Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 27 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 04.02.2009 23:11:03 (permalink)
0

Dòng sông lơ đãng...

 
Có những khi chợt nhớ ai đó
Viết thành thơ bày tỏ ân tình
Hồn vẫn còn sợ hãi đao binh
Thường ngẩn ngơ trong miền đất lạ....

Tình yêu nhiều khi như chiếc lá
Lao đao trong cơn gió vô tình
Giọt nắng ngoài kia vẫn lung linh
Sương vội vã rơi trên mái tóc...

 
Cuộc đời như một chiếc đò dọc
Trên dòng sông lơ đãng đi về
Ngàn con sóng trăm năm mải mê
Mặc hoa lá bên bờ ngơ ngác..

Chiều nay thấy nắng rơi lác đác ...
Hồn non nước buồn tủi trong tôi
Nửa cuộc đời lưu lạc nổi trôi...
Lênh đênh trên dòng sông định mệnh...!
dp
 
*** Tặng Mỹ Trinh

dangphuong 05.02.2009 22:22:41 (permalink)
0

Hòa...

Cho tôi xin một triệu chữ hoà
Để vườn đời được luôn nở hoa
Hơn thua chỉ làm thêm xa cách
Và tâm tư rất dễ mù lòa

Cho tôi xin hòa với thiên nhiên
Trong lòng người như ngọn suối hiền
Để tôi được một đời tắm mát
Nghe điệu hò tiếng hát thần tiên..

Cho tôi xin một triệu chữ hoà
Như lá vẫn chung cành với hoa
Cuộc đời có chi mà phân biệt...
Sao không như mưa nắng giao thoa..?

Cho tôi xin hoà với dòng đời
Trong một dòng sông hay biển khơi.
Cho tôi một lần nhắm mắt lại...
Nghe hồn mình tan nát giữa trời...!!!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 04:10:47 bởi dangphuong >
proche01 05.02.2009 23:58:51 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Cho tôi xin...


Cho tôi xin một triệu chữ hoà
Để vườn đời được luôn nở hoa
Hơn thua chỉ làm thêm xa cách
Và tâm tư rất dễ mù lòa

Cho tôi xin hòa với thiên nhiên
Trong lòng người như ngọn suối hiền
Để tôi được một đời tắm mát
Trôi về một ốc đảo thần tiên..


Cho tôi xin một triệu chữ hoà
Hoa nào thì cũng vẫn là hoa
Cuộc đời có chi mà phân biệt...
Sao không như mưa nắng vẫn giao thoa..?

Cho tôi xin hoà với dòng đời
Trôi trong một con suối thảnh thơi.
Cho tôi một lần nhắm mắt lại...
Lặng im hồn tan nát giữa trời...!!!
dp








Cho tôi xin một triệu chữ trời
Để tôi hỏi rõ sao đời khổ ghê
Cho tôi xin một triệu chữ chê
Để tôi hõi rõ khi tê tái lòng
Cho tôi xin một triệu chữ mong
Khi em khuất bóng trong lòng nhớ nhung
Cho tôi xin một triệu chữ đùng
Đập vào đêm để vỡ cùng chiêm bao
Cho tôi xin một triệu chữ gào
Bao năm khản tiếng mà nào có hay
Cho tôi xin một triệu chữ cay
Bao năm xé ruột vẫn nhây nhây lòng
Cho tôi xin một triệu chữ gồng
Vượt lên bão táp mưa dông cuộc đời
Tôi lại xin một triệu chữ trời
Không thèm hỏi nữa vì đời đã quen

Phan Đức Dũng - Tâm Bão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 00:05:07 bởi proche01 >
Mỹ Trinh 06.02.2009 00:40:56 (permalink)
0
Dòng sông lơ đãng...

Có những khi chợt nhớ ai đó
Viết thành thơ bày tỏ ân tình
Hồn vẫn còn sợ hãi đao binh
Thường ngẩn ngơ trong miền đất lạ....

Tình yêu nhiều khi như chiếc lá
Lao đao trong cơn gió vô tình
Giọt nắng ngoài kia vẫn lung linh
Sương vội vã rơi trên mái tóc...

Cuộc đời như một chiếc đò dọc
Trên dòng sông lơ đãng đi về
Ngàn con sóng trăm năm mải mê
Mặc hoa lá bên bờ ngơ ngác..

Chiều nay thấy nắng rơi lác đác ...
Hồn non nước buồn tủi trong tôi
Nửa cuộc đời lưu lạc nổi trôi...
Lênh đênh trên dòng sông định mệnh...!
dp


Ảnh của Florence city chụp từ trên đồi xuống

Dòng sông lặng lờ

Sông vẫn vậy nào đâu thay đổi
Chỉ nước vô tình chảy ra khơi
Tình yêu ấy như dòng sông đục
Mang phù sa chở nặng bên đời

Đời vẫn qua bao mùa ngang trái
Tình vẫn đầy giông tố phong ba
Con nước chảy siết dòng định mệnh
Nén yêu thương rời cuộc tình xa

Dòng sông đứng lặng lờ im vắng
Chịu nắng mưa hứng hết giọt sầu
Kiếp lưu vong làm nguồn nước đổ
Biết về đâu qua cõi bể dâu... !

Mỹ trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 10:27:38 bởi Mỹ Trinh >
dangphuong 07.02.2009 04:39:31 (permalink)
0

Trích đoạn: proche01


Trích đoạn: dangphuong

Cho tôi xin...




Cho tôi xin một triệu chữ trời
Để tôi hỏi rõ sao đời khổ ghê
Cho tôi xin một triệu chữ chê
Để tôi hõi rõ khi tê tái lòng
Cho tôi xin một triệu chữ mong
Khi em khuất bóng trong lòng nhớ nhung
Cho tôi xin một triệu chữ đùng
Đập vào đêm để vỡ cùng chiêm bao
Cho tôi xin một triệu chữ gào
Bao năm khản tiếng mà nào có hay
Cho tôi xin một triệu chữ cay
Bao năm xé ruột vẫn nhây nhây lòng
Cho tôi xin một triệu chữ gồng
Vượt lên bão táp mưa dông cuộc đời
Tôi lại xin một triệu chữ trời
Không thèm hỏi nữa vì đời đã quen

Phan Đức Dũng - Tâm Bão

 
 
**** Không biết được làm quen với ai đây...?
proche01, Phan Đức Dũng hay Tâm Bão..? Tôi xin đã nhiều  rồi, bạn còn xin nhiều hơn tôi nữa..!
Cám ơn và chúc một ngày vui.
dp
dangphuong 07.02.2009 04:43:21 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Dòng sông lơ đãng...


Ảnh của Florence city chụp từ trên đồi xuống

Dòng sông lặng lờ

Sông vẫn vậy nào đâu thay đổi
Chỉ nước vô tình chảy ra khơi
Tình yêu ấy như dòng sông đục
Mang phù sa chở nặng bên đời

Đời vẫn qua bao mùa ngang trái
Tình vẫn đầy giông tố phong ba
Con nước chảy siết dòng định mệnh
Nén yêu thương rời cuộc tình xa

Dòng sông đứng lặng lờ im vắng
Chịu nắng mưa hứng hết giọt sầu
Kiếp lưu vong làm nguồn nước đổ
Biết về đâu qua cõi bể dâu... !

Mỹ trinh


 
 
 
**** Trong mấy ngôi nhà ở trong hình..ngôi nhà nào là của Mỹ Trinh vậy..? Còn dòng sông Arno chảy qua đâu..?
Chúc Mỹ Trinh một buổi tối an bình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2009 04:44:34 bởi dangphuong >
dangphuong 07.02.2009 04:46:11 (permalink)
0

Còn không....?

 
Có còn không ... những đắm say
Bên đời phiêu lãng tháng ngày đong đưa...?
Còn không ... dấu ái ân xưa....
Bờ vai dâu bể nắng mưa rã rời ..!
dp

dangphuong 07.02.2009 04:50:21 (permalink)
0
Giận...
 
Thôi mà..giận gió làm chi...
Sao không để gió thầm thì bên tai..?
Dù cho gió có thở dài...
Cũng là một chút u hoài xa xôi.

Thôi mà..sao giận mây trôi...?
Khi tan khi hợp..bên đồi mưa bay!
Mây dù có chút đổi thay...
Cũng là..một kiếp đắm say thôi mà..!
Ái chà...!!!!
dp

dangphuong 07.02.2009 04:53:24 (permalink)
0
Thay áo..

Thôi..em thay chiếc áo màu vàng
Một buổi cuối thu nắng xênh xang

Anh có đi về yêu hoa cúc?
Giữ hộ em giọt nắng chưa tan

Em mới trồng những đoá pensée
Màu tím rưng rưng của hẹn thề
Mai sau nếu tình anh hờ hững
Áo tím dở dang.. lạc lối về
( Thơ của Tina )



Áo em màu gì ..tôi cũng mê
Mong em cứ mộng...quên lối về
Vườn hoa tôi sẽ chăm vun xới
Áo em tím tôi trồng hoa pensée.

Môi em mộng tôi trồng hoa hồng đỏ
Mắt em buồn tôi ngắm đóa quỳnh hương
Hoa thược dược tóc em trong gió
Xa em tôi trồng hoa hướng dương.

Mùa thu áo vàng bay trong gió
Áo trắng mùa đông ấm đôi tay
Mùa hạ áo xanh...mây đứng ngó
Mùa xuân áo hồng tôi đắm say..

Nếu có lần em ghé qua đây..
Thấy hoa xưa..nét đã hao gầy
Xin em hiểu...hoa đã theo em đó
Màu áo em và hoa đã đổi thay..!!!
dp
dangphuong 07.02.2009 22:23:01 (permalink)
0

Giả vờ...

Nhớ ai nhiều...cũng thế thôi...!
Mắt môi xưa đã nổi trôi bến bờ.
Câu thơ cũng thấy hững hờ...
Thì thôi gió cũng ...  giả vờ gió bay...!!!
dp

melancolique 08.02.2009 18:53:11 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Giả vờ...

Nhớ ai nhiều...cũng thế thôi...!
Mắt môi xưa đã nổi trôi bến bờ.
Câu thơ cũng thấy hững hờ...
Thì thôi gió cũng ...  giả vờ gió bay...!!!
dp



                       * VÔ ĐỀ *                           

Chiều xuân lạc lối về đây
Nhen lên một chút lửa gầy tình thân
Lửa gầy đủ ấm thi nhân?
Hai mươi tám chữ phân vân...Giả Vờ...!
                      
* Mélancolique,8/2/09
dangphuong 08.02.2009 21:13:52 (permalink)
0
 




Chia hai...

Còn đâu giấc mộng bình thường.
Thanh bình đất nước hồi hương trở về.
Bao năm lạc bước sơn khê.
Núi sông đành lỡ câu thề ngàn năm.

Phong trần hẹn với phong trần.
Ngập ngừng phiêu lãng bước chân tạ từ.
Tình nhà nợ nước ưu tư.
Không còn chung nữa....thì ừ chia hai...
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2009 21:20:44 bởi dangphuong >
huongmuathu206 09.02.2009 15:32:47 (permalink)
0

Giận...
 
Thôi mà..giận gió làm chi...

Sao không để gió thầm thì bên tai..?

Dù cho gió có thở dài...
Cũng là một chút u hoài xa xôi.

Thôi mà..sao giận mây trôi...?
Khi tan khi hợp..bên đồi mưa bay!
Mây dù có chút đổi thay...
Cũng là..một kiếp đắm say thôi mà..!
Ái chà...!!!!

dp 


 
Thôi Mà

Thôi mà gió chớ ngọt ngào
Lời thương lời nhớ thì thào bên tai
Gió đùa nhẹ cánh hoa lài
Rồi bay đi mất cho hoài nhớ nhung

Thôi mà đừng đợi tương phùng
Mây kia sẽ mãi bên khung trời rồi
Chiều buồn chiều nhớ mây trôi 
Mây còn lơ lững bên đồi cỏ hoa  !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 17:07:47 bởi huongmuathu206 >
Nguyen Gia Linh 09.02.2009 16:41:26 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Còn không....?


Có còn không ... những đắm say
Bên đời phiêu lãng tháng ngày đong đưa...?
Còn không ... dấu ái ân xưa....
Bờ vai dâu bể nắng mưa rã rời ..!
dp




Ngày qua luống những mê say
Dòng sông cuộn chảy theo ngày tiễn đưa
Giờ quên những ái ân xưa
Chỉ còn giữ lại gió mưa rã rời

NGL
dangphuong 09.02.2009 21:04:21 (permalink)
0
Thở dài...

Chiều rơi xuống một vần thơ...
Mây ngàn gió núi còn chờ đợi ai...?
Sóng buồn buông tiếng thở dài ...
Bên bờ cát vắng u hoài ngàn năm.

dp


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2009 21:36:12 bởi dangphuong >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 27 trang, bài viết từ 136 đến 150 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9