Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 27 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Tứ Trụ 21.02.2009 00:06:26 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Điên rồ...

Có những lầm lỗi tôi phạm cả trăm lần
Hối tiếc dẫu là chuyện của thế nhân
Nhưng sao vẫn thấy lòng an nhiên tự tại
Không một lần cảm thấy phân vân?

Có những con đường tôi đã đi qua
Có khi nắng sớm có khi chiều tà
Trong những người tôi từng thoáng gặp
Có ai tôi đã nợ từ tiền kiếp rất xa?

Tôi đi tìm ai trong cõi này?
Trăm năm rồi cũng sẽ trắng tay
Tôi được hay mất gì trong cõi tạm
Trong một cuộc đời như áng mây bay!

Có bao nhiêu điều tôi nói là sự thật?
Dối gian rồi cũng tan vào cõi hư vô.
Sao tôi không là người chơn chất..
Phạm tội ngàn lần..như kẻ điên rồ...!
dp



Như Đoá Sen

Cho dù.. Phạm lỗi đến trăm lần..
Quay đầu hướng thiện đoạn phân vân
Tự tâm xám hối ngay hiện tại
Chánh niệm xa lìa mọi nguyên nhân

Chánh niệm xa dần chuyện đã qua
Chớ có để tâm chuyện xế tà..
Như đoá sen hồng vươn trước gió
Hương lòng bay toả khắp gần xa.
Mytutru

Ghi Chú: Chúc Thầy luôn Bình Tâm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 00:09:18 bởi Tứ Trụ >
dangphuong 23.02.2009 23:05:16 (permalink)
0

Ước chi...

 
Cuộc đời thật ra ngắn hay dài
Là ngục tù hay cõi thiên thai...?
Ước chi chỉ là một giấc mộng...
Để không làm đau đớn cho ai...!!!
dp

dangphuong 24.02.2009 07:56:59 (permalink)
0
Ảo mộng..

Những nỗi buồn chợt đi chợt đến ...

Mang hồn tôi tới phương trời nào.
Trần thế bao la nhiều dâu biển ...
Tiếc chi mà hồn vẫn xôn xao...!

Ẩn nấp vào đâu chốn bụi hồng...
Con thuyền đã xa giữa dòng sông.
Đam mê như sóng tràng giang cuốn...
Tình phù sa sôi nổi mênh mông...!

Chiếc bóng trăm năm hắt xuống đời...
Vỡ nát theo từng giọt nắng rơi.
Mây ngàn tha thướt về đâu nhỉ...
Có xa bao nhiêu ... cũng cuối trời..!

Hồn tôi bỗng như người khách lạ.
Lơ láo bên bờ sông ưu tư.
Con thuyền nào rồi cũng giả từ...
Rời bến.. dật dờ trôi muôn ngả...!
dp
dangphuong 24.02.2009 20:27:52 (permalink)
0
Đã sao chứ...

Trái đất quay quanh mặt trời...
Ngàn năm chưa có một lời vu vơ.
Tôi theo em ... tôi đợi chờ.
Trăm năm em cũng hững hờ...đã sao...?
dp
dangphuong 24.02.2009 23:34:24 (permalink)
0
Còn nợ...
 
Đời viễn xứ ...như chim lạc đàn
Rã rời cánh mỏi.... lòng chưa an...

Mưa nắng chưa quen ... đời đã khép
Mà tình còn nợ cõi nhân gian...!
dp

Mỹ Trinh 25.02.2009 05:06:50 (permalink)
0
Thả hạt buồn trôi

Hạt buồn rơi lên những vần thơ
Hay là rơi rớt nỗi mong chờ
Là thơ hay bởi lòng mộng ảo
Hư thực là đâu... sao vẫn mơ ?

Dáng của ai buồn giăng mây thơ
Gió lang thang hay bởi thờ ơ
Sông trôi lờ lững theo dòng nước
Là mơ chứ nào phải hững hờ

Buồn ơi hãy ngủ trên lưng nắng
Xuân về hơi nước bốc lên cao
Mây đi dạo nắng quên lần nhớ
Cõi đời cõi tạm cũng hư hao !

Thả hồn đi dưới mùa kỷ niệm
Vài giọt xuân tình trôi trên sông
Đố ai biết được sông mấy tuổi
Tình chảy theo nước ngược xuôi dòng !

Mỹ Trinh
Nguyệt Ánh 25.02.2009 07:37:03 (permalink)
0
Ước chi...


Cuộc đời thật ra ngắn hay dài
Là ngục tù hay cõi thiên thai...?
Ước chi chỉ là một giấc mộng...
Để không làm đau đớn cho ai...!!!
dp


 AN VUI
 
San sẻ nụ cười vui chút thôi
Trần ai dài ngắn thảy do trời
Lợi danh cứ mặc cho thiên hạ
Thơ phú ta vui trọn cuộc đời
Đêm ngắm trăng cười chung rượu nhạtNgày xem hoa nở chén trà tươiMuộn phiền hãy thả trôi theo nướcMột túi thơ ta dạo khắp nơi !                               N.Á Chào dp ,vào nhà bạn thấy bạn buồn nên chia sẻ với bạn tí,chúc bạn vui nha, N.Á Tặng dp giỏ hoa mới xí được nè 

 
 
#172
    dangphuong 25.02.2009 22:17:01 (permalink)
    0


    Lần cuối...

     
    Xin dành cho tôi góc trời này.
    Lặng lẽ nhìn mây gió ngàn bay.
    Rồi thở một hơi dài lần cuối...
    Bàn tay mở ra..trắng bàn tay...!!!
    dp

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2009 22:23:30 bởi dangphuong >
    #173
      Tứ Trụ 26.02.2009 01:15:11 (permalink)
      0

      Trích đoạn: dangphuong

      Lần cuối...


      Xin dành cho tôi góc trời này.
      Lặng lẽ nhìn mây gió ngàn bay.
      Rồi thở một hơi dài lần cuối...
      Bàn tay mở ra..trắng bàn tay...!!!
      dp


      Xin Hồi Hướng

      Trần gian vui ít khổ lại nhiều
      Mọi cảnh đau lòng tâm hắt hiu
      Vô tư thật khó khi biết nghĩ
      Muốn ngoảnh mặt đi trốn mọi điều
      Thật khó quá, đôi tay bé nhỏ
      Không đủ che mưa nắng cho người
      Khổ lòng người mưa bảo nơi tôi
      Xin hồi hướng buồn vui buông bỏ
      Mytutru
      #174
        hongsang 26.02.2009 20:39:24 (permalink)
        0

        Trích đoạn: dangphuong

        Lần cuối...


        Xin dành cho tôi góc trời này.
        Lặng lẽ nhìn mây gió ngàn bay.
        Rồi thở một hơi dài lần cuối...
        Bàn tay mở ra..trắng bàn tay...!!!
        dp
        Bàn  tay  gần , níu  tay  xa
        Cụng  nhau  cốc  rượu  men  ngà  ngà  say
        Xin  hẹn  nhau  ở  kiếp  mai
        Hai  ta  rong  ruổi  gót  hài  lãng  du...
         
        Đông  về  trời  lắm  sương  mù
        À  ơi  văng  vẵng  lời  ru  ngậm  ngùi...
         
        hs







        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/DA05DE633EA64E33A0EEA7C8A09C1556.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 20:43:34 bởi hongsang >
        Attached Image(s)
        #175
          hongsang 26.02.2009 20:59:56 (permalink)
          0
          Còn nợ...
           
          Đời viễn xứ ...như chim lạc đàn
          Rã rời cánh mỏi.... lòng chưa an...

          Mưa nắng chưa quen ... đời đã khép
          Mà tình còn nợ cõi nhân gian...!
          dp
          Cánh  chim  cô  lẻ  đã  xa  đàn
          Căm  hờn  sao  lòng  vẫn  không  tan
          Khói  lửa  lang  tràn  trên  quê  Mẹ
          Bao  năm  tang  tóc  với  thời  gian...
          hs

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/7DF979F9FB104C459BBDE64E8BD5400E.jpg[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2009 21:13:33 bởi hongsang >
          Attached Image(s)
          #176
            dangphuong 26.02.2009 21:19:49 (permalink)
            0
            Sương vẫn giăng giăng...

            Sương vẫn giăng trên ngọn đồi cô quạnh
            Lướt thướt đi về giọt mưa hắt hiu
            Hàng cây đứng im cúi mặt tiêu điều.
            Cánh chim vội vã tha về một ngọn cỏ ...

            Khung cảnh quanh tôi là như thế đó
            Bước chân ai dẫm nát tháng ngày xưa
            Vẫn đi về cho hồn thấy đong đưa
            Bụi nhân gian cay xè trong giếng mắt...

            Sương vẫn giăng trên ngọn đồi hiu hắt
            Ngả xuống đời tôi chiếc bóng nhạt nhòa
            Hồn như còn say đắm với lá hoa
            Mà bên đời..chỉ là ngọn cỏ xa lạ..

            Còn lại những buổi chiều .... rơi tàn tạ...
            Trên ngọn đồi ...hàng cây đứng cúi đầu
            Cánh chim bay về tổ ấm từ lâu...
            Tôi còn mê mải..nhìn về quá khứ...!!!!
            dp
            #177
              hongsang 26.02.2009 23:11:41 (permalink)
              0
              Chia  Xẻ
               
              Chia  xẻ  cùng  ai  những  trái  sầu
              Của  người  viễn  xứ  vạn  niềm  đau
              Quê  Hương  ngày  ấy , khung  trời  cũ
              Nỗi  nhớ  dâng  cao  bạc  mái  đầu...
               
              Chia  xẻ  cùng  ai  cốc  rượu  đầy
              Mềm  môi  xin  hảy  uống  cho  say
              Quên  đi  một  kiếp  đời  phiêu  lãng
              Mòn  mỏi  đôi  vai...vẫn  miệt  mài...
               
              hs


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/B7362E54FC7544A5BAA1170688EA6879.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #178
                hongsang 26.02.2009 23:25:37 (permalink)
                0
                =Đơn  Côi=
                 
                Đường  dài...con  dốc  quá  cao
                Làm  sao  quên  được  với  bao  muộn  phiền
                Có  ai  thấu  nỗi  niềm  riêng
                Một  người  mãi  cứ  triền  miên  ưu  hoài...
                 
                Đơn  phương , chóng  chỏi  tháng  ngày
                Khóc , cười  ngơ  ngáo  đêm  dài  từng  đêm
                Trên  trời  mây  cứ  trôi  êm
                Dưới  trần  có  kẻ  mang  niềm  xót  xa...
                 
                Lưng  thon  chịu  đựng  ngày  qua
                Thời  gian  trôi  mãi  ngót  đà  bao  năm
                Mắt  buồn  trông  dỏi  xa  xăm
                Còng  lưng  quẩy  mỏi  tháng  năm  độc  hành...
                 
                Nhìn  chim , chim  hót  trên  cành
                Nhìn  hoa , hoa  vẫn  nở  cành  thắm  tươi
                Nhìn  mình , như  cánh  hoa  trôi
                Sắc  tàn , hương  nhạt...một  đời  quạnh  hiu...
                 
                hs 


                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/920FBCE7D155464CB290F55A2D79147D.jpg[/image]
                Attached Image(s)
                #179
                  dangphuong 27.02.2009 22:31:36 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: hongsang

                  =Đơn  Côi=
                   
                  Đường  dài...con  dốc  quá  cao
                  Làm  sao  quên  được  với  bao  muộn  phiền
                  Có  ai  thấu  nỗi  niềm  riêng
                  Một  người  mãi  cứ  triền  miên  ưu  hoài...
                   
                  Đơn  phương , chóng  chỏi  tháng  ngày
                  Khóc , cười  ngơ  ngáo  đêm  dài  từng  đêm
                  Trên  trời  mây  cứ  trôi  êm
                  Dưới  trần  có  kẻ  mang  niềm  xót  xa...
                   
                  Lưng  thon  chịu  đựng  ngày  qua
                  Thời  gian  trôi  mãi  ngót  đà  bao  năm
                  Mắt  buồn  trông  dỏi  xa  xăm
                  Còng  lưng  quẩy  mỏi  tháng  năm  độc  hành...
                   
                  Nhìn  chim , chim  hót  trên  cành
                  Nhìn  hoa , hoa  vẫn  nở  cành  thắm  tươi
                  Nhìn  mình , như  cánh  hoa  trôi
                  Sắc  tàn , hương  nhạt...một  đời  quạnh  hiu...

                  hs 


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/920FBCE7D155464CB290F55A2D79147D.jpg[/image]

                   
                   
                   
                  Buồn chưa...?
                   
                  Một năm cũng chỉ bấy nhiêu ngày
                  Buồn vui nắng hạ với mưa bay
                  Dòng đời lặng lẽ trôi nhanh quá..
                  Vòng tay...hờ hững với vòng tay...  
                   
                  Về đâu tuổi ngọc dáng xuân xưa...?
                  Len lén đi về những đón đưa..
                  Mà nay..chỉ đêm buồn trống vắng.. .
                  Hỏi ai...sầu đã chất ngất chưa...?
                  dp
                   

                   

                  #180
                    Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 27 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9