Họa thơ vui nói lái
Một chiều Maroc, giữa mùa Thu
Móc ra trong túi chẳng đồng xu...
Định xơi một bữa cho no bụng,
Phải đợi xin tiền thầy với u*.
Long Nữ
*Từ địa phương: Thầy-U = Bố-Mẹ = Ba-Má
P/s: Mốc huynh cũng sửa lỗi chính tả đi nhé , Long nữ biết Mốc huynh đa tài nhưng những lúc Nữ đánh nhanh nên sai chứ ko phải ko biết , Long nu sẽ qua nhà Mốc đấu sức. Mốc huynh hãy chờ...)
(Ha ha.. tui khoái cái cô Long Nữ này rồi nha!bài nói lái đã khó mà họa móc họng và còn bắt bẽ ngược lại Mốc mỗ nửa chứ.Mà chợ trời vé số dân khu đen là gì thế??? để Mốc trả lễ nhé..ha ha..)
Vé số chợ trời hổng ai mua Đến chiều nhiều vố xé ra thua Ai giúp dùm Nữ mua sẽ thưởng Nữ úp vai vào khóc te tua.
Anh trai của em cũng có làm một bài thơ, hổng phải thơ vui, nhưng cũng có nói lái nữa á. Em chôm của ảnh đem vô tặng chị Long Nữ nè hi hi...
Dù trời đổ mưa tuôn, Hay dù trời đang nắng. Dòng nhật ký vẫn buồn Viết trang đời cay đắng...
Anh của Lina
Muốn giàu thì phải đầu tư
Giữ tiền trong túi khư khư khó giàu
Mà lòng thắc mắc bấy lâu
Đầu tư thì phải bắt đầu
từ đâu
Khi đang yêu đem hình nhau lộng kiếng Hết yêu rồi đem liệng cống hình nhau Đêm nằm ngẫm nghĩ thấy đau Lần sau yêu nữa sẽ không cho hình
Sáng sớm thường hỏi đầu tiên Tiền đâu vợ hỡi vợ liền đưa ngay Cuối tháng câu hỏi đầu tiên ngọt ngào vợ nguýt chồng liền: "tiền đâu?"
MT*love
Anh giai trần là dân chài đèo một chị chân dài; cái chân dài đang... chai dần
Anh mui trần đèo một chị ...
Hỏi rằng em thích màu chi?
Đang yêu em nói...ờ... thì...
màu nho Tới khi tình đã qua đò
Lạnh lùng em mắng:
mò nhau làm gì?
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: