Bốn mùa yêu thương (hoạ cùng)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 243 bài trong đề mục
Đình Thế 19.04.2009 02:11:01 (permalink)
0
MỞ CHỦ ĐỀ MỚI NHÉ!

         HẠ VỀ

Đã mấy hôm nay hạ kéo về
Em vẫn dặm dài nẻo đường quê
Dọc bờ sông nắng chang chang đổ
Vành nón che nghiêng mái tóc thề

Có lần em đính ước với ai
Người ấy ướm duyên, đã trao lời
Những tưởng tình kia rồi mãi đẹp
Em có ngời đâu giờ xa xôi

Người ấy làm thân khách viễn du
Lên đường xa vắng buổi tàn thu
Để lại duyên em mùa đông lạnh
Em đợi người đi, vẫn mịt mù

Và rồi đông hết đến xuân sang
Duyên em ngóng đợi, mãi võ vàn
Mùa xuân thiên hạ đi trẩy hội
Từng đôi, cho em nhớ mong chàng

Giờ thì hạ đến bước đường quê
Phượng nở râm ran, sầu tiếng ve
Người đi có hẹn ngày trở lại
Người quên hay đã lỗi ước thề!
         ĐT

(Viết thay người con gái trong bài thơ tặng VeNus thuở nào; bài này tâm sự trước bài - Em đã lớn tuổi hồng...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2009 02:14:46 bởi Đình Thế >
#76
    venus4t.vns_hnu 19.04.2009 23:03:33 (permalink)
    0
      HẠ VỀ

    Đã mấy hôm nay hạ kéo về
    Em vẫn dặm dài nẻo đường quê
    Dọc bờ sông nắng chang chang đổ
    Vành nón che nghiêng mái tóc thề

    Có lần em đính ước với ai
    Người ấy ướm duyên, đã trao lời
    Những tưởng tình kia rồi mãi đẹp
    Em có ngời đâu giờ xa xôi

    Người ấy làm thân khách viễn du
    Lên đường xa vắng buổi tàn thu
    Để lại duyên em mùa đông lạnh
    Em đợi người đi, vẫn mịt mù

    Và rồi đông hết đến xuân sang
    Duyên em ngóng đợi, mãi võ vàn
    Mùa xuân thiên hạ đi trẩy hội
    Từng đôi, cho em nhớ mong chàng

    Giờ thì hạ đến bước đường quê
    Phượng nở râm ran, sầu tiếng ve
    Người đi có hẹn ngày trở lại
    Người quên hay đã lỗi ước thề!
            ĐT



    Hạ về anh ơi, về rồi đấy!
    Em quằn quại gió lào đốt cháy
    Làn môi khô, miệng đắng lời yêu
    Tiếng ve than vật vã hàng cây

    Hạ này về em thương nhớ ai
    Hoa phương đỏ ướp tuổi thơ ngây
    Sổ lưu bút muôn lời nhắn hẹn
    Mà nghẹn ngào, sống mũi cay cay

    Mùa qua mùa, gió thổi mây bay
    Lật từng trang sổ ước một mai
    Người về bên em mùa yêu đến
    Cho tim thổn thức thoả mê say
    19.04.09
    ND87
    #77
      venus4t.vns_hnu 19.04.2009 23:14:37 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Kẻ Ngông

      VƯỜN XINH
       
       
      Ta lạc bước
      Giữa vườn hoa
      Hương mặn mà

      Sắc thắm tươi
      Như reo cười
      Giữa trời thanh.
      Chân bước nhanh
      Lòng ở lại
      Ôi bởi... tại...
      Mảnh vườn xinh!


      Vườn xinh đợi khách viếng thăm
      Mà sao lữ khách trầm ngâm đứng nhìn
      Hoa đua nở theo gió lung linh
      Khách dạo bước, mảnh vườn xinh lặng lẽ!
      19.04.09
      ND87
      #78
        venus4t.vns_hnu 20.04.2009 00:41:37 (permalink)
        0
        CON VOI PHẢN TRẮC*

        Tôi nghe bà kể chuyện vua Hùng
        Chọn đô đóng ở đất Châu Phong
        Trăm voi theo về phục đất mẹ
        Một con phản trắc cầu ngoại bang

        Vua Hùng, trăm dân không hài lòng
        Quyết tâm một ý nguyện ước mong
        Nàng Bầu được cha trao kiếm báu
        Chém đầu voi phản, máu chảy dòng

        Con voi phản trắc chết chẳng xong
        "Chín chín con voi theo một lòng
        Một con ăn ở ra lòng riêng tây"*
        Bia miệng thế gian tạc núi sông

        Người ơi lời dạy của cha ông
        Con dân đất Việt phải khắc xương
        Ngón tay có ngón dài ngón ngắn
        Đều nắm chặt nhau ở trong lòng
        19.04.09
        ND87
        ____________
        * Theo truyền thuyết "Con voi bất trắc" dân gian lưu truyền đến ngày nay vẫn đậm nét ở vùng đất Tổ.
        ** Nguyên bản câu ca dân gian là: "Chín mươi chín con theo mẹ một lòng/ Một con ăn ở ra lòng riêng tây". Từ trên đỉnh đền Thượng hướng mắt nhìn quanh, 99 con voi theo mẹ chầu về đất Tổ là những quả đồi lớn nhỏ phục quanh đền Hùng. Con voi bất nghĩa mà dân gian truyền sau khi chết hoá thành quả đồi nhỏ hình voi đầu hướng về phương Bắc thuộc địa phận xã Phù Lộc, huyện Phù Ninh, Phú Thọ ngày nay. 
        #79
          Đình Thế 20.04.2009 00:51:36 (permalink)
          0
          Hạ về anh ơi, về rồi đấy!
          Em quằn quại gió lào đốt cháy
          Làn môi khô, miệng đắng lời yêu
          Tiếng ve than vật vã hàng cây

          Hạ này về em thương nhớ ai
          Hoa phương đỏ ướp tuổi thơ ngây
          Sổ lưu bút muôn lời nhắn hẹn
          Mà nghẹn ngào, sống mũi cay cay

          Mùa qua mùa, gió thổi mây bay
          Lật từng trang sổ ước một mai
          Người về bên em mùa yêu đến
          Cho tim thổn thức thoả mê say
          19.04.09
          ND87


          NHỚ EM!

          Anh đi từ dạo mùa thu trước
          Khi đầu sân rụng những lá vàng
          Cứ ngỡ qua đông trời bớt lạnh
          Sẽ về cùng em đón xuân sang

          Nhưng rồi những bước đường chơ vơ
          Cứ mãi trôi theo tháng năm chờ
          Lạc lối đành buông cùng số phận
          Công danh sự nghiệp còn trong mơ

          Đông đến phương xa gió lạnh về
          Chăn đơn gối chiếc buồn lê thê
          Chạnh nhớ quê nhà em ngóng đợi
          Ngóng dãi đường xa, xoả tóc thề

          Gác trọ quê người anh đón xuân
          Gần xa hoa nở, én chao mừng
          Phố xá người đông vui đón tết
          Mình anh lạc lõng chẳng người thân

          Chớm hạ rồi em, phượng nở hoa
          Sự nghiệp dở dang, anh xa nhà
          Còn đây kỷ niệm xưa hò hẹn
          Đầy ắp lòng anh, vẫn thiết tha

          Muốn gửi về em những thương yêu
          Theo cánh chim bay dưới nắng chiều
          Bao thương bao nhớ, sầu xa xứ
          Yêu chỉ mình em, dẫu cô liêu
                          ĐT
          #80
            venus4t.vns_hnu 22.04.2009 00:33:52 (permalink)
            0
            NHỚ EM!

            Anh đi từ dạo mùa thu trước
            Khi đầu sân rụng những lá vàng
            Cứ ngỡ qua đông trời bớt lạnh
            Sẽ về cùng em đón xuân sang

            Nhưng rồi những bước đường chơ vơ
            Cứ mãi trôi theo tháng năm chờ
            Lạc lối đành buông cùng số phận
            Công danh sự nghiệp còn trong mơ

            Đông đến phương xa gió lạnh về
            Chăn đơn gối chiếc buồn lê thê
            Chạnh nhớ quê nhà em ngóng đợi
            Ngóng dãi đường xa, xoả tóc thề

            Gác trọ quê người anh đón xuân
            Gần xa hoa nở, én chao mừng
            Phố xá người đông vui đón tết
            Mình anh lạc lõng chẳng người thân

            Chớm hạ rồi em, phượng nở hoa
            Sự nghiệp dở dang, anh xa nhà
            Còn đây kỷ niệm xưa hò hẹn
            Đầy ắp lòng anh, vẫn thiết tha

            Muốn gửi về em những thương yêu
            Theo cánh chim bay dưới nắng chiều
            Bao thương bao nhớ, sầu xa xứ
            Yêu chỉ mình em, dẫu cô liêu
                            ĐT



            NHỚ ANH

            Từ dạo anh đi, giữa mùa thu
            Lá vàng xao xác những cánh thư
            Em mộng bên đời theo lá rụng
            Hương cốm sen về bỗng bơ vơ

            Vẫn biết người đi vẫn đợi chờ
            Em - mái tóc thề vẫn mộng mơ
            Cánh én chao nghiêng, Xuân vừa đến

            Mà em vẫn ngỡ thu chưa qua

            Xuân này anh ơi, lại xuân xa
            Em yêu mòn mỏi ở quê nhà
            Con tim loạn nhịp theo trống hội
            Vẫn đợi anh về cất tiếng ca

            Còn nhớ không anh, trời vào hạ
            Anh mải đi tìm nhặt cánh hoa
            Tiếng ve đốt cháy mùa yêu dấu
            Lưu luyến đôi lời lúc chia xa

            Anh ơi! Mùa mãi có hai ta
            Mặc đời vần vũ, mặc phong ba
            Muôn trùng vẫn đợi mùa thương nhớ

            Con tim vẫn gọi một mùa hoa!
            21.04.09
            ND87
            #81
              venus4t.vns_hnu 22.04.2009 01:09:31 (permalink)
              0

              LẠC BƯỚC

              Trăng thanh chênh chếch gác núi mơ
              Ngập ngừng dạo bước vào Vườn Thơ
              Hỏi chàng thi sĩ đâu chẳng thấy
              Để khách và trăng ngóng thẫn thờ
              14.04.09
              ND87
              .............................................

              KHÚC TỰ TÌNH
               
              Ngày lại qua ngày...ngóng trăng mơ
              Nỗi lòng xin gửi cả vào thơ
              Mong Người lạc bước sao chẳng thấy
              Để đến hôm nay dạ sững sờ
               
              Biết nói gì khi Nguyệt vọng lầu
              Thi nhân rành lối nghĩ về nhau
              Một phút thoảng qua trên trang giấy
              Khúc tự tình để nhớ mãi sau
               
                    C H

              LƯU LUYẾN

              Biết vườn bên ấy lắm khách thơ
              Ngang qua ghé chút, dạ ngẩn ngơ
              Muôn hoa khoe thắm, chim vui hót
              Tiếng sáo vi vu quyện tiếng ca

              Lữ khách bâng khuâng quay trở ra
              Bước chân lần lỡ chẳng muốn xa
              Nhưng đành cất bước về quê vắng
              Mơ về vườn thơ ngập lá hoa!
              21.04.09
              ND87

              #82
                venus4t.vns_hnu 24.04.2009 16:10:10 (permalink)
                0

                THÁNG NĂM

                Tiếng ve giục Hạ về vội vã
                Nắng chói loà rộn những tiếng ca
                Thoả mong ước: Cà Mau - Lũng Cú
                Đường thênh thang một dải gấm hoa

                Việt Nam ơi! Đất nước của ta
                Mùa hạ về hạnh phúc muôn nhà
                Cờ thắm đỏ, cờ bay phấp phơi
                Mát trời xanh, Đất Nước giao hoà

                Hà Nội yêu Sài Gòn vẫy gọi
                Cà Mau kêu Lũng Cú trả lời
                Huế thầm thương nhìn người bẽn lẽn
                Ôm vào lòng quá khứ xa xôi

                Anh và em cùng bước, anh ơi
                Nghe đất nước chúng ta gọi mời
                Tiến bước lên anh, giữa dòng đời
                Để nhớ về mùa hạ, Người ơi!
                24.04.09
                ND87
                #83
                  Minh Xuân 24.04.2009 22:17:30 (permalink)
                  0
                  Chang chang cái nắng sớm đầu hè
                  Vườn cây văng vẳng mấy tiếng ve
                  Gọi người em gái như ngày ấy
                  Ngày thủa mới quen bên đồi chè.
                   
                  Em gái thân yêu của tôi ơi!
                  Em đang ở đâu, ở đâu rồi?
                  Giận gì mà em đi xa vắng
                  Để lại mình tôi, lại một nơi.
                   
                  Chẳng có mấy ngày tới tháng năm
                  Em liệu có về, có ghé thăm?
                  Tháng năm tôi sinh cùng đất nước
                  Nước non chung một ý, một lòng.
                   
                  Ngắm cánh hoa bèo trôi trên sông
                  Hỏi lòng lòng thấy có buồn không?
                  Hoa bèo sao cứ trôi trôi mãi
                  Để nỗi lòng tôi nhớ nhớ mong.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 22:24:00 bởi Minh Xuân >
                  #84
                    venus4t.vns_hnu 27.04.2009 00:27:34 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: Minh Xuân

                    Chang chang cái nắng sớm đầu hè
                    Vườn cây văng vẳng mấy tiếng ve
                    Gọi người em gái như ngày ấy
                    Ngày thủa mới quen bên đồi chè.
                     
                    Em gái thân yêu của tôi ơi!
                    Em đang ở đâu, ở đâu rồi?
                    Giận gì mà em đi xa vắng
                    Để lại mình tôi, lại một nơi.
                     
                    Chẳng có mấy ngày tới tháng năm
                    Em liệu có về, có ghé thăm?
                    Tháng năm tôi sinh cùng đất nước
                    Nước non chung một ý, một lòng.
                     
                    Ngắm cánh hoa bèo trôi trên sông
                    Hỏi lòng lòng thấy có buồn không?
                    Hoa bèo sao cứ trôi trôi mãi
                    Để nỗi lòng tôi nhớ nhớ mong.



                    Cánh bèo vô tình vẫn lặng trôi
                    Không bờ không bến để chơi vơi
                    Cô gái hôm nào anh đã gặp
                    Lang thang cõi ảo mộng du đời

                    Cuộc đời vần vũ, sao đổi ngôi
                    Đừng ngóng đừng mong nữa anh ơi
                    Người hãy quên đi cô gái nhỏ
                    Đồi chè thủa trước xa lạ rồi

                    Ngoài kia nắng Hạ tháng Năm về
                    Đất nước đang gọi, anh có nghe
                    Màu cờ đỏ thắm - màu hạnh phúc
                    Em giữa dòng người - giữa cõi mơ
                    26.04.09
                    ND87
                    #85
                      Công Hòa 29.04.2009 01:03:34 (permalink)
                      0

                      LƯU LUYẾN

                      Biết vườn bên ấy lắm khách thơ
                      Ngang qua ghé chút, dạ ngẩn ngơ
                      Muôn hoa khoe thắm, chim vui hót
                      Tiếng sáo vi vu quyện tiếng ca

                      Lữ khách bâng khuâng quay trở ra
                      Bước chân lần lỡ chẳng muốn xa
                      Nhưng đành cất bước về quê vắng
                      Mơ về vườn thơ ngập lá hoa!
                      21.04.09
                      ND87
                      .....................
                       
                          ĐÀN LÊN CUNG PHÍM
                       
                      Từ ngày tậu vườn ở luôn đây
                      Ngày tháng trôi qua bóng nhạn bay
                      Mơ người lữ khách môi hồng ấy
                      Mà tới nay tính đã bao ngày
                       
                      Tôi gửi lòng vào muôn tiếng tiêu
                      Lãng đãng vi vu đã muôn chiều
                      Từng bước chân tìm thời gian ấy
                      Tóc pha màu gió nhuốm cô liêu
                       
                      Rồi người lữ khách đó dừng chân
                      Vườn thơ từ ấy rộn tiếng chim
                      Đàn lên cung phím vương trong nắng
                      Hoa lòng rồi đây bớt lạnh lùng
                       
                             C H
                      #86
                        venus4t.vns_hnu 30.04.2009 01:50:17 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: Công Hòa


                        LƯU LUYẾN

                        Biết vườn bên ấy lắm khách thơ
                        Ngang qua ghé chút, dạ ngẩn ngơ
                        Muôn hoa khoe thắm, chim vui hót
                        Tiếng sáo vi vu quyện tiếng ca

                        Lữ khách bâng khuâng quay trở ra
                        Bước chân lần lỡ chẳng muốn xa
                        Nhưng đành cất bước về quê vắng
                        Mơ về vườn thơ ngập lá hoa!
                        21.04.09
                        ND87
                        .....................

                          ĐÀN LÊN CUNG PHÍM
                         
                        Từ ngày tậu vườn ở luôn đây
                        Ngày tháng trôi qua bóng nhạn bay
                        Mơ người lữ khách môi hồng ấy
                        Mà tới nay tính đã bao ngày
                         
                        Tôi gửi lòng vào muôn tiếng tiêu
                        Lãng đãng vi vu đã muôn chiều
                        Từng bước chân tìm thời gian ấy
                        Tóc pha màu gió nhuốm cô liêu
                         
                        Rồi người lữ khách đó dừng chân
                        Vườn thơ từ ấy rộn tiếng chim
                        Đàn lên cung phím vương trong nắng
                        Hoa lòng rồi đây bớt lạnh lùng
                         
                               C H



                        Sáo kia ai thổi khúc tiêu diêu
                        Cung đàn ai lảy quyện tiếng tiêu
                        Để người lữ khách bâng khuâng nhớ
                        Cất bước luyến lưu một buổi chiều

                        Và rồi từ đó, người lữ khách
                        Mơ về vườn mộng ngập yến oanh
                        Tiếng tơ réo rắt, hoa khoe sắc
                        Sưởi ấm hồn thơ nắng trong lành

                        Ngoài hiên mờ ảo ánh trăng thanh
                        Cung đàn lựa phím khúc độc hành
                        Tiếng tiêu ai gọi người lữ khách
                        Vẳng đến bên nhà lúc nửa đêm
                        .....
                        30.04.09
                        ND87
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 01:59:13 bởi venus4t.vns_hnu >
                        #87
                          Đình Thế 05.05.2009 22:32:37 (permalink)
                          0

                          NHỚ EM!

                          Anh đi từ dạo mùa thu trước
                          Khi đầu sân rụng những lá vàng
                          Cứ ngỡ qua đông trời bớt lạnh
                          Sẽ về cùng em đón xuân sang

                          Nhưng rồi những bước đường chơ vơ
                          Cứ mãi trôi theo tháng năm chờ
                          Lạc lối đành buông cùng số phận
                          Công danh sự nghiệp còn trong mơ

                          Đông đến phương xa gió lạnh về
                          Chăn đơn gối chiếc buồn lê thê
                          Chạnh nhớ quê nhà em ngóng đợi
                          Ngóng dãi đường xa, xoả tóc thề

                          Gác trọ quê người anh đón xuân
                          Gần xa hoa nở, én chao mừng
                          Phố xá người đông vui đón tết
                          Mình anh lạc lõng chẳng người thân

                          Chớm hạ rồi em, phượng nở hoa
                          Sự nghiệp dở dang, anh xa nhà
                          Còn đây kỷ niệm xưa hò hẹn
                          Đầy ắp lòng anh, vẫn thiết tha

                          Muốn gửi về em những thương yêu
                          Theo cánh chim bay dưới nắng chiều
                          Bao thương bao nhớ, sầu xa xứ
                          Yêu chỉ mình em, dẫu cô liêu
                                          ĐT



                          NHỚ ANH

                          Từ dạo anh đi, giữa mùa thu
                          Lá vàng xao xác những cánh thư
                          Em mộng bên đời theo lá rụng
                          Hương cốm sen về bỗng bơ vơ

                          Vẫn biết người đi vẫn đợi chờ
                          Em - mái tóc thề vẫn mộng mơ
                          Cánh én chao nghiêng, Xuân vừa đến

                          Mà em vẫn ngỡ thu chưa qua

                          Xuân này anh ơi, lại xuân xa
                          Em yêu mòn mỏi ở quê nhà
                          Con tim loạn nhịp theo trống hội
                          Vẫn đợi anh về cất tiếng ca

                          Còn nhớ không anh, trời vào hạ
                          Anh mải đi tìm nhặt cánh hoa
                          Tiếng ve đốt cháy mùa yêu dấu
                          Lưu luyến đôi lời lúc chia xa

                          Anh ơi! Mùa mãi có hai ta
                          Mặc đời vần vũ, mặc phong ba
                          Muôn trùng vẫn đợi mùa thương nhớ

                          Con tim vẫn gọi một mùa hoa!
                          21.04.09
                          ND87


                          LÀM SAO QUÊN

                          Xa nhau thì đã xa rồi
                          Lời thương, lời nhớ, bao lời cũng xa
                          Ngày trôi qua, tháng trôi qua
                          Thương em chiếc bóng quê nhà trông mong
                          Đông trôi, giá rét lạnh lùng
                          Rồi hạ về để nắng hồng chang chang
                          Thu qua rơi rụng lá vàng
                          Vẫn mình em ngóng đợi chàng bao đêm
                          Người thương ơi! anh nhớ em
                          Dù cho cách trở, con tim hướng về
                          Cánh hoa vàng, con đường quê
                          Hàng cau ấy, câu ước thề sao quên
                                        ĐT

                          #88
                            venus4t.vns_hnu 18.05.2009 12:36:31 (permalink)
                            0
                            LÀM SAO QUÊN

                            Xa nhau thì đã xa rồi
                            Lời thương, lời nhớ, bao lời cũng xa
                            Ngày trôi qua, tháng trôi qua
                            Thương em chiếc bóng quê nhà trông mong
                            Đông trôi, giá rét lạnh lùng
                            Rồi hạ về để nắng hồng chang chang
                            Thu qua rơi rụng lá vàng
                            Vẫn mình em ngóng đợi chàng bao đêm
                            Người thương ơi! anh nhớ em
                            Dù cho cách trở, con tim hướng về
                            Cánh hoa vàng, con đường quê
                            Hàng cau ấy, câu ước thề sao quên
                                          ĐT



                            Chàng ơi thiếp vẫn đợi chàng
                            Dù xa vạn dặm mênh mang bến bờ
                            Con tim thiếp vẫn đợi chờ
                            Rung lên từng nhịp mỗi mùa trôi qua

                            Thương người từ lúc đi xa
                            Hàng cau rụng trái, quê nhà buồn thiu
                            Triền đê gió thổi hiu hiu
                            Nhìn đôi chim ém dập dìu có nhau

                            Thời gian xin hãy qua mau
                            Cho người tôi nhớ ở bên hàng giờ
                            Người ơi xin chớ hững hờ
                            Tình kia còn đó, người chờ còn đây

                            Gừng già gừng lại càng cay
                            Người xa tình vẫn nồng say một đời
                            Yêu chàng, tâm dạ rối bời
                            Câu thề thủa trước xin người khắc ghi.
                            18.05.09
                            ND87
                            #89
                              venus4t.vns_hnu 15.06.2009 23:25:49 (permalink)
                              0
                              VỀ VỚI THƠ

                              Vườn riêng bỏ ngỏ đã lâu rồi
                              Hè về ta lại thả thơ chơi
                              Bạn thơ đâu tá.....về đây nhé
                              Gom chút phượng hồng...chút chơi vơi!
                              15.06.09
                              ND87
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 17 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 243 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9