
Mẹ con gắn  bó,
Có ngần này ư?
 
 
Mai đây,
Và đến bao giờ?
Về đâu?
Mẹ nhỉ?
Còn ai, con tìm?
 
                              
Con bên mẹ, như chim có tổ,
Mẹ nuông chiều như đứa trẻ thơ.
Bây giờ,
Mẹ bỏ con đi.
Mẹ ơi!
Con mẹ còn gì không đây?
Ô hô!
Cánh hạc, đường mây!
Mẹ con gắn bó,
Có ngần này ư?
 
   Thanh Tâm Thanh An
(Trích trong Xa Xăm 2006)
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 07:49:57 bởi Xa Xăm >
#1
    Xa Xăm 09.01.2009 17:50:27 (permalink)
    0
    AI
     
    Đã nắng, sao trời lại đổ mưa?
    Bình vơi rượu nhạt, để ai chờ
    Niềm đau chưa cạn, lồng cay đắng,
    Ai phụ ai rồi, ai biêt chưa?


                  Thanh Tâm Thanh an
              (Trích tron Xa Xăm 2006)
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 07:50:53 bởi Xa Xăm >
    #2
      NGUYÊN HẢI 09.01.2009 20:28:50 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Xa Xăm

      AI?

      Đã nắng sao trời lại đổ mưa?
      Bình vơi rượu nhạt, để ai chờ?
      Niềm đau chưa cạn, lồng cay đắng,
      Ai phụ ai rồi, ai biết chưa?
       

      Thanh Tâm Thanh An
      (Trích trong Xa Xăm 2006)
       
       






      CÓ....
       
      Nắng nhiều nên đổ lắm cơn mưa
      Rựơu chi vơi-nhạt, có mô chừa ?
      Môi thèm, lưởi nhớ miền yêu ấy !
      Có phụ phàng đâu, hỏi biết chưa.
       
      Nguyên Hải

       

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2009 20:32:19 bởi NGUYÊN HẢI >
      #3
        Xa Xăm 19.01.2009 08:07:54 (permalink)
        0
         
        ĐÁY  MỘ
        SÂU
         

                                                                                              Cũng có một ngày
                  Ta phải trở về, nơi mà từ đó mình đã hiện hữu.
                                                  Ngày đó…buồn lắm ai ơi!
                                                             Không khăn trắng ,
                                                               Chẳng vòng hoa .
                                                  Không kèn trống tiễn đưa.
                                                Vài giọt nước mắt hững hờ,
                               Tình đời vỏn vẹn : nắm đất quăng theo .
         
         
        Ngày mai tôi chết ai sang liệm?
        Ai đậy quan tài, ai nến nhang?
        Tôi chết an phần trong cỗ ván ,
        Bên ngoài, nhân nghĩa mấy khăn tang?
         
         
        Tôi chết, ai đưa đến tận mồ?
        Đâu vòng hoa tiễn, chiếc khăn xô?
        Sót thương, nước mắt dư thiên hạ,
        Nắm đất, quăng theo một tiêng hờ!
         
         
        Thôi nhé, xa rồi chẳng nợ nhau,
        Nghĩa nhân chi nữa! Mấy ai đâu?
        Có chăng,  gió nhớ lùa sương lạnh,
        Phủ nắm xương tàn, đáy mộ sâu!
         
                        Thanh Tâm Thanh An
                     (Trích trong XA XĂM 2006)
         
         
         
         
         
         
         
         
         


         
         
         
         








         
         
         
         
         
         
         
         

         
         


         
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 08:10:24 bởi Xa Xăm >
        #4
          Xa Xăm 19.01.2009 08:18:15 (permalink)
          0
          BỜ MÔI CHO ANH
           
          Cho anh môi hôn
          E ấp thẹn thùng.
          Ngập ngừng,
          Nửa muốn,nửa không.
          Nụ hôn ngọt lịm,
          Tưởng mình nằm mơ.
           
           
          Cho anh môi hôn
          Vụng dại ngây thơ.
          Nụ hôn ngây ngất,
          Lại chờ nụ hôn.
           
           
          Cho anh môi hôn
          Mơn man,
          Run rẩy.
          Hơi thở rộn ràng,
          Lạc nhịp tim rung.
           
           
          Cho anh môi hôn
          Mừng vui chất ngất.
          Hàng mi khép chặt,
          Một lần hiến dâng.
           
           
          Cho anh môi hôn
          Hồi hộp, đợi chờ.
          Nụ hôn cháy bỏng,
          Dại tê xác hồn.
                          
                              
          Cho anh môi hôn
          Gọi mời,quyến rũ.
          Như thiêu thân, tìm lao vào lửa,
          Đã biết mình vì cám dỗ đam mê.
                                    
                        
          Cho anh môi hôn
          Vòng tay quấn chặt.
          Khi tình yêu chế ngự xác hồn.
          Nghe bừng bừng,
          Cảm giác lâng lâng,
          Khơi dậy từng tế bào tim não.
           
           
          Cho anh môi hôn,
          Điểm đầu đời, đào xới,
          Một kho tàng bỏ ngỏ, kiếm không xa.
          Một bài thơ,
          Trên những bài thơ.
          Niềm mơ ước từ ngàn xưa
          Và mãi mãi …
           
           
          Cho anh môi hôn
          Phép nhiệm mầu luyến ái.
          Ngôn ngữ tình yêu, không học cũng thuộc lòng.
          Là phương trình,
          Giải bài toán yêu thương.
          Chìa khóa của trái tim,
          Cánh cửa tâm hồn,
          Vách ngăn trống vắng, cô đơn.
           
           
          Để đêm đêm,
          Ngọn đèn soi bóng.
          Chờ em sang,
          Mở cửa thiên đàng.
          Bờ môi nào đắm đuối cho anh?
           
                         Thanh Tâm Thanh An
                      (Trích trong Xa Xăm xb.2006)   
           
           
           
           
           
           
          #5
            Xa Xăm 19.01.2009 08:23:56 (permalink)
            0
            SAO EM KHÔNG NÓI
            ĐỂ EM THƯƠNG THẦM
             
            Anh không nói vì sao có nắng?
            Và vì sao có áng mây trôi?
            Vì sao ở tận đĩnh trời,
            Vầng trăng lơ lửng,
            Ai treo hôm nào?
             
             
            Bởi đâu mình lại gặp nhau?
            Em đây, anh đấy, ai đâu hẹn hò?
            Vì sao em nghĩ vẩn vơ?
            Buồn vui lẫn lộn, bao giờ không hay?
             
             
            Khi nào em biết thương đây?
            Xa ai biết nhớ, gần hay giận hờn?
             
             
            Vì sao phải nhớ, phải thương?
            Người dưng nước lã, ai thèm thương ai.
            Chiêm bao, tiếp nối chiêm bao,
            Mừng vui để đấy, ai đâu đến phần.
             
             
            Hình như,đã có đôi lần,
            Vấn vương ai đó, cũng gần giống anh.
            Nghĩ xa, rồi lại tính gần,
            Mình là con gái, đoan trang làm đầu.
            Có thương cũng chẳng nói dâu,
            Lỡ ai làm phách, làm cao, ngạo mình,
             
             
             
            Giận anh, không nói, không cười,
            Tức anh muốn khóc, tại sao vô tình?
            Hôm qua gặp lại quên nhanh,
            Ngập ngừng, muốn tỏ chuyện mình lại thôi.
             
             
            Sao hồi hộp quá anh ơi!
            Bước đi líu ríu, mỉm cười lặng thinh.
            Phải yêu là thế không anh?
            Từ lâu, em đã thương thầm anh sao ?
             
                            Thanh Tâm Thanh An
                       (Trích trong Xa Xăm 2006)
             
            #6
              Xa Xăm 19.01.2009 08:28:16 (permalink)
              0
               
              KHUNG
              TRỜI

              BUỒN
              Sao không hẹn anh, ngày đầu nắng Hạ?
              Sao chẳng chờ anh ở giữa mùa Xuân?

              Vôi vàng chi em ? Mùa Thu  thay lá,
              Để bây giờ anh còn cả mùa Đông!
               
               
              Giọt nước mắt lăn nhanh trên má,
              Em khóc thương mình, hờn giận xa xưa?
               
               
              Trái tim nhân hậu, ta hững hờ,
              Lòng dạ đôc ác, ta đam mê.
              Hôm nay,
              Như nguòi lính bại trận trở về.
              Tay níu tay không,
              Thương tích bầm mình.
              Trái tim đẫm máu, còn gì cho em!
               
                *
              *  *
              Đường dài như lại dài thêm.
              Mảnh trời heo hút, mây đen trĩu buồn.
               
                                    Thanh Tâm Thanh An
                              (Trích trong Xa Xăm 2006)
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 08:30:03 bởi Xa Xăm >
              #7
                Xa Xăm 19.01.2009 09:58:53 (permalink)
                0
                DÒNG SÔNG
                HAI  NGẢ

                 
                           Có những chuyện tình, viết bằng nước mắt,
                             Có những chuyện tình, khép kín trong tim.
                             Không ít chuyện tình, trái ngang chia cắt,
                             Và những chuyện tình, kết thúc bi thương.
                             Tình nào để lại đau buồn trong ta?
                 
                                                
                Anh tự hỏi, vì sao mình gặp gỡ?
                Và vì sao chia đôi ngả đôi đường?
                Vì  sao lại tha thiết vấn vương?
                Không duyên nợ, sao buộc ràng gắn bó?
                 
                 
                Cũng tại em, không là nhành hoa bé nhỏ,
                Tận rừng sâu, ai ngắt tỉa định phần?
                Và bởi anh, như thuyền không bến đỗ,
                Để bây giờ, hai ngả một dòng sông!
                 
                                           Thanh Tâm Thanh An
                                        (Trích trong Xa Xăm 2006)
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 10:34:53 bởi Xa Xăm >
                #8
                  Xa Xăm 19.01.2009 10:03:59 (permalink)
                  0
                  ĐÊM
                  ĐỊNH
                   
                                                                                  Có những lúc
                                                            Mình chẳng biết mình là ai.
                                                                            Tâm tư trĩu nặng.
                                                                    Bóng đêm lại là tri kỷ,
                                                                                 Là người tình.
                                                                              Giúp ta quên đi
                                                           Những ngày dài đằng đẵng.
                                               Đưa ta vào nơi sâu thẳm hồn mình.
                   
                   
                  Đêm vắng quá, đèn khuya soi bóng lẻ,
                  Nghe âm thầm, len lỏi đáy tâm tư.
                  Bước chân ai? Hơi gió thoảng mơ hồ?
                  Rơi lặng lẽ, chìm sâu vào hiu quạnh.
                   
                   
                  Ta đợi gì đây? Đêm dài vô định?
                  Ta kiếm gì đây? Bóng tối khôn cùng?
                  Ta tiễn hồn trôi, trôi giữa mênh mông.
                  Mãi lơ lửng, nơi không cùng không tận.
                   
                   
                  Ta lại gặp ta, từ noi sâu thẳm,
                  Thôi hết rồi, dĩ vảng tựa bóng mây.
                  Bóng tối mung lung, không cùng không tận,
                  Khóe môi cười héo úa, nửa hồn đau.
                   
                                              Thanh Tâm Thanh An
                                         (Trích trong Xa Xăm 2006)
                  #9
                    Xa Xăm 19.01.2009 10:13:25 (permalink)
                    0
                    KHI MẬT TRỜI
                    TẮT
                     
                    Tôi nằm xuống,
                    Ai nhớ ai,
                    Nguyện cầu?
                    Nghẹn ngào,
                    Thầm gọi tên nhau?
                     
                     
                    Tôi nằm xuống .
                    Bên mộ phần,
                    Ai đến thăm một lần?
                    Lặng buồn,
                    Nước mắt dưng dưng?
                     
                     
                    Tôi nằm xuống,
                    Khi dòng đời vẫn nổi trôi.
                    Như cơn lũ cuốn,
                    Đổ xuôi hạ nguồn.
                     
                     
                    Tôi nằm xuống,
                    Qua đi những ngày dài,
                    Như đã quên một lần.
                    Đường về hun hút xa xăm.
                     
                     
                    Tôi nằm xuống,
                    Đắng cay chung,
                    Nặn nhào,
                    Ngỡ  trái yêu thương,
                    Ngọt ngào.
                    Mừng thầm,
                    Tôi ôm vào giấc ngủ thênh thang.
                     
                     
                     
                     
                    Tôi nằm xuống,
                    Quanh tôi, không một nguời,
                    Tiễn đưa, không một lời,
                    Âm thầm chiếc lá buông rơi
                    Giữa rừng.
                     
                     
                    Còn ai đứng đó nữa không?
                    Mặt trời đang tắt nửa chừng trong tôi.
                     
                                     Thanh Tâm Thanh An
                                (Trích trong Xa Xăm 2006)
                                           
                    #10
                      Xa Xăm 19.01.2009 10:17:39 (permalink)
                      0
                      HẠT BỤI
                      TÌNH NGƯỜI

                       
                                         Trả lại em những ngày vui hạnh phúc,    
                                  Và tình yêu anh để lại hôm nay.
                                  Còn gì cho anh đâu, hạt bụi này đây?
                                  Vừa nằm xuống, muôn đời là bụi cát.

                       
                       
                      Cơn lốc nào, đưa em đi biền biệt?
                      Để vu vơ, nhập tiềm thức vội vàng.
                      Quên thật  sao? Hạt bụi ghép tên em,
                      Vừa nằm xuống, âm thầm trong huyệt lạnh,
                       
                       
                       
                      Cả một mùa Đông, đang về ảm đạm,
                      Gió thôi sang, mây trĩu nặng lưng trời,
                      Giọt nước mắt nào, cho hạt bụi lẻ loi,
                      Được ấm lại tình ngừòi, vào muôn thủa?
                       
                       
                       
                      Lòng đất lạnh, từ nay tên hai đứa,
                      Để  bài thơ, mang nặng nghĩa ân tình.
                      Còn gì không em? Môt chút nhớ thương,
                      Trong ánh mắt, hoàng hôn chưa kịp tắt?
                       
                       
                       
                      Trả laị em, những ngày vui hạnh phúc,
                      Lá thư xanh, hò hẹn buổi ban đầu.
                      Những nụ cười, lời diụ ngọt bên nhau,
                      Và giao ước: trọn đời câu chung thủy.
                       
                       
                      Trả lại em, cả nụ hôn gắn bó,
                      Và tình yêu, anh để lại hôm nay.
                      Còn gì cho anh đâu? Hạt bụi này đây!
                      Vừa nằm xuống, muôn đời là bụi cát!
                                                 
                       
                             
                      Ngày mai ấy, chân trời xa biền biệt,
                      Xin môt lần, dừng lại đất cưu mang,
                      Một lần thôi, chỉ thoáng nhớ mong manh ,
                      Ân nghĩa cũ, yêu thương còn tất cả.
                      Giã biệt em yêu! Đông về lạnh giá,
                      Thôi hết rồi, bụi cát của ngàn thu!
                       
                                              Thanh Tâm Thanh An
                                        (Trích trong Xa Xăm 2006)
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 10:20:10 bởi Xa Xăm >
                      #11
                        Xa Xăm 19.01.2009 10:24:40 (permalink)
                        0
                         
                         
                         


                        TÌM 
                        EM
                                                                                
                        Con đường nhỏ,
                        Dẫy phố thênh thang.
                        Tìm em,
                        Anh gọi tên em thì thầm.
                         
                         
                        Tháng năm,
                        Biền biệt…
                        Ký ức đậm sâu.
                        Tìm em,
                        Trĩu nặng ưu sầu.
                        Khôn nguôi.
                         
                         
                        Cõi riêng,
                        Như khép lại rồi,
                        Chỉ nghe im lặng.
                        Một hơi thở dài.
                         
                         
                        Tìm em ,
                        Ở giữa niềm vui.
                        Sao nghe trống vắng,
                        Quạnh hiu thế nào!
                         
                                                                     
                        Chiêm bao,
                        Tiếp nối chiêm bao.
                        Nửa khuya thức giấc,
                        Bàng hoàng,
                        Gọi tên.
                         
                                                                     
                        Tìm em,
                        Trong khóe cô đơn,
                        Nghe sao vắng lặng!
                        Chợt buồn…
                        Miên man. 
                         
                                                                    
                        Tìm em,
                        Dòng dã gió sương.
                        Dấu chân bụi cát,
                        Dặm trường,
                        Thời gian.
                         
                                                                                 
                        Tìm em,
                        Tận đáy mơ hồ,
                        Tàn canh, dụi mắt,
                        Hững hờ gối chăn.
                         
                         
                        Tìm em,
                        Ở giữa bâng khuâng,
                        Từ nơi sâu thẳm hồn anh,
                        Thật buồn.
                        Tìm em,
                        Em biết không em?
                         
                                     Thanh Tâm Thanh An
                               (Trích trong Thơ Tình 2007)
                                      
                         

                         


                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        BỌT
                        TRẮNG
                         
                         
                        Mãi đứng đó, đợi từng con nước cuốn,
                        Chiều xa dần, ta chìm giữa mênh mông.
                        Còn gì đâu? Tay bấu chặt tay không!
                        Ngọn sóng vỗ, vỡ tan thành bọt trắng
                         
                                                         Thanh Tâm Thanh An
                                                    (Trích trong Xa Xăm 2006)
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        .

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                

                                       
                         
                         
                         
                         

                         

                         

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        .

                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                

                                       
                         
                         
                         
                         

                         
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 10:48:06 bởi Xa Xăm >
                        #12
                          Xa Xăm 19.01.2009 10:27:04 (permalink)
                          0
                           
                          TÌNH
                           
                          Tình yêu như mũi nhọn,
                          Sắc bén cả hai đầu.
                          Cứa ngọt lại đứt sâu,
                          Buốt đau tận xương tủy.
                           
                           
                          Như tinh ma cám dỗ,
                          Vướng vào khó gỡ ra.
                          Thiêu thân say lửa đỏ,
                          Một đời muốn thử qua.
                           
                           
                          Ngẫm suy trong thiên hạ,
                          Vương giả đến bần cùng.
                          Mấy ai không ngậm đắng?
                          Một lần với yêu đương.
                           
                           
                          Như cái nợ đồng lần,
                          Đã không vay, không trả,
                          Vẫn quấn quàng, quẩn quanh.
                          Không tình liệu có vui chăng?
                          Vì sao háo hức, săm săm với tình?
                           
                                          Thanh Tâm Thanh An
                                    (Trích trong Thơ Tình 2007)
                           
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 10:28:14 bởi Xa Xăm >
                          #13
                            Xa Xăm 19.01.2009 10:31:19 (permalink)
                            0
                            TÌNH
                            BỎ
                            NGỎ
                             
                                                                    Virginia một ngày Đông
                             
                            Người ta đó, ân cần chu đáo quá,
                            Nhắc người ta, mặc đủ áo thêm mền.
                            Thương người ta, chưa đủ ấm ,gửi thêm,
                            Thùng nắng sớm Saigon : Hương quê nội.
                             
                             
                            Cảm kích người ta, người ta bối rối,
                            Mấy vần thơ trao đổi chút ân tình.
                            Lỡ mai này hai ngả, giữ làm tin,
                            Tia nắng sớm, phong thư tình bỏ ngỏ.
                             
                             
                            Cũng tại người ta, giả ngơ không ngó,
                            Để lời thơ úp mở, chẳng thành thơ.
                            Người ta ơi ! Giam ta đến bao giờ?
                            Tình như đã hẹn hò trong ánh mắt,
                            Sao mãi còn ngờ vực ? Khổ ta không!
                             
                                                            Thanh Tâm Thanh An
                                                       (Trích trong Xa Xăm 2006)
                             
                             
                             
                            #14
                              Xa Xăm 20.01.2009 05:03:37 (permalink)
                              0
                              ĐƯỜNG
                              EM

                              ĐI
                                                
                                                                              Đã nắng, sao trời lại đổ mưa?
                                                                 Bình vơi rượu nhạt, để ai chờ.
                                                                 Niềm đau chưa cạn, lồng cay đắng
                                                                 Ai phụ ai rồi, ai biết chưa?
                               
                               
                              Sao lại ngừơi ta, không là anh nhỉ?
                              Nợ duyên mình còn đó cũng như không.
                              Đừng lạnh lùng như gió thoảng ngòai song,
                              Đừng hờ hững nhìn anh, xa lạ quá!
                               
                               
                               
                              Cũng tại anh, vâng tại anh tất cả,
                              Canh bạc tàn, vận đỏ qúa mong manh.
                              Đã qua rồi, tia nắng sớm chói chan,
                              Vừa phụt tắt, trên đỉnh trời lạnh giá.
                               
                               
                               
                              Cũng tại anh, vâng tại anh tất cả,
                              Chỉ trách mình, đã chẳng có mùa Xuân.
                              Trời không cao, với mãi cũng không gần,
                              Dan díu nữa, thêm một lần dang dở.
                              Cũng tại anh, vâng bởi mình xấu số,
                              Thôi hết rồi! ….Đường em chọn em đi.
                               
                                                       Thanh Tâm Thanh An
                                                   (Trích trong Xa Xăm 2006)
                               
                               
                               
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2009 05:05:35 bởi Xa Xăm >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 31 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9