Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 05.03.2009 20:49:17 (permalink)
0
 
 




Tiếc thương...

Qua bao tang thương quê hương vẫn đẹp.
Máu xương và nước mắt còn đây.
Chinh chiến ngàn năm da ngựa bọc thây.
Hồn non nước..vươn trên cành cây ngọn cỏ.

Tiếng vó câu còn vang trong gió ...
Sa trường có mấy ai trở về ...?
Bước chân xưa in dấu sơn khê...
Núi thẳm rừng sâu...còn mùi chinh chiến.

Nửa cuộc đời máu xương dâng hiến...
Núi sông còn đè nặng trong tim.
Mà hồn đã nhẹ tựa cánh chim...
Suốt một đời rời xa tổ ấm...

Có mấy ai lòng không vương vấn...
Tiếc thương người đã vội ra đi...?
dp
dangphuong 05.03.2009 21:52:59 (permalink)
0

Trích đoạn: Lê Thị Như Hằng




Trích đoạn: dangphuong

*** Chúc Như Hằng luôn vui tươi và sáng tác nhiều..



Vào trang thơ 
 
 
 
Trang thơ đâu phải chốn chơi
Ai vào cũng xóa ... thành nơi thế nào
Không vào thì miễn đừng vào
Đã vào lại xóa ... đừng vào thì hơn  !...
 
Như Hằng
* Bạn hãy giải thích lý do xóa bài ở trang Như Hằng , chúc bạn vui  *
 

 
 





Ngày 26 tháng 2 Như Hằng có gửi cho tôi một lá thư để kết bạn. Hôm sau, tôi trả lời thư và để cho có tình thân tôi đã hỏi thăm về tình hình người VN sống ở Matxcova...Không thấy NH trả lời nên vài ngày sau để tỏ thiện chí tôi vào trang thơ của NH và viết 8 câu thơ:
 
Mới nhắn tin hôm qua
Giờ đã trách người ta
Nhưng cũng xin nhận lỗi..
Người em Matxcova..
 
Xin cứ trách cứ hờn
Nhưng mong vẫn keo sơn
Và cứ thế em nhé..
Đời còn gì đẹp hơn
(tôi không nhớ 100% nhưng ít ra cũng 90%)
 
Vài ngày sau nữa cũng không thấy NH nói năng gì tôi bắt đầu lo ngại..Hoặc thư tôi viết hoặc bài thơ của tôi có gì khiến NH không vừa ý chăng...? Tôi sợ không khéo NH lại yêu cầu BĐH xóa bài của tôi thì thật xấu hổ..Nên ngày 3 tháng 3 tôi phải tự xóa bài thơ của tôi. Nhưng tôi vẫn chừa lại câu chúc để người khác có đọc qua cũng không thắc mắc..
Chuyện chỉ có vậy..Tôi không ngờ lại khiến NH bực bội.
Xin lỗi và mong vẫn là bạn..
dangphuong
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2009 21:55:28 bởi dangphuong >
dangphuong 06.03.2009 01:50:01 (permalink)
0

Mai tôi về...

Mai tôi sẽ đón em về phố nhỏ....
Ghé qua người bán dạo bên đường.
Nơi đó vẫn còn hàng cây thân thương....
Nghiêng bóng mát những khi mình ghé lại..

Em là ... của những ngày thơ dại ...
Để tôi tin mình còn có quê hương.
Áo em bay...giấc mộng bình thường....
Con diều giấy..những chiều gió lộng.

Chiều nay tôi nhìn hoàng hôn xuống.
Bên dòng sông..vắng tiếng dế ngày xưa.
Con ễnh ương..gọi bạn giữa trời mưa.
Hồn tôi lênh đênh ...gọi hồn non nước.

Mai tôi sẽ ..cùng em sánh bước....
Giữa đường làng ..gặp những người quen.
Chén nước mưa còn ngây ngấy mùi phèn...
Phảng phất thơm khói cơm chiều lãng đãng.

Quán cóc bên đường..cà phê buổi sáng...
Tay vụng về quấn một điếu thuốc rê.
Mặt trời còn chưa qua khỏi bờ đê...
Con trâu già đã thấy cày dưới ruộng...

Tôi muốn giang hai tay thật rộng...
Ngang dòng sông ngang qua đại dương.
Cho gió quê hương thơm ngát phố phường...
Để mai đây đất nước tôi rực nắng..!!!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 01:55:16 bởi dangphuong >
hongsang 06.03.2009 02:29:10 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong


Mai tôi về...

Mai tôi sẽ đón em về phố nhỏ....
Ghé qua người bán dạo bên đường.
Nơi đó vẫn còn hàng cây thân thương....
Nghiêng bóng mát những khi mình ghé lại..

Em là ... của những ngày thơ dại ...
Để tôi tin mình còn có quê hương.
Áo em bay...giấc mộng bình thường....
Con diều giấy..những chiều gió lộng.

Chiều nay tôi nhìn hoàng hôn xuống.
Bên dòng sông..vắng tiếng dế ngày xưa.
Con ễnh ương..gọi bạn giữa trời mưa.
Hồn tôi lênh đênh ...gọi hồn non nước.

Mai tôi sẽ ..cùng em sánh bước....
Giữa đường làng ..gặp những người quen.
Chén nước mưa còn ngây ngấy mùi phèn...
Phảng phất thơm khói cơm chiều lãng đãng.

Quán cóc bên đường..cà phê buổi sáng...
Tay vụng về quấn một điếu thuốc rê.
Mặt trời còn chưa qua khỏi bờ đê...
Con trâu già đã thấy cày dưới ruộng...

Tôi muốn giang hai tay thật rộng...
Ngang dòng sông ngang qua đại dương.
Cho gió quê hương thơm ngát phố phường...
Để mai đây đất nước tôi rực nắng..!!!
dp
 
Mai  Anh  Về ?
 
Mai  anh  về  xin  cho  tôi  nhắn  gởi
Ghé  giùm  thăm  lại  vườn  Bưởi  Biên  Hòa
Đường  nhà  quê , đến  đó  thật  là  xa
Phải  đi  trọn  một  ngày  thì  mới  tới...
 
Đường  vào  Nam  dù  xa  xôi  vời  vợi
Tình  bạn  bè  mong  anh  hứa  giùm  cho
Bao  nhớ  nhung  và  bao  nỗi  âu  lo
Lúc  khốn  đốn  mới  đo  lòng  bạn  tốt...
 
Tôi  với  anh  dẫu  hai  mà  như  một
Những  mái  đầu  tóc  đã  điểm  màu  sương
Tôi  với  anh  cùng  một  kiếp  tha  hương
Giờ  tạm  biệt , anh  về , tôi  ở  lại...
 
Nhắc  tới  đây  lòng  tôi  đau  oằn  oại
Thương  nhớ  Quê  Hương  xa  tít  mù  xa
Làng  quê  tôi  trong  những  buổi  chiều  tà
Ngôi  nhà  cũ , có  người  em  tàn  tật...
 
Em  của  tôi  cả  một  đời  chân  thật
Vui  buồn  cùng  ruộng  lúa  với  đồng  sâu
Thay  thế  tôi  tưới  nước  mấy  liếp  rau
Mảnh  vườn  nhỏ  đượm  thơm  mùi  hoa  Bưởi...
 
Mời  anh  thử  vào  một  lần  cho  biết
Làng  tôi  nghèo  nhưng  đượm  thắm  tình  quê
Tôi  tin  rằng  anh  chẳng  nỡ  quay  về
Tình  cảm  ấy  khiến  lòng  anh  dào  dạt...
 
Vì , nước  Phước  Long  thật  trong  thật  mát
Đường  Phước  Long  hột  cát  nhỏ  dễ  đi...
 
hs




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FE819CF77B234770B78C5B7B789EC29D.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 02:53:24 bởi hongsang >
Attached Image(s)
dangphuong 06.03.2009 05:44:18 (permalink)
0






This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x819 and weights 215KB.


Một chút thơ...

Xin đừng đem thù hận vào thơ.
Dù đời có bầm dập xác xơ.
Thơ không phải là một chiến địa...
Người mất người còn cũng bơ vơ.

Xin thơ đừng réo gọi căm thù.
Đâu có ai sống mãi nghìn thu.
Miệt mài cho mỏng đi năm tháng...
Để hồn lạc lõng cõi sương mù..

Xin thơ hãy bay như lụa đào...
Thênh thang lồng lộng với trăng sao.
Hơi thở còn thơm mùi hoa sữa...
Rót vào tim mơ ước ngọt ngào.

Dù cho đời không đẹp như mơ.
Người có quay lưng với hững hờ.
Dù cho máu trong tim dần cạn...
Xin để lại đời ... chút ít thơ.. .
dp

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 06:28:14 bởi dangphuong >
#200
    dangphuong 06.03.2009 21:12:34 (permalink)
    0


    Gạo chợ nước sông....

    Gạo chợ nước sông thuyền là nhà.
    Một đời vui với kiếp cầm ca.
    Chiều xuống bên trời con nhạn lạc...
    Phiêu lãng ..gió đưa giọng hát xa...!

    Tiếng đàn lãng đãng trên dòng sông.
    Đời nghệ sĩ mái tóc bềnh bồng..
    Đêm tàn khi màn vừa buông xuống...
    Mới thấy lòng lạc giữa hư không.

    Gạo chợ nước sông chẳng bến bờ...
    Suốt một đời vui với đường tơ.
    Tiếng đàn bầu ...trong khoang dìu dặt...
    Trăng đã xa ... đèn cũng đã mờ...!!!

    Sáu câu vọng cổ..vẫn mượt mà...?
    Người có còn hay đã khuất xa.
    Tiếng hát Út Trà Ôn ...sao buồn quá...
    Phiêu bạc bốn phương vẫn quê nhà...!

    Gạo chợ nước sông...kiếp tha hương.
    Nửa cuộc đời mái tóc pha sương.
    Tiếng đàn lạc lõng..sai cung bậc....
    Hồn rã rời...phiến nhạc còn vương...!!!
    dp 
     





    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2009 21:30:27 bởi dangphuong >
    Attached Image(s)
    #201
      Nguyen Gia Linh 06.03.2009 21:21:04 (permalink)
      0

      Trích đoạn: dangphuong







      This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 1024x819 and weights 215KB.


      Một chút thơ...

      Xin đừng đem thù hận vào thơ.
      Dù đời có bầm dập xác xơ.
      Thơ không phải là một chiến địa...
      Người mất người còn cũng bơ vơ.

      Xin thơ đừng réo gọi căm thù.
      Đâu có ai sống mãi nghìn thu.
      Miệt mài cho mỏng đi năm tháng...
      Để hồn lạc lõng cõi sương mù..

      Xin thơ hãy bay như lụa đào...
      Thênh thang lồng lộng với trăng sao.
      Hơi thở còn thơm mùi hoa sữa...
      Rót vào tim mơ ước ngọt ngào.

      Dù cho đời không đẹp như mơ.
      Người có quay lưng với hững hờ.
      Dù cho máu trong tim dần cạn...
      Xin để lại đời ... chút ít thơ.. .
      dp




      Tôi đồng ý không nên gây thù hận
      Dù người đi trong ánh mắt u hoài
      Đã đau khổ cho kiếp người lận đận
      Không bao giờ để ứ đọng tàn phai

      Nguyễn Gia Linh
      #202
        dangphuong 07.03.2009 00:08:41 (permalink)
        0
         


        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/71D5513646E14D5F813CAD5B499BAA9A.jpg[/image]

         
        Một lần đã biệt ly ....
         
        Một bài thơ...
        Một đợi chờ.
        Một lần đi...
        Đã biệt ly...!
        dp
         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 02:35:58 bởi dangphuong >
        Attached Image(s)
        #203
          Tứ Trụ 07.03.2009 00:55:13 (permalink)
          0

          Trích đoạn: dangphuong

          Một lần đã biệt ly ....
           
          Một bài thơ...
          Một đợi chờ.
          Một lần đi...
          Đã biệt ly...!
          dp
           




          Già Trẻ Mộng Mơ

          Một Già
          Một Trẻ
          Gối Mộng
          Ôm Mơ

          Mytutru

          Thầy cho Con mạn Phép góp phần


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/AE5A163429934723B3DDA8F83FA7E526.gif[/image]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 00:59:08 bởi Tứ Trụ >
          Attached Image(s)
          #204
            dangphuong 07.03.2009 06:45:12 (permalink)
            0
            Đôi mắt ...

            Biển xanh như mắt em xanh ...
            Cho anh đắm đuối bên gành hư vô.
            Như cây liễu rũ bên hồ ...
            Ai đem tha thướt bỏ vô mắt ngà..?

            dp
            #205
              dangphuong 07.03.2009 06:47:19 (permalink)
              0
              Khóc cười...

              Cười cho nghiêng một tấm lòng .. .
              Cho quên ngày tháng long đong sá gì!
              Khóc cho nước mắt sầu bi ..
              Rơi thành giọt lệ tình si một đời...
              dp
              #206
                Tứ Trụ 07.03.2009 18:05:35 (permalink)
                0

                Trích đoạn: dangphuong

                Khóc cười...

                Cười cho nghiêng một tấm lòng .. .
                Cho quên ngày tháng long đong sá gì!
                Khóc cho nước mắt sầu bi ..
                Rơi thành giọt lệ tình si một đời...
                dp




                Quý Nhất Nụ Cười

                Khóc cho hả dạ rồi cười
                Cười như nắc nẻ xong rồi ngủ say
                Hết đêm đến sáng ban mai
                Bốn mùa cứ thế vần xoay cả đời
                Ai ơi quý nhất nụ cười
                Như hoa chớm nở cho người mến yêu
                Chớ mang suy nghĩ liêu xiêu
                Khóc cười, cười khóc đăm chiêu lòng người
                Mytutru





                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/86728468C3AB4080833CF74B1290493F.gif[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 18:10:51 bởi Tứ Trụ >
                Attached Image(s)
                #207
                  dangphuong 07.03.2009 20:47:52 (permalink)
                  0
                  Cuồng si...


                  Khi buồn tôi hay niệm Nam Mô....
                  Để hồn tĩnh lặng cõi hư vô.
                  Hương nhang thơm ngát mùi tiền kiếp....
                  Đức Phật từ bi nước cam lồ...!

                  Giận đời tôi thở một hơi dài...
                  Nghĩ tới trần gian lắm bi ai.
                  Một giọt muối tan trong biển rộng....
                  Nhớ một đời đức Phật Như Lai..

                  Trách ai tôi niệm A Di Đà.
                  Bão tố rồi cũng sẽ trôi qua.
                  Hoa lá còn biết vui trong nắng....
                  Tôi là ai giữa chốn ta bà...?

                  A Di Đà Phật xin độ trì...
                  Đường trần đã mỏi bước chân đi.
                  Trên sông ..sóng nước vô tình quá....
                  Ngơ ngác ...bên bờ gã cuồng si...!
                  dp
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2009 21:12:01 bởi dangphuong >
                  #208
                    dangphuong 08.03.2009 00:33:47 (permalink)
                    0

                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/035A14F752804906ABD611C7F5AF8DD4.jpg[/image]
                     
                     
                     
                    Đầm bông súng...

                    Trước nhà tôi có một bào bông súng
                    Bạt ngàn với màu trắng buồn xo
                    Nhà nghèo ...hái về ăn với mắm kho
                    Thuở ấy tôi không thấy gì là đẹp..

                    Cánh hoa bông súng cũng khép nép
                    Làm sao sánh được với hoa sen...?
                    Chiếc lá cũng thân phận thấp hèn
                    Cố ngoi lên mặt nước trong lúng túng

                    Nhà nghèo tôi thường hái bông súng
                    Dầm mình trong ao nước lạnh run
                    Dù trời nắng hay lấm tấm mưa phùn
                    Tuổi thơ ốm o như một cọng lau sậy

                    Có lẽ nhiều người chưa bao giờ thấy...
                    Cái đầm bông súng của riêng tôi
                    Tôi nhớ tôi thương .. đắng bờ môi
                    Bông súng nhạt nhòa đời tôi chiếc bóng...!
                    dp
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2009 21:17:39 bởi dangphuong >
                    Attached Image(s)
                    #209
                      hongsang 08.03.2009 03:54:21 (permalink)
                      0


                      Khóc cười...

                      Cười cho nghiêng một tấm lòng .. .
                      Cho quên ngày tháng long đong sá gì!
                      Khóc cho nước mắt sầu bi ..
                      Rơi thành giọt lệ tình si một đời...
                       
                      dp
                       
                      Nét  xuân  tan  tác  rã  rời
                      Tình  xuân  dang  dỡ  cuối  đời  yêu  thương
                      "Xin  chào  nhau  giữa  con  đường
                      Mùa  xuân  đi  trước  miên  trường  đi  sau"  (BG)
                       
                      hs
                       
                       


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/E859AFA3869A45FC9F45709ADE2CFA54.jpg[/image]
                      Attached Image(s)
                      #210
                        Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 27 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9