Bốn mùa yêu thương (hoạ cùng)
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 243 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 22.12.2009 16:39:45 (permalink)
0


          TIẾNG LÒNG

Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng! (ND87)
 
Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy... (Thương Giang)

Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim (SD)

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai sầu muộn sao im lặng hoài ...? (Thương Giang)

Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này! (SD)

Dẫu chỉ còn lại một dây
Khéo tay chuốt nhạc vẫn đầy du dương... (Thương Giang)

Độc huyền mộc mạc yêu thương
Ngàn dây, ngàn khúc khéo thường...mất nhau! (ND87)

Tiếng đàn rưng rức  cung sầu
Để ai thương nhớ...đi đâu cho đành...(Thương Giang)

Đêm về đắp chiếc chiếu manh
Cô đơn nỗi nhớ, trăng thanh đầu thềm (ND87 - Mục Đồng)

Tiếng đàn thay tiếng lòng em
Dẫu là gỗ đá cũng mềm lòng...thương...(Thương Giang)


Người về bên bến sông Tương
Sầu đông ai ngóng tơ vương lệ nhoà (ND87 - Mục Đồng)


Không gặp vẫn nhớ thiết tha
Em ơi có phải mình ta -ý Trời...?(Thương Giang)

Chị ơi, dẫu có xa vời
Tình thâm nghĩa nặng nối lời yêu thương (ND87 - Mục Đồng)

Tiếng lòng gợi nỗi vấn vương
Tình em  theo những nẻo đường chị đi.(Thương Giang)






ND87 (Mục Đồng) -TG-


venus4t.vns_hnu 22.12.2009 20:11:35 (permalink)
0
TIẾNG LÒNG

Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng! (ND87)
 
Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy... (Thương Giang)

Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim (SD)

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai sầu muộn sao im lặng hoài ...? (Thương Giang)

Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này! (SD)

Dẫu chỉ còn lại một dây
Khéo tay chuốt nhạc vẫn đầy du dương... (Thương Giang)

Độc huyền mộc mạc yêu thương
Ngàn dây, ngàn khúc khéo thường...mất nhau! (ND87)

Tiếng đàn rưng rức  cung sầu
Để ai thương nhớ...đi đâu cho đành...(Thương Giang)

Đêm về đắp chiếc chiếu manh
Cô đơn nỗi nhớ, trăng thanh đầu thềm (ND87 - Mục Đồng)

Tiếng đàn thay tiếng lòng em
Dẫu là gỗ đá cũng mềm lòng...thương...(Thương Giang)


Người về bên bến sông Tương
Sầu đông ai ngóng tơ vương lệ nhoà (ND87 - Mục Đồng)


Không gặp vẫn nhớ thiết tha
Em ơi có phải mình ta -ý Trời...?(Thương Giang)

Chị ơi, dẫu có xa vời
Tình thâm nghĩa nặng nối lời yêu thương (ND87 - Mục Đồng)

Tiếng lòng gợi nỗi vấn vương
Tình em  theo những nẻo đường chị đi.(Thương Giang)

Còn duyên(1) đò gọi(2) nam nhi(3)
Mười thương(4) năm liệu(5) ta thì có nhau (ND87 - Mục Đồng
)

ND87 (Mục Đồng) -TG-
_______________
p/s: Em thấy chị mở topic "Hoài niệm hội Lim" nên có chút hứng....lấy tên vài bài quan họ Bắc Ninh nối cùng chị nha.
(1): bài "Còn duyên"; (2): bài "Gọi đò"; (3): bài "Nam Nhi"; (4): bài "Mười Thương"; (5): bài "Năm liệu bảy lo".
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.12.2009 20:12:49 bởi Mục Đồng >
THƯƠNG GIANG 26.12.2009 01:34:01 (permalink)
0
Tặng em

Tặng em một đóa  hồng vàng.
Chúc em xinh đẹp ,dịu dàng 
giống hoa....


Thương Giang
THƯƠNG GIANG 26.12.2009 01:35:29 (permalink)
0
TIẾNG LÒNG

Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng! (ND87)
 
Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy... (Thương Giang)

Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim (SD)

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai sầu muộn sao im lặng hoài ...? (Thương Giang)

Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này! (SD)

Dẫu chỉ còn lại một dây
Khéo tay chuốt nhạc vẫn đầy du dương... (Thương Giang)

Độc huyền mộc mạc yêu thương
Ngàn dây, ngàn khúc khéo thường...mất nhau! (ND87)

Tiếng đàn rưng rức  cung sầu
Để ai thương nhớ...đi đâu cho đành...(Thương Giang)

Đêm về đắp chiếc chiếu manh
Cô đơn nỗi nhớ, trăng thanh đầu thềm (ND87 - Mục Đồng)

Tiếng đàn thay tiếng lòng em
Dẫu là gỗ đá cũng mềm lòng...thương...(Thương Giang)


Người về bên bến sông Tương
Sầu đông ai ngóng tơ vương lệ nhoà (ND87 - Mục Đồng)


Không gặp vẫn nhớ thiết tha
Em ơi có phải mình ta -ý Trời...?(Thương Giang)

Chị ơi, dẫu có xa vời
Tình thâm nghĩa nặng nối lời yêu thương (ND87 - Mục Đồng)

Tiếng lòng gợi nỗi vấn vương
Tình em  theo những nẻo đường chị đi.(Thương Giang)

Còn duyên(1) đò gọi(2) nam nhi(3)
Mười thương(4) năm liệu(5) ta thì có nhau (ND87 - Mục Đồng
)

Đêm nay tuyết trắng một mầu
Giáng sinh đất khách...giọt sầu r ưng rưng(T.G)





ND87 (Mục Đồng) -TG-
_______________
p/s: Em thấy chị mở topic "Hoài niệm hội Lim" nên có chút hứng....lấy tên vài bài quan họ Bắc Ninh nối cùng chị nha.
(1): bài "Còn duyên"; (2): bài "Gọi đò"; (3): bài "Nam Nhi"; (4): bài "Mười Thương"; (5): bài "Năm liệu bảy lo".

venus4t.vns_hnu 26.12.2009 02:08:29 (permalink)
0
TUYẾT TRẮNG

Đêm nay tuyết trắng một mầu
Giáng sinh đất khách...giọt sầu rưng rưng(T.G)

Câu thơ đứt quãng nửa chừng
Đêm dài lạnh giá mong hừng trời đông (ND87 - Mục Đồng)
ND87 - Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.12.2009 02:23:11 bởi Mục Đồng >
venus4t.vns_hnu 26.12.2009 02:18:36 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Tặng em

Tặng em một đóa  hồng vàng.
Chúc em xinh đẹp ,dịu dàng 
giống hoa....


Thương Giang



Cám ơn chị đã cho quà
Trời Nam thương nhớ bên Nga dầu dầu
Buồn vương tuyết trắng một mầu
Đêm khuya thảng tiếng ầu ầu ru con
Còn người còn nước còn non
Còn đây, còn đó lòng son hướng về
Thơ ơi, xin khắc câu thề
Mùa thương nguyện mãi đi về sớm trưa!
ND87!
-------------------------
P/s: Chị à, đừng buồn nghen chị! Em chẳng có quà chi ngoài tình cảm, kính chúc chị một giáng sinh an lành, sức khoẻ và công tác tốt nghen chị!


THƯƠNG GIANG 27.12.2009 01:25:02 (permalink)
0


TUYẾT TRẮNG

Đêm nay tuyết trắng một mầu
Giáng sinh đất khách...giọt sầu rưng rưng(T.G)

Câu thơ đứt quãng nửa chừng
Đêm dài lạnh giá mong hừng trời đông (ND87 - Mục Đồng)
Cho tan băng tuyết trong lòng
Cho vơi nhẹ  bớt sầu đong vơi đầy...

ND87 - Thương Giang




THƯƠNG GIANG 27.12.2009 01:26:48 (permalink)
0


Cám ơn chị đã cho quà
Trời Nam thương nhớ bên Nga dầu dầu
Buồn vương tuyết trắng một mầu
Đêm khuya thảng tiếng ầu ầu ru con
Còn người còn nước còn non
Còn đây, còn đó lòng son hướng về
Thơ ơi, xin khắc câu thề
Mùa thương nguyện mãi đi về sớm trưa!

ND87!
-------------------------
P/s: Chị à, đừng buồn nghen chị! Em chẳng có quà chi ngoài tình cảm, kính chúc chị một giáng sinh an lành, sức khoẻ và công tác tốt nghen chị!





Bao nhiêu câu chữ cho vừa
Nghĩa tình
dành chị mấy mùa trăng qua.
Có đáng gì một đoá hoa,
Chút lòng cảm tạ gọi là tặng  em...
Hồng vàng hương toả  trong đêm
Mùi thơm  nhè nhẹ dịu êm lòng người...
Giống như em đó D. ơi!
Cô tiên nhân hậu giữa đời thực đây...
Chị buồn ,em  đến thăm ngay .
Tặng hoa an ủi mỗi ngày nhớ không?
Ơn em chị khắc ghi lòng .
Dù em chẳng nghĩ,chẳng mong đáp đền...
Với chị chuyện ấy không quên.
Cầu cho tình nghĩa chị em mãi đầy...



_____________________________
venus4t.vns_hnu 27.12.2009 22:27:18 (permalink)
0

Bao nhiêu câu chữ cho vừa
Nghĩa tình
dành chị mấy mùa trăng qua.
Có đáng gì một đoá hoa,
Chút lòng cảm tạ gọi là tặng  em...
Hồng vàng hương toả  trong đêm
Mùi thơm  nhè nhẹ dịu êm lòng người...
Giống như em đó D. ơi!
Cô tiên nhân hậu giữa đời thực đây...
Chị buồn ,em  đến thăm ngay .
Tặng hoa an ủi mỗi ngày nhớ không?
Ơn em chị khắc ghi lòng .
Dù em chẳng nghĩ,chẳng mong đáp đền...
Với chị chuyện ấy không quên.
Cầu cho tình nghĩa chị em mãi đầy...



Chị ơi, em giống bao người
Vườn thơ bạn hữu vun đời đắm say
Đoá hồng chị tặng em đây
Ngàn lời chị chúc nơi này khắc ghi
Vừa rồi em vướng mùa thi
Thơ vui đứt quãng còn gì nữa đâu
Về vườn lật những trang sầu
"Bốn mùa thương nhớ" người lâu chẳng vào
Một mình ngồi đợi nao nao
Ngoài hiên trăng sáng, ngàn sao lu mờ
ND87

venus4t.vns_hnu 27.12.2009 22:40:32 (permalink)
0
TUYẾT TRẮNG

Đêm nay tuyết trắng một mầu
Giáng sinh đất khách...giọt sầu rưng rưng(T.G)

Câu thơ đứt quãng nửa chừng
Đêm dài lạnh giá mong hừng trời đông (ND87 - Mục Đồng)
Cho tan băng tuyết trong lòng
Cho vơi nhẹ  bớt sầu đong vơi đầy...
 
Cho gừng cay lại thêm cay
Cho đò cập bến, đêm ngày có nhau (ND87)

ND87 - Thương Giang
THƯƠNG GIANG 28.12.2009 06:48:27 (permalink)
0
Mơ  hoang

Tàn tiệc đêm ,anh chếnh chóang  hơi men
Chẳng thể ngủ...Lại chong đèn thao thức.
Tay quờ quạng...Chợt nhói đau lồng ngực
Em trong thơ...nào có thực bên ta...?

Niềm chua xót dồn nén muốn vỡ òa
Em gần đó mà cách xa vời vợi
Dẫu yêu thương trao nồng nàn chờ đợi.
Mường tượng em qua sợi khói thuốc bay...

Ta nhớ em cả  trong  những cơn  say.
Chưa gặp mặt  để cầm tay âu yếm...
Đã tham lam mơ hoang tàng phù phiếm
Được ôm em thỏa  thèm  khát nhớ mong.

Mơ đón em trong pháo nổ rượu hồng
Xe hoa kết trái tim  lồng hạnh phúc...
Đêm say mèm sao con tim thao thức
Chong mắt nhìn khói thuốc...lại vẽ em...
 
           -TG-



venus4t.vns_hnu 28.12.2009 13:12:42 (permalink)
0
TUYẾT TRẮNG

Đêm nay tuyết trắng một mầu
Giáng sinh đất khách...giọt sầu rưng rưng(T.G)

Câu thơ đứt quãng nửa chừng
Đêm dài lạnh giá mong hừng trời đông (ND87 - Mục Đồng)

Cho tan băng tuyết trong lòng
Cho vơi nhẹ  bớt sầu đong vơi đầy...
 
Cho gừng cay lại thêm cay
Cho đò cập bến, đêm ngày có nhau (ND87)

Tuyết còn rơi đến bao lâu
Cho Đông dài mãi ,cho  sầu mắt môi(TG)...


Mai kia tuyết trắng ngừng rơi
Xuân về khoe nụ trên môi, chị à! (ND87)


ND87 - Thương Giang





Đính kèm (1)
THƯƠNG GIANG 30.12.2009 16:34:39 (permalink)
0
Chúc em và gia đình bước sang Năm Mới tràn  đầy niềm vui và Hạnh phúc!




THƯƠNG GIANG 02.01.2010 06:54:01 (permalink)
0
HẾT NHỚ THƯƠNG

Mùa yêu đã lạnh còn đâu
Thu về gom lại buồn rầu cất đi
Ngày vui mở tiệc trao ly
Dưng dưng giọt lệ tràn mi nhạt nhoà
Đường đời vạn nẻo chia xa
Người đi, ta lại quê nhà chăn trâu
Mộng mơ một thủa cùng nhau
Nghẹn ngào lời hẹn mai sau nhớ về!

ND87

Vẫn còn yêu thương

Người đi khuất nẻo sơn khê
Dạ luôn đau đáu hướng về cố hương.
Nơi ấy "Bốn mùa yêu thương"
Có người chờ đợi mắt vương giọt sầu.
Người ơi !Xa cách bao lâu.
Vầng trăng làm chứng ,ta đâu thay lòng.
Trái tim vẫn đỏ máu hồng
Vẫn còn tha thiết nhớ mong từng ngày...
Đừng buồn ,nỗi nhớ hao gầy
Xa nhau ráng đợi phút giây tương phùng.
Thương Giang

THƯƠNG GIANG 02.01.2010 07:00:25 (permalink)
0
TUYẾT TRẮNG

Đêm nay tuyết trắng một mầu
Giáng sinh đất khách...giọt sầu rưng rưng(T.G)

Câu thơ đứt quãng nửa chừng
Đêm dài lạnh giá mong hừng trời đông (ND87 - Mục Đồng)

Cho tan băng tuyết trong lòng
Cho vơi nhẹ  bớt sầu đong vơi đầy...
 
Cho gừng cay lại thêm cay
Cho đò cập bến, đêm ngày có nhau (ND87)

Tuyết còn rơi đến bao lâu
Cho Đông dài mãi ,cho  sầu mắt môi(TG)...


Mai kia tuyết trắng ngừng rơi
Xuân về khoe nụ trên môi, chị à! (ND87)

Mong cho đông lạnh chóng qua
Tuyết không còn nữa ,trăm hoa khoe mầu (TG)



ND87 - Thương Giang




Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 17 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 243 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9