Thơ dangphuong
        
        
    
    
    
	
        
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  dangphuong 
   
    
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/DEBDC4541BBF4146966B7CB3507E6FA4.JPG[/image] 
 
 
 
 
  Từ đâu...? 
   
  Sóng từ rất xa...xa ngút ngàn... 
  Gặp bờ cát trắng rồi vỡ tan. 
  Gió từ cõi nào...làm lá rụng... 
  Em về đâu...cho lạc cung đàn...? 
   
  Từ đâu ... u buồn rớt trên vai... 
  Ngủ vùi cho ngày tháng thêm dài. 
  Chân bước đi ... xa vùng ân ái.... 
  Vực thẳm ... lưng trời nước mắt ai...? 
   
  Những cuộc tình trăm năm hẹn hò. 
  Trong bếp lửa đời... nằm co ro. 
  Bụi thời gian ..che mờ đôi mắt... 
  Tàn lụi dần .. ngày tháng buồn xo. 
   
  Rồi sẽ ra sao... lượn sóng sầu...? 
  Ngọn gió tha hương... thổi về đâu.... 
  Chén rượu.chiều nay say lướt khướt... 
  Ta vì ai..sương trắng gối đầu...? 
  dp 
  
 
   
  Gia Linh gởi tặng bạn hiền bài hoạ. 
  Lâu quá rồi không thấy bạn xuất hiện. Buồn chuyện gì vậy bạn.? 
   
   
      Gọi gió sương sang để gối đầu !!! 
      
    Làn sóng từ xa, tận ngút ngàn 
    Đến bờ cát trắng vỡ dần tan 
    Tôi nhìn lá rụng rồi run sợ 
    Một chuyến đò ngang… lỡ phím đàn ! 
      
    Từ đâu giọt rớt lạnh ngang vai 
    Thấy thấm đường xa những dặm dài 
    Chân bước đi rồi… xa cõi ái 
    Đến bờ vực thẫm, chạnh lòng ai ? 
      
    Thế cuộc đầy vơi những hẹn hò 
    Qua thời  hương lửa mãi co ro 
    Thời gian che khuất vùng đôi mắt 
    Còn thấy gì đâu chút tủi xo 
      
    Bạn hỏi ra sao…lượn sóng sầu ? 
    Tha hương trôi nổi, biết về đâu… ? 
    Chiều nay chén rượu làm say khướt 
    Gọi gió sương sang để gối đầu !!! 
   
   
      
    Nguyễn Gia Linh 
   
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  Nguyen Gia Linh 
   
   
  Gia Linh gởi tặng bạn hiền bài hoạ. 
  Lâu quá rồi không thấy bạn xuất hiện. Buồn chuyện gì vậy bạn.? 
   
   
     .............. 
    Tha hương trôi nổi, biết về đâu… ? 
    Chiều nay chén rượu làm say khướt 
    Gọi gió sương sang để gối đầu !!! 
   
   
      
   
   
  *** Bài thơ hoạ nào của anh cũng rất hay! 
  Tôi có chút trục trặc khi post bài. Đôi khi lúng túng nên ngại ngần... 
  Tôi đang có câu hỏi nhờ chỉ dẫn...và sau đó sẽ vào đối đáp thơ với anh và các bạn thường xuyên hơn. 
  Chúc anh vui và sáng tác nhiều. 
  dp 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Tôi đang có câu hỏi nhờ chỉ dẫn...và sau đó sẽ vào đối đáp thơ với anh và các bạn thường xuyên hơn.   
      Câu hỏi gì vậy anh... máy tính anh đã bình thường lại chưa hay tại do chương trình duyệt của máy.. 
  Chúc anh vui và mau đăng bài lại bình thường cho bạn bè vui với nha.    
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
   Như hạt sương mai...    
   
  Nếu tháng sau tôi ra nhị tì...  
  Ba mươi ngày nữa có lo chi.  
  Công hầu khanh tướng bao nhiêu mộng...  
  Ngửa bàn tay cho gió bay đi.  
   
  Chỉ còn lại một mối tình si.  
  Thương ai duyên đã lỡ xuân thì.  
  Còn bao nhiêu rượu ta uống cạn...  
  Đắm say...tình ơi giã từ mi.  
   
  Nếu tuần sau tôi bỏ hồng trần.  
  Cũng đã một đời oán với ân.  
  Còn bảy ngày nữa...đời buông xuống...  
  Nhẹ tênh như một áng phù vân.  
   
  Nắng mưa thôi làm ướt bước chân.  
  Còn lại bờ vai cánh tay trần.  
  Sợi tóc thơm...nếu còn sót lại...  
  Rơi xuống nằm yên kế mộ phần.  
   
  Nếu ngày mai...đời có giã từ.  
  Hồn lỡ lạc vào cõi chân như.  
  Đêm nay nỗi buồn vẫn chưa cạn...  
  Đời còn chưa biết thực hay hư...?  
   
  Nào ai biết được chuyện tương lai...?  
  Đường trần hờ hững bước ngắn dài.  
  Dòng sông cắm cúi chảy ra biển...  
  Và đời người như hạt sương mai...!!!  
  dp 
      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/C302758C9B4D4B94B9CCC859B980133E.jpg[/image]
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 20:53:03 bởi dangphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn:  BĂNG NGUYỆT 
   
  
Tôi đang có câu hỏi nhờ chỉ dẫn...và sau đó sẽ vào đối đáp thơ với anh và các bạn thường xuyên hơn.   
 
   
  Câu hỏi gì vậy anh... máy tính anh đã bình thường lại chưa hay tại do chương trình duyệt của máy.. 
  Chúc anh vui và mau đăng bài lại bình thường cho bạn bè vui với nha. 
  
         Cám ơn BN đã quan tâm. Tôi vẫn chưa sửa được nên...trình bày của bài viết không được như ý. 
  Chúc BN cuối tuần vui vẻ nghen.. 
  dp 
            
            
        
 
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bóng mát...đã xa... 
   
  Tôi đi tìm bóng mát cuộc đời... 
  Xoãi cánh băng qua lượn sóng khơi. 
  Thời gian giết dần niềm hi vọng... 
  Vô tình như những chiếc lá rơi. 
   
  Tôi đi tìm bóng mát tuổi thơ... 
  Ẩn nấp ..trong từng nỗi đợi chờ. 
  Bước chân đã mỏi...đời dâu bể... 
  Nổi trôi... vẫn vô bến vô bờ. 
   
  Tôi đi tìm bóng mát nửa vời. 
  Nắng chiều đã nhạt cuối chân trời. 
  Bên kia vực thẳm hay...sương khói...? 
  Để trầm mình quên lãng cuộc đời...! 
   
  Tôi đi tìm bóng mát hư vô... 
  Như chiếc lá rơi xuống mặt hồ. 
  Tưởng sẽ trôi về miền miên viễn 
  Thoát một mùa thu...nắng vàng khô. 
   
  Bóng mát...ngày xưa ngày càng xa. 
  Vòng tay buông thả...dáng ngọc ngà. 
  Tôi nghiêng hồn...thả theo dòng nước 
  Một cuộc tình..vừa mới ngang qua..!!! 
  dp
 
R
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 03:42:11 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Trích đoạn:  dangphuong         
Bóng mát...đã xa... 
   
  Tôi đi tìm bóng mát cuộc đời... 
  Xoãi cánh băng qua lượn sóng khơi. 
  Thời gian giết dần niềm hi vọng... 
  Vô tình như những chiếc lá rơi. 
   
  Tôi đi tìm bóng mát tuổi thơ... 
  Ẩn nấp ..trong từng nỗi đợi chờ. 
  Bước chân đã mỏi...đời dâu bể... 
  Nổi trôi... vẫn vô bến vô bờ. 
   
  Tôi đi tìm bóng mát nửa vời. 
  Nắng chiều đã nhạt cuối chân trời. 
  Bên kia vực thẳm hay...sương khói...? 
  Để trầm mình quên lãng cuộc đời...! 
   
  Tôi đi tìm bóng mát hư vô... 
  Như chiếc lá rơi xuống mặt hồ. 
  Tưởng sẽ trôi về miền miên viễn 
  Thoát một mùa thu...nắng vàng khô. 
   
  Bóng mát...ngày xưa ngày càng xa. 
  Vòng tay buông thả...dáng ngọc ngà. 
  Tôi nghiêng hồn...thả theo dòng nước 
  Một cuộc tình..vừa mới ngang qua..!!! 
  dp 
   
   
  
   Chú Tiểu Gánh Nước 
   
  Đôi vai gánh nước, dáng thong dong 
  Thoăn thoắt đôi chân chẳng ngại ngần 
  Tay cầm sâu chuổi tâm chánh niệm 
  Mặt như gương sáng, dạ trong ngần 
  Mộc mạc, chân tình lam chiếc áo  
  Ba ngôi Tam Bảo ý thơm lành 
  Chân đất đầu trời lòng son sắt  
  An nhiên chánh niệm biết có, không 
  Mytutru_26.4.2009 
  ------------------ 
   
   
  
   [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/FF20754714754187BC42FC57300BA136.jpg[/image] 
   
  Kính Chúc Thầy Thân Tâm An Lạc 
  
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.04.2009 23:35:19 bởi Tứ Trụ >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/C68CBA7B3C5D4BC2A1E9110900949C51.jpg[/image] 
   
   
   
  Tháng tư trắng... 
   
  Tháng tư trắng ... khăn tang goá phụ... 
  Trắng bàn tay trắng cả cuộc tình. 
  Ba mươi năm xương trắng chiến chinh. 
  Và lòng người thay đen đổi trắng. 
   
  Tháng tư trắng mắt môi cay đắng. 
  Cả phố phường khăn trắng màu tang. 
  Mái tóc bỗng ... ngả màu bạc trắng... 
  Cỏ cây cũng nát trắng bên đàng. 
   
  Cánh chim trắng chưa bay về tổ... 
  Hạt mưa bọt trắng..trên dòng sông. 
  Hoa trắng...trồng vội bên nấm mộ... 
  Tháng tư ...một màu trắng mênh mông..!!! 
   
  Quấn vội khăn trắng lên sông núi. 
  Đêm trắng đêm ..đời đã đổi thay. 
  Mắt trắng dã nhìn quê hương lần cuối.... 
  Tự do ơi..! Như làn mây trắng bay..!!! 
  dp
 
R
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 03:39:36 bởi Viet duong nhan >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/8746360A91FB4B0B9F51EA2989EBDBD9.jpg[/image]
             
  Tiếng nói của bóng tối....   
   
  Trong đêm sâu tôi nghe tiếng gọi...  
  Bao nhiêu dỉ vãng đã hiện về...?  
  Đường cong nhan sắc say đắm đuối...  
  Thì thầm bên gối ngọt cơn mê..!  
   
  Ngọn nến hồng le lói chập chùng...  
  Cho tôi một áng sáng mông lung.  
  Xé tan đi màn đêm u tối...  
  Hay chết trong ...cơn bão trùng trùng...?  
   
  Ngọn lữa nào trong đêm đời tôi...  
  Chưa qua được đồi núi mắt môi.  
  Vực thẳm ...bóng tối còn réo gọi..  
  Hồn lao đao nghiêng ngả nổi trôi...!  
   
  Trong đêm sâu...có tiếng thì thào...  
  Đi về như một giấc chiêm bao.  
  Dáng dấp liêu trai...mềm như lụa...  
  Mê hoặc...đời tôi tự thuở nào...?  
   
  Em là bóng tối ..hay thiên thần...  
  Sao đi hoài chưa mỏi gót chân...?  
  Còn một chút rượu ta uống cạn...  
  Rồi giả từ...một kiếp ái ân...!!!  
  dp 
 
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 02:07:31 bởi dangphuong >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
               
   
  Guốc vông... 
   
  Nắng hạ gánh một trời quê 
  Đổ vào tà áo đi về...nặng không...? 
  Em đi đôi guốc gỗ vông ... 
  Cho tim tôi đập ....bềnh bồng bước chân. 
   
  Chiều nay nắng hạ đầy sân... 
  Vướng vào đôi gót chân trần ngày xưa. 
  Cây cau già...gió đong đưa... 
  Guốc vông...nhẹ hững duyên thừa cũng bay. 
  dp
    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
Trích đoạn: dangphuong 
   
  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/8746360A91FB4B0B9F51EA2989EBDBD9.jpg[/image]
 
   
   
   
   
  Tiếng nói của bóng tối....  
   
  Trong đêm sâu tôi nghe tiếng gọi...  
  Bao nhiêu dỉ vãng đã hiện về...?  
  Đường cong nhan sắc say đắm đuối...  
  Thì thầm bên gối ngọt cơn mê..!  
   
  Ngọn nến hồng le lói chập chùng...  
  Cho tôi một áng sáng mông lung.  
  Xé tan đi màn đêm u tối...  
  Hay chết trong ...cơn bão trùng trùng...?  
   
  Ngọn lữa nào trong đêm đời tôi...  
  Chưa qua được đồi núi mắt môi.  
  Vực thẳm ...bóng tối còn réo gọi..  
  Hồn lao đao nghiêng ngả nổi trôi...!  
   
  Trong đêm sâu...có tiếng thì thào...  
  Đi về như một giấc chiêm bao.  
  Dáng dấp liêu trai...mềm như lụa...  
  Mê hoặc...đời tôi tự thuở nào...?  
   
  Em là bóng tối ..hay thiên thần...  
  Sao đi hoài chưa mỏi gót chân...?  
  Còn một chút rượu ta uống cạn...  
  Rồi giả từ...một kiếp ái ân...!!!  
  dp 
 
  
            Em là bóng tối anh phủ kín.       Đường cong nhan sắc đâu có tội   Lỗi ở hồn ta quá vụn về   Đã hòa nhịp đập trong cuồng vội   Trên đỉnh phù vân say đắm mê,       Gọt đẽo bóng đêm bằng phiếm bấm   Tưới nhuần tinh thể lời ngọt ngào   Tuy là diễm ảo mà sâu đậm   Xuyên bờ châu lục cố tìm nhau.       Nấng nuôi hạnh phúc bằng nhục lụy   Sợi tóc mỏng manh cột được đâu   Hứa hẹn vĩnh hằng lòng chung thủy   Ngộ kỳ viên mãn giấc chiêm bao.       Ly rượu ngày xưa môi chạm dấu   Còn nguyên cho mãi đến mai sau   Em là thiên thần trong bóng tối   Hiện giữa một mùa đông nhói đau.       Kinh tiền em nhẩm từ sám hối   Năm tháng ái ân đã thoát chao   Nện gót giày đinh từng tiếng vọi   Xéo nát trái tim em đang khâu.       Đa tình nên bước chân chưa mỏi   Em là bóng tối anh ẩn sâu.   Đường cong nhan sắc đâu có tội!   Lỗi ở chúng mình, trách làm sao?!    
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
                 
Trích đoạn:  BĂNG NGUYỆT 
   
  
Trích đoạn: dangphuong 
   
   
  Tiếng nói của bóng tối....  
   
  Trong đêm sâu tôi nghe tiếng gọi...  
  Bao nhiêu dỉ vãng đã hiện về...?  
  Đường cong nhan sắc say đắm đuối...  
  Thì thầm bên gối ngọt cơn mê..!  
   
   
  Em là bóng tối ..hay thiên thần...  
  Sao đi hoài chưa mỏi gót chân...?  
  Còn một chút rượu ta uống cạn...  
  Rồi giả từ...một kiếp ái ân...!!!  
  dp 
 
  
  
   
   
  Em là bóng tối anh phủ kín. 
    
  Đường cong nhan sắc đâu có tội 
  Lỗi ở hồn ta quá vụn về 
  Đã hòa nhịp đập trong cuồng vội 
  Trên đỉnh phù vân say đắm mê, 
    
  Gọt đẽo bóng đêm bằng phiếm bấm 
  Tưới nhuần tinh thể lời ngọt ngào 
  Tuy là diễm ảo mà sâu đậm 
  Xuyên bờ châu lục cố tìm nhau. 
    
  Nấng nuôi hạnh phúc bằng nhục lụy 
  Sợi tóc mỏng manh cột được đâu 
  Hứa hẹn vĩnh hằng lòng chung thủy 
  Ngộ kỳ viên mãn giấc chiêm bao. 
    
  Ly rượu ngày xưa môi chạm dấu 
  Còn nguyên cho mãi đến mai sau 
  Em là thiên thần trong bóng tối 
  Hiện giữa một mùa đông nhói đau. 
    
  Kinh tiền em nhẩm từ sám hối 
  Năm tháng ái ân đã thoát chao 
  Nện gót giày đinh từng tiếng vọi 
  Xéo nát trái tim em đang khâu. 
    
  Đa tình nên bước chân chưa mỏi 
  Em là bóng tối anh ẩn sâu. 
  Đường cong nhan sắc đâu có tội! 
  Lỗi ở chúng mình, trách làm sao?! 
  
            Hương lửa... 
   
  Em là lửa em là hương... 
  Cho tôi mê muội lạc đường hư vô. 
  Vầng trăng lạnh dưới đáy hồ... 
  Cũng thành gối mộng cơ hồ trăm năm. 
   
  Dòng sông như dáng em nằm... 
  Tôi trôi dạt mãi tìm trầm tích xưa. 
  Địa đàng hương lửa còn thừa 
  Dòng sông đã cạn...cơn mưa vô thường. 
   
  Em là lửa em là hương 
  Đường cong nhan sắc đợi tương tư về...! 
  dp
 
   
   
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              
 
Hương lửa...  
   
  Em là lửa em là hương...  
  Cho tôi mê muội lạc đường hư vô.  
  Vầng trăng lạnh dưới đáy hồ...  
  Cũng thành gối mộng cơ hồ trăm năm.  
   
  Dòng sông như dáng em nằm...  
  Tôi trôi dạt mãi tìm trầm tích xưa.  
  Địa đàng hương lửa còn thừa  
  Dòng sông đã cạn...cơn mưa vô thường.  
   
  Em là lửa em là hương  
  Đường cong nhan sắc đợi tương tư về...!  
  dp  
 
 
 
Em là ly ruợu của anh 6
 
Ngã mình lội hết sông trăng 
Hư vô huyễn hoặc đằng đằng ánh đêm
Hương thừa vực thẳm sao chêm
Cho bằng cái lệch của niềm yêu thương
 
Dáng em là bóng vô thường
Hồn em một ngọn lửa hương mê trầm
Chờ người trên bệ trăm năm
Đường cong nhan sắc hồ cầm tích nguyên
 
Anh là viễn xứ thu huyền
Bày nên tất cả cuộc lương duyên này!!!
 
 
 
   
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2009 13:46:42 bởi BĂNG NGUYỆT >
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              Bàn chân đất... 
   
  Tôi lạ lẫm trên quê hương tôi. 
  Sông nước phù sa đỏ vẫn bồi. 
  Phèn chua bàn chân thơm mùi đất... 
  Giọng nói ngọng nghịu..ngượng đôi môi. 
   
  Tôi lạc loài trên con đường quê. 
  Em nghiêng vai ...gánh lúa bên lề. 
  Những giọt mồ hôi đọng trên trán... 
  Thương quá...từng mỗi bước đi về. 
   
  Cây cầu ngang suối...vẫn đong đưa. 
  Bàn tay nhỏ nhắn thuở xa xưa... 
  Thường xiết chặc tay tôi...tin tưởng... 
  Đã về đâu rồi...trong nắng mưa...? 
   
  Mái tranh vách đất...thế mà vui. 
  Tôi thương quê..một cũ khoai lùi... 
  Cũng chia nhau ...yêu thương vụng dại... 
  Tao với mầy và những ngọt bùi. 
   
  Một giọt nước mắt..vừa mới rơi... 
  Nhỏ xuống bờ đê ...giữa cuộc đời. 
  Bàn chân đất ngày xưa..yêu dấu 
  Về đâu ... về đâu ...quê hương ơi..! 
  dp
 
            
            
         
     
    
 
    
    
        
        
            
            
              CÔ ĐƠN    Đã bíêt người đi hút dặm đường    Sao lòng ta vẫn cứ còn vương    Chiều đi để lại mây sầu nhớ   Tối đến mang theo liễu ủ thương    viết mãi trưa chiều thơ mấy tập    trông hòai nắng lửa sách từng chương.   Đâu rồi năm tháng thời chung bóng.   Có biết đâu rằng ngựa bỏ cương.,.                      ichnguyen    
            
            
         
     
    
 
    
     
 
     
    
    
    
    
	
    
    
    
    
        
            
    
        Thống kê hiện tại
        Hiện đang có  0 thành viên và  2 bạn đọc.
        
 
            
         
     
    
    
    
    
    
    
        
        
        
	
            Kiểu: