Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 27 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 10.02.2009 21:05:56 (permalink)
0
Giã từ...

Tôi ghé lại bờ hồ ta từng hò hẹn
Chiều cuối thu lất phất mưa phùn
Những con ngan trắng chân bê bết bùn
Nấp dưới tàng cây co ro tội nghiệp...

Có phải tất cả đều do số kiếp
Mặt hồ sương trắng phủ nơi nơi
Và hồn tôi cũng tan nát rã rời
Vì em đã xa tôi biền biệt..

Bên kia hồ hàng thông xanh biếc
Soi bóng thẩn thờ dưới cơn mưa
Buồn làm sao ..nhớ mấy cho vừa
Bóng tôi soi ...một mình một bóng..

Những con ngan run run lạnh cóng..
Lặng yên đứng nhìn người khách bơ vơ
Xin giã từ bờ hồ ..giã từ đợi chờ
Tóc mưa thu..sợi dài sợi ngắn...!!!
dp
dangphuong 13.02.2009 04:12:48 (permalink)
0

Dòng sông vô tình...

 
Đố ai nhốt gió vào phòng
Đố ai quét sạch cho lòng tịnh không.
Cõi đời có thật mênh mông
Hay là chỉ một dòng sông vô tình...?
dp

Mỹ Trinh 13.02.2009 07:41:12 (permalink)
0
Dòng Sông Đưa Đón


Xin đừng bắt gió lặng thinh
Xin đừng quét sạch chữ tình trong tim
Yêu nhau đời vẫn còn tìm
Dòng sông đưa đón hai miền gặp nhau



Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 18:24:17 bởi Mỹ Trinh >
dangphuong 13.02.2009 17:17:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Mỹ Trinh

Dòng Sông Đưa Đón


Xin đừng bắt gió lặng thinh
Xin đừng quét sạch chữ tình trong tim
Yêu nhau đời vẫn còn tìm
Dòng sông đưa đón hai miền gặp nhau




Mỹ Trinh


 
Dù cho ngày tháng qua mau
Ân tình cũng vẫn trước sau một đời
Dù như chiếc lá bên trời
Có rơi cũng sẽ nhẹ rơi bên người...!
dp
Tứ Trụ 13.02.2009 17:51:37 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Dòng sông vô tình...


Đố ai nhốt gió vào phòng
Đố ai quét sạch cho lòng tịnh không.
Cõi đời có thật mênh mông
Hay là chỉ một dòng sông vô tình...?
dp





Chúc Thầy


Ngày mai ngày lễ tình nhân
Riêng con chỉ có tình thân mừng thầy
Ai vui chung bước đong đầy
Riêng con bước một chúc thầy lạc an

Chúc thầy tâm tỏa ánh vàng
Tình như biển lớn ngập tràn câu thơ
Bước sông hồ thầy trọn ước mơ
Trần đời là cả bầu thơ tặng đời...
mytutru.. Kính


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/D59CA5F29C204A64A7BDC6A907D22E79.gif[/image]
Attached Image(s)
Mỹ Trinh 14.02.2009 06:28:43 (permalink)
0
Tặng anh mùa tình nhân

Gió dìu mây thật dịu dàng
Hoa tình yêu nở màu vàng nắng hanh
Mắt anh xanh biếc long lanh
Sóng tình dào dạt trên cành thơ mây

Sương pha tinh khiết giọt đầy
Tình là nước mắt ngọt say vị đời
Ngày lên thôi nhé mưa rơi
Môi không mặn nữa Đông dời chân xa

Đậm hơn bóng nắng chiều tà
Mùa thương yêu ủ lụa là gởi anh
Mùa tình nhân hy vọng xanh
Tặng anh cơn sóng chòng chành tim yêu



Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 18:21:47 bởi Mỹ Trinh >
Nguyen Gia Linh 14.02.2009 16:25:22 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh


Trích đoạn: dangphuong

Còn không....?


Có còn không ... những đắm say
Bên đời phiêu lãng tháng ngày đong đưa...?
Còn không ... dấu ái ân xưa....
Bờ vai dâu bể nắng mưa rã rời ..!
dp




Ngày qua luống những mê say
Dòng sông cuộn chảy theo ngày tiễn đưa
Giờ quên những ái ân xưa
Chỉ còn giữ lại gió mưa rã rời

NGL



Sao như còn lại mình đây
Với mùa Xuân cũ tình ngây đậm đà
Bây giờ giấc mộng rời xa
Thả hồn về với quê nhà thân yêu


NGL
melancolique 16.02.2009 20:08:05 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Thở dài...

Chiều rơi xuống một vần thơ...
Mây ngàn gió núi còn chờ đợi ai...?
Sóng buồn buông tiếng thở dài ...
Bên bờ cát vắng u hoài ngàn năm.

dp


Thầm nhắn về Người xa xăm
Xó vườn hoang vắng thơ nằm đìu hiu
Mặc sương mặc gió bao chiều
Ắng im thi ngữ,phiêu diêu chốn nào...???
       
*Mélancolique,16/2/09
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 20:11:11 bởi melancolique >
dangphuong 18.02.2009 21:34:38 (permalink)
0
Ngỡ đã quên...

Em ngỡ rằng đã quên tất cả...

Nào ngờ kỷ niệm lại hiện về.
Đêm nay sấm chớp lê thê....
Trong một cơn mưa đầu xuân vội vã...


Em vẫn nhớ dưới mái hiên tối...
Ta bên nhau nhìn bão tố qua.
Tiếng sấm vang rền xa xa...
Và tia chớp giữa trời lạc lối...


Những chiếc xe chòng chành nghiêng ngả...
Trên con đường ngập nước như dòng sông.
Xé toang những lượn sóng nhỏ màu vàng...
Hắt bóng những ngọn đèn khuya tơi tả..

Cơn mưa sấm sét đầu xuân đó...
Làm tim em ngây dại cuồng quay.
Ánh mắt anh đêm nào ngời đắm say.
Hơn tất cả những lời từ bờ môi ngỏ....

Em ngỡ rằng em đã quên tất cả...
Nào ngờ kỷ niệm lại hiện về.
Đêm nay sấm chớp lê thê...
Trong môt cơn mưa đầu xuân vội vã..
dp

**** Bài thơ trên tôi dịch từ một bài thơ của bà Sara:

Không ai đọc thơ của bà Sara mà không thấy bùi ngùi. Bà quyên sinh mất năm 49 tuổi....Trước đó 2 năm nhà thơ và người yêu đầu đời của bà Vachel Lindsay cũng đã quyên sinh. Hình như nhân tài nào cũng mệnh bạc ...





Spring Rain


I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.

I remembered a darkened doorway
Where we stood while the storm swept by,
Thunder gripping the earth
And lightning scrawled on the sky.

The passing motor busses swayed,
For the street was a river of rain,
Lashed into little golden waves
In the lamp light's stain.

With the wild spring rain and thunder
My heart was wild and gay;
Your eyes said more to me that night
Than your lips would ever say. . . .

I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.

Sara Teasdale

(1884-1933)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 21:37:24 bởi dangphuong >
Nguyen Gia Linh 18.02.2009 23:27:48 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Ngỡ đã quên...

Em ngỡ rằng đã quên tất cả...

Nào ngờ kỷ niệm lại hiện về.
Đêm nay sấm chớp lê thê....
Trong một cơn mưa đầu xuân vội vã...


Em vẫn nhớ dưới mái hiên tối...
Ta bên nhau nhìn bão tố qua.
Tiếng sấm vang rền xa xa...
Và tia chớp giữa trời lạc lối...


Những chiếc xe chòng chành nghiêng ngả...
Trên con đường ngập nước như dòng sông.
Xé toang những lượn sóng nhỏ màu vàng...
Hắt bóng những ngọn đèn khuya tơi tả..

Cơn mưa sấm sét đầu xuân đó...
Làm tim em ngây dại cuồng quay.
Ánh mắt anh đêm nào ngời đắm say.
Hơn tất cả những lời từ bờ môi ngỏ....

Em ngỡ rằng em đã quên tất cả...
Nào ngờ kỷ niệm lại hiện về.
Đêm nay sấm chớp lê thê...
Trong môt cơn mưa đầu xuân vội vã..
dp

**** Bài thơ trên tôi dịch từ một bài thơ của bà Sara:

Không ai đọc thơ của bà Sara mà không thấy bùi ngùi. Bà quyên sinh mất năm 49 tuổi....Trước đó 2 năm nhà thơ và người yêu đầu đời của bà Vachel Lindsay cũng đã quyên sinh. Hình như nhân tài nào cũng mệnh bạc ...





Spring Rain


I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.

I remembered a darkened doorway
Where we stood while the storm swept by,
Thunder gripping the earth
And lightning scrawled on the sky.

The passing motor busses swayed,
For the street was a river of rain,
Lashed into little golden waves
In the lamp light's stain.

With the wild spring rain and thunder
My heart was wild and gay;
Your eyes said more to me that night
Than your lips would ever say. . . .

I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.

Sara Teasdale

(1884-1933)




Anh dịch thơ rất hay và tôi nghĩ không hẳn những thiên tài đều mất sớm.
Anh phải sống nhiều để người khác đọc thơ anh

Nguyễn Gia Linh
dangphuong 19.02.2009 20:58:35 (permalink)
0

Trích đoạn: Nguyen Gia Linh


Trích đoạn: dangphuong

Ngỡ đã quên...

Em ngỡ rằng đã quên tất cả...

Nào ngờ kỷ niệm lại hiện về.
Đêm nay sấm chớp lê thê....
Trong một cơn mưa đầu xuân vội vã...

**** Bài thơ trên tôi dịch từ một bài thơ của bà Sara:

Không ai đọc thơ của bà Sara mà không thấy bùi ngùi. Bà quyên sinh mất năm 49 tuổi....Trước đó 2 năm nhà thơ và người yêu đầu đời của bà Vachel Lindsay cũng đã quyên sinh. Hình như nhân tài nào cũng mệnh bạc ...





Spring Rain


I thought I had forgotten,
But it all came back again
To-night with the first spring thunder
In a rush of rain.

Sara Teasdale

(1884-1933)




Anh dịch thơ rất hay và tôi nghĩ không hẳn những thiên tài đều mất sớm.
Anh phải sống nhiều để người khác đọc thơ anh

Nguyễn Gia Linh

 
 
*** Rất cám ơn những lời khích lệ của anh Nguyễn Gia Linh..
      Tôi sẽ còn sống rất lâu và sống rất nhiều..bởi vì tôi không phải là nhân tài...hehehe..
      Bordeaux dạo này còn lạnh không?
      Chúc anh vui và sáng tác nhiều..
      dp
     
dangphuong 19.02.2009 21:01:15 (permalink)
0
Thép rã từng mảnh...

Tôi cô đơn co ro trong cũi sắt ***
Tuyệt vọng như một mãnh thú sa cơ
Nằm chờ đợi những đòn thù không ngờ
Xé nát thân xác tôi man dại....

Tôi bước qua những gương mặt xanh tái
Nụ cười ngạo mạn còn trên môi
Bạn bè tôi vượt thoát hết rồi..
Trời còn đành làm mưa to nắng hạn

Nắng trưa như muôn ngàn viên đạn
Ẩn nấp vào đâu giữa những lớp sắt dầy..?
Đêm khuya mưa lạnh tím cả thân gầy
Những đòn thù..thép cũng rã từng mảnh.

Ngày tháng trôi qua trong hiu quạnh...
Mới biết được lòng vẫn sắt son
Nhưng hùng chí đã thấy mỏi mòn
Tuổi còn trẻ mà tóc đà nhuốm bạc...

Đất nước nào phải của riêng ai
Đường trần càng bước càng thấy dài
Đớn đau âm thầm sao buồn quá...
Biết có còn thấy được ngày mai...?
dp

*** connex
Nguyen Gia Linh 19.02.2009 21:40:50 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Giã từ...

Tôi ghé lại bờ hồ ta từng hò hẹn
Chiều cuối thu lất phất mưa phùn
Những con ngan trắng chân bê bết bùn
Nấp dưới tàng cây co ro tội nghiệp...

Có phải tất cả đều do số kiếp
Mặt hồ sương trắng phủ nơi nơi
Và hồn tôi cũng tan nát rã rời
Vì em đã xa tôi biền biệt..

...
dp


Còn trở lại những nơi từng hò hẹn
Là biết mình đón rước trận mưa phùn
Là đi vào đồng ruộng với xình bùn
Là chuốc cả tình thơ trông tội nghiệp

Chưa hẳn là chỉ do số kiếp
Là do mình không tìm đủ mọi nơi
Nhưng kiếm rồi cũng chỉ thấy rã rời
Vì người đẹp đã đi về bến mộng...


Nguyễn Gia Linh
Mỹ Trinh 19.02.2009 23:18:16 (permalink)
0

Thép rã từng mảnh...



Xin đừng tuyệt vọng

Nghe Thép rã sắc chảy thành nước mắt
Giọt cố nhân rơi xót mảnh hồn tôi
Buồn vụn nát rã màu trên da thịt
Lưng cong khòm đau hứng giọt máu trôi

Có nỗi buồn vừa rạn nứt trong tôi
Nên ngày tháng đong hạt mưa thành lệ
Xin đừng khép ngày mưa vào tuyệt vọng
Cho tôi về hong ấm bước nhiêu khê...

Mỹ Trinh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2009 23:21:18 bởi Mỹ Trinh >
dangphuong 20.02.2009 23:08:35 (permalink)
0
Điên rồ...

Có những lầm lỗi tôi phạm cả trăm lần
Hối tiếc dẫu là chuyện của thế nhân
Nhưng sao vẫn thấy lòng an nhiên tự tại
Không một lần cảm thấy phân vân?


Có những con đường tôi đã đi qua
Có khi nắng sớm có khi chiều tà
Trong những người tôi từng thoáng gặp
Có ai tôi đã nợ từ tiền kiếp rất xa?


Tôi đi tìm ai trong cõi này?
Trăm năm rồi cũng sẽ trắng tay
Tôi được hay mất gì trong cõi tạm
Trong một cuộc đời như áng mây bay!


Có bao nhiêu điều tôi nói là sự thật?
Dối gian rồi cũng tan vào cõi hư vô.
Sao tôi không là người chơn chất..
Phạm tội ngàn lần..như kẻ điên rồ...!

dp
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 11 của 27 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9