Trang thơ lưu - Minh Xuân
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Minh Xuân 11.01.2009 19:21:20 (permalink)
0
Nói khoác đầu xuân
 
Đầu xuân nói chuyện trời ơi
Hồi tôi ba tuổi đi bơi sông Hồng
Giữa sông gặp một đàn rồng
Bắt chơi mấy chú về trồng góc sân
Non cao nhón bước ngón chân
Thấy cây thông nhỏ ngọn gần chạm mây
Rượu cần bảy ché không say
Nửa ngày sáng tác sách dày trăm trang
Mỗi tuần đi họp lão làng
Tương lai vạn sự luận bàn chẳng sai
Nước Nga đông ngắn hạ dài
Dưới trời mưa tuyết đào mai nở tràn
Đồng Rúp có giá hơn vàng
Mỳ tôm đóng gói đắt ngang cá hồi
Cốc khoai nấu được cả nồi
Bột nêm vài hạt đủ mười người ăn
Đi làm tích góp nửa năm
Mua một mảnh đất với trăm mét nhà
Nhắn tin tới bạn gần xa
Để chống khủng hoảng cần ba trăm người
Một trăm uống nước ngồi chơi
Một trăm đi lại cho tươi văn phòng
Một trăm tán chuyện lòng vòng
Cuối tháng lĩnh thưởng thêm công ngoài giờ
Đón xuân vui mấy câu thơ
Đúng sai, hay dở là chờ người xem.
 












 
Nước Nga thời khủng hoảng
 
Kìa trông thời cuộc chóng đổi thay
Nước Nga cải cách mấy năm nay
Hùng cường muốn xoay vần thế giới
Khủng hoảng bỗng đâu đến nỗi này!
 
Gờ-ru-si-a súng nổ rồi!
Giương oai Nga đánh chiếm một hồi
Tiếng súng còn chưa im chiến tuyến
Bóng ma khủng hoảng ập tới nơi.
 
Giá dầu cao ngất đã bao năm
Máy nào là máy chẳng ăn xăng?
Nước Nga xuất dầu thu lợi lớn
Giờ dầu tụt giá, khó đăm đăm!
 
Bắc thang lên hỏi ông trời cao
Có Rúp thì phải giữ làm sao?
Mua Đô không được, Eu-ro xuống
Chẳng nhẽ mua vàng? Cất chỗ nào?
 
Đi làm cốt kiếm chút đồng lương
Dẫu khó cũng phải tính trọn đường
Lương cắt, người giảm, ai làm việc?
Người làm nên của, chớ coi thường!

Đâu phải yên ổn mới tiến nhanh
Bất ổn bao người nghiệp vẫn thành
Bên ngoài chưa “khủng”, trong đã “hoảng”
Cái họa hưng vong ngẫm cho rành.








Re: Thơ 2 ý, trongvan
 
Con trâu là đầu cơ nghiệp
 
Con đò ai thả bên sông
Trâu về tiếng sáo mục đồng vẳng bay
là én liệng về tây
Đầu xuân rót chén rượu đầy dưới hoa
duyện gặp bạn quê nhà
Nghiệp văn chung họa gọi là đôi câu.













Re: Ca... dạo, lyenson

Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng
Ăn ba ngày Tết tưng bừng
Bố mua chai rượu xin đừng quên con!
Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia rượu vẫn còn lai rai.
Đầu năm vô quán anh Hai
Thịt bò áp chảo, thịt nai chiên giòn
Rằng: Ngon thì thật là ngon
Sờ tiền trong túi có còn được bao?
Anh ơi anh giúp tôi nao
Anh nỡ lòng nào bắt chẹt thằng em
Muốn xem giở ví anh xem
Còn mấy đồng xèng chẳng bõ đưa anh.
Trên trời có đám mây xanh
Ai về nhắn vợ ra nhanh trả tiền.





Re: Bắc thang lên hỏi ông Trăng, trongvan
 
Chặt cây đẽo gỗ làm thang
Bán cho mấy chàng tập tễnh chơi trăng
Mỗi thang kiếm một vài trăm
Đô la đút túi, ví căng mới về
Trăng tròn sáng khắp miền quê
Phù cho buôn bán đuề huề cả năm
Nhắn ai muốn gặp chị Hằng
Chớ ham thang rẻ, gãy răng có ngày.



Re: Lôi đài tỷ bút chiêu phu, EDTA
 
Em Tiểu An mở đài tỷ võ
Trái tim bay tím đỏ không trung
Bao nhiêu trai tráng anh hùng
Em làm cho rụng như sung còn gì!
 
Lời vàng ngọc sao mà hoang phí
Ý trung nhân có quí hãy tìm
Vui gì những chuyện "đau tim"
Chiêu phu múa bút cũng xin từ từ...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.01.2009 14:34:18 bởi Minh Xuân >
#1
    hahothanh 12.01.2009 13:50:52 (permalink)
    0
    Giả Vờ

    Tôi chưa thốt được câu nào
    Giữa tôi - em có bức rào lửng lơ
    Đột nhiên em nói ngây thơ :
    "Coi như hai đứa giả vờ yêu nhau."
    Trăng in bóng đợi bên cầu
    Vờ thôi! mà nhớ mà sầu nỗi chi?
    Ngày qua đi, tháng qua đi
    Em yêu tôi thật, có gì vờ đâu!
    Bây giờ ta ở trong nhau
    Cảm ơn em nhé, "giả vờ" năm xưa
    #2
      Minh Xuân 13.01.2009 16:49:24 (permalink)
      0
      Biển và em
       

      Tôi gặp em vào một ngày nắng đẹp
      Mặt biến xanh và núi cũng màu xanh
      Mái tóc em làn gió biển đùa quanh
      Cho đôi mắt ngời lên trong nắng mới.

      Tôi tự hỏi sao lòng mình mong đợi
      Và tình yêu đã đến tự bao giờ.
      Biển lặng im những năm tháng tuổi thơ
      Nay có một con sóng xô bờ, lay động ...




      Chị gió xuân
       
      Này này có phải chị gió xuân
      Ngao du hồ hải khắp xa gần
      Ngang bên dòng nước trong trong chảy
      Gieo mấy câu thơ, thả mấy vần.

      Này này có nhớ chị gió xuân
      Trăng tròn trăng khuyết đã bao lần
      Phương Nam trước ngõ mai vàng nở
      Chạnh nỗi quê hương, dạ tần ngần.

      Này này có biết chị gió xuân
      Đường xa dẫu trải mấy gian truân
      Đem hương mang sắc về cho đất
      Tan tuyết, xua mây, gạt bụi trần.
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 17:07:33 bởi Minh Xuân >
      #3
        Minh Xuân 22.01.2009 19:05:57 (permalink)
        0
        Chuyện hoa Ngâu
         
        Dạo vườn thơ thẩn gặp hoangâu
        Hoa nhỏ thơm thơm, thắm thắm màu
        Yêu hoa cũng muốn cùng đôi chữ
        Bí vận nên đành .. Chúc sống lâu!
         
        Đào Mai ngập lụt nở được đâu!
        Hà Nội Tết này chỉ có Ngâu
        Hoa vàng điểm thắm xuân thu mãi,
        Dẫu rụng, còn thơm ... ướp chè Tàu.
         
        Theo nghề cây cảnh đã bao lâu
        Khuyên ai tìm giống, chọn hoa Ngâu
        Cây mảnh, hoa thơm, nhiều ong bướm
        Nhanh mọc, dễ trồng, ... đẻ lại mau!

        Tết nhất đến rồi chúc hoa Ngâu
        Xinh tươi, hiền thục tựa như trâu
        Con cái đầy đàn đông như nghé
        Vui vẻ ngày xuân lắm bạn bầu.
         
        Chị Hai quan họ vắng đi đâu?
        Để cả vườn thơ luống những sầu
        Đào xuân buông cánh rơi theo gió
        Mong ngóng chị Hai trở lại mau!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 14:47:21 bởi Minh Xuân >
        #4
          hoangau 30.01.2009 01:57:16 (permalink)
          0

          Trích đoạn: Minh Xuân

          Chuyện hoa Ngâu
           
          Dạo vườn thơ thẩn gặp hoangâu
          Hoa nhỏ thơm thơm, thắm thắm màu
          Yêu hoa cũng muốn cùng đôi chữ
          Bí vận nên đành .. Chúc sống lâu!
           
          Đào Mai ngập lụt nở được đâu!
          Hà Nội Tết này chỉ có Ngâu
          Hoa vàng điểm thắm xuân thu mãi,
          Dẫu rụng, còn thơm ... ướp chè Tàu.
           
          Theo nghề cây cảnh đã bao lâu
          Khuyên ai tìm giống, chọn hoa Ngâu
          Cây mảnh, hoa thơm, nhiều ong bướm
          Nhanh mọc, dễ trồng, ... đẻ lại mau!

          Tết nhất đến rồi chúc hoa Ngâu
          Xinh tươi, hiền thục tựa như trâu
          Con cái đầy đàn đông như nghé
          Vui vẻ ngày xuân lắm bạn bầu.

          Chị Hai quan họ vắng đi đâu?
          Để cả vườn thơ luống những sầu
          Đào xuân buông cánh rơi theo gió
          Mong ngóng chị Hai trở lại mau!


          Yêu hoa nên bạn ... chúc sống lâu 
          (Để cả bốn mùa thắm thắm ngâu).
          Cám ơn bạn mới Xuân Tươi Sáng (Minh Xuân)
          Mong khắp thế gian rực rỡ màu.




          Tết này là cái tết năm Trâu
          Thế là bạn nhớ đến ... hoa ngâu.
          Cuối năm khủng hoảng vì nhiều nghé 
          Muốn bắt đền thì ... Bạn ở đâu?

          Chúc Minh Xuân cùng gia đình năm mới vạn sự như ý! HN hôm nay mới đến thăm nhà bạn được, mong MX thông cảm nhiều nha !

          #5
            Minh Xuân 30.01.2009 19:48:33 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hoangau

            Tết này là cái tết năm Trâu
            Thế là bạn nhớ đến ... hoa ngâu.
            Cuối năm khủng hoảng vì nhiều nghé 
            Muốn bắt đền thì ... Bạn ở đâu?

            Chúc Minh Xuân cùng gia đình năm mới vạn sự như ý! HN hôm nay mới đến thăm nhà bạn được, mong MX thông cảm nhiều nha !




            Có duyên, không gặp trước thì sau
            Ngàn dặm quan san nỗi nhớ nhau
            Đến hẹn lại lên, xin chớ lỡ
            Bạn hiền ơi hỡi, đóa hoa ngâu!












            Re: Ghen --- Thai Anh;
             
            Ghen - Yêu
             
            Tôi với nàng chưa từng gặp mặt
            Quen nhau qua câu chát, vần thơ
            Sao lòng bỗng thấy ngẩn ngơ
            Chiều chiều sớm sớm đợi chờ ngóng trông.
             
            Học chị Cả định ghen chút đỉnh
            Của mình đâu mà tính làm càn?
            Nghĩ rồi lệ lại tuôn tràn
            Ruột đau như xé, hỏi nàng có hay?
             
            Lật tin nhắn mỗi ngày mấy bận
            Ngắm ảnh nàng áo vận đỏ tươi
            Môi hồng, má ửng nhìn tôi
            Sao nàng lại nỡ cười người khổ đau?
             
            Lòng mong đợi cho dầu chưa biết
            Thơ chẳng hay cũng quyết họa vần
            Dù cho phải trải phong trần
            Trăm điều xin chỉ được gần nàng thôi!
             
            Ghen với cánh hoa rơi trên cỏ
            Nàng còn nâng, còn bỏ vào khăn
            Ghen theo cả với ánh trăng
            Đêm đêm len lỏi vào trong nhà nàng.
             
            Ghen với cả mấy chàng tài tử
            Có gì hay nàng cứ liếc nhìn
            Chẳng bằng thấy một con tim
            Ba phần tươi đỏ đều xin dâng nàng.
             
            Trông ra cửa lá vàng vàng rụng
            Cầu ông tơ xe đúng duyên hồng
            Ước mong như chén rượu nồng
            Chưa uống đã thấy bềnh bồng trên mây.
             
            Lời son sắt cho đầy bể ái
            Mượn thuyền câu chèo lái tìm nàng
            Dù cho trải nỗi đoạn tràng
            Trăm năm xin chữ “bạn vàng” cùng nhau.
             









            Re: Ghen --- Thai Anh; Hỏi anh? - minhthanh_love

            Chào cô em Trong Xanh Yêu quí!
            Mới đầu xuân bắt bí ông anh.
            Minh Thanh tuổi hãy còn xanh
            Đường tình chưa trải, chưa rành đó thôi.
             
            Chuyện tình cảm ở đời khó kể
            Ngoài như không sóng bể bên trong
            Dễ ai lòng biết được lòng
            Tìm đâu tri kỷ má hồng với ta?
             
            Tình đằm thắm còn là tình bạn
            Bạn thơ ca là bạn khó tìm
            Thơ là tiếng của trái tim
            Đâu cần gặp mặt mới nhìn ra nhau.
             
            Vài lời nói trước sau khó tỏ
            Ai có duyên khắc rõ vì ai
            Tình yêu như cánh hoa mai
            Thổn thức trong gió, để hoài nhớ thương.
             
            Kìa trông gương Bích Câu thủa trước
            Mộng trong tranh mà được nhân duyên
            Trai tài lựa gái thuyền quyên
            Lời thơ cất tiếng bạn hiền gọi nhau.
             
            Sương tuyết trắng bạc đầu ngọn núi
            Đường cách xa bao nỗi quan san
            Lòng anh đã quyết gặp nàng
            Có Minh Thanh giúp anh càng vững tâm.









            Re: Ghen --- Thai Anh; Hỏi anh? - minhthanh_love

            Đúng là anh bao đêm không ngủ
            Ngắm sao Hôm cô lẻ giữa trời
            Xứ người tuyết trắng rơi rơi
            Lại càng nhớ bạn ở nơi quê nhà.
             
            Cánh én liệng là là mặt đất
            Con gió chiều vương vất cành đào
            Ngày xuân gọi bạn nao nao
            Gửi theo cánh én lời chào Chúa xuân.
             
            Mong có được một lần gặp mặt
            Cầu ông trời sắp đặt cho thành
            Lời thơ mang tới duyên lành
            Sao cho tới buổi yến oanh trùng phùng.
             
            Lòng trong sạch chưa từng gian dối
            Mối tơ này hãy nối cho anh
            Từng nghe nức tiếng Minh Thanh
            Giỏi nghề tướng số, rõ rành tương lai
            Nhờ cô mai xe tơ cho chắc
            Sông có sâu giúp bắc cầu Kiều
            Mở lòng đến với tình yêu
            Gieo niềm tin tưởng, gạt điều thị phi.
             
            Cho anh hỏi, có khi không phải
            Minh Thanh Yêu ở tại đâu ta?
            Biết là em ở trời xa
            Trời ngoài Hà Nội hay là trong Nam?
             
            Nếu em ở cùng nàng một chốn
            Bói duyên trời quẻ độn mới linh
            Có vậy anh mới nói minh
            Là ai, anh muốn tỏ tình với ai.
             
            Xem bể ái còn nhiều sóng gió
            Lấy chân tình soi tỏ cơn mơ
            Đi tìm bạn hữu trong thơ
            Minh Thanh có giúp, chớ ngờ vực anh.




            Re: Ghen ___ Thái Anh, trả lời minhthanh_love
             
            Hay cho anh tìm nơi gửi nhắn
            Chuyện ghen yêu thở vắn than dài
            Lại là nơi Đổng Tước đài
            Ngày xuân thơ thẩn có hai nàng Kiều.
             
            Một nàng từ rừng dừa Bình Định
            Cửa sông Thanh chân mấy ngọn đèo*
            Mộ Hàn Mặc Tử thông reo
            Phi lao bãi biển trông theo con thuyền.
             
            Một tiểu thư hào hoa thành phố
            Có nỗi buồn trăn trở thơ văn
            Hồn nhiên như một ánh trăng
            Đêm rằm khẽ tỏa giăng giăng bên thềm.
             
            Anh đã trải khắp miền đất nước
            “Chín năm ròng cất bước đi lên”
            Từng qua Bình Định, Tây Nguyên
            Nỗi niềm nhớ nước vẫn nguyên  trong lòng.
             
            Nay lại có thêm trong nỗi ấy
            Người bạn thơ biết mấy nhớ thương
            Câu ca quan họ bên đường
            Để vào hồn những tơ vương trong ngoài.
             
            Nàng mang tên một loài hoa nhỏ
            Gần hương thơm để nhớ cho ai
            Ân tình như ánh ban mai
            U buồn xóa hết, đêm dài xua tan.
             
            Cảm ơn nhiều hai cô em nhỏ
            Có dịp qua anh sẽ ghé thăm
            Tìm duyên kiếm bạn trăm năm
            Nào ai tránh được ruột tằm vương tơ.
             
            * Anh nhớ là Quy Nhơn nằm ở cửa sông Hà Thanh. Phía Nam thành phố, gần mộ Hàn Mặc Tử, là đèo Cù Mông. Đặc sản Quy Nhơn là "bánh hỏi" và rượu Bầu đá. Chắc vì thế mà Minh Thanh hay... cù lung tung, hay hỏi nhiều quá và gạ uống rượu suốt

            <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 17:19:16 bởi Minh Xuân >
            #6
              Minh Xuân 28.02.2009 19:27:49 (permalink)
              0
              Re: Học làm thơ, Yến Trang Châu

               
              Tiểu thư con cái nhà ai
              Thơ hay nức tiếng văn đài gần xa
              Trang thơ vừa mới mở ra
              Người thăm, kẻ viếng vào ra không ngừng
              Thơ hay cốt ở tấm lòng
              Anh Lính lòng thòng... mặc kệ anh ta.
              _____________
               
              Làm thơ phải có ý tình
              Nếu không bật nhạc xập xình cho xong
              Làm thơ hồn phải trắng trong
              Nếu không được mớ bòng bong thôi à
              Làm thơ thì phải có hoa
              Nếu không chỉ để dọa ma mọi người
              Làm thơ phải có tiếng cười
              Nếu không ngày tháng chỉ ngồi khóc than
              Tiểu thư thơ rất nhẹ nhàng
              Xem ra có khiếu để làm nên thơ.
              ______________
               
              Hỡi chú kiến kia chớ có buồn
              Mưa nắng tính trời vốn thất thường
              Kiến chăm nhặt nhạnh, dành khi khó
              Hạn hán qua rồi nước lại tuôn.
              ______________
               
              Tiểu thư từ lúc đổi danh
              Tập làm thơ quả là nhanh bất ngờ
              Thơ hay lại lắm chàng mơ
              Yến Trang* giờ đã nên thơ thật rồi.
              ----
              *Có phải tên em là Trang chứ không phải là Châu không?
               
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2009 14:10:38 bởi Minh Xuân >
              #7
                Minh Xuân 28.02.2009 19:30:37 (permalink)
                0
                Re: Tình ảo, Nguyễn Thế Duyên
                 
                Không ngờ Bác cũng giống em
                Theo gương chị Cả (Thái Anh) đánh ghen chỗ này
                Mấy đời cá có chân tay
                Mấy đời chơi NET không dây tơ tình
                Mày râu là đấng chúng mình
                Hay tìm trong mộng người tình hư không
                Thế gian một vợ một chồng
                Riêng em cứ muốn một ông hai bà.
                Lỡ lời, bác bỏ quá cho
                Thơ tình lại hóa ra là thơ vui.



                Tình là ảo hay thật?

                 
                Cho hay tình ảo cũng là tình
                Nhớ, hoài, trông, mộng, dạ rung rinh
                Không ảo, mà chân, nên xin chớ
                Mang búa, đem dao đập "bóng hình" [sm=smashy.gif]
                 
                 
                Là tình thì có thật bao giờ?
                Hồn say, bóng lẫn, đắm trong mơ
                Mây gió bồng bềnh, trăng mờ tỏ
                Bướm vờn, hoa quyến, gửi theo thơ.
                 
                Dẫu biết tình là mối dây oan
                Lòng ta vẫn cứ rộng tiếng đàn
                Vượt qua bể đời đầy đau khổ
                Nhanh như "tin nhắn" đến bên nàng.
                 
                Lưới tình trời trải khắp nơi nơi
                Dẫu thưa mà khó lọt ai ơi
                Có nhỡ sa chân vào lưới ấy
                Thôi đành phó thác mệnh cho trời.

                #8
                  Minh Xuân 28.02.2009 19:34:55 (permalink)
                  0
                  Re: Tâm sự của hoangau
                   
                  Trích đoạn hoangau:

                  Thế là Tết nhất đã vèo trôi
                  Tất bật bao ngày cũng thế thôi.
                  Tỷ đã PM rồi đấy nhá
                  Có gì ... số đấy cứ việc "ơi !"


                   
                   
                  Tết đã qua rồi sao Tết ơi!
                  Hội Lim lại sắp mở đến nơi
                  Chị Hai có lòng cho xin... số (đấy)
                  Ngàn dặm gắng tìm dịp đến chơi.





                  "Ai bảo chăn trâu là khổ?"

                  Tôi chăn bò còn khổ hơn trâu
                  Bò tôi ăn cái lá dâu
                  Ăn xong đau bụng, gọi trâu ời ời
                  Trâu nhìn bò khúc khích cười:
                  "Là bò mà cứ học đòi vương tơ!
                  Để trâu cho nắm lá mơ
                  Ăn xong về ngủ chớ sờ lung tung!"





                  Lặng lặng mà nghe chuyện hoa ngâu
                  Trời sinh đất nứt rõ là trâu
                  Nhẹ dạ cưa sừng đi làm nghé
                  Nghé gì mà lại có cả... râu.
                   
                  Zai ziếc coi là chuyện phù du
                  Một lòng ở mãi với thầy u
                  Chợt thấy trai làng đi qua ngõ
                  Nổi lòng, gọi mẹ, khóc hu hu


                  Anh Sơn đi vắng đã lâu
                  Nên chưa rõ chuyện nàng Ngầu (Ngâu) đó thôi
                  Bò, Vịt nàng hổng thèm chơi
                  Ngày ngày nàng chỉ trông giơi (giời) đợi cò.







                  Trích đoạn: hoangau

                  Trời hỡi, bao nhiêu chuyện thị phi !!!
                  Cưa sừng thôi chứ tội tình gì !!!
                  Chẳng lẽ uống đường phèn tự tử
                  Cũng kỳ ... !

                  [sm=bed.gif]




                  Tội nghiệp làm sao nàng hoa ngâu!
                  Ngậm đường thì ngủ được bao lâu?
                  Bao chuyện thị phi vì làm nghé
                  Nợ lòng bạn hữu, trốn đi đâu?

                  #9
                    Minh Xuân 28.02.2009 19:53:24 (permalink)
                    0
                    RE: Ca... dạo, luyenson
                     
                    Cái cò, cái vạc, cái nông
                    Núi Yên sao lắm cơn dông, hỡi Cò?
                    Non cao trăm thứ cây to
                    Cớ sao Cò cứ đậu dò cành Ngâu?
                    Hoa Ngâu trong trắng như trâu
                    Trâu vầy, Cò quậy đục mầu Nước trong.
                    Nước trong vì nhớ, vì mong
                    Trâu, Cò, cho gửi tấm lòng thiết tha...





                    Trèo lên cây khế mà rung
                    Vợ nổi đùng đùng, không biết tại sao?
                    "Hôm qua đi với con nào?"
                    "Dạ bẩm, đâu có, tào lao thôi mà!"
                    "Liệu hồn không chết với bà!
                    Tào lao kiểu đó cho ra ở đường
                    Biết điều úp mặt vào tường
                    Tối nay thì ngủ gậm giường nghe chưa!"





                    Quạt mo Bờm gọi là... em
                    Để cháy lèm nhèm còn lại đám lông
                    Bờm buồn, Bờm khóc, Bờm trông
                    Phú ông mới hỏi: "Quạt lông đâu rồi?"
                    Quạt lông nay đã về trời
                    Quạt mo Bờm lại đổi xôi, Bờm cười .



                    Hoan hô đại ca Lờ Yên
                    Sơn nhà ta lại đã lên mạng rồi



                    Gió đưa danh lợi về trời
                    Tình người ở lại chịu đời đắng cay
                    Cuộc đời có trả có vay
                    Hương tình theo gió vương bay suốt đời.



                    Thế gian một vợ một chồng
                    Riêng tôi chỉ muốn một ông hai bà
                    Một bà tôi để ở nhà
                    Một bà tôi để bầy ra ngoài đường
                    Bà con cô bác có thương
                    Giúp tôi tìm đường gặp đủ hai ba (bà)*.
                     
                    * Càng nhiều càng tốt.
                    #10
                      Minh Xuân 22.03.2009 13:58:35 (permalink)
                      0
                      Re: Ca... dạo, luyenson
                       
                      Ba cô môi thắm lên chùa
                      Châu, Băng, Long Nữ vào hùa ghẹo Sơn
                      Sơn trông thấy vậy cũng chờn
                      Kiếm đường sau trước đi luôn không về.



                      Tim này vốn là tim Thạch Sanh
                      Yêu bao nhiêu nữa vẫn cứ lành
                      Chúa trời còn muốn "yêu tất cả"
                      Xuân yêu vài đám cũng chưa đành.




                      Ơn trời mưa nắng phải thì
                      Cho vợ bớt rận (giận), bồ thì bớt ghen
                      Tình yêu có tội gì em?
                      Vì yêu nên phải bao phen chịu đòn.


                      #11
                        Minh Xuân 22.03.2009 14:18:36 (permalink)
                        0
                        Lâu rồi bạn mới lại nhà Ngâu
                        Nhà cao cửa rộng thật là giầu
                        Bạn chẳng dám vào vì sợ chó
                        Xông ra đuổi bạn, sủa gâu gâu.




                        Nào ai tránh khỏi cái hữu tình
                        Vào lúc trần gian lắm cô xinh?
                        Bác Sơn sao mà đào hoa thế!
                        Còn em "đào đất"* cũng chẳng linh.
                         
                        *Thơ Hoàng Trung Thông:
                        "Số anh là số đào hoa
                        Số em đào đất hai ta cùng đào"





                        Bắc thang lên hỏi Nam Tào
                        "Xem cho duyên số thế nào với Ngâu?"
                        Nam Tào tra sổ hồi lâu:
                        "Cơ trời khó lộ, biết đâu thế nào!"
                        Biết vậy, chẳng hỏi Nam Tào
                        Duyên đây với đấy cứ nhào thử xem




                        Từng nghe danh tiếng Đào Công... Trường
                        Chuyên nghề đào đất với đào đường
                        Đừng nghe Hoa Ngâu xui dại đấy
                        Gái gì dưới đất ở trong rương?



                        Đếm đi đếm lại thật là lâu
                        Thôi thà nhắm mắt chọn cho mau
                        Hoa nào cũng thắm, cùng thơm cả
                        Chọn lấy hoa nào có tuổi trâu.



                        Tháng ba ngày tám đã đến rồi!
                        Tặng Ngâu gì được, hả Ngâu ơi?
                        Tiền bạn chẳng có vì vợ giữ
                        Thôi để tặng Ngâu mảnh Tình đời.



                        Nào chờ "quy hoạch lại" mới là
                        "Thực vật" từ lâu đã là hoa
                        Hoa lan, hoa huệ đều không thích
                        Dành để Hoa Ngâu duyên thôi à.





                        Đã lâu mới lại đến đây
                        Tìm người ở chốn chân mây cuối trời
                        Người ơi còn nhớ không người?
                        Còn non, còn nước, còn lời sắt son.
                        Trăm năm mấy cuộc vuông tròn
                        Còn Hoa Ngâu thắm ta còn tương tư.



                        Hoa Ngâu đi vắng đã lâu
                        Chắc đi dự giải hoa hầu (hậu) nhà Kim
                        Khi đi háo hức giải trên
                        Kết quả được giải mang tên... Mẫu hầu (hậu)
                        Hoa Ngâu từ đó buồn rầu
                        Bỏ nhà, bỏ cửa để sầu cho ai
                        Ngâu ơi, ngày tháng còn dài!
                        Về đây để bạn mối mai cho mình
                        Mẫu hậu cũng vẫn còn xinh
                        Bao nhiêu chàng vẫn còn rình đợi Ngâu.



                        Hôm nay lại đến nhà Ngâu
                        Hỏi Ngâu của bạn đi đâu vắng nhà?
                        Ngâu đi nhớ sớm về nha!
                        Đừng sợ đào đất, đào hoa làm gì
                        Hoa xoan thơm ngát bên hè
                        Trông hoa, trông lúc Ngâu về, Ngâu ơi!
                        #12
                          Minh Xuân 22.03.2009 14:22:37 (permalink)
                          0
                          Long Nữ đi chợ khu đen
                          Bói xem một quẻ: "Bao phen lấy chồng?"
                          Thầy bói gieo quẻ mà rằng:
                          "Đang bán vú sữa chớ hăng lấy chồng".



                          Nữ xinh, ngồi cạnh bờ ao*
                          Anh Thế ngấp nghé bờ rào liếc trông.
                          * Không biết ngồi làm gì



                          Long Nữ vừa ở chỗ Long Vương
                          Nên viết toàn thơ loại... bất thường
                          Nữ viết tiếng Lào (nào), hiểu tiếng Ý (ấy)
                          Thế mà thấy Nữ vẫn... dễ thương.



                          May quá, có anh Đình Thế dịch nghĩa. Đang không biết Long cô nương viết "Nhật ký trong ...chuồng" về cái gì. Dịch nghĩa rồi phải dịch thơ nữa mới lưu truyền được, giống như mấy tác phẩm của cụ Hồ vậy. Để Minh Xuân thử dịch thơ xem.

                          Ở nhà cha mẹ cấm yêu đương
                          Muốn sướng, muốn ca phải ra đường
                          Dù trời có định gì từ trước
                          Lên lên, xuống xuống ta mới xương (sướng).



                          Ngày mai em vừa tròn "ba lăm" tuổi
                          Cô gái Sài Gòn xinh đẹp vô cùng
                          Tiền sẵn trong tay em tiêu xài khắp chốn
                          Em mua hột xoàn, em lại sắm đôi bông...
                           
                          Mọi người xem giống "em" nào?
                          (Xem câu trả lời ở góc phải dưới đây)
                          #13
                            Minh Xuân 22.03.2009 14:28:18 (permalink)
                            0
                            Xin chào cô áo lụa Hà Đông
                            Lụa cô đem bán có còn không?
                            "Xót xa" người lụa trên sông Nhuệ
                            Sao cô vội vậy, đã lấy chồng!



                            Này cô dệt lụa ở bên sông
                            Tình thắm cô thêu áo tơ hồng
                            Sông Nhuệ cánh cò kia đã đậu
                            Sao cô có chửa, lại chưa chồng?



                            Sư tử đem thân đến chốn này
                            Thu, Đông, Hà gì cũng phải say
                            "Xót xa" để lại cho chồng xót
                            Thơ vui cứ Thế mà thẳng tay.




                            Đất trời có một (sư tử) cái Hà Thu
                            Vui Xuân nhằm Thế để mà thù
                            Thế đã chuồn rồi, Xuân cũng tính...
                            Không nhanh khéo cũng chết bỏ bu .




                            Duyên thi ngộ, đức cù t...
                            Bên Xuân, bên Thế bên gì thích hơn?
                            *
                            Duyên "tương" ngộ, đức cù m...
                            Bên Xuân, bên Thế làm chồng chọn ai?
                            Nghĩ từ nay đến ngày mai
                            Hai anh thì chọn cả hai, thành bà (ba, 22/3).



                            Ngẫm Thế sự bời bời ngán nỗi
                            Có Thế thôi mà đã chạy rồi
                            Hàn Băng dù đã có lời
                            Gọi theo không kịp, xin đời (đợi) năm sau.
                             
                            Minh Xuân nghe tin là được chọn
                            Đặt máy bay định dọn nhà về
                            Chẳng dè mưa gió dầm dề
                            Máy bay ướt cánh, đành đề (để) năm sau .
                             
                            Thôi xin gửi chút lòng nho nhỏ
                            Mong Sư tử dùng tạm qua ngày
                            Cá ngon dưới suối một bầy
                            Chúc mừng Sư tử trong ngày hội xuân.
                            #14
                              Minh Xuân 22.03.2009 14:33:04 (permalink)
                              0
                              Qua đình ngả nón trông Đình
                              Luyên Sơn đã thấy rập rình Long Nương
                              Guốc bay, áo rách tứ phương
                              Hàn Băng tan đá xuống mương chảy rồi
                              Hôm nay mới lại đây chơi
                              Chúc Đình anh Thế thành nơi hội hè.

                               





                              Tu gì mà mặc lụa Hà Đông?
                              Gió đê phơ phất lộ bóng hồng
                              Anh Thế tuy tu ba với bảy
                              Liệu lòng có giữ được lâu không?





                              Trời sao trời ở chẳng cân
                              Kẻ một đống vợ, người lần chẳng ra
                              Lô ô vợ bảy vợ ba
                              Bút Tre một vợ trông nhà cũng không.

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9