Họa thơ vui nói lái
Thi sĩ Ba trợn
Xí mê cho Trợn hỏi tí. Có cho lúc tại không hở??? Lúc Tại thì Mót sẻ đen (mod sẻ delette)
Sóng làng thì khỏi mở đèn để xem.
Một câu hai nghĩa đi kèm
Thánh y thời nhận, lèm nhèm thì thôi.
Lấy vài dễ hiểu người ơi
Bang sẽ hoạ lại chút chơi vui nhà
Thánh lai vui bạn vui ta
Lúc tại xấu lắm đen là phải thôi
Han Bang
Trợn biết một bài thơ này, có mấy từ nói lái nhưng tác giả dấu khéo lắm. Đố tìm thử được mấy chữ nói lái?
Năm rù
Trăm năm trong cõi ta bà
Năm Rù là chuyện của ta yêu nàng
Rù rì thủ thỉ mở màn
Ta rù vớ vẩn tình tang non bồng
Êm êm năm ngón tay hồng
Mân mê thỏ thẻ “Thích chồng rù cơ!”
Bướm ong chim chóc vật vờ
Tay ai tay ải rù mơ màng rồi
Đến giai đoạn cuối đi thôi,
Rù đội trời đất tơi bời đảo điên
Thiên đàng cực lạc kỳ viên
Ngày ba đêm bảy liên miên đến hoài.
Năm rù nhớ mãi hỡi ai!
Ông tác giả này... thiệt mắc cười
Giấu đầu mà lại... hở phần đuôi
Bảo rằng giấu kỹ mà cái tựa,
Lại để "Năm rù" bể mánh rồi.
Cứ từ trên đầu đọc đến đuôi
Chổ nào có "Rù" cứ láy thôi, (xem nào... )
Rù vớ, rù cơ... trời... Lúc tại
"Ông" Ba Trợn này ổng hại tui...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 21:56:37 bởi KashigiOmi >
quote:
Trợn biết một bài thơ này, có mấy từ nói lái nhưng tác giả dấu khéo lắm. Đố tìm thử được mấy chữ nói lái?
Năm rù
Trăm năm trong cõi ta bà
Năm Rù là chuyện của ta yêu nàng
Rù rì thủ thỉ mở màn
Ta rù vớ vẩn tình tang non bồng
Êm êm năm ngón tay hồng
Mân mê thỏ thẻ “Thích chồng rù cơ!”
Bướm ong chim chóc vật vờ
Tay ai tay ải rù mơ màng rồi
Đến giai đoạn cuối đi thôi,
Rù đội trời đất tơi bời đảo điên
Thiên đàng cực lạc kỳ viên
Ngày ba đêm bảy liên miên đến hoài.
Năm rù nhớ mãi hỡi ai!
Ông tác giả này... thiệt mắc cười
Giấu đầu mà lại... hở phần đuôi
Bảo rằng giấu kỹ mà cái tựa,
Lại để "Năm rù" bể mánh rồi.
Cứ từ trên đầu đọc đến đuôi
Chổ nào có "Rù" cứ láy thôi, (xem nào... )
Rù vớ, rù cơ... trời... Lúc tại
"Ông" Ba Trợn này ổng hại tui...
Ông Trợn này
lái gió hay ghê
Đọc vào
mân mễ khỏi phải chê
Nhưng mà
lúc tại nhiều quá xá
Có điều đọc đến là sẻ Phê!
Trích đoạn: thaiphuc
Ông Trợn này lái gió hay ghê
Đọc vào mân mễ khỏi phải chê
Nhưng mà lúc tại nhiều quá xá
Có điều đọc đến là sẻ Phê!
Thái Phúc
lói nái cũng thấy ghê
Học theo Ba Trợn hết chổ chê
Nhưng đừng
lại túc như thế nhé
Má hồng
thò đảnh chắc là phê
YM
Ai lên Đà Lạt mà coi
Có nàng Long Nữ cỡi voi
quấn vường Thường răng thì thật là thương
Thương nhiều cái chổ nõn nường
lạ rô!
Chỗ nõn nường đã
lạ rô Bác Sờn không bị ... phát rồ là may.


Bác có rảnh chân rảnh tay
Thì giúp Long nữ đang loay hoay
quấn kèo.
Ai lên Đà Lạt mà coi
Có nàng Long Nữ cỡi voi
quấn vường Thường răng thì thật là thương
Thương nhiều cái chổ nõn nường
lạ rô!
lyenson
_____________________________
Chỗ nõn nường đã
lạ rô Bác Sờn không bị ... phát rồ là may.


Bác có rảnh chân rảnh tay
Thì giúp Long nữ đang loay hoay
quấn kèo.
hoangau
_____________________________
Gió đưa chiếc lá bay vèo
Sao không cuốn chiếc quần theo cho rồi!
Mình nàng
khua coẻ với tôi
Trấn chông ra vẻ bồi hồi lạ chưa.
Tưởng mình xinh đẹp lắm ông mê,
Em ngồi làm dáng đến ê mông. Ra đường cứ tưởng mình xinh đẹp,
Ai ngờ mặt giống xe xẹp đinh. Omi!
Tưởng mình xinh đẹp lắm ông mê,
Em ngồi làm dáng đến ê mông.
Ra đường cứ tưởng mình xinh đẹp,
Ai ngờ mặt giống xe xẹp đinh.
Omi!
Xắng dai vì nước lụt lâu Omi ngồi bán hết xâu mới về Bây giờ khí lạnh tứ bề Súi dại gì mãi môi trề đắp chăn ! Long Nữ !
Xắng dai vì nước lụt lâu
Omi ngồi bán hết xâu mới về
Bây giờ khí lạnh tứ bề
Súi dại gì mãi môi trề đắp chăn !
Long Nữ
Em là con gái, hổng phải trai,
Làm thơ nên chọn chổ... lánh thai.
Đừng nên túc lại nhiều như thế,
Túc lại thì thơ sẽ mất hay...
Omi!
Lúc tại..đang..vui..nên..thấy..thương Omi..sợ..vướng..hỏi..vợ..sướng..?? Lánh thai..em nhé..a..la..Thánh..!! Dưỡng sơ..cho anh thấy..dễ..sương..!!! 
EĐTA*
Dạo này anh ngủ thật đã ghê
Dậy nào..ngủ lắm sẽ mờ thân
Mần thơ..vui..khoẻ..nên cẩn thận
Gặp nường..nâng..kển..(cẳng)...chắc..phân..thi
EDTA*
Ngao du khắp chốn thiên bồng Tìm thêm hiểu biết ai ngờ ngu giao(tiếp) Giờ thì quả thật lao đao Vừa đi nửa tháng Ô sao nhớ nhà Đăm tí cũng nhớ bạn hiền Ôm căn cũng phải triền miên nhớ thầm Nhớ thầm lâu quá thắm nhờ Về nhà vú sữa chín giờ làm sao Bắt thang lên hỏi ăn trông ! Vú sữa chín bời Con phải sào lam?? Long Nữ !
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: