Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 27 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 08.03.2009 23:45:06 (permalink)
0
Vì cớ chi...?

Sống mấy mươi năm học được gì?
Toàn là hơn thiệt với sân si..
Còn thứ gì mà mình chưa học...
Là khóc hay cười lúc ra đi...?


Tôi bỏ đời hay đời bỏ tôi?
Dù gì tôi cũng thấy đơn côi...
Bên kia bờ giác hay ảo mộng?
Tôi vẫn lang thang giữa cõi đời...


Tôi cố đi tìm một nhiệm mầu..
Đường còn xa ...sương bạc mái đầu.
Thời gian vẫn trôi nhanh hờ hững...
Có chờ ai có đợi ai đâu..?


Tôi biết rồi tôi cũng phải đi
Trần gian nào có lưu luyến gì..
Nhưng sao lòng cứ băn khoăn mãi..
Tôi đến rồi đi vì cớ chi?

dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 19:24:10 bởi dangphuong >
dangphuong 08.03.2009 23:58:29 (permalink)
0
Tao phùng...

Mùa đông dáng ngọc lụa là....

Thướt tha gió cũng theo tà áo ai.
Còn không một chút nắng mai....
Để tôi đứng ngó cho dài nhớ nhung...?

Tháng năm hờ hững lạnh lùng....
Như dòng sông chảy vào vùng hoang sơ.
Bên bờ hoa lá ngẩn ngơ....
Nhìn ngàn con sóng ... ước mơ tao phùng...!
dp
Tứ Trụ 09.03.2009 00:03:50 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Vì cái chi...?

Sống mấy mươi năm học được gì?
Toàn là hơn thiệt với sân si..
Còn thứ gì mà mình chưa học...
Là khóc hay cười lúc ra đi...?


Tôi bỏ đời hay đời bỏ tôi?
Dù gì tôi cũng thấy đơn côi...
Bên kia bờ giác hay ảo mộng?
Tôi vẫn lang thang giữa cõi đời...


Tôi cố đi tìm một nhiệm mầu..
Đường còn xa ...sương bạc mái đầu.
Thời gian vẫn trôi nhanh hờ hững...
Có chờ ai có đợi ai đâu..?


Tôi biết rồi tôi cũng phải đi
Trần gian nào có lưu luyến gì..
Nhưng sao lòng cứ băn khoăn mãi..
Tôi đến rồi đi vì cái chi?

dp



Bình Tỉnh

Bình tỉnh lắng lòng tất hiểu ra
Đường dài đường ngắn nghiệp duyên xa
Bước cao bước thấp do duyên tạo
Bước khởi dập dồn sao hiểu ra.???
Mytutru


dangphuong 09.03.2009 05:04:27 (permalink)
0
 












Một ngày...


Sáng đi gom hạt mù sương
Trưa về đón nắng - Chiều buồn ngắm mây.
Đêm rồi đêm, mãi dần xoay
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua.

Tình thơ theo gió bay xa
Mang bao trăn trở quyện hoà lòng nhau.

Trăng là Trăng - Sao là Sao
Ta là Ta ở nơi nào...hỡi ai ?


Tú_Yên



 
Con vụ ...

Mắt ai lóng lánh giọt sương...
Cho tôi lạc giữa hai đường tóc mây.
Như con vụ nhỏ vòng xoay...
Quấn thời gian lại chậm ngày tháng qua.

Mà giọt sương vẫn trôi xa ...
Cho hàng mi ướt dần dà mất nhau .

Hư không. ..treo một vì sao ...
Băng qua buốt giá rơi vào mắt ai ..!!!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2009 05:09:01 bởi dangphuong >
#214
    dangphuong 09.03.2009 19:09:22 (permalink)
    0
     
     
     
    Rau trai...

    Có một loài cỏ gọi rau trai.....
    Lúc đói nghèo tôi vẫn ăn hoài.
    Cũng có hoa .. lá màu xanh nhạt....
    Không mùi thơm mà lại rất dai.

    Người và rau ..cả hai hoang tàn....
    Tôi nửa đời trốn chạy bình an.
    Rau trai.. đây đó như cỏ dại...
    Dành cho ai ...số kiếp trời ban.

    Rau luộc lên cũng có màu xanh...
    Bỏ vào một chút tro cỏ tranh.
    Như cuộc đời vừa mặn vừa chát...
    Mạng sống như sợi chỉ tơ mành.

    Những ngày trốn chạy... đã qua rồi....
    Nhưng rau trai vẫn mãi bên tôi.
    Thăng trầm..nghiêng ngửa hồn non nước...
    Nửa đời còn lại .... cũng thế thôi...!!!
    dp





    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/4F26A0AA3C87408781228C8762F5109E.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 20:15:01 bởi dangphuong >
    Attached Image(s)
    #215
      dangphuong 09.03.2009 22:22:46 (permalink)
      0
       
      Nhớ...
       
      Nhớ ai...môi thấy còn cay.
      Giọt sầu giọt đắng đắm say một đời...
       
      Nhớ ai... mái tóc buông lơi.
      Ngang qua..rớt lại nụ cười thiên thu.
       
      Nhớ ai.. dừng bước phiêu du.
      Rơi vào giếng mắt ngục tù trăm năm...!!!
      dp
       
      #216
        dangphuong 10.03.2009 01:48:50 (permalink)
        0
         
        Không có ngày mai....

        Con chống cuốc ...nhìn khoảng trời xa.
        Tám tuổi đầu xa nước xa nhà .
        Trường đời đã thay thế trường học...
        Đau lòng con ... nát cả tim ba.

        Bạn của con chỉ là cỏ với cây.
        Con dế cũng không có ở chốn nầy.
        Đôi mắt .. đã biết nhìn mưa và nắng.
        Ai tướt đi của con .... tuổi thơ ngây...?

        Từng luống đất vỡ ra ... chôn cuộc đời.
        Bàn tay nhỏ xíu...giọt mồ hôi rơi.
        Cán cuốc còn cao hơn cả mái tóc...
        Làm sao .. đuổi bắt kịp chim trên trời...?

        Ba nhìn con..nước mắt còn chưa phai ...
        Đất nước này ... nào phải của riêng ai...?
        Tám tuổi... đã mòn chân nơi xứ lạ...
        Cả cuộc đời thăm thẳm một đêm dài...!!!

        Xin lỗi con..... ba là kẻ bất tài...
        Không gánh nổi .. đất nước trên hai vai.
        Chân bước đi..nhẹ tênh xa dần mãi...
        Để lại cho con... đời không có ngày mai..!!!
        dp
        #217
          hongsang 10.03.2009 09:50:28 (permalink)
          0


          Dòng sông ... con sóng vô tình quá ...
          Xuôi ngược về đâu một chuyến đò...?
          Bên sông người khách châm điếu thuốc...
          Đốt cuộc đời... trên ngón tay buồn xo...!!!

          Chiếc lá từ đâu ..rụng xuống đời...
          Âm vang nhỏ nhẹ ..như làn hơi.
          Dĩ vãng đi về trong khói thuốc....
          Âm thầm ....như một nỗi buồn rơi...!!!

          Từng ngón tay vàng khói thuốc bay...
          Phong kín một cuộc tình đắm say.
          Con chim ..cánh rộng ân ái mỏng...
          Theo gió ngàn ... theo gió ngàn bay...!!!

          Tôi đốt cuôc đời tôi ...võ vàng.
          Bên dòng sông vắng chiếc đò ngang.
          Khói thuốc ... hay sương mù giăng kín...
          Người khách ...ngày nào vẫn chưa sang...!!!
          dp




          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/46806F4743ED45A09197286F4EB53E75.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #218
            dangphuong 10.03.2009 18:22:49 (permalink)
            0

            Trích đoạn: hongsang

            Dòng sông ... con sóng vô tình quá ...
            Xuôi ngược về đâu một chuyến đò...?
            Bên sông người khách châm điếu thuốc...
            Đốt cuộc đời... trên ngón tay buồn xo...!!!

            Chiếc lá từ đâu ..rụng xuống đời...
            Âm vang nhỏ nhẹ ..như làn hơi.
            Dĩ vãng đi về trong khói thuốc....
            Âm thầm ....như một nỗi buồn rơi...!!!

            Từng ngón tay vàng khói thuốc bay...
            Phong kín một cuộc tình đắm say.
            Con chim ..cánh rộng ân ái mỏng...
            Theo gió ngàn ... theo gió ngàn bay...!!!

            Tôi đốt cuôc đời tôi ...võ vàng.
            Bên dòng sông vắng chiếc đò ngang.
            Khói thuốc ... hay sương mù giăng kín...
            Người khách ...ngày nào vẫn chưa sang...!!!
            dp




            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/46806F4743ED45A09197286F4EB53E75.jpg[/image]



            Cám ơn Hồng Sang đã tặng cho một bức hình rất hợp với bài thơ. Nhưng sao không viết một dòng nào...?
            dangphuong
            #219
              dangphuong 10.03.2009 18:45:07 (permalink)
              0
               




              Viên bi bằng đá...

              Đi năm cây số mới tới trường.

              Nhiều hôm mưa lớn ngập cả đường.
              Vào lớp áo quần vẫn còn ướt...
              Run lập cập và lạnh thấu xương.

              Năm ấy tôi mới học lớp nhì.
              Trò chơi chỉ biết bắn đạn bi.
              Ăn thua bằng những cái búng mũi...
              Mà nước mắt cũng tràn khóe mi.

              Nhà nghèo chỉ có một bộ đồ...
              Về nhà giặt ngay để mai khô.
              Đi về mười cây số sớm tối...
              Cơm trưa chỉ là một bát ngô.

              Nhiều đêm tôi thức ... khóc một mình...
              Thấy cuộc đời không có bình minh.
              Mười tuổi thân gầy còm đen đúa...
              Mà chung quanh chỉ những vô tình..

              Những buổi trưa nằm dưới gốc cây...
              Ngước mắt mơ theo từng đám mây.
              Tôi ước gặp bà tiên nào đó...
              Đưa hồn tôi đi khắp đó đây.

              Tuổi thơ của tôi quá nghèo nàn ...
              Tháng năm chỉ mong được bình an.
              Kỷ niệm là viên bi bằng đá .....
              Khóc òa khi nó bị ..vỡ tan..!!!
              dp

              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/2B35D87A2097444EA79E7F4683040B88.jpg[/image]
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 19:59:01 bởi dangphuong >
              Attached Image(s)
              #220
                dangphuong 10.03.2009 22:15:07 (permalink)
                0
                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/87E1C0B17780467E86AC3CB09CC5BA2A.jpg[/image]


                Mùa xuân đong đưa ...

                Sáng nay nghe tiếng chim gọi đàn...

                Nhìn qua khung cửa nắng tràn lan.
                Mới hay mùa Xuân đã trở lại...
                Rừng phong sương mù cũng vừa tan..

                Nắng sớm trôi qua ngập phố phường...
                Tung tăng với điệu múa nghê thường.
                Thơm tà áo ai mềm nhung lụa...
                Cho gió mang về một mùi hương.

                Mắt em dài cho mây thôi bay...
                Đôi cánh tay trần...ngọt đắm say.
                Mùa xuân đậu lại trên gò má....
                Tóc ngắn em đùa ...gió heo may..

                Hàng cây..hoa lá vẫn còn thưa....
                Nhưng đã rộn ràng tiếng chim xưa.
                Nắng lung linh gọi con chim én ...
                Và mùa xuân đã thấy đong đưa..!
                dp


                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.03.2009 22:18:37 bởi dangphuong >
                Attached Image(s)
                #221
                  Tứ Trụ 11.03.2009 02:20:32 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: dangphuong

                  Cuồng si...


                  Khi buồn tôi hay niệm Nam Mô....
                  Để hồn tĩnh lặng cõi hư vô.
                  Hương nhang thơm ngát mùi tiền kiếp....
                  Đức Phật từ bi nước cam lồ...!

                  Giận đời tôi thở một hơi dài...
                  Nghĩ tới trần gian lắm bi ai.
                  Một giọt muối tan trong biển rộng....
                  Nhớ một đời đức Phật Như Lai..

                  Trách ai tôi niệm A Di Đà.
                  Bão tố rồi cũng sẽ trôi qua.
                  Hoa lá còn biết vui trong nắng....
                  Tôi là ai giữa chốn ta bà...?

                  A Di Đà Phật xin độ trì...
                  Đường trần đã mỏi bước chân đi.
                  Trên sông ..sóng nước vô tình quá....
                  Ngơ ngác ...bên bờ gã cuồng si...!
                  dp




                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B711C82F6A0C4BC3978C9F11BFFC6DCC.gif[/image]
                  Attached Image(s)
                  #222
                    dangphuong 11.03.2009 02:47:15 (permalink)
                    0
                     
                    Mẹ là cây bồ đề...
                     
                    Tỳ Kheo dạo này có khỏe không?
                    Mẹ già sớm tối vẫn phải trông.
                    Một đời hạnh nguyện dầy công phước...
                    Là cây bồ đề..nhớ vun trồng..!!!
                    dp


                    **** Cám ơn Tứ Trụ thật nhiều..!!!



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 02:50:03 bởi dangphuong >
                    #223
                      Tứ Trụ 11.03.2009 03:28:54 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: dangphuong


                      Mẹ là cây bồ đề...

                      Tỳ Kheo dạo này có khỏe không?
                      Mẹ già sớm tối vẫn phải trông.
                      Một đời hạnh nguyện dầy công phước...
                      Là cây bồ đề..nhớ vun trồng..!!!
                      dp


                      **** Cám ơn Tứ Trụ thật nhiều..!!!






                      Con cảm ơn thầy Phương


                      Mẹ già nay ổn định
                      Sức khoẻ đã mạnh dần
                      Thương con nơi xứ lạ
                      Ngày ngày niệm chân Kinh
                      -
                      Con cận kề bên mẹ
                      Chăm sóc rất chân tình
                      Mẹ an tâm cầu nguyện
                      Cho những đứa con mình
                      -
                      Cảm ơn thầy nhắc nhở
                      Công ơn luôn ghi lòng
                      Đạo hạnh con rèn luyện
                      Khắc khắc luôn rèn tâm
                      Mytutru



                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/82B4E157DA3043CB8075EF1CA7DC27A5.gif[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2009 03:31:52 bởi Tứ Trụ >
                      Attached Image(s)
                      #224
                        dangphuong 11.03.2009 18:47:33 (permalink)
                        0
                        Phiêu bạt...

                        Một đời lưu lạc...nước và sông.
                        Gió mây cũng say kiếp bềnh bồng..
                        Người có ghé qua rồi giả biệt.. .
                        Mây vẫn bay và nước vẫn mênh mông..!

                        dp
                         
                         
                        #225
                          Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 15 của 27 trang, bài viết từ 211 đến 225 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9