Bốn mùa yêu thương (hoạ cùng)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 243 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 14.02.2010 19:20:49 (permalink)
0
Mừng Ngày Valentine 14/02/2010  







<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2010 21:10:03 bởi THƯƠNG GIANG >
anhtrangthu 14.02.2010 19:41:27 (permalink)
0
Chúc MD nhân ngày đầu năm Hạnh Phúc nhé




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/AC3470BBB557469F8E7098071C5BEE57.jpg[/image]
Attached Image(s)
venus4t.vns_hnu 18.02.2010 22:26:42 (permalink)
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Mừng Ngày Valentine 14/02/2010  








Em cám ơn chị nhiều lắm. Chị lúc nào cũng nhớ tặng quà em những ngày quan trọng...mà em thì đoảng quá. Vừa rùi em off để ăn bánh chưng và gặm chùi gà nên giờ chắc bội thực rùi chị à. Chúc chị ngày "Va - lung - tung" vui vẻ và hạnh phúc nhé!
venus4t.vns_hnu 18.02.2010 22:28:52 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc MD nhân ngày đầu năm Hạnh Phúc nhé




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44080/AC3470BBB557469F8E7098071C5BEE57.jpg[/image]



MD cám ơn anhtrangthu nhiều lắm. Được nhận quà đầu năm, MD hi vọng sẽ hên cả năm anhtrangthu à.
venus4t.vns_hnu 21.02.2010 23:18:54 (permalink)
0

GỌI BẠN ĐẦU XUÂN

Đầu xuân đợi bạn đến chơi
Dăm câu đối hoạ thảnh thơi với đời
Kẻ tung người hứng mỉm cười
Kim bằng hội ngộ muôn nơi tụ về
venus4t.vns_hnu
THƯƠNG GIANG 22.02.2010 04:49:55 (permalink)
0
GỌI BẠN ĐẦU XUÂN

Đầu xuân đợi bạn đến chơi
Dăm câu đối hoạ thảnh thơi với đời
Kẻ tung người hứng mỉm cười
Kim bằng hội ngộ muôn nơi tụ về
venus4t.vns_hnu



Thăm bạn đầu Xuân
Bấy lâu tâm trạng ủ ê
Ngày Xuân vẫn thấy não nề chẳng vơi.
Nhớ  bạn vẫn ghé qua chơi.
Vẫn thơ lưu lai thay ời chúc Xuân.
Thương Giang


venus4t.vns_hnu 22.02.2010 22:38:18 (permalink)
0
GỌI BẠN ĐẦU XUÂN

Đầu xuân đợi bạn đến chơi
Dăm câu đối hoạ thảnh thơi với đời
Kẻ tung người hứng mỉm cười
Kim bằng hội ngộ muôn nơi tụ về
venus4t.vns_hnu



Thăm bạn đầu Xuân
Bấy lâu tâm trạng ủ ê
Ngày Xuân vẫn thấy não nề chẳng vơi.
Nhớ bạn vẫn ghé qua chơi.
Vẫn thơ lưu lại thay lời chúc Xuân.
Thương Giang


MỪNG BẠN ĐẾN NHÀ

Vì ai tâm trạng ủ ê
Hay mùa xuân đến mong quê nhớ nhà
Bên tai văng vẳng câu ca
Dòng Thương vẫn đợi người xa chửa về
venus4t.vns_hnu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2010 22:52:07 bởi Mục Đồng >
SĨ ĐOAN 24.02.2010 17:27:01 (permalink)
0
BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ

Cơn gió thoảng ngỡ chân em bước
Lá rì rào- thệ ước hôm nao
Đông về gợi mãi xuyến xao
Trăm năm ấm áp lời trao ân tình.

Nắng điểm nhẹ nghiêng mình bướm lượn
Chim véo von vay mượn bình minh
Thu tràn lá thắm lung linh
In nền sóng biếc hữu tình đôi ta.

Phượng đỏ thắm ngân nga ve trổi
Mưa đầu mùa - bao nỗi chờ mong...
Nhớ thương gởi áng mây hồng
Ý tình vẹn giữ tim long sắt son!

Hoa rạng rỡ lá mơn vẫy nắng
Hương vị nồng đọng lắng trong anh
Chờ em từ thuở tóc xanh
Xuân này sương muối loanh quanh nếp mờ.
SD
venus4t.vns_hnu 25.02.2010 01:17:43 (permalink)
0

BỐN MÙA THƯƠNG NHỚ

Cơn gió thoảng ngỡ chân em bước
Lá rì rào- thệ ước hôm nao
Đông về gợi mãi xuyến xao
Trăm năm ấm áp lời trao ân tình.

Nắng điểm nhẹ nghiêng mình bướm lượn
Chim véo von vay mượn bình minh
Thu tràn lá thắm lung linh
In nền sóng biếc hữu tình đôi ta.

Phượng đỏ thắm ngân nga ve trổi
Mưa đầu mùa - bao nỗi chờ mong...
Nhớ thương gởi áng mây hồng
Ý tình vẹn giữ tim long sắt son!

Hoa rạng rỡ lá mơn vẫy nắng
Hương vị nồng đọng lắng trong anh
Chờ em từ thuở tóc xanh
Xuân này sương muối loanh quanh nếp mờ.
SD



LẶNG LẼ BỐN MÙA YÊU

Người ơi đào thắm sắc xuân xanh
Ước hẹn từ xưa nối chẳng thành
Vẫn đợi vẫn mong hình dáng cũ
Giêng hai giá lạnh mãi năm canh

Sầu thương lê bước giữa hàng cây
Ra rả ve kêu giữa chốn này
Gió thoảng tóc mây vương nhành liễu
Chẳng mưa sao đắng khoé lệ cay

Rồi một ngày kia gió chớm qua
Hương sen gọi nhớ nỗi niềm xa
Bâng khuâng lần giở trang hoài niệm
Phai sắc tàn hương một cánh hoa

Người hỡi có hay giữa giá sương
Ánh đèn leo lét mãi đêm trường
Hoài mong vườn cũ người năng ghé
Nối lại BỐN MÙA những yêu thương
venus4t.vns_hnu

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2010 01:44:02 bởi Mục Đồng >
venus4t.vns_hnu 26.02.2010 21:31:54 (permalink)
0

Trích đoạn: anhtrangthu

Chúc MD nhân ngày đầu năm Hạnh Phúc nhé








TRĂNG XUÂN

Tháng giêng xuân vẫn ngọt mùa yêu
Trăng sáng ngoài hiên gợi nhớ nhiều
Lối cũ rêu phong tường hoen ố
Đường xưa hoang vắng túp lều xiêu
Thuyền xuôi dòng nước về nơi ấy
Bến đợi đôi bờ cõi tịch liêu
Ai ngắm trăng soi bên cửa sổ
Cho lòng vương vấn trước Nguyên tiêu!
venus4t.vns_hnu
___________
p/s: Venus hôm nay theo đường link đến nhà....đáp lễ nè. Cám ơn sis đã ghé qua trang "Bốn mùa yêu thương"  tặng venus quà nha sis.

THƯƠNG GIANG 27.02.2010 08:43:46 (permalink)
0
GỌI BẠN ĐẦU XUÂN

Đầu xuân đợi bạn đến chơi
Dăm câu đối hoạ thảnh thơi với đời
Kẻ tung người hứng mỉm cười
Kim bằng hội ngộ muôn nơi tụ về
venus4t.vns_hnu



Thăm bạn đầu Xuân
Bấy lâu tâm trạng ủ ê
Ngày Xuân vẫn thấy não nề chẳng vơi.
Nhớ bạn vẫn ghé qua chơi.
Vẫn thơ lưu lại thay lời chúc Xuân.
Thương Giang


MỪNG BẠN ĐẾN NHÀ

Vì ai tâm trạng ủ ê
Hay mùa xuân đến mong quê nhớ nhà
Bên tai văng vẳng câu ca
Dòng Thương vẫn đợi người xa chửa về
venus4t.vns_hnu

Buồn vì công việc bộn bề
Mẹ già mỏi mắt chốn quê đợi chờ.
Lang thang lạc bước vườn thơ.
Thấy người vắng bóng...ngẩn ngơ ...thêm buồn...
-TG-

Lạc Loài 27.02.2010 20:41:36 (permalink)
0
TÌNH THU

Thu buồn là bởi vì đâu
Cho hoa lá rụng ưu sầu héo hon?
Thu buồn giấc ngủ chẳng ngon
Nỗi niềm vương vấn nước non ngàn đời
Lá rơi lác đác rơi rơi!!!
Bầu trời xanh thẳm mà tơi tả lòng!
-LL-
venus4t.vns_hnu 27.02.2010 22:25:14 (permalink)
0

Trích đoạn: Lạc Loài

TÌNH THU

Thu buồn là bởi vì đâu
Cho hoa lá rụng ưu sầu héo hon?
Thu buồn giấc ngủ chẳng ngon
Nỗi niềm vương vấn nước non ngàn đời
Lá rơi lác đác rơi rơi!!!
Bầu trời xanh thẳm mà tơi tả lòng!
-LL-



MÃI THẮM

Tình thâm lỡ kết thành duyên
Sao người quên vội lời nguyền năm xưa
Trời mưa lã chã, trời mưa
Đợi người năm trước, đò đưa sớm chiều!

venus4t.vns_hnu

SĨ ĐOAN 27.02.2010 22:33:04 (permalink)
0
MÃI THẮM

Tình thâm lỡ kết thành duyên
Sao người quên vội lời nguyền năm xưa
Trời mưa lã chã, trời mưa
Đợi người năm trước, đò đưa sớm chiều!

venus4t.vns_hnu
 
 
Nợ duyên trước gió đìu hiu
Trăng sao chứng giám trăm điều ấp yêu
Sương rơi nhè nhẹ đăm chiêu
Trĩu lòng ngược sóng- khó kêu thấu trời!
-sd-




 
venus4t.vns_hnu 27.02.2010 22:36:26 (permalink)
0

Buồn vì công việc bộn bề
Mẹ già mỏi mắt chốn quê đợi chờ.
Lang thang lạc bước vườn thơ.
Thấy người vắng bóng...ngẩn ngơ ...thêm buồn...
-TG-


XIN MỘT CHÚT BUỒN

Vô tình gặp mặt nơi đây
Hữu duyên thiên lý sau này chớ quên
Người ơi thôi chớ buồn phiền
Quê nhà xin gánh sầu riêng cùng người
YÊU THƯƠNG dẫu có cách vời
BỐN MÙA hẻo lánh, ai thời ghé thăm!?

venus4t.vns_hnu
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 243 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9