Thơ dangphuong
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 27 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 13.01.2009 21:53:11 (permalink)
0
Cũng thế thôi...


Tóc em ngắn..cho tôi luyến tiếc...
Mùa thu không đủ dài cho chuyện trăm năm.
Đã qua rồi... đã quá xa xăm..
Những đam mê tan dần trong mắt biếc.

Tôi chắt chiu những ưu phiền em mang đến...
Dù sao cũng là... một thuở mộng mơ.
Đôi mắt..ngày nào như một trời thơ...
Lơ đãng..nhìn tôi cũng khiến hồn tôi tan biến.


Những tia nắng chiều nay rất lạ...
Ngập ngừng..hình như cũng nhớ ai.
Ướt mi ...cho giọt nước mắt chảy dài...
Nhạt đôi môi..còn thơm mùi hoa lá.

Người yêu dấu ơi..một trời nhung nhớ...
Cũng thế thôi..như hạt mưa bay.
Có rơi vào đôi mắt chút đắng cay...
Tôi muôn đời vẫn là người tình lỡ...!
 
dangphuong
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 22:46:39 bởi dangphuong >
#16
    dangphuong 13.01.2009 21:58:34 (permalink)
    0
    Hiu quạnh...

    Tôi muốn được chìm trong tĩnh lặng
    Nghĩ về cuộc đời và nghĩ về mình
    Có phải tôi vẫn ..trong cõi vô minh
    Mãi đi hoang quên đi nguồn cội...?

    Tôi đã bao lần phạm lầm lỗi
    Làm khổ mình và làm khổ người...
    Đường trần tôi cứ mãi rong chơi
    Tuổi già vẫn sống trong vô thức...


    Tôi vần buồn vui vẫn háo hức
    Trông đợi những hẹn hò những đón đưa
    Đợi một cơn nắng chờ một đám mưa...
    Những đợi chờ..cứ tới và trôi mất..


    Có phải cuộc đời tôi đang sống là thật...?
    Tôi khoắc khoải và thấy buồn tênh..
    Trong cõi ta bà..dịu vợi mông mênh..
    Tôi về đâu..khi ngày tháng tận...?

    Tôi muốn được chìm trong an phận
    Bên cuộc đời... lặng lẽ phù du
    Bên bờ sông đã thấy sương mù..
    Trăng đã tàn...mình tôi hiu quạnh..!

    dangphuong
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2009 22:46:16 bởi dangphuong >
    #17
      dangphuong 13.01.2009 22:45:44 (permalink)
      0
      Buồn chưa...?

      Bài thơ bỗng thấy buồn tênh.

      Ngàn con chữ cũng lênh đênh rã rời.
      Gần nhau chưa trọn môi cười
      Xa nhau xa cả một đời....buồn chưa...?

      dangphuong
      #18
        dangphuong 13.01.2009 23:56:32 (permalink)
        0
        Con chữ rối....

        Có những con chữ nặng như sỏi đá...

        Va vào lòng gây thương tích đớn đau.
        Làm nhấp nhô ngàn con sóng đuổi nhau...
        Trong một mặt hồ tình thương chưa cạn.

        Có những con chữ nhọn như viên đạn....
        Xé nát tâm hồn làm vỡ tan hoang.
        Thửa ruộng thênh thang tình nghĩa đá vàng...
        Gieo xuống mầm hận thù tang tóc.

        Có những con chữ đẹp như viên ngọc...
        Điểm trang cho đời bằng những yêu thương .
        Gấp trang giấy lại còn thấy vấn vương...
        Tiếng nói xa rồi vẫn vang vọng mãi...

        Con chữ hồn nhiên sao gây sợ hải...
        Vô tư sao đem đến nhiều đớn đau .?
        Có lẽ bây giờ và cả ngàn sau...
        Con chữ vẫn làm người đời bối rối.

        dangphuong
        #19
          dangphuong 13.01.2009 23:59:12 (permalink)
          0
          Nỗi buồn....

          Nỗi buồn đem gửi ai đây...

          Vào đôi mắt biếc hay mây cuối trời...?
          Tương tư ngọt lịm môi cười...
          Mây không bay ... mắt cũng lười đong đưa...!

          dangphuong
          #20
            dangphuong 14.01.2009 01:18:30 (permalink)
            0







            Tôi tin em...


            Em bảo tôi...mặc kệ người ta nói
            Tôi tin..dù ta đã xa nhau rồi
            Những đắm say..trong vòng tay sôi nổi
            Vẫn còn trong tôi mãi không thôi...!

            Dáng dấp em tôi vẫn nhung nhớ
            Dù em chỉ thoáng qua đời tôi
            Dù em chỉ như mây như gió
            Đến rồi đi như áng mây trôi..!

            Em bảo tôi ...mặc kệ người ta nói...
            Tôi tin em..như tin chuyện tuổi thơ
            Dù bây giờ em đã như làn khói..
            Em vụt tan đi như một giấc mơ ..!

            Tôi cũng mặc kệ..người ta nói
            Dù cho có đúng một trăm lần
            Tôi cũng vẫn không bao giờ tiếc nuối..
            Vì tôi yêu em.. yêu đến muôn vạn phần...!!!
             
            dangphuong


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 01:19:49 bởi dangphuong >
            #21
              dangphuong 14.01.2009 03:11:17 (permalink)
              0
              Chiêm bao...

              Chỉ là một giấc chiêm bao.
              Mà sao vẫn thấy nao nao trong lòng.
              Đời thường chỉ đợi và mong.
              Trong mơ lại cũng nửa vòng tương tư..!!!
               
              dangphuong


              #22
                dangphuong 14.01.2009 05:17:05 (permalink)
                0
                Có lẽ...


                Thơ tôi có lẽ như sương sớm
                Như điệu ru buồn tiếng võng đưa
                Như miếng cơm mềm ....môi mẹ mớm
                Ngọt ngào giấc ngủ chuyện đời xưa.

                Thơ tôi có lẽ mỏng như mây..
                Nuối tiếc ngày xưa tuổi thơ ngây
                Mộng ước trôi dần theo năm tháng
                Như con diều đã mỏi cánh bay

                Thơ tôi có lẽ..buồn như mưa
                Lác đác..rơi hoài những đón đưa..
                Vai đã ướt đẫm ..hạt mưa bụi
                Mà vẫn u hoài nhớ hương xưa...!

                Thơ tôi có lẽ...như con sóng
                Tràn về bãi cát của quê hương
                Để được hôn lên từng tất đất
                Sóng có tràn qua khỏi đại dương...?

                Thơ tôi có lẽ..rồi cũng tan..
                Cũng như mây ...như gió ngút ngàn...
                Còn lại..một nỗi buồn vô hạn..
                Thương nhớ... ơi...thương nhớ vô vàn...!

                dangphuong
                 
                :: Bài thơ đưa vào TV ::
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 05:32:29 bởi Viet duong nhan >
                #23
                  dangphuong 14.01.2009 06:36:14 (permalink)
                  0
                  Cơn lốc...

                  Cơn lốc nào đến bất ngờ...
                  Mang đi chiếc lá mộng mơ cuối cùng.
                  Tưởng rằng còn chút tương phùng...
                  Ngờ đâu vẫn chỉ nghìn trùng lìa xa!
                   
                  dangphuong
                  #24
                    dangphuong 14.01.2009 07:25:32 (permalink)
                    0
                    Ngang qua đời nhau...
                     
                    Như mây ngàn ngang qua đỉnh núi
                    Rồi tan vào trong khoảng hư không.
                    Như biển rộng chứa bao nhiêu muối
                    Bên đời nhau..mà lòng vẫn mênh mông...!

                    Trong khoảnh khắc..tưởng chừng thiên thu
                    Rồi cũng tan như khói sương mù...
                    Mây và đỉnh núi có bao giờ gặp lại...?
                    Ngàn năm cũng là giấc mộng phù du...!

                    Hạt muối vẫn âm thầm trong lòng biển
                    Như một người tình bé nhỏ mặn mà...
                    Những lượn sóng đuổi xô rồi tan biến..
                    Hạt muối về đâu..từng bọt xót xa...?

                    Mây cứ bay và muối cứ tan..
                    Giấc mơ nào rồi cũng sẽ tàn...
                    Trả lại thinh không...một khoảnh khắc..
                    Ngang qua đời nhau.....nhớ vô vàn...!

                     
                    dangphuong


                    #25
                      dangphuong 14.01.2009 09:42:42 (permalink)
                      0
                      Sợi tóc mai...

                      Nhớ ai rồi thấy thương thêm..
                      Đong đưa suối tóc..xõa mềm bờ vai..
                      Trên má một sợi tóc mai..
                      Trói anh ngày tháng..còn dài đón đưa..!!!
                       
                      dangphuong
                      #26
                        dangphuong 14.01.2009 10:55:35 (permalink)
                        0
                        MỘT GIỌT SƯƠNG...


                        Một giọt sương trên cành cây héo úa..
                        Lung linh rồi tan vỡ trong không gian.
                        Sự sống chết muôn đời muôn thủa..
                        Như hoa kia sớm nở tối tàn.


                        Con sóng tràn về hôn bờ cát trắng..
                        Vỡ thành những bọt nước đong đưa.
                        Chuyện hợp tan như nắng như mưa..
                        Đời vẫn trôi mau theo ngày tháng...

                        Một giọt nắng trên bờ từơng cũ...
                        Mảng rêu già che kín dấu thời gian.
                        Thành quách hôm xưa ngăn cơn thác lũ..
                        Sao cúi đầu khóc một giọt sương tan?
                         
                        dangphuong

                        #27
                          dangphuong 14.01.2009 10:59:30 (permalink)
                          0
                          Em đi...

                          Em đến như một giấc mơ
                          Em đi ..cả một trời thơ cũng buồn.
                          Tôi về góp nhặt hoàng hôn..
                          Phủ lên..phần mộ nửa hồn của tôi..!
                           
                          dangphuong
                          #28
                            dangphuong 14.01.2009 11:01:57 (permalink)
                            0
                            Vẫn còn buồn...

                            Một đời con bướm đa tình...
                            Đóa hoa ngày ấy đã nghìn trùng xa.
                            Còn chăng giọt nước mắt ngà...
                            Trên bờ vai vẫn còn da diết buồn...!
                             
                            dangphuong
                            #29
                              melancolique 14.01.2009 17:55:30 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: dangphuong

                              Em đi...

                              Em đến như một giấc mơ
                              Em đi ..cả một trời thơ cũng buồn.
                              Tôi về góp nhặt hoàng hôn..
                              Phủ lên..phần mộ nửa hồn của tôi..!
                               dangphuong

                                            Chào bạn dp,thơ bạn nghe sầu da diết...Ghé vườn chưa kịp hỏi ý-mong bạn bỏ quá cho nhé !Mạn phép hoạ thơ

                              ANH ĐI...

                              Anh đi biền biệt trời xa
                              Nơi đây nỗi nhớ đậm đà giọt đêm
                              Lặng ngôn nín ngữ...hồn mềm
                              Sầu Ta thổn thức càng thêm não nề...!

                                                                              *
                              Mélancolique,14/1/09




                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 27 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9