Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 399 bài trong đề mục
melancolique 17.01.2009 16:40:07 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Người xưa mãi vẫn đợi chờ
Con đò ngày ấy cho nhờ quá giang
Dẫu là một chuyến đò ngang
Câu thơ cũng thấy mơ màng...với thơ...!

dangphuong


Đò chia thương nhớ đôi bờ
Với sông bến nọ chia giờ bến ni
Ngày xưa còn lại những gì ?
Mênh mang vị cũ  tình si...thoáng buồn...!

*Mélancolique.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 16:41:46 bởi melancolique >
#61
    dangphuong 17.01.2009 20:53:53 (permalink)
    0

    Trích đoạn: melancolique


    Trích đoạn: dangphuong

    Người xưa mãi vẫn đợi chờ
    Con đò ngày ấy cho nhờ quá giang
    Dẫu là một chuyến đò ngang
    Câu thơ cũng thấy mơ màng...với thơ...!

    dangphuong


    Đò chia thương nhớ đôi bờ
    Với sông bến nọ chia giờ bến ni
    Ngày xưa còn lại những gì ?
    Mênh mang vị cũ  tình si...thoáng buồn...!

    *Mélancolique.

     
    Ngày nào nước mắt ai tuôn
    Giận hờn chi để cho nguồn thơ bay
    Bây giờ thưa thớt vòng tay
    Câu thơ cũng cạn đắm say ..mất rồi...!
     
    dangphuong

     
    **** Chúc Melancolique một cuối tuần vui vẻ..

    #62
      dangphuong 17.01.2009 21:03:29 (permalink)
      0
      Niềm riêng...

      Một lời thơ êm như tiếng nhạc..
      Như một lời tỏ tình rất dễ thương..
      Gởi cho ai..em gái vô thường...?
      Cõi hư không mùi tương tư bát ngát...


      Trong mênh mông ..len lén về tiếng nhạc ...
      Và câu thơ xót xa một nỗi buồn..
      Quá khứ nhẹ qua như một nụ hôn..
      Còn vương vấn chút niềm riêng bàng bạc...

      dangphuong
      #63
        dangphuong 17.01.2009 22:49:38 (permalink)
        0
         
        Giọt sương rơi...

        Tôi ước muốn điều gì cuối cùng...
        Trong quãng đời còn lại mông lung...?
        Ngày tháng rơi dần như chiếc lá...
        Mà ước mơ sao vẫn trùng trùng.

        Tôi mong gì giữa tuổi về chiều.
        Tình yêu nhạt dần trong cô liêu.
        Tháng năm tàn tạ trong hiu quạnh...
        Nắng sớm chiều mưa cũng đã nhiều.

        Bên khu rừng ..hàng cây đã già...
        Lặng lẽ nhìn ngày tháng trôi qua.
        Tôi một mình ..chiếc bóng hiu hắt...
        Nhìn những ước mơ dần dần xa...

        Tôi mong gì ...lần cuối trong đời..?
        Chiếc lá vàng phai rụng giữa trời.
        Một giọt sương vừa tan trong mắt ...
        Và bên thềm một hạt mưa rơi..!

        dangphuong
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2009 22:58:20 bởi dangphuong >
        #64
          dangphuong 18.01.2009 02:23:17 (permalink)
          0
          Tiếng thở dài..!

          Có những điều tôi giữ kín trong lòng…
          Tôi không còn gì để chờ mong…
          Tình yêu trong tôi như tro lạnh..
          Và tim tôi như một mùa đông..

          Có những câu tôi vừa muốn nói..
          Thì lại thôi chôn chặc ở bờ môi..
          Tôi thở dài một mình trong bóng tối..
          Hồn tôi rũ xuống ..tôi khóc tôi…

          Có những khi tôi chợt thấy vui..
          Nhớ những khó khăn những ngọt bùi..
          Tôi đã cùng ai chung gánh vác..
          Giờ còn đâu chỉ những bùi ngùi…

          Tôi không còn gì để ước mơ
          Ngày tháng trôi qua thật hững hờ
          Niềm vui càng lúc càng khô cạn
          Tôi như một chiếc bóng dật dờ...!

          Tôi vẫn thui thủi một mình tôi
          Bên ai sao vẫn thấy đơn côi..?
          Đôi mắt bờ môi tôi say đắm..
          Sao bỗng nhạt nhoà bỗng xa xôi..!

          Lời giả biệt bao lần tôi muốn nói..
          Tình yêu thôi xin trả lại ai..
          Thế nhưng tôi không cất thành lời nổi..
          Nên tất cả chỉ là một tiếng… thở dài..!
          dangphuong
          #65
            dangphuong 18.01.2009 06:29:37 (permalink)
            0
            Lửng lơ...

            Lửng lơ một mối tình hờ...
            Cho tôi năm tháng chơ vơ nỗi buồn...
            Em như nắng nhạt mưa nguồn..
            Chợt đi chợt đến gieo muôn giọt sầu...
             
            dangphuong
            #66
              dangphuong 18.01.2009 09:15:04 (permalink)
              0
              Điệu hát....hò ơi!

              Thơ tôi viết cho... vơi nỗi nhớ...
              Những kỷ niệm và những đắm say.
              Xứ lạ vui buồn còn bỡ ngỡ...
              Lòng như một chiếc lá thu bay.

              Thơ đã viết ...mà vẫn tơ vương
              Đêm sâu ...sầu nhớ chuyện quê hương
              Con đường góc phố thân quen ấy
              Em có còn đi...nắng còn vương?

              Thơ đã viết...lòng bớt buồn chưa...?
              Hay vẫn như chim nhớ...rừng thưa.
              Nắng mưa vẫn một bầu trời cũ...
              Sao xa lạ với cả nắng mưa...?

              Thơ tôi viết ... điệu hát... hò ơi...!
              Đồng ruộng thân quen suốt một đời.
              Giờ xa như tiếng thu trong gió...
              Tạm biệt thơ tôi....tạm biệt người...!
              dangphuong
              #67
                melancolique 18.01.2009 14:11:54 (permalink)
                0

                Trích đoạn: dangphuong


                Trích đoạn: melancolique


                Trích đoạn: dangphuong

                Người xưa mãi vẫn đợi chờ
                Con đò ngày ấy cho nhờ quá giang
                Dẫu là một chuyến đò ngang
                Câu thơ cũng thấy mơ màng...với thơ...!

                dangphuong


                Đò chia thương nhớ đôi bờ
                Với sông bến nọ chia giờ bến ni
                Ngày xưa còn lại những gì ?
                Mênh mang vị cũ  tình si...thoáng buồn...!

                *Mélancolique.


                Ngày nào nước mắt ai tuôn
                Giận hờn chi để cho nguồn thơ bay
                Bây giờ thưa thớt vòng tay
                Câu thơ cũng cạn đắm say ..mất rồi...!
                 
                dangphuong

                **** Chúc Melancolique một cuối tuần vui vẻ..


                Đường đời chia cách đôi nơi
                Mình Ta ôm nhớ luân hồi về tim
                Người xưa chừ biết đâu tìm?
                Cho câu thơ lặng tịch im đáy hồn...!
                           *Mélancolique

                *****Thanks!Chúc bạn cũng CHỌN được cho mình một niềm vui nho nhỏ cuối tuần nha...[sm=flower.gif]

                #68
                  dangphuong 18.01.2009 20:05:02 (permalink)
                  0
                  Người xưa chừ biết đâu tìm?
                  Cho câu thơ lặng tịch im đáy hồn...!
                            *Mélancolique

                  *****Thanks!Chúc bạn cũng CHỌN được cho mình một niềm vui nho nhỏ cuối tuần nha...[sm=flower.gif]



                   
                  Gíó mang về một nụ hôn
                  Sao man mác một nỗi buồn vu vơ...?
                  Mây về mang tới đợi chờ
                  Có hay không một trời mơ cũng đành...!

                   
                  dangphuong

                  #69
                    dangphuong 18.01.2009 20:18:19 (permalink)
                    0
                    Khúc ca trầm...


                    Ngọn gió nào thổi tóc em bay.
                    Tình khúc nào em hát đêm nay.
                    Cho hồn tôi rã rời say đắm...
                    Tôi yêu em rồi..em có hay...?


                    Nước mắt nào ..rơi xuống hồn tôi.
                    Nụ hôn nào nồng cháy đôi môi.
                    Như một phiến băng vừa tan rã...
                    Lênh đênh trên dòng sông lứa đôi...

                    Chỉ em thôi và ....chỉ có em.
                    Vai trần rơi xuống sợi tóc mềm.
                    Bờ môi trăm năm còn xa lạ...
                    Nên dấu thương yêu vẫn còn thèm.

                    Đêm rơi nhẹ xuống tiếng dương cầm.
                    Lênh đênh trong gió khúc ca trầm.
                    Bóng tôi hiu hắt trên đường vắng...
                    Cúi đầu lặng lẽ bước âm thầm.

                    Chỉ em thôi...em cũng xa rồi..
                    Tiếng hát trên dòng sông lứa đôi.
                    Thênh thang trôi vào vùng kỷ niệm...
                    Một nỗi buồn riêng rất xa xôi...!

                    dangphuong
                    #70
                      dangphuong 19.01.2009 00:44:06 (permalink)
                      0
                      10.000 cây số...

                      Em như một bông hồng đỏ ...
                      Trong một ngày tháng sáu....nắng rực rở .
                      Em như một cung đàn màu xanh...
                      Dịu dàng thánh thót trong tim anh.


                      Dù em có ở xa anh bao nhiêu cây số ...
                      Cũng là một góc trong tim anh .
                      Anh sẽ yêu em như lá ...yêu màu xanh
                      Và như những tia nắng ...yêu màu đỏ..


                      Anh sẽ tìm đến em ...
                      Dù có phải băng qua sa mạc trong đói khổ .
                      Anh sẽ tìm đến em ....
                      Dù em có cách xa anh mười ngàn cây số.

                       
                      dangphuong
                      #71
                        dangphuong 19.01.2009 04:50:27 (permalink)
                        0
                        Chiếc lá thu phong....

                        Em là hoa cỏ trên đồng
                        Anh là chiếc lá thu phong cuối mùa
                        Thương nhau nên ngọn gió lùa..
                        Lá rơi xuống cỏ cợt đùa ... trăm năm..
                         
                        dangphuong
                        #72
                          melancolique 19.01.2009 14:51:59 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: dangphuong
                          Gíó mang về một nụ hôn
                          Sao man mác một nỗi buồn vu vơ...?
                          Mây về mang tới đợi chờ
                          Có hay không một trời mơ cũng đành...!
                                                        dangphuong

                          Đêm nằm mộng dưới trăng thanh
                          Thấy sao rụng xuống hoá thành nụ hôn
                          Tỉnh ra lạc mất nưả hồn
                          Nưả Ta còn lại bồn chồn đi hoang...!
                                                                
                          Mélancolique
                          #73
                            Mỹ Trinh 19.01.2009 15:54:59 (permalink)
                            0


                            Chiếc lá thu phong....

                            Em là hoa cỏ trên đồng
                            Anh là chiếc lá thu phong cuối mùa
                            Thương nhau nên ngọn gió lùa..
                            Lá rơi xuống cỏ cợt đùa ... trăm năm..
                             
                            dangphuong


                            Cành hoa trên cỏ

                            Xin anh là gió về thăm
                            Hoa mơn man gió thì thầm mùa xuân
                            Thu về xin chớ bâng khuâng
                            Lá rơi mùa lá hoa lâng lâng...mời...
                            Mỹ Trinh
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2009 17:26:34 bởi Mỹ Trinh >
                            #74
                              HKBT138 19.01.2009 19:52:36 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: dangphuong

                              Người xưa chừ biết đâu tìm?
                              Cho câu thơ lặng tịch im đáy hồn...!
                                       *Mélancolique

                              *****Thanks!Chúc bạn cũng CHỌN được cho mình một niềm vui nho nhỏ cuối tuần nha...[sm=flower.gif]




                              Gíó mang về một nụ hôn
                              Sao man mác một nỗi buồn vu vơ...?
                              Mây về mang tới đợi chờ
                              Có hay không một trời mơ cũng đành...!


                              dangphuong

                               
                               
                              Gió ơi cho gởi tình anh
                              Đến bên người ấy dỗ dành yêu thương
                              Rằng tôi vẫn vấn vẫn vương
                              Câu thơ ngày đó cho tương tư lòng...
                               
                               
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9