Bốn mùa yêu thương (hoạ cùng)
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 243 bài trong đề mục
venus4t.vns_hnu 12.03.2010 00:24:32 (permalink)
0
NÂNG LY RƯỢU MỪNG

Hôm nay đường rộn bước chân người
Tiếng pháo đì đọp lẫn tiếng cười
Mẹ nói ra giêng ngày tháng tốt
Nhà bên cưới vợ thật là vui

Lật đật mẹ ra cổng đón xem
Biết đâu con gái mẹ buồn thêm
Dây phơi tuột mối sầu khăn thắm
Rớt chiếc châm thoa, thốt gọi tên

Kiệu vừa rước đến cổng nhà bên
Người trải chiếu hoa đón gót sen
Đám trẻ hò reo vây xúm xít
Bà con chen chúc ngó dâu hiền

Trong đám cưới kia có một người
Đã từng hò hẹn đến xuân tươi
Đón cha mời mẹ sang xin rước
Giờ mặc gấm the xé mộng đời
...........
venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2010 14:09:32 bởi Mục Đồng >
venus4t.vns_hnu 12.03.2010 01:11:38 (permalink)
0
VỀ MIỀN CA DAO

Con cò bay lả bay la*
Em buồn em bước sang nhà chị chơi
Chị ơi, dòng Đuống đầy vơi
Cho câu "mời nước*" xa thời thành quen

Thương nhau đến hội lại lên
Cho dâng nỗi nhớ không tên thủa nào
Cho người về miền ca dao
Liền anh, Liền chị xôn xao tiếng cười

Ai về cho sắc xuân tươi
Trầu têm cánh phượng rạng ngời môi xinh
"...Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng đứng một mình..."* đợi ai

Anh Hai ơi, hỡi chị Hai
Sông Thương nước vẫn đêm ngày mộng mơ
Em buồn em vít câu thơ
Về miền cổ tích ngẩn ngơ đợi người!
venus4t.vns_hnu

------------
Sis TG ới ời ơi! Em ghé thăm sis chọc vài câu cho vui vẻ nè.

THƯƠNG GIANG 14.03.2010 05:42:52 (permalink)
0
VỀ MIỀN CA DAO

Con cò bay lả bay la*
Em buồn em bước sang nhà chị chơi
Chị ơi, dòng Đuống đầy vơi
Cho câu "mời nước*" xa thời thành quen

Thương nhau đến hội lại lên
Cho dâng nỗi nhớ không tên thủa nào
Cho người về miền ca dao
Liền anh, Liền chị xôn xao tiếng cười

Ai về cho sắc xuân tươi
Trầu têm cánh phượng rạng ngời môi xinh
"...Trúc xinh trúc mọc đầu đình
Em xinh em đứng đứng một mình..."* đợi ai

Anh Hai ơi, hỡi chị Hai
Sông Thương nước vẫn đêm ngày mộng mơ
Em buồn em vít câu thơ
Về miền cổ tích ngẩn ngơ đợi người!
venus4t.vns_hnu

---------------
Sis TG ới ời ơi! Em ghé thăm sis chọc vài câu cho vui vẻ nè.

Về quê quan họ

Em chưa lần tới Hội Lim
Chỉ vịn câu hát mà tìm về đây.
Hữu tình in bóng trời mây.
Dòng sông quan họ chở đầy phù sa.

"Khách đến đun nước pha trà"*
Mời trầu cánh phượng...đậm đà nét quê.
Cải ngồng vàng rực triền đê.
Đến đây quên mất đường  về người ơi!

Em buồn về hội Lim chơi.
Nghe người quan họ hát lời trao duyên.
Một lần ngồi tựa mạn thuyền.
Bồng bềnh hư ảo cõi tiên lạc vào...

Hệt như một giấc chiêm bao,
Cánh cò chở khúc ca dao mượt mà.
Đồng xanh thẳng cánh bao la
Lưng trời dìu dặt ngân nga sáo diều...

Về miền quan họ dấu yêu.
Như trong cổ tích ,bao điều rất hay.
"Yêu nhau cởi áo trao tay,
Về nhà dối mẹ  gió bay ... qua cầu"*

Trữ tình tha thiết lắng sâu.
Phải duyên quan họ  nhận trầu nghe em.
Để rồi đến hẹn lại lên.
Về quê quan họ - về miền ca dao!
Kiev 13/03/2010-TG


venus4t.vns_hnu 23.03.2010 22:38:16 (permalink)
0
Về quê quan họ

Em chưa lần tới Hội Lim
Chỉ vịn câu hát mà tìm về đây.
Hữu tình in bóng trời mây.
Dòng sông quan họ chở đầy phù sa.

"Khách đến đun nước pha trà"*
Mời trầu cánh phượng...đậm đà nét quê.
Cải ngồng vàng rực triền đê.
Đến đây quên mất đường  về người ơi!

Em buồn về hội Lim chơi.
Nghe người quan họ hát lời trao duyên.
Một lần ngồi tựa mạn thuyền.
Bồng bềnh hư ảo cõi tiên lạc vào...

Hệt như một giấc chiêm bao,
Cánh cò chở khúc ca dao mượt mà.
Đồng xanh thẳng cánh bao la
Lưng trời dìu dặt ngân nga sáo diều...

Về miền quan họ dấu yêu.
Như trong cổ tích ,bao điều rất hay.
"Yêu nhau cởi áo trao tay,
Về nhà dối mẹ  gió bay ... qua cầu"*

Trữ tình tha thiết lắng sâu.
Phải duyên quan họ  nhận trầu nghe em.
Để rồi đến hẹn lại lên.
Về quê quan họ - về miền ca dao!
Kiev 13/03/2010-TG





TÌM NHAU

Ta nghe quan họ tìm về
Miền quê một thủa xin thề sắt son
Lời chị hai cất véo von
Sông Cầu sông Đuống vẫn còn như xưa

Hội Lim ai đã về chưa
Cho câu quan họ ướm vừa lòng nhau
Anh ba ơi hỡi ở đâu
Chị tư ơi hỡi mời trầu trao duyên

Đã bao mùa hội chẳng quên
Lần theo câu hát thuyền quyên thủa nào
Tay tiên nâng chén rượu đào
Trầu têm cánh phượng gửi chào khách chơi

Dù đi đâu hỡi người ơi
Hội Lim đến hẹn xin mời ghé qua
Cho đàn réo rắt ngân nga
Cho lời ca mượt như là lụa Đông

Người đi buôn bấc vài đồng
Mua danh bán lợi chắc lòng khác xưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Mượn câu mời nước mời trầu nhắn trao!
venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2010 22:42:35 bởi Mục Đồng >
THƯƠNG GIANG 31.03.2010 15:42:33 (permalink)
0
Xuân về Mai nở nụ xinh
Gốc đào năm ngoái cựa mình thắm tươi
Mục Đồng chăn nghé về rồi
Sửa sanh quần áo đi chơi bạn bè
Chúc người xuân mới vui nghe
Quanh năm nhiều lộc mang về đãi nhau!
venus4t.vns_hnu

Xuân về
Xuân về mà  có vui đâu?
Nỗi niềm trắc ẩn  dòng châu chảy dài.
Đau đời nước mắt bi ai,
Cố quên vẫn nặng hình hài người ta...
Bao nhiêu ngày tháng đã qua.
Lòng đầy cay đắng xót xa tuyệt tình...
Đêm mơ ngày mộng một mình,
Mãi ôm thương nhớ  bóng hình nơi xa ..
Gửi  em bông tuyết nước Nga
Trắng niềm cay đắng  xót xa xứ người...
Xuân về...chẳng thấy lòng vui.
Chia cùng em chút ngậm ngùi... tha hương...
-TG-
*)Em yêu quí , hôm nay chị mang buồn trút cả sang em đây...Đừng giận chị bắt em chia buồn thế này nhé.Ngày mai biết đâu mang một túi niềm vui đến cho em thì sao...?
venus4t.vns_hnu 01.04.2010 03:33:13 (permalink)
0
Xuân về
Xuân về mà  có vui đâu?
Nỗi niềm trắc ẩn  dòng châu chảy dài.
Đau đời nước mắt bi ai,
Cố quên vẫn nặng hình hài người ta...
Bao nhiêu ngày tháng đã qua.
Lòng đầy cay đắng xót xa tuyệt tình...
Đêm mơ ngày mộng một mình,
Mãi ôm thương nhớ  bóng hình nơi xa ..
Gửi  em bông tuyết nước Nga
Trắng niềm cay đắng  xót xa xứ người...
Xuân về...chẳng thấy lòng vui.
Chia cùng em chút ngậm ngùi... tha hương...
-TG-
*)Em yêu quí , hôm nay chị mang buồn trút cả sang em đây...Đừng giận chị bắt em chia buồn thế này nhé.Ngày mai biết đâu mang một túi niềm vui đến cho em thì sao...?



CUỘC THI.....IM VÀ.... ÔNG

Ngày xuân rợp ngát hương hoa
Làng trên xóm dưới tiếng ca rộn ràng
Thế nên bất trí mấy chàng
Đem chim ra giữa đường làng để thi
Lại còn í oé.... màu gì
Mọi người phát vãi.... sinh nghi chạy dài
Chị ơi, thiên hạ....lắm hài
Nếu mà quá đáng....thì cài số lui
Hoặc là mình cứ giả đui
"Ba không"* mặc họ ngồi vui.... một mình
venus4t.vns_hnu
_________________
Hi hi em nhận được message chị rùi! Chị cứ theo "Ba không": không nghe, không nhìn, không thấy! Chị cứ để cho họ mở cuộc thi .... một mình là họ thôi ấy mà! hihiiiiii
venus4t.vns_hnu 01.04.2010 04:17:29 (permalink)
0
Chị Liên Hương và chị Thương Giang thân quý! Em vừa nhận được tin nhắn của chị TG nên ghé vào đây.... hoạ vui cùng các anh - chị vài câu nha! Chúc mọi người luôn tràn đầy hạnh phúc và có những thời gian vui vẻ nghen!

BÊN DÒNG THƯƠNG NHỚ

Dòng Thương đượm sắc sen hồng
Cho thuyền thơ mãi tải lòng thênh thênh
Trăng trong nước chảy mông mênh
Đương vui bầu rượu dập dềnh sóng say
Từ đâu con quạ đến đây
Tỉa lông kêu lạc nơi này, vô duyên
Thì ra quạ thích luyên thuyên
Không ngờ nhầm chỗ cõi tiên chẳng màng
Ếch kêu hoạ nhịp chẫu chàng
Ao tù nước đọng đừng màng sông sen
Chị ơi, em sẽ kề bên
Cho dòng sông mãi về miền nắng tươi
Cho hoa sen mãi rạng ngời
Toả hương khoe sắc, nụ cười thêm xinh
venus4t.vns_hnu 
THƯƠNG GIANG 03.04.2010 23:10:58 (permalink)
0
CUỘC THI.....IM VÀ.... ÔNG

Ngày xuân rợp ngát hương hoa
Làng trên xóm dưới tiếng ca rộn ràng
Thế nên bất trí mấy chàng
Đem chim ra giữa đường làng để thi
Lại còn í oé.... màu gì
Mọi người phát vãi.... sinh nghi chạy dài
Chị ơi, thiên hạ....lắm hài
Nếu mà quá đáng....thì cài số lui
Hoặc là mình cứ giả đui
"Ba không"* mặc họ ngồi vui.... một mình
venus4t.vns_hnu

_________________
Hi hi em nhận được message chị rùi! Chị cứ theo "Ba không": không nghe, không nhìn, không thấy! Chị cứ để cho họ mở cuộc thi .... một mình là họ thôi ấy mà! hihiiiiii

Giải khuây..
Nghe em nhủ, chị mần thinh.
Mặc họ thi thố ,còn mình đi câu...
Tháng Tư,mồng Một...vào cầu.
Chị trúng mánh lớn...cả xâu kìa...
Hôm qua làm rồi chia,
Mỗi nhà một ít...Thía Lia* làm quà
Còn dư để lại nhà.
Hì hụi làm cỗ  mời bà con xơi...
Giờ thì...bể mánh mất  rồi...
Không đi câu nữa ghé chơi nhà mình.
Tặng  em một chú cá Kình .
Để quên mọi chuyện linh tinh nhức đầu...
-TG-
 
venus4t.vns_hnu 05.04.2010 20:39:23 (permalink)
0
Giải khuây..
Nghe em nhủ, chị mần thinh.
Mặc họ thi thố ,còn mình đi câu...
Tháng Tư,mồng Một...vào cầu.
Chị trúng mánh lớn...cả xâu kìa...
Hôm qua làm rồi chia,
Mỗi nhà một ít...Thía Lia* làm quà
Còn dư để lại nhà.
Hì hụi làm cỗ  mời bà con xơi...
Giờ thì...bể mánh mất  rồi...
Không đi câu nữa ghé chơi nhà mình.
Tặng  em một chú cá Kình .
Để quên mọi chuyện linh tinh nhức đầu...
-TG-
 


CÁ TO

Hôm rồi nghe chị đi câu
Được con cá bự chia nhau hết rồi
Chắc giờ còn lại vẩy thôi
Seo mừ còn cá...kình ôi.... là kình
Liếc qua dòm lại...tấm hình
Lạ chưa! Nó giống...cá mình... năm nao
....
venus4t.vns_hnu

venus4t.vns_hnu 01.07.2010 00:53:55 (permalink)
0

TƯỞNG RẰNG ĐÃ QUÊN

Dòng sông cuộn sóng về đâu
Đôi bờ cát trắng phủ màu thời gian
Bao mùa thương nhớ chứa chan
Dâng lên tình nghĩa sóng tràn biển khơi

Ai quên ai nhớ người ơi
Ai sầu ai thảm mà lời thơ đau
Chiều ra ngõ ngóng trông nhau
Đêm về cô quạnh trăng sầu mà thương

Nơi nào sóng vỗ trùng dương
Mênh mông bờ bãi mờ sương nặng lòng
Ước gì con sáo sổ lồng
Bắc cầu ô thước sang sông mà chờ

Người đi còn lại giấc mơ
Bấy lâu lặng ngủ chẳng chờ thức lên
Một ngày nỗi nhớ không tên
Sông dâng nước lũ về miền xa xăm
venus4t.vns_hnu
venus4t.vns_hnu 18.08.2010 05:41:49 (permalink)
0

venus4t.vns_hnu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 22:42:33 bởi venus4t.vns_hnu >
THƯƠNG GIANG 20.10.2010 16:17:20 (permalink)
0

Tặng Mục Đồng nhân ngày phụ nữ Việt nam 20/10.

Chúc em mãi trẻ  trung duyên dáng  và xinh đẹp như những đóa hồng chị gửi tặng nhé!




THƯƠNG GIANG 23.12.2010 06:32:44 (permalink)
0
Chúc em Mục Đồng và gia đình đón Giáng sinh an lành!




THƯƠNG GIANG 01.01.2011 03:28:27 (permalink)
0
HAPPY NEW YEAR  Venus-Mục Đồng!
 
Năm mới đã đến rồi chúc em và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,công việc hanh thông thuận lợi !
 
(Thông cảm cho chị bây giờ mới đăng nhập được để vào chúc Năm Mới  mọi người đấy!)



venus4t.vns_hnu 25.01.2011 00:20:43 (permalink)
0
Chị Thương Giang yêu quý!
Bên nhà mình, các bác văn hoá thông tin và tư tưởng văn hoá lập hàng rào ngăn vnthuquan chị à! Em hôm nay vào lại và lò dò tìm về topic cũ nhấm nháp những câu thơ của 1 thời chập chững học made poems! Chị chắc biết tại sao vnthuquan bị ngăn...rồi nhỉ! Đó cũng là những câu hỏi ban đầu em thắc mắc về diễn đàn vnthuquan cũng như những gì vnthuquan lưu trữ trong thư viện trong thời gian đầu em là thành viên của diễn đàn này!
Hôm nay vào lại, em kính chúc chị sang một năm mới thêm thành công mới nhé! Em bít chị còn tham gia thêm một vài diễn đàn khác nữa, anh Vũ Kim Thanh nói với em mà. Anh Thanh cũng mời em tham gia các diễn đàn khác nhưng...em không có thời gian và thật sự là cũng không thích! Em hiện đang học sau đại học và thi được 3 môn rồi.
Năm mới, em tặng chị vài câu thơ vui...cây nhà lá vườn tự chế nhé!
 
Xuân về tới ngõ, xuân tươi
Quê nhà đón tết rạng ngời sắc hoa
Đất trời phơi phới giao hoà
Hội Lim lại mở, câu ca lại mời
Người ơi buông áo, nhẫn ơi
Trầu têm cánh phượng, lả lơi xuân thì
venus4t.vns_hnu
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 243 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9