Bốn mùa yêu thương (hoạ cùng)
THỞ THAN
Nguồn mạch mê say đứt quãng rồi
Người đi - kẻ ở lá rụng rơi
Hồn hoang thi sĩ giờ đặc quánh
Ảo - thực, Nhân - tà cũng vậy thôi
Ngẩn người bầu rượu cạn niềm vui
Say say tỉnh tỉnh, tiến tiến lùi
Ngạo nghễ tiếng cười lòng đau nhói
Chẳng mù mà coi như mắt đã đui
Thơ kia - người đó, người thế ấy
Mờ ờ ảo ảo với ai đây
Tài chi dăm chữ khua cán bút
Kẻ nhịn, người nhường, chân với tay
Giữa dòng oan nghiệt mình ta say
Nhâm nhi chung rượu thế mà hay
Ngoài kia gió giật tàn dương liễu
Một túp lều con giữa gió mây!
03.07.09
ND87
Ông tơ bà nguyệt đâu ơi Có xe duyên thắm, xin người kiếp sau Tình kia đã lỡ mất nhau Nguyện xin được nối cùng nhau tái hồi Nửa đêm đàn buột cung lơi Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng! 19.06.09 ND87
TÌNH LÀ...
Trách chi tơ thắm chỉ hồng
Buộc đời vào đó rồi lòng thương đau
Thà đừng quen biết chi nhau
Thì sao có chuyện để sầu cho ai
Chính ta để khổ cho người
Người thì để nhớ một đời cho ta
Trăm năm tình cũng chỉ là
Mầm xanh hạnh phúc, xót xa chia lìa
.....
ĐT
Vui buồn chuyện thúng chuyện nia
Dẫu thương cũng đã xa kìa còn chi
Nhớ hôm mới gặp cười khì
Hẹn vui chọn lối đường thi mà vào
Mộng tan lòng dạ nao nao
Bao giờ mới gặp anh hào sánh đôi
Từ đây duyên lỡ bước rồi
Mầm xanh trước gió mấy hồi còn đâu
.......
06.08.09
ND87
EM XA RỒI
Em đi từ ngày vào Hạ
Xa rời trò chơi bướm hoa
Ta chờ mấy mùa gió Bấc
Chim buồn cất tiếng gọi xa...
Hôm nay gió bay lề lạ
Mưa buồn đổ hạt nghiêng nghiêng
Trông em bóng chim tăm cá
Thu sầu lá trút ngoài hiên
Nhớ xưa dáng em qua ngỏ
Len vào tim ta dịu êm
Mắt em bình yên trong nắng
Bên em ta bước âm thầm
Mắt em hồ Thu sóng vỗ
Cho hồn ta lặn từng đêm
Giật mình thấy vầng trăng lạnh
Yêu rồi khoảng lặng không yên
Từ đó tim ta dạo nhạc
Vũ khúc ngát hương bướm hoa
Hạ vàng ươm trên tóc mộng
Tơ tình kết sợi chỉ hồng
Tóc em sóng cuộn theo gió
Ngỡ ngàng em đã xa ta...
Em bay xa như cơn lốc
Để mưa Thu rớt vỡ oà !
Hà Nghinh Tuấn
CÒN ĐÂU
Tâm mưa kéo giọt buồn tênh
Đôi bờ thương nhớ dập dềnh sóng xô
Tàn cung Ngũ Phụng bơ vơ
Ngoái lầu Ngư Bích lại chờ mùa yêu
Hạ qua cho bến cô liêu
Thu về sen tím một chiều Hồ Tây
Người đi người hết mê say
Bâng khuâng Trấn Quốc, hương bay ngạt ngào
Người xa vắng một tiếng chào
Đem buồn ngai ngái cất vào câu thơ
Còn đâu bến mộng sớm trưa
Vườn thu tàn tạ một mùa thương đau
Ta về với với mái nhà xưa
Mưa rơi gột rửa nỗi sầu tương tư
Ngàn thương đem gửi cõi hư
Từ nay lấy tiếng kê - từ mà vui
Đã thương đã nhớ ở đời
Đã cùng chí hướng, đã lời kết giao
Ngoài kia nắng gió xôn xao
Đời vui ta lại bước vào vườn yêu!
06.08.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 23:00:02 bởi venus4t.vns_hnu >
Chào anh Hàn Phong. Tối qua ND có ghé vào quán anh ngồi đọc topic này mà thích thú quá....nên bạo gan bạo miệng thử sức với anh một bài....bỗng điện nháy (cúp) nên mất tiêu hết đành vào lại....thử thêm lần nữa. ND thực ra chẳng hiểu gì nhiều về niêm luật Thơ đường nên vô cùng ngại ngần khi ghé thăm xóm thơ đối hoạ với mọi người mà chỉ loanh quanh ở "nhà". Dưới là bài hoạ lại, ND mong anh cùng cả nhà chỉ giúp đặng.....hiểu rõ hơn về niêm luật thơ nhé!
GHÉ CHÂN
Lang thang giữa nắng rát tiếng ve
Ven đường một quán núp bóng tre
Lữ khách phương xa dừng chân bước
Xin người chủ quán hớp nước chè
Ô kìa véo von Oanh kêu bạn
Lượn lờ dăm chú cá dưới khe
Hữu tình hữu ý ngàn thiên lý
Tình tang tang tính mối duyên quê!
08.08.09
ND87
MỪNG CHỊ
Sáng trong tỏ rõ tâm người
Tình quê, tình nước nụ cười hé môi
Vừa qua binh biến chị ơi
Trời yên bể lặng ta ngồi với nhau
Thức đêm mới biết đêm thâu
Thương đau mới hiểu lòng nhau lúc này
Dăm câu em ghé để đây
Mừng vui cùng chị thay lời người ta!
05.08.09
ND87
Đính kèm (1) Cám ơn em Cám ơn bé Diệp đến chơi, Lại còn đem cả hoa tươi làm quà... Chị đang ủ dột nằm nhà Hồn thơ bay mất...chị da diết buồn. Bao nhiêu chuyện ập tới luôn Làm sao tránh khỏi lệ tuôn trong lòng? Cũng may mọi việc đã xong. Anh em hoà hợp...giờ không giận hờn... Mong rằng chấm hết chuyện buồn Ngày mai trở lại đầy vườn thơ hay Thương Giang
EM VỀ
Đôi khi chuyện đến âu sầu
Để miền thương nhớ quặn đau vô tình
Kim bằng thi hữu lung linh
Ngàn yêu ngàn ghét rập rình sóng đôi
Vui thơ - em có vài lời
Thầm mong sóng gió qua rồi, chị vui
Nguồn thơ đôi lúc ngậm ngùi
Bật lên mầm mới để đời thắm tươi
Chúc vui chị nhé, chị ơi
Khi buồn ...lều nhỏ xin mời chị thăm!
08.08.09
ND87
EM VỀ
Đôi khi chuyện đến âu sầu
Để miền thương nhớ quặn đau vô tình
Kim bằng thi hữu lung linh
Ngàn yêu ngàn ghét rập rình sóng đôi
Vui thơ - em có vài lời
Thầm mong sóng gió qua rồi, chị vui
Nguồn thơ đôi lúc ngậm ngùi
Bật lên mầm mới để đời thắm tươi
Chúc vui chị nhé, chị ơi
Khi buồn ...lều nhỏ xin mời chị thăm!
08.08.09
ND87
Tủi buồn...
Em như là ánh trăng rằm
Dịu dàng soi sáng ngàn năm giữa trời.
Chị cánh bèo dạt xứ người.
Buồn vui chỉ biết tìm nơi thi phòng
Mượn câu thơ tỏ nỗi lòng
Giãi bầy chia sẻ...đâu mong gì nhiều...
Những tưởng êm đẹp mọi điều.
Nào ngờ mạng ảo ghét ,yêu...thật phiền...
Giờ mong bến ấy bình yên
Dòng sông ở lại với miền thi ca...
Sợ lắm sóng gió phong ba
Dòng sông nhỏ sẽ vỡ oà...mất thôi...
Lạng thang về lại xứ người...
Một dòng thương nhớ đơn côi tủi buồn...
Thương Giang
EM VỀ
Đôi khi chuyện đến âu sầu
Để miền thương nhớ quặn đau vô tình
Kim bằng thi hữu lung linh
Ngàn yêu ngàn ghét rập rình sóng đôi
Vui thơ - em có vài lời
Thầm mong sóng gió qua rồi, chị vui
Nguồn thơ đôi lúc ngậm ngùi
Bật lên mầm mới để đời thắm tươi
Chúc vui chị nhé, chị ơi
Khi buồn ...lều nhỏ xin mời chị thăm!
08.08.09
ND87
Tủi buồn...
Em như là ánh trăng rằm
Dịu dàng soi sáng ngàn năm giữa trời.
Chị cánh bèo dạt xứ người.
Buồn vui chỉ biết tìm nơi thi phòng
Mượn câu thơ tỏ nỗi lòng
Giãi bầy chia sẻ...đâu mong gì nhiều...
Những tưởng êm đẹp mọi điều.
Nào ngờ mạng ảo ghét ,yêu...thật phiền...
Giờ mong bến ấy bình yên
Dòng sông ở lại với miền thi ca...
Sợ lắm sóng gió phong ba
Dòng sông nhỏ sẽ vỡ oà...mất thôi...
Lạng thang về lại xứ người...
Một dòng thương nhớ đơn côi tủi buồn...
Thương Giang
SẼ QUA....
Dòng sông cuộn sóng tìm nguồn
Chị em xa cách nỗi buồn nhớ quê
Tìm nơi thoả nỗi sầu thê
Ngờ đâu giông bão lại về ngay bên
Đêm khuya trăng sáng bên hiên
Chút lời tâm sự về miền xa xa
Bên tê - Kiev nước Nga
Bà con hàng xóm bên nhà đương mong
Dẫu cho đời lắm bão giông
Nòi Rồng giống Việt...thầm mong chị về
Quỳnh hương trăng sáng đêm hè
Dầu dầu nhớ chị như kề liền nhau
Gắng lên trên những thương đau
Tương lai vẫy gọi về sau rạng ngời
09.08.09
ND87
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2009 19:02:37 bởi venus4t.vns_hnu >
Tiếng lòng
Nửa đêm đàn buột cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!
***
Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...
-ND87-TG-
ND ơi!Cuối tháng em có tham dự cuộc gặp mặt cùng với các ACE ngoài Bắc không? Còn chị chẳng biết có về kịp mà dự cùng mọi người hay không đây...Nếu lỡ thì tiếc lắm vì không phải lúc nào chị cũng có điều kiện tham dự như lần này...Nhưng biết làm sao được em nhỉ?Chúc em luôn xinh đẹp và có nhiều thơ tặng cho chị nhé!
Chị ạ! Em chắc chắn không tham gia được rồi vì em còn nhiều việc khá tế nhị. Nghĩ cũng buồn và tiếc lắm vì...dịp này mà đi ... sẽ gặp được nhiều người mà ND quý trọng nhưng lại sợ khi gặp ACE rùi ...thì mọi người lại chạy mất dép vì pà Tám! Vậy, chúc chị và mọi người vui vẻ nhé!
Tiếng lòng
Nửa đêm đàn buột cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!
***
Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...
-ND87-TG-
Cung ngân trầm bổng ai hay? Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim. -SD- Cho xin tham gia vài câu với " xếp " nhé!
Tiếng lòng
Nửa đêm đàn buột cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!
***
Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...
-ND87-TG-
Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.
-SD-
Cho xin tham gia vài câu với " xếp " nhé!
Trời ui! Hum nay đẹp trời...rồng ghé nhà tôm rùi kìa! hihiiiii chào anh Sĩ Đoan nghen! Chúc anh luôn iu đời và hạnh phúc cùng các bạn thơ nha! "xếp" chi anh Sĩ Đoan.... hay là "xếp gạch...."??? Thui thì mọi việc hiểu lầm qua rồi anh Sĩ Đoan nhỉ! Túp lều này rất vui khi được đón anh cùng các anh, chị, em ghé qua. Anh tham dự cùng chị Thương Giang và ND cho vui nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2009 23:29:32 bởi venus4t.vns_hnu >
BỐN MÙA... EM... có bao giờ em thấy nhớ mùa xuân... dòng gió nhẹ mưa phùn giăng lưới bạc.. thoảng hương sớm giọng cười ai đi lạc... tóc ngang trời vương vấn tuổi thơ ngây... biết bao giờ em mới nhớ hạ đây... nhặt ngày xưa ướp hương vào mắt biếc... làn môi nhỏ chiếc hôn đầu li biệt... múc hoàng hôn đổ nhớ một góc trời... có khi nào em nhớ lá thu rơi... đếm thời gian khóc muôn chiều thu cũ... phố lạc giọng dương cầm say nốt ngủ... lặng tìm mơ rơi vãi lối quay về... đông đến rồi để tiễn một người đi... hai kẻ chung đường ko bao giờ gặp lại... nào ai biết dư âm xa mãi...
Trích đoạn: vitchetduoi
BỐN MÙA... EM...
có bao giờ em thấy nhớ mùa xuân... dòng gió nhẹ mưa phùn giăng lưới bạc.. thoảng hương sớm giọng cười ai đi lạc... tóc ngang trời vương vấn tuổi thơ ngây...
biết bao giờ em mới nhớ hạ đây... nhặt ngày xưa ướp hương vào mắt biếc... làn môi nhỏ chiếc hôn đầu li biệt... múc hoàng hôn đổ nhớ một góc trời...
có khi nào em nhớ lá thu rơi... đếm thời gian khóc muôn chiều thu cũ... phố lạc giọng dương cầm say nốt ngủ... lặng tìm mơ rơi vãi lối quay về...
đông đến rồi để tiễn một người đi... hai kẻ chung đường ko bao giờ gặp lại... nào ai biết dư âm xa mãi...
Chào Vitchetduoi nghen!
ND rất vui khi được đón Vitchetduoi ghé thăm ngôi nhà lá xuyềnh xoàng này nghen và chúc bạn luôn vui vẻ cùng anh, chị, em diễn đàn...
Tiếng lòng
Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!
Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...
Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.
Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai sầu muộn sao im lặng hoài ...?
ND -TG-SĐ
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu: