Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 27 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 19.01.2009 20:54:35 (permalink)
0

Trích đoạn: melancolique


Trích đoạn: dangphuong
Mây về mang tới đợi chờ
Có hay không một trời mơ cũng đành...!
                             dangphuong

Đêm nằm mộng dưới trăng thanh
Thấy sao rụng xuống hoá thành nụ hôn
Tỉnh ra lạc mất nưả hồn
Nưả Ta còn lại bồn chồn đi hoang...!
                                     
Mélancolique

 
 
Thà như giọt nắng lang thang...
Như mưa nhỏ nhẹ khẽ khàng trong đêm.
Còn hơn cay đắng môi mềm...
Ngó lơ đôi mắt bên thềm chia ly....!
 
dangphuong
 
 

 

#76
    dangphuong 19.01.2009 21:17:26 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Mỹ Trinh




    Thương nhau nên ngọn gió lùa..
    Lá rơi xuống cỏ cợt đùa ... trăm năm..

     
    dangphuong


    Cành hoa trên cỏ

    Xin anh là gió về thăm
    Hoa mơn man gió thì thầm mùa xuân
    Thu về xin chớ bâng khuâng
    Lá rơi mùa lá hoa lâng lâng...mời...
    Mỹ Trinh


     
     
    Sông ơi...! Có nhớ biển khơi
    Ngàn con sóng cuộn... cuộc đời về đâu...?
    Thuyền xưa chở nặng ưu sầu
    Trôi hoài mà bến giang đầu còn xa...!
     
    dangphuong
     
    *** Chúc MT một ngày vui.
     
    #77
      dangphuong 19.01.2009 21:39:51 (permalink)
      0

      Trích đoạn: HKBT138


      Trích đoạn: dangphuong

      Người xưa chừ biết đâu tìm?
      Cho câu thơ lặng tịch im đáy hồn...!
              *Mélancolique

      *****Thanks!Chúc bạn cũng CHỌN được cho mình một niềm vui nho nhỏ cuối tuần nha...[sm=flower.gif]




      Mây về mang tới đợi chờ
      Có hay không một trời mơ cũng đành...!


      dangphuong



      Gió ơi cho gởi tình anh
      Đến bên người ấy dỗ dành yêu thương
      Rằng tôi vẫn vấn vẫn vương
      Câu thơ ngày đó cho tương tư lòng...
       


       
       
      Thì thôi như nước xuôi dòng...
      Bọt thời gian cũng long đong tháng ngày.
      Lời yêu thương ...chiếc lá bay...
      Bên đường khép nép gọi cay đắng về..!
       
      dangphuong
       
      *** Cám ơn HKBT138 đã ghé qua và để lại một bài thơ rất hay. Mong gặp lại..Chúc một ngày vui..
      #78
        dangphuong 19.01.2009 22:56:06 (permalink)
        0
        Một con sóc...

        Một con sóc nhút nhát..
        Lẻ loi trong mưa sầu.
        Đứng dậy nhìn quanh quất
        Bạn bè đã đi đâu...?


        Con sóc chạy trong mưa...
        Dọc theo ven rừng thưa.
        Rưng rưng trong giá lạnh...
        Thương biết mấy cho vừa...!


        Mưa càng lúc càng to..
        Con sóc đứng co ro.
        Một mình trong mưa gió..
        Đôi mắt nhìn âu lo...


        Bạn bè đâu cả rồi?
        Ngày tháng đã pha phôi
        Con sóc con bé nhỏ...
        Tìm đâu bạn chung đôi..?

         
        dangphuong
        #79
          dangphuong 20.01.2009 00:39:39 (permalink)
          0
          Hai con chim....

          Cành cây khô tơi bời
          Lá vàng như sắp rơi
          Có một tổ chim nhò
          Hai con chim rong chơi..


          Chúng không dám tranh dành..
          Những cành cây lá xanh
          Và con chim hung dữ
          Vẫn thơ thẩn vờn quanh.


          Hai con chim bé nhỏ
          Trơ trụi chiếc tổ xinh
          Bỗng một sớm lìa cành
          Cây khô người đốn bỏ


          Đôi chim lại lặng lẽ...
          Tìm một cành cây khô..
          Tiếng hót đôi chim sẻ
          Xa rồi..cõi mơ hồ.... 
           
          dangphuong
          #80
            dangphuong 20.01.2009 05:16:19 (permalink)
            0
            Ngẩn ngơ...

            Em quay lưng đi ..rất hững hờ!
            Như con đò nhỏ trôi chơ vơ .
            Sóng nước gợn theo..vô tình quá..
            Tôi trông theo ..sông núi cũng ngẩn ngơ..!
             
            dangphuong


            #81
              dangphuong 20.01.2009 19:37:31 (permalink)
              0
              Vẫn ngăn đôi..

              Chiếc cặp đong đưa màu xám nhạt..
              Vô tình mỗi bước mỗi xa tôi..
              Em đi không một lần ngoảnh mặt
              Để biết tôi nhìn theo mãi thôi!

              Ngày xưa đã thế giờ cũng thế
              Tôi và em hai ngả ngăn đôi..
              Hai đại dương và hai thế hệ..
              Trọn đời ta vẫn phải chia phôi..?

              Khi em mười sáu tôi hăm bảy
              Tuổi tình yêu nào có đáng chi?
              Nhưng em lắng nghe tôi giảng dạy
              Sao không là lời của kẻ tình si?

              Ngày tháng qua đi tôi luyến tiếc..
              Hình bóng em vẫn mãi tim tôi.
              Có bao giờ trong đôi mắt biếc...
              Thấp thóang tôi dù giây phút thôi...?
               
              dangphuong
              #82
                dangphuong 20.01.2009 23:19:29 (permalink)
                0
                Vấp...

                Tôi vấp vào em..một cơn bão nhỏ...
                Hồn đắm say trong môi mắt cuồng phong.
                Tôi chới với..trong nỗi thương nỗi nhớ..
                Vòng tay em tôi vẫn chờ mong..


                Tôi vấp vào em ..tà áo bay
                Em bước đi mang theo đắm say.
                Tôi vụng về níu thời gian lại..
                Biết bao giờ... cùng mộng đêm nay..!


                Tôi vấp vào em..đôi mắt biếc
                Rưng rưng cho tôi nát cả lòng
                Mùa thu qua rồi còn nuối tiếc
                Làm mưa cho nước mắt lưng tròng

                Tôi vấp vào em làn tóc ngắn
                Trong mưa bay giọt buồn lê thê
                Hồn tôi như lạc vào vương vấn
                Đường chưa đủ dài ngại bước chân về

                Tôi vấp vào em cơn nắng hạ
                Rơi xuống chiều nay nhạt môi cười
                Ta quen nhau chưa ...hay vẫn còn xa lạ..?
                Nên vấp vào em... tôi vấp cả đời...!!!
                 
                dangphuong
                 
                *** Bài thơ này "đối đáp" lại một bài thơ của một bạn thơ "Hoa Dã Quỳ"


                #83
                  dangphuong 21.01.2009 03:31:25 (permalink)
                  0

                   
                   
                   
                  #84
                    dangphuong 21.01.2009 20:58:25 (permalink)
                    0
                     
                     






                    Giọt đắng...

                    Giọt cà phê nhỏ xuống đời ai....
                    Những dấu yêu thương tháng năm dài.
                    Em pha vào chút đường rồi uống...
                    Có bao giờ nhớ vị đắng tàn phai...?

                    Giọt cà phê sáng nay rất đắng...
                    Bao ngọt ngào xưa đã hết rồi.
                    Có làm em chợt nhớ đến tôi...
                    Và những giọt tình nồng dĩ vãng...?

                    Làn khói cà phê vẫn lãng đãng...
                    Mà mùi thơm đã khác xưa rồi.
                    Em uống vào ...từng hớp chia phôi...
                    Mắt có cay giọt sầu xa vắng...?

                    Từng giọt cà phê từng giọt đắng...
                    Nhỏ xuống đời tôi..rất tiêu điều.
                    Có thương và có nhớ bao nhiêu...
                    Cũng mỗi người ..cà phê đôi ngả..!
                     
                    dangphuong

                    #85
                      Nguyen Gia Linh 21.01.2009 23:32:11 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: dangphuong

                      Ngẩn ngơ...

                      Em quay lưng đi ..rất hững hờ!
                      Như con đò nhỏ trôi chơ vơ .
                      Sóng nước gợn theo..vô tình quá..
                      Tôi trông theo ..sông núi cũng ngẩn ngơ..!
                       
                      dangphuong


                      Thẫn Thờ

                      Em đã ra đi quá hững hờ
                      Để người ở lại phải bơ vơ
                      Lòng nghe cay đắng niềm thương nhớ
                      Đêm tối ra vào cứ ngẩn ngơ

                      Nguyễn Gia Linh
                      #86
                        dangphuong 22.01.2009 21:00:54 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Nguyen Gia Linh


                        Trích đoạn: dangphuong

                        Ngẩn ngơ...

                        Em quay lưng đi ..rất hững hờ!
                        Như con đò nhỏ trôi chơ vơ .
                        Sóng nước gợn theo..vô tình quá..
                        Tôi trông theo ..sông núi cũng ngẩn ngơ..!
                         
                        dangphuong

                         
                         
                        Thẫn Thờ

                        Em đã ra đi quá hững hờ
                        Để người ở lại phải bơ vơ
                        Lòng nghe cay đắng niềm thương nhớ
                        Đêm tối ra vào cứ ngẩn ngơ

                        Nguyễn Gia Linh

                         
                        *** Cám ơn Nguyễn Gia Linh đã ghé qua và để lại một bài thơ rất dễ thương.
                        Hi vọng sẽ gặp lại..
                        dp
                        #87
                          dangphuong 22.01.2009 21:04:21 (permalink)
                          0
                          Cho anh một cơ hội...

                          Nếu em cho anh một cơ hội
                          Anh sẽ băng rừng vượt suối
                          Anh sẽ đứng chờ trước nhà em..
                          Cho đến khi em vén bức rèm..

                          Để anh được nhìn em mỗi sáng
                          Với những nụ cười trong trắng..
                          Anh xin được là người đầu tiên
                          Nhìn thấy em trong dáng thật hiền..

                          Nếu em cho anh một cơ hội..
                          Anh muốn được nhìn thấy em mỗi tối..
                          Đôi ta cùng say đắm nhìn trăng lên
                          Và dưới đáy hồ....
                          Một vầng trăng khác đang ngủ yên..!!!

                          Anh xin muốn được là người cuối
                          Nhìn thấy dáng em trong mỗi đêm
                          Để thầm chúc em một giấc ngủ êm đềm..
                          Em ơi! Em có cho anh một cơ hội..?
                           
                          dangphuong


                          #88
                            Nguyen Gia Linh 22.01.2009 23:06:00 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: dangphuong

                            Cho anh một cơ hội...

                            Nếu em cho anh một cơ hội
                            Anh sẽ băng rừng vượt suối
                            Anh sẽ đứng chờ trước nhà em..
                            Cho đến khi em vén bức rèm..

                            Để anh được nhìn em mỗi sáng
                            Với những nụ cười trong trắng..
                            Anh xin được là người đầu tiên
                            Nhìn thấy em trong dáng thật hiền..

                            Nếu em cho anh một cơ hội..
                            Anh muốn được nhìn thấy em mỗi tối..
                            Đôi ta cùng say đắm nhìn trăng lên
                            Và dưới đáy hồ....
                            Một vầng trăng khác đang ngủ yên..!!!

                            Anh xin muốn được là người cuối
                            Nhìn thấy dáng em trong mỗi đêm
                            Để thầm chúc em một giấc ngủ êm đềm..
                            Em ơi! Em có cho anh một cơ hội..?
                             
                            dangphuong


                            Xin lỗi nghe anh dangphuong, ghẹo một chút cho vui

                            Cho anh một cơ hội

                            Em đã cho rồi bao cơ hội
                            Anh có nghe hối lỗi gì không?
                            Riêng em vương vấn trong lòng
                            Giờ còn chi nữa mà mong với chờ

                            Nguyễn Gia Linh
                            #89
                              DieuTam 23.01.2009 07:53:14 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: dangphuong





                              Cánh chim về đâu...?

                              Như một cánh chim trong gió cuốn.
                              Xoãi dài mỏi mệt hướng trời xa.
                              Đâu đây giọt nắng cuối chiều tà.
                              Rớt xuống hồn tôi ...nỗi tuyệt vọng.

                              Tôi đã bước lầm vào ảo mộng...
                              Máu trong tim đã cạn hết rồi.
                              Mà tổ ấm ..còn quá xa xôi...
                              Đôi cánh rộng gió ngàn trĩu nặng.

                              Như một cánh chim ... qua biển vắng.
                              Mộng vượt trùng dương có còn không...?
                              Tưởng chỉ là trời nước mênh mông.
                              Lãng quên cuồng phong giăng bốn hướng...

                              Tôi bước lầm vào vùng hoang tưởng..
                              Sức tàn còn hoài vọng mông lung.
                              Biển mây và sóng nước trùng trùng...
                              Chợt thấy buồn tênh đời tàn tạ.

                              Như cánh chim ngậm hạt giống lạ...
                              Vượt dặm ngàn thả xuống đồi xanh.
                              Bỗng rơi vào phiến đá bên gành...
                              Tim cũng vỡ theo ..hồn tan nát .

                              Thà như một dòng sông bát ngát...
                              Ngàn năm còn mang nặng phù sa.
                              Mơ chi khanh tướng mộng hải hà.
                              Cánh chim về đâu...phương trời lạc lối...?

                              dangphuong

                               
                              Kính chào DangPhuong
                               
                              Bài thơ này đã  lâu rồi , hôm nay repost họa cùng DP nhé
                               
                              Lỡ chuyến đò ngang
                               
                              Về đâu du tử dáng phong sương
                              Một thoáng bâng khuâng giữa phố phường
                              Lặng lẽ trôi xuôi dòng hư ảo
                              Mênh mang dừng bước bến tha phương
                              Tình trao mây nước bao hoài cảm
                              Mộng gửi gió trăng chút vấn vương
                              Lỡ chuyến đò ngang sầu quạnh vắng
                              Ngàn trùng vang vọng tiếng yêu thương

                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 27 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9