Bốn mùa yêu thương (hoạ cùng)
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 243 bài trong đề mục
SĨ ĐOAN 12.08.2009 12:54:04 (permalink)
0
 
 

 
Tiếng lòng

Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!

Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...

Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai  sầu muộn sao im lặng hoài ...?
 
Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này! 
 
ND -TG-
vitchetduoi 12.08.2009 13:59:41 (permalink)
0

Trích đoạn: venus4t.vns_hnu



Trích đoạn: vitchetduoi




Chào Vitchetduoi nghen!
ND rất vui khi được đón Vitchetduoi ghé thăm ngôi nhà lá xuyềnh xoàng này nghen và chúc bạn luôn vui vẻ cùng anh, chị, em diễn đàn...




úi
cảm ơn
chúc cả nhà một ngày vui vẻ
và cho vịt múa ríu qua mắt thợ 1 chút xíu nhé!
vitchetduoi 12.08.2009 14:02:53 (permalink)
0

Trích đoạn: SĨ ĐOAN





Tiếng lòng

Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!

Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...

Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai  sầu muộn sao im lặng hoài ...?
 
Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này! 
 
ND -TG-






môi em như một phím đàn...
nụ hôn tôi vỡ hồn tan trong chiều...
 
*****

HOANG CẦM...

triều âm tiêu tịch tóc ngà
hoành mi điểm xảo ngân thoa hoang cầm
tơ mành nghiên bóng giai nhân
vò hương hoài tử khói trầm tương sơ
thẻ son nhạt cánh môi mờ
bàn lay bụn vấn tiếng thơ phủ hờn
má đào thoáng ngấn hờn câm
đối sầu ca nữ cô cầm lặng tơ ...
 

*****
nếu em là giai nhân ... tôi nguyện làm cổ cầm ...
và khi giai nhân xa mãi ... cổ cầm hoang lạnh ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 14:04:59 bởi vitchetduoi >
venus4t.vns_hnu 12.08.2009 16:18:29 (permalink)
0

Tiếng lòng

Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!

Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...

Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai  sầu muộn sao im lặng hoài ...?
 
Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này! 
 
ND -TG-

môi em như một phím đàn...
nụ hôn tôi vỡ hồn tan trong chiều...
 
*****

HOANG CẦM...

triều âm tiêu tịch tóc ngà
hoành mi điểm xảo ngân thoa hoang cầm
tơ mành nghiên bóng giai nhân
vò hương hoài tử khói trầm tương sơ
thẻ son nhạt cánh môi mờ
bàn lay bụn vấn tiếng thơ phủ hờn
má đào thoáng ngấn hờn câm
đối sầu ca nữ cô cầm lặng tơ ...
 

*****
nếu em là giai nhân ... tôi nguyện làm cổ cầm ...
và khi giai nhân xa mãi ... cổ cầm hoang lạnh ...




AI HAY

Đàn đương lỡ khúc chênh chao
Từng dây trầm bổng nao nao gọi người
Tấu lên vài khúc để cười
Ngàn yêu dâng tặng lên mười ngón tay
Tiếng tơ cao vút ai hay
Từng cung nhỏ giọt máu này buông ra
Lời yêu dành tặng phương xa
Bốn mùa thương nhớ - mùa hoa tím lòng
12.08.09
ND87

THƯƠNG GIANG 12.08.2009 16:54:40 (permalink)
0
Tiếng lòng

Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!

Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...

Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai sầu muộn sao im lặng hoài ...?

Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này!

Dẫu chỉ còn lại một dây
Khéo tay chuốt nhạc vẫn đầy du dương...

ND -TG-



THƯƠNG GIANG 12.08.2009 17:09:59 (permalink)
0
AI HAY
Đàn đương lỡ khúc chênh chao
Từng dây trầm bổng nao nao gọi người
Tấu lên vài khúc để cười
Ngàn yêu dâng tặng lên mười ngón tay
Tiếng tơ cao vút ai hay
Từng cung nhỏ giọt máu này buông ra
Lời yêu dành tặng phương xa
Bốn mùa thương nhớ - mùa hoa tím lòng
12.08.09
ND87

Tiếng đàn
Tiếng ai như mạch suối trong
Như cung đàn tấu...tiếng lòng thiết tha.
..
Lời yêu dành tặng phương xa
Tháng ngày mong nhớ...người ta đáp đền
Anh hào đã gặp thuyền quyên
Trai tài gái sắc nên duyên vợ chồng...
Tiếng đàn rộn rã tơ hồng
Để ai sầu héo chờ mong tiếng người
Trong veo ánh mắt nụ cười
Giọt đàn bay vút trên mười ngón tay
Cám ơn em tấu khúc này
Để ai nhung nhớ có hay hỡi người...?
Thương Giang
venus4t.vns_hnu 12.08.2009 22:00:10 (permalink)
0


Tiếng lòng

Nửa đêm đàn buộc cung lơi
Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!

Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...

Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai sầu muộn sao im lặng hoài ...?

Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này!

Dẫu chỉ còn lại một dây
Khéo tay chuốt nhạc vẫn đầy du dương...

Độc huyền mộc mạc yêu thương
Ngàn dây, ngàn khúc khéo thường...mất nhau!
(ND87)

ND -TG- - ND

venus4t.vns_hnu 12.08.2009 22:40:35 (permalink)
0


AI HAY
Đàn đương lỡ khúc chênh chao
Từng dây trầm bổng nao nao gọi người
Tấu lên vài khúc để cười
Ngàn yêu dâng tặng lên mười ngón tay
Tiếng tơ cao vút ai hay
Từng cung nhỏ giọt máu này buông ra
Lời yêu dành tặng phương xa
Bốn mùa thương nhớ - mùa hoa tím lòng
12.08.09
ND87

Tiếng đàn
Tiếng ai như mạch suối trong
Như cung đàn tấu...tiếng lòng thiết tha.
..
Lời yêu dành tặng phương xa
Tháng ngày mong nhớ...người ta đáp đền
Anh hào đã gặp thuyền quyên
Trai tài gái sắc nên duyên vợ chồng...
Tiếng đàn rộn rã tơ hồng
Để ai sầu héo chờ mong tiếng người
Trong veo ánh mắt nụ cười
Giọt đàn bay vút trên mười ngón tay
Cám ơn em tấu khúc này
Để ai nhung nhớ có hay hỡi người...?
Thương Giang


GỌI NHAU

Mênh mang biển rộng sông dài
Trùng trùng sóng vỗ, anh tài bặt âm
Vẳng nghe tiếng gió thì thầm
Cơn mơ thảnh thốt, sóng ngầm dâng dâng
Giật mình tỉnh mộng bâng khuâng
Đêm đen đặc quánh mong vầng thái dương
Bên hiên Quỳnh chớm toả hương
Nhà ai réo rắt cung thương chạnh lòng
Tiếng đàn rộn rã tơ hồng
Còn ai thức trắng đêm đông đợi người
Mộng du lạc bước xuân tươi
Gọi nhau về bến trao lời yêu đương
12.08.09
ND87
venus4t.vns_hnu 13.08.2009 22:51:33 (permalink)
0

Mưa vẫn rơi ngoài trời
Cho hồn tôi chơi vơi
Tiếng mưa buồn nhức nhối
Khóc cho cuộc tình trôi

Mưa vẫn rơi ngoài trời
Mưa hòa lệ mặn môi
Trong niềm đau nhức nhối
Trên cuộc tình phai phôi

Và mưa vẫn mưa rơi
Mưa giăng mắc xuống đời
Chuyện tình buồn trăm mối
Tình bạc trắng như vôi

Nghe nhớ thương bồi hồi
Chuyện tình đã xa xôi
Mưa đan từng giọt nhớ!
Từng mảnh tình buồn rơi!

titleAndStar(129,0,false,false,"","")
Bạn Thâm Giao






Chào Vu Phong nhé! ND đưa bài của VP qua đây nha VP vì "Gom nhặt lời yêu" là "mật thất" đó....hihiiiiiiiiiii còn đây là "phòng khách" nè VP! Mà sao thơ của VP cũng....đượm sầu vậy nhỉ? ND sẽ "chém" lại cùng VP cho vui nha!

MƯA?

Phải chăng người đã yêu
Ngoài trời mưa lất phất
Trong tim mưa lại thật
Nhạt nhoà chút nắng chiều

Phải chăng người đương yêu
Tình tan làn gió thoảng
Để cho người hốt hoảng
Con tim chấp chới nhiều

Phải chăng người lỡ yêu
Để bây giờ thổn thức
Người ra đi vẫn nhức
Thương mình kiếp trớ trêu

Bàng hoàng giữa nắng chiều
Con tim người tan nát
Không còn cất tiếng hát
Nắng mưa bởi rất yêu!
15.08.09
ND87


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/47891/7C191553C5CD4D2DAD33B445BB14EE58.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2009 04:24:05 bởi venus4t.vns_hnu >
Attached Image(s)
THƯƠNG GIANG 14.08.2009 07:15:26 (permalink)
0

TIẾNG LÒNG

Nửa đêm đàn buộc cung lơi

Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!


Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...


Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai sầu muộn sao im lặng hoài ...?

Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này!

Dẫu chỉ còn lại một dây
Khéo tay chuốt nhạc vẫn đầy du dương...

Độc huyền mộc mạc yêu thương
Ngàn dây, ngàn khúc khéo thường...mất nhau!

Tiếng đàn rưng rức  cung sầu
Để ai thương nhớ...đi đâu cho đành...

ND87-TG-



THƯƠNG GIANG 14.08.2009 07:41:51 (permalink)
0
GỌI NHAU

Mênh mang biển rộng sông dài
Trùng trùng sóng vỗ, anh tài bặt âm
Vẳng nghe tiếng gió thì thầm
Cơn mơ thảnh thốt, sóng ngầm dâng dâng
Giật mình tỉnh mộng bâng khuâng
Đêm đen đặc quánh mong vầng thái dương
Bên hiên Quỳnh chớm toả hương
Nhà ai réo rắt cung thương chạnh lòng
Tiếng đàn rộn rã tơ hồng
Còn ai thức trắng đêm đông đợi người
Mộng du lạc bước xuân tươi
Gọi nhau về bến trao lời yêu đương
12.08.09
ND87

Mong ước
Lời em theo suốt canh trường...
Đêm thâu  thao thức dặm  đường xá chi?
Vẳng nghe gió nói thầm thì
Có người mong nhớ ai đi chưa về
Chiều chiều dâng nỗi nhớ quê
Ước ngày chân bước trên đê đầu làng.
Bao nhiêu nhung nhớ vương mang
Chờ ngày hội ngộ rộn ràng niềm vui...
Dẫu chỉ mong ước vậy thôi
Sao lòng cũng thất nhẹ vơi nỗi buồn...
Thương Giang
venus4t.vns_hnu 15.08.2009 03:55:46 (permalink)
0
GỌI NHAU

Mênh mang biển rộng sông dài
Trùng trùng sóng vỗ, anh tài bặt âm
Vẳng nghe tiếng gió thì thầm
Cơn mơ thảnh thốt, sóng ngầm dâng dâng
Giật mình tỉnh mộng bâng khuâng
Đêm đen đặc quánh mong vầng thái dương
Bên hiên Quỳnh chớm toả hương
Nhà ai réo rắt cung thương chạnh lòng
Tiếng đàn rộn rã tơ hồng
Còn ai thức trắng đêm đông đợi người
Mộng du lạc bước xuân tươi
Gọi nhau về bến trao lời yêu đương
12.08.09
ND87

Mong ước
Lời em theo suốt canh trường...
Đêm thâu  thao thức dặm  đường xá chi?
Vẳng nghe gió nói thầm thì
Có người mong nhớ ai đi chưa về
Chiều chiều dâng nỗi nhớ quê
Ước ngày chân bước trên đê đầu làng.
Bao nhiêu nhung nhớ vương mang
Chờ ngày hội ngộ rộn ràng niềm vui...
Dẫu chỉ mong ước vậy thôi
Sao lòng cũng thất nhẹ vơi nỗi buồn...
Thương Giang


TRỞ VỀ

Dù ai đi ngược về xuôi*
Quê cha đất Tổ khôn nguôi nhớ về
Đêm đông tưởng đến ngày hè
Thu về lại xót lời thề xuân đi
Nơi xa ta có những gì
Ngàn thương quê mẹ, dã quỳ ai mang
Đường quê mơ bước thênh thang
Ôm cây đa cội, giếng làng vào tim
Nỗi buồn tưởng đã ngủ im
Đêm về thức giấc lại tìm hồn quê**
Mong ai đưa đón ta về
Để nghe câu ví: thương kề với thương!
15.08.09
ND87
_______________
* Ý lấy từ câu "Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba"
** "
Chiều chiều dâng nỗi nhớ quê "
vu phong 15.08.2009 20:48:40 (permalink)
0
GIÓ


Gió ơi đừng thổi mạnh
Kẻo bay hết tình tôi
Một đời tôi vun đấp
Đễ tôi mãi yêu người

Gió ơi xin dừng lại
Ở lại đây vài giây
Cho tôi gửi cùng gió
Lời yêu từ phương này

Gió ơi đi đâu mãi
Mang dùm tôi nụ hôn
Gửi về người phương ấy
Kẻo không, sợ em buồn

Gió ơi mang lời hát
Những nốt nhạc bổng trầm
Những lời thương lời nhớ
Gửi người nơi xa xăm

Gió ơi,
Hãy mang một chút hương
Trao về người yêu dấu ...
........................
 
 
ND"chém"Gió tả tơi rồi nè!
 
venus4t.vns_hnu 21.08.2009 23:39:39 (permalink)
0



TIẾNG LÒNG

Nửa đêm đàn buộc cung lơi

Hồn hoang một cõi chơi vơi tiếng lòng!


Giọt đàn rơi xuống khoảng không.
Nỗi buồn thánh thót sầu đong vơi đầy...


Cung ngân trầm bổng ai hay?
Đêm trường thổn thức đoạ đày buồng tim.

Giọt trầm ,giọt bổng tan chìm
Lòng ai sầu muộn sao im lặng hoài ...?

Đợi ai nối phím so dây
Dạo lên khúc nhạc đắm say lòng này!

Dẫu chỉ còn lại một dây
Khéo tay chuốt nhạc vẫn đầy du dương...

Độc huyền mộc mạc yêu thương
Ngàn dây, ngàn khúc khéo thường...mất nhau!

Tiếng đàn rưng rức  cung sầu
Để ai thương nhớ...đi đâu cho đành...

Đêm về đắp chiếc chiếu manh
Cô đơn nỗi nhớ, trăng thanh đầu thềm
(Mục Đồng)
ND87-TG-




venus4t.vns_hnu 22.08.2009 00:13:34 (permalink)
0


Trích đoạn: vu phong

GIÓ


Gió ơi đừng thổi mạnh
Kẻo bay hết tình tôi
Một đời tôi vun đấp
Đễ tôi mãi yêu người

Gió ơi xin dừng lại
Ở lại đây vài giây
Cho tôi gửi cùng gió
Lời yêu từ phương này

Gió ơi đi đâu mãi
Mang dùm tôi nụ hôn
Gửi về người phương ấy
Kẻo không, sợ em buồn

Gió ơi mang lời hát
Những nốt nhạc bổng trầm
Những lời thương lời nhớ
Gửi người nơi xa xăm

Gió ơi,
Hãy mang một chút hương
Trao về người yêu dấu ...
........................
 
 
ND"chém"Gió tả tơi rồi nè!
 


Hic hic
Chém gì mà mạnh tay thế Vu Phong ơi! ND giờ là MD rùi
Dạo này, Mục Đồng đang ngồi ngâm cứu "cẩm nang" làm thơ mà đau cả đầu rồi! Khó quá đi thôi....hoá ra từ trước đến giờ....gieo vần sai hết cả. Hôm nay....buồn thê lương lại vào "múa" tiếp vậy! Vứt mấy cái "luật lệ" bỏ qua một bên thôi!

LANG THANG

Gió đương ngóng đợi ai
Thẫn thờ lời thương nhớ
Bờ lau lay động mãi
Bâng khuâng sóng vỗ bờ

Dưng dưng trời đổ mưa
Nặng nề ai lê bước
Mỏi mòn theo lối xưa
Cho nhớ mưa về ngược

Thôi đi ơi gió hỡi
Mưa sẽ xoá niền đau
Bến sông ai có đợi
Vườn mơ lại có nhau

21.08.09
Mục Đồng





Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 243 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9