Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 399 bài trong đề mục
DieuTam 23.01.2009 08:18:03 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Đêm màu vàng...


Bao đêm thức trắng đi trong mộng.
Thoát xác hồn tìm ngỏ Thiên thai,
Tơ trời lênh láng đan dư ảnh...
Mộng không thành nhưng ảnh không phai!

Màu vàng nhiều đêm rơi trong hồn.
Âm vang nghe như ai đang hôn.
Lâng lâng hồn theo lên cung mây ..
Tàn canh còn mơ qua thiên môn.

Thế rồi trần thế lại mênh mông.
Đi mãi đi trong những cánh hồng.
Và còn mơ thấy muôn tinh tú.
Nạm ngàn hoa đẹp bến hư không...


Mà đêm màu vàng chưa pha phôi..
Mênh mang nghe như môi kề môi.
Ai đem cơn mơ vào trong thơ...
Cho đêm buồn không bao giờ trôi..!

Nhưng giấc mộng xưa cũng vỡ rồi.
Hình bóng ai đã quá xa xôi..
Đêm buồn thức trắng tìm dư ảnh...
Nhỏ xuống thành một giọt lệ thôi..!



 
dangphuong






Repost nhé DP

ĐÊM GIỮA ĐỜI BƠ VƠ

Từng đêm thâu âm u trong khuya vắng
Nghe con tim tiếng văng vẳng yêu thương
Nhịp mưa rơi rơi trải khắp phố phường
Mưa gõ cửa vào vấn vương khóe mắt
Người đừng hỏi vì sao tôi góp nhặt
Từng hạt mưa se kết chặt chuỗi sầu
Để cuộc đời cho mình mãi thương nhau
Lần chuỗi nhớ tiếng kinh cầu hạnh phúc

Lời đá vàng khắc vào lòng tâm khúc
Chử sắc son ghi từng phút nguyện thề
Văn Thiên Tường một khúc dựng tái tê
Bình Bán Vắn(g) nên đường về cô độc
Phong Ba Đình nơi đò chiều ngang dọc
Bến sông xưa kìa triền dốc đợi chờ
Hương cỏ non trời đất lộng ý thơ
Tranh sơn thủy hơi sương mờ lá cỏ

Rồi màn đêm lại trở về đâu đó
Ngọn đèn đường đủ sáng tỏ niềm đau
Ta nghiêng vai tìm quá khứ lạc nhau
Giữa bóng tối , sầu thêm màu kỹ niệm
Từ tiếc thương cho tình vừa chết lịm
Giờ suy tư ta tìm kiếm tháng ngày
Phút gặp anh sao ngắn quá đường này
Em ước vọng tay trong tay hạnh phúc

HNTB
Jun / 16 / 2004
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2009 11:53:28 bởi DieuTam >
#91
    dangphuong 23.01.2009 20:38:07 (permalink)
    0
    Cám ơn DieuTam đã ghé qua và để lại một bài thơ rất hay..!
    Chúc DieuTam lòng luôn an tịnh..
     
    dangphuong
    #92
      dangphuong 23.01.2009 20:40:51 (permalink)
      0
      Tình muộn…

      Nước mắt ai làm tôi bối rối
      Trong cuộc tình lãng mạn cuối cùng
      Tình yêu ơi, sao cũng lạnh lùng..
      Riêng một cõi lòng tôi đắm đuối…

      Tình muộn hay là tình tuyệt vọng?
      Từng đêm khoắc khoải bóng hình ai…
      Dấu trong tim ngàn tiếng thở dài
      Dẫu thấy đó mà là trong mộng…

      Tuy gần gũi mà ngàn ngăn cách
      Ánh mắt nụ cười của ai đây?
      Tình yêu ơi, như áng mây bay…
      Trôi về cõi ngàn trùng xa cách.

      Tình tuyệt vọng, ôi tình tuyệt vọng!
      Một phút được gần cũng mong manh.
      Một chút rời xa cũng không đành..
      Mà sao vẫn bềnh bồng ảo mộng…?

      Tôi khờ dại hay tôi lãng mạn?
      Tình xa vời mà vẫn trông mong
      Được một lần bày tỏ nỗi lòng
      Dẫu chỉ là yêu trong một thoáng.

      Xin cho tôi phút giây chất ngất…
      Một lần thôi để nhớ trọn đời.
      Trả lời đi, tình yêu của tôi..
      Tình còn đây hay tình đã mất..???
      dangphuong
      #93
        dangphuong 24.01.2009 21:28:49 (permalink)
        0
        Như là...

        Em như là một lòai cỏ lạ
        Lẻ loi trong một khóm hoa hồng..
        Khi mưa tuôn hoa hồng héo úa..
        Ngọn cỏ em vẫn tha thướt tung tăng..


        Em như là một giọt nắng ngọt ngào..
        Trên vai người tình lao xao..
        Đêm xuống em trở mình làm dáng
        Thành ánh trăng mềm bên gối mộng thì thào..


        Em như một giọt sương hư ảo..
        Trong mắt ai sáng một vì sao
        Giọt sương vì ai rơi xuống áo..
        Thành một giọt lệ đời hư hao...!


        Em như một vần thơ lạ..
        Gieo vào hồn tôi chút tương tư..
        Em như một nét vẽ kỳ lạ..
        Đời còn chưa quen chuyện tạ từ...!!!
         
        dangphuong
        #94
          dangphuong 25.01.2009 08:07:03 (permalink)
          0
           Có sá gì....
           
          Tiếng Anh không rành tiếng Việt quên
          Cuộc đời rách nát như cái mền
          Đôi lúc ba hoa cho bớt tủi
          Dù sao cười cũng đỡ hơn...rên...
           
          Còn mấy ngày nữa tết đến rồi
          Bánh chưng mua nhiều sợ bị hôi...
          Dưa hấu xứ người ... mùi không hợp       
          Nên chỉ đành đứng ngó mà thôi...!
           
          Mai vàng chỉ là nhánh cây khô.
          Một miếng giấy và một chút hồ.
          Vậy mà cũng thấy lòng ấm lại...
          Nhìn hoa mà ngỡ cõi hư vô..!
           
          Câu đối xuân sang viết thế nào...?
          Ngày tết mà buồn đến vậy sao..
          Đầu năm khai bút mừng năm mới..
          “Cười lên đi nào..!”
          Có sá gì đời chút lao đao...!
          #95
            dangphuong 25.01.2009 20:47:04 (permalink)
            0


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/4CBD508CB65F449A9EAD0C7CCEF79FAD.JPG[/image]
            Attached Image(s)
            #96
              Nguyen Gia Linh 25.01.2009 21:09:03 (permalink)
              0

              Trích đoạn: dangphuong

              Như là...

              Em như là một lòai cỏ lạ
              Lẻ loi trong một khóm hoa hồng..
              Khi mưa tuôn hoa hồng héo úa..
              Ngọn cỏ em vẫn tha thướt tung tăng..


              Em như là một giọt nắng ngọt ngào..
              Trên vai người tình lao xao..
              Đêm xuống em trở mình làm dáng
              Thành ánh trăng mềm bên gối mộng thì thào..


              Em như một giọt sương hư ảo..
              Trong mắt ai sáng một vì sao
              Giọt sương vì ai rơi xuống áo..
              Thành một giọt lệ đời hư hao...!


              Em như một vần thơ lạ..
              Gieo vào hồn tôi chút tương tư..
              Em như một nét vẽ kỳ lạ..
              Đời còn chưa quen chuyện tạ từ...!!!  dangphuong


              Như là...


              Em như rất giống loài hoa lạ
              Đẹp đẻ ngây thơ tựa đoá hồng
              Gió lũ mưa tuôn chưa héo úa
              Phải chờ phải đợi nắng tung tăng


              Nguyễn Gia Linh

              Sẽ còn nhiểu Như là...khác
              #97
                Mỹ Trinh 26.01.2009 03:02:35 (permalink)
                0
                Về đâu...?

                Ân tình còn nặng trong tim
                Dù hình bóng cũ đã chìm rất sâu
                Dòng sông xưa sóng ưu sầu
                Ngược xuôi đời mãi về đâu hỡi người...?

                *** Vẫn còn chưa tới Tết...nên xin thở than đôi chút nghen..!
                dp



                Em Về

                Em về nắn nót nụ cười
                Sông sâu nước chảy người ơi xa dòng
                Em về gói lại tim nồng
                Ngược xuôi thả xuống dòng sông ân tình

                *** Với thơ MT không có kiêng cử chi đâu dp, mai vào than thở nửa nghen...

                Mỹ Trinh




                Tôi về cõi vắng lặng thinh
                Dòng thơ lặng lẽ trong bình yên thôi...
                Em về nắn nót bờ môi
                Đắp bờ ngăn một chia phôi muộn màng...
                dp

                *** Ngày mai mùng một tết rồi.. Mến chúc MT trọn năm mới nhiều sức khỏe vui tươi và hạnh phúc...



                Về Với Thơ

                Về đi anh câu hò khoan
                Bên bờ sông vắng nhẹ nhàng giấc mơ
                Cùng em vẽ mộng bài thơ
                Mặc cho duyên kiếp không chờ cũng cam

                Mỹ Trinh


                ***MT cố tình mang thơ qua đây hết là vì muốn tặng dp mấy tấm hình này, vì MT quá thích những tấm hình vậy đó dp ơi... Chúc dp vui hoài với thơ để cho MT được chạy theo đọc thơ hoài nhe... chúc vui và hạnh phúc đón xuân cùng gia đình.


                Gởi cho dp cái này đây nè, mở xem nghen

                http://www.flickriver.com/groups/55457087@N00/pool/interesting/
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2009 03:28:11 bởi Mỹ Trinh >
                #98
                  dangphuong 27.01.2009 20:03:44 (permalink)
                  0
                  Lì Xì..

                  Sắp tết rồi lòng bỗng thấy xôn xao
                  Nhớ cái phong bao đỏ thời thơ bé
                  Tết này anh nhớ lì xì cho em nhé
                  Cứ xem em là con nít đi mà!

                  Tết đã về trên những cành hoa
                  Trên má em hồng tươi trong nắng sớm
                  Nhớ lì xì em một nụ hoa vừa chớm
                  Để em cài lên suối tóc làm duyên

                  Hãy bỏ lại sau lưng nỗi niềm riêng
                  Quên đi hết những muộn phiền năm cũ
                  Lì xì em một nụ cười là đủ
                  Để quanh năm niềm vui luôn ghé nhà

                  Hay lì xì em một bài hát nha
                  Nhạc rộn rã như là... đang đón tết
                  Làm dịu lại những lo toan, mỏi mệt
                  Tết tưng bừng bởi khúc nhạc hoan ca

                  "Thích lì xì gì em cứ nói ra"
                  Em chỉ sợ nói xong rồi anh ... ngất
                  Khi tỉnh lại, anh quay lưng chạy mất
                  Thôi để em giữ làm bí mật của riêng em...
                  (Thơ của Hoa Dã Quỳ)

                  Lì xì em...

                  Lì xì em cả một trời thơ
                  Xin mở ra coi .. đừng thờ ơ
                  Em hãy xếp lại phong bì đỏ
                  Gói cuộc đời vào trong giấc mơ..!


                  Lì xì em cả một cuộc tình
                  Xin mở ra coi đừng...làm thinh
                  Phong bì đỏ ..cất lại em nhé
                  Đừng để tim tôi..nhạt bóng hình..


                  Lì xì em...lòng tôi đắm say
                  Xin mở ra coi nhẹ ngón tay
                  Đừng làm ..tan vỡ tim tôi nhé
                  Phong bì ..nhốt kín cánh chim bay ..!


                  Lì xì em nửa mảnh hồn tôi
                  Chỉ là nắng quái cuối chiều thôi...
                  Xin em cất lại phong bì đỏ.
                  Để tôi và em mãi chung đôi..!


                   
                  dangphuong



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2009 21:04:44 bởi dangphuong >
                  #99
                    dangphuong 27.01.2009 20:39:53 (permalink)
                    0





                    Còn chung đường về ...


                    Mời bạn một ly cà phê.
                    Uống đi để nhớ thương về quê hương.
                    Những ngày thơ ấu tơ vương...
                    Mùng một mừng tuổi thấy thương thế nào...!


                    Xin thưa với bạn câu chào...
                    Đầu năm chúc tết ngọt ngào tình quê .
                    Dặm trường xa lắm đường về ...
                    Khói nhang hương cũ sơn khê còn nhiều..


                    Trước nhà còn có cây niêu...
                    Và dây pháo nhỏ hồng điều còn không...?
                    Hương quê ngày cũ vẫn nồng ...
                    Làm sao có được mùi đồng cỏ xưa..?


                    Cho tôi một chiếc kẹo dừa...
                    Tan trong ký ức còn thừa nhớ nhung.
                    Cho tôi ..ngày cũ mông lung...
                    Trên con đê nhỏ còn chung đường về..!
                     
                    dangphuong


                    #100
                      DieuTam 28.01.2009 05:31:38 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: dangphuong

                      Cám ơn DieuTam đã ghé qua và để lại một bài thơ rất hay..!
                      Chúc DieuTam lòng luôn an tịnh..

                      dangphuong

                       
                      Xin cảm ơn DangPhuong. Chúc DangPhuong Vạn Sự Kiết Tường :)
                      #101
                        dangphuong 28.01.2009 21:20:00 (permalink)
                        0
                        Xa rồi ...đón đưa...


                        Chiều nay đi qua ...ngọn đồi xưa...
                        Lặng lẽ u buồn dưới cơn mưa.
                        Con dốc thân quen vẫn còn đó
                        Nhưng đã xa rồi ..những đón đưa...!


                        Hạt mưa có làm ướt áo ai...
                        Có khi nào em nhớ bờ vai..?
                        Vòng tay..chưa làm em đủ ấm..
                        Mưa giọt vắn dài sợi tóc mai...

                        Tôi nhớ em.. điếu thuốc còn thèm..
                        Dù cho cay đắng bờ môi em...
                        Khói buồn như len vào đôi mắt..
                        Nhớ nhung nhiều...lại nhớ nhung thêm.


                        Biển đã vắng rồi.. áo em bay...
                        Cơn sóng ngày nào ướt đắm say
                        Giờ cũng xa rời bờ cát trắng..
                        Em bên kia bờ em có hay...?

                        Xa em mới thấy.. đời tẻ nhạt..
                        Ngọn đồi xưa giờ chỉ mình tôi
                        Trong một chiều mưa bay heo hắt..
                        Mới biết rằng.. mình vẫn đơn côi...!
                         
                        dangphuong
                        #102
                          Nguyen Gia Linh 29.01.2009 00:38:54 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: dangphuong

                          Xa rồi ...đón đưa...


                          Chiều nay đi qua ...ngọn đồi xưa...
                          Lặng lẽ u buồn dưới cơn mưa.
                          Con dốc thân quen vẫn còn đó
                          Nhưng đã xa rồi ..những đón đưa...!


                          Hạt mưa có làm ướt áo ai...
                          Có khi nào em nhớ bờ vai..?
                          Vòng tay..chưa làm em đủ ấm..
                          Mưa giọt vắn dài sợi tóc mai...

                          Tôi nhớ em.. điếu thuốc còn thèm..
                          Dù cho cay đắng bờ môi em...
                          Khói buồn như len vào đôi mắt..
                          Nhớ nhung nhiều...lại nhớ nhung thêm.


                          Biển đã vắng rồi.. áo em bay...
                          Cơn sóng ngày nào ướt đắm say
                          Giờ cũng xa rời bờ cát trắng..
                          Em bên kia bờ em có hay...?

                          Xa em mới thấy.. đời tẻ nhạt..
                          Ngọn đồi xưa giờ chỉ mình tôi
                          Trong một chiều mưa bay heo hắt..
                          Mới biết rằng.. mình vẫn đơn côi...!  dangphuong


                          Mến chức anh Đằng Phương (?) bút hiệu của Nhà Thơ nổi tiếng

                          Một năm Kỷ Sửu 2009

                          Nhiều Sức Khoẻ, Thi hứng dồi dào, Tràn đầy Hạnh Phúc, Mọi sự Bình An



                          Hết đón...rồi đưa


                          Bây giờ trở lại quảng đường xưa
                          Nghe nhói trong lòng chuyện nắng mưa
                          Kỷ niệm những ngày chung gắn bó
                          Sao như...tiễn biệt chiếc đò đưa...


                          Nguyễn Gia Linh
                          #103
                            dangphuong 29.01.2009 02:52:21 (permalink)
                            0
                            Mến chúc anh Đằng Phương (?) bút hiệu của Nhà Thơ nổi tiếng

                            Một năm Kỷ Sửu 2009

                            Nhiều Sức Khoẻ, Thi hứng dồi dào, Tràn đầy Hạnh Phúc, Mọi sự Bình An
                            Nguyễn Gia Linh




                            Anh Nguyễn Gia Linh thân mến,
                            Những câu trên của anh khiến tôi phải post bài thơ này lên để nói lên lý do tôi có bút hiệu "dangphuong". Anh cũng biết Đằng Phương lại càng làm tôi mến anh thêm...






                            Vào dòng lịch sử...


                            Tôi muốn viết một bài thơ tặng anh...
                            Bao nhiêu năm qua vẫn chưa thành.
                            Câu thơ nào cũng thấy vụng dại...
                            Với một người quá đỗi tài danh.

                            Tôi thuộc thơ anh thuở còn đi học.
                            “Anh hùng vô danh” vẫn nằm lòng.
                            Đất nước trải qua nhiều nỗi long đong...
                            Anh hiên ngang đi vào dòng lịch sử.

                            Thơ anh tôi vẫn thuộc từng chữ.
                            Một đời dâng hiến cho non sông.
                            Dòng máu Việt con cháu Tiên Rồng...
                            Rơi xuống từng chữ như từng ngấn lệ

                            Tôi với anh gần như hai thế hệ...
                            Nhưng cùng nhau trong ngọn lửa đấu tranh.
                            Mấy mươi năm..mộng ước không thành...
                            Anh nằm xuống...để lại bao thương tiếc.


                            Cuộc đời anh như bầu trời xanh biếc...
                            Rất cao và trong sáng vô ngần.
                            Không một lần nhụt chí chùn chân...
                            Trong nghiệt ngã thăng trầm của đất nước.

                            Dấu chân anh...có ai lần bước...?
                            Một hồn thơ..một nhiệt huyết trong tim.
                            Anh đã xa rồi ...như một cánh chim..
                            Tôi ngơ ngẩn nhìn theo..thương tiếc mãi...!
                            dangphuong


                            **** “Anh hùng vô danh” là tên một bài thơ trong tâp thơ Hồn Việt của Đằng Phương có trong sách giáo khoa trước 1975. Đằng Phương tên thật là Nguyễn Ngọc Huy (2.11.1924 – 28.7.1990)
                            Anh là người tôi mến mộ nhất trong đời...
                            Bút danh của tôi dangphuong là để luôn tưởng nhớ đến anh Đằng Phương. Tuy nhiên, để tôn trọng anh tôi chỉ viết là dangphuong.
                            Để biết thêm về Đằng Phưong Nguyễn Ngọc Huy xin các bạn đọc đường link sau:

                            http://www.nguyenngochuy.net/vi/inde...tpage&Itemid=1



                             
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2009 03:09:40 bởi dangphuong >
                            #104
                              Nguyen Gia Linh 29.01.2009 18:49:44 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: dangphuong

                              Mến chúc anh Đằng Phương (?) bút hiệu của Nhà Thơ nổi tiếng

                              Một năm Kỷ Sửu 2009

                              Nhiều Sức Khoẻ, Thi hứng dồi dào, Tràn đầy Hạnh Phúc, Mọi sự Bình An
                              Nguyễn Gia Linh




                              Anh Nguyễn Gia Linh thân mến,
                              Những câu trên của anh khiến tôi phải post bài thơ này lên để nói lên lý do tôi có bút hiệu "dangphuong". Anh cũng biết Đằng Phương lại càng làm tôi mến anh thêm...






                              Vào dòng lịch sử...


                              Tôi muốn viết một bài thơ tặng anh...
                              Bao nhiêu năm qua vẫn chưa thành.
                              Câu thơ nào cũng thấy vụng dại...
                              Với một người quá đỗi tài danh.

                              Tôi thuộc thơ anh thuở còn đi học.
                              “Anh hùng vô danh” vẫn nằm lòng.
                              Đất nước trải qua nhiều nỗi long đong...
                              Anh hiên ngang đi vào dòng lịch sử.

                              Thơ anh tôi vẫn thuộc từng chữ.
                              Một đời dâng hiến cho non sông.
                              Dòng máu Việt con cháu Tiên Rồng...
                              Rơi xuống từng chữ như từng ngấn lệ

                              Tôi với anh gần như hai thế hệ...
                              Nhưng cùng nhau trong ngọn lửa đấu tranh.
                              Mấy mươi năm..mộng ước không thành...
                              Anh nằm xuống...để lại bao thương tiếc.


                              Cuộc đời anh như bầu trời xanh biếc...
                              Rất cao và trong sáng vô ngần.
                              Không một lần nhụt chí chùn chân...
                              Trong nghiệt ngã thăng trầm của đất nước.

                              Dấu chân anh...có ai lần bước...?
                              Một hồn thơ..một nhiệt huyết trong tim.
                              Anh đã xa rồi ...như một cánh chim..
                              Tôi ngơ ngẩn nhìn theo..thương tiếc mãi...!
                              dangphuong


                              **** “Anh hùng vô danh” là tên một bài thơ trong tâp thơ Hồn Việt của Đằng Phương có trong sách giáo khoa trước 1975. Đằng Phương tên thật là Nguyễn Ngọc Huy (2.11.1924 – 28.7.1990)
                              Anh là người tôi mến mộ nhất trong đời...
                              Bút danh của tôi dangphuong là để luôn tưởng nhớ đến anh Đằng Phương. Tuy nhiên, để tôn trọng anh tôi chỉ viết là dangphuong.
                              Để biết thêm về Đằng Phưong Nguyễn Ngọc Huy xin các bạn đọc đường link sau:

                              http://www.nguyenngochuy.net/vi/inde...tpage&Itemid=1



                               



                              Đôi dòng lịch sử
                              (Tưởng nhớ đến Đằng Phương)
                               
                               
                              Từ lâu, muốn viết tặng riêng anh
                              Thế sự ngày qua chẳng đạt thành
                              Có lẽ hoa lòng còn vụng dại
                              Sợ làm hoen ố kẻ tài danh
                               
                              ****
                              « Anh hùng vô danh »… thuở còn đi học
                              Vẫn khắc ghi từng ngày tháng trong lòng
                              Mến phục người chìm nổi với long đong
                              Vẫn tiến bước đi vào dòng lịch sử
                               
                              Tôi vẫn muốn khắc ghi từng nét chữ  
                              Suốt cuộc đời gìn giữ với non sông
                              Để xứng danh là con cháu Lạc Hồng
                              Trong cuộc sống đã bao lần máu lệ
                               
                              Mình hiểu nhau dù không cùng thế hệ
                              Không châm cùng một mồi lửa đấu tranh
                              Anh ra đi dù mộng ước không thành
                              Vẫn sáng rực để bao người luyến tiếc.
                               
                              Anh để lại một khung trời xanh biếc
                              Rất cao sang, bất diệt đến vô ngần
                              Để đàn em không mỏi bước chùn chân
                              Không vấp ngã trước thăng trầm đất nước
                               
                              Anh nhìn xem, biết bao người dấn bước
                              Quyết học thêm chiến lược của buồng tim
                              Rồi một ngày, sẽ như những cánh chim
                              Tung lướt gió để mong tìm vĩnh cửu
                               
                               
                              Nguyễn Gia Linh

                              #105
                                Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 27 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9