Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 29.01.2009 19:23:03 (permalink)
0
Cám ơn anh Nguyễn Gia Linh đã "họa" lại bài thơ của tôi từng vần một..Rất hay..!
Có lẽ thế hệ sau này ít ai biết thi sĩ Đằng Phương đừng nói chi là có quen biết tình thân như anh và Đằng Phương. Có dịp xin anh kể vài kỷ niệm mà anh đã có với Đằng Phương..Rất mong..
Anh có quen biết với GS Nguyễn văn Bông không...?
dangphuong 29.01.2009 20:37:50 (permalink)
0
Chiếc lá trên dòng sông...

Tôi ở đầu sông em cuối sông...
Cùng một nỗi buồn rất mênh mông.
Có khi nào gặp nhau không nhỉ..?
Hay có gặp mà cũng như không...!

Em ở bên kia tôi bên này...
Sương khói chiều nay lãng đãng bay.
Dòng sông rộng quá vô tình quá...
Bên này buồn bên kia có hay...?

Tôi ở thượng nguồn em cuối nguồn...
Cùng một dòng sông..một nỗi buồn.
Tâm tư theo cơn nước lên xuống...
Nắng hạ vàng và gió mưa tuôn.

Có lẽ như thế ..vẫn là hơn...
Gặp nhau rồi tan trong biển cả.
Thì thà như mùa thu giận hờn...
Rơi xuống dòng sông...một chiếc lá...!!!
dp
dangphuong 30.01.2009 00:34:30 (permalink)
0

 





Tiếng vó câu...


Trong bao chiến trận ngày xưa ấy ...
Vẫn rộn ràng trong trái tim tôi.
Tiếng vó câu reo hò lừng lẫy...
Chinh chiến mấy khi bạch mã hồi!


Những mảnh xương tàn xót đâu đây,
Chiến sĩ hề.. da ngựa bọc thây.
Hồn thiêng sông núi về đây tá..
Xác thân ai dưới vó ngựa dầy?


Vẫn ngàn xưa gió tung mù mịt...
Mà đàn ngựa đã xếp vó câu.
Chuồng còn đó cỏ đã héo sầu...
Ủ rủ cúi đầu bườm héo hắt!


Mùi thảo nguyên còn quyện trong gió...
Ngẩng đầu đàn ngựa ngóng về đâu?
Tiếng quân reo.. rộn ràng đâu đó...
Mà đã xa rồi...tiếng vó câu...!
 
dangphuong
#108
    dangphuong 30.01.2009 21:05:49 (permalink)
    0





    Đơn độc..

    Như gió mây ..như khách giang hồ...
    Như thú rời bỏ cánh đồng khô.
    Có đôi khi chạnh lòng chợt nghĩ..
    Ta tìm gì trong cõi hư vô..?
    dp


    ****
    Bên triền núi tiều phu gánh củi...
    Bên cuộc đời tôi lủi thủi đi.
    Một mình nào ước mơ chi..
    Đêm ngày quạnh quẽ xuân thì qua mau..
    dp



    ****
    Một kiếm một người thêm một núi
    Gánh củi mang về ..sưỡi ấm cho ai...?
    Gió núi mây ngàn thơ một túi..
    Ta ngâm cho ai nghe...giữa đêm dài..?
    dp
    #109
      dangphuong 30.01.2009 22:15:42 (permalink)
      0
      Sao như...

      Sao như bụi trúc sau hè...
      Ngờ đâu khóm liễu...buồn se sắt lòng.
      Sao như con cá lòng tong
      Lẻ loi tìm mãi một dòng sông xưa..!



      Sao như nắng .... sao như mưa
      Mà lòng vẫn thấy còn thừa nhớ nhung
      Xa xa đồi núi chập chùng
      Mà sao hoa lá không cùng hương xưa...?



      Sao như giọt nắng đong đưa
      Bên bờ sông với hàng dừa nghiêng nghiêng
      Cây bàng chia nỗi niềm riêng
      Rưng rưng trong gió tháng giêng hững hờ.

      Sao như ..còn chút đợi chờ
      Mùi thơm gốc rạ bên bờ đê xưa..!
      dp

      *** Tôi viết bài này vì thích thú với trang thơ "Sao như "... của anh Nguyễn Gia Linh.
      Xin tặng anh..
      #110
        dangphuong 31.01.2009 20:35:27 (permalink)
        0
        Hết Tết rồi...

         
        Hết Tết mà sao lòng thấy mừng
        Cả nhà chỉ mỗi cái bánh chưng
        Là có vẻ ..một hình ảnh Tết
        Cũng nôn nao..xao xuyến quá chừng..!


        Hết Tết tự nhiên thấy khỏe ra
        Mai đây ngày tháng lại là đà
        Nhìn thời gian qua thấy rất lạ
        Như một cơn gió hững hờ qua.

         
        Hết Tết ..giá buốt cũng đi theo
        Ở lại ...chỉ là một kiếp nghèo
        Và một khoảng trời không màu sắc
        Ngày tháng ... trôi qua rẻ như bèo.


        Thôi hết ba ngày tết ... lui cui ...
        Nhìn hoa mai lại thấy bùi ngùi
        Một năm chỉ vài ngày tươi thắm...
        Mai ơi..rồi mai lại ngủ vùi...!

        dp

        #111
          Nguyen Gia Linh 31.01.2009 21:37:54 (permalink)
          0
          Hết Tết
          (Họa bài Hết Tết rồi của dangphuong)
           
          Tết đã qua, sao thấy rất mừng
          Mẹ lo cúng Tết một nòi chưng
          Ở nhà ấm cúng ba ngày chẳn
          Hạnh phúc chung vui hợp quá chừng
           
          Mấy ngày vui vẻ khỏe ru ra
          Vừa nốc cạn ly, đã thấy đà
          Có lẽ ngày vui vừa mới tới
          Mà sao mưa gió lại trờ qua
           
          Mưa gió đi rồi, lạnh cũng theo
          Buồn ơi, người lại cứ than nghèo !
          Vườn hoa tươi thắm khoe màu sắc
          Không chắc đời anh rẻ tợ bèo
           
          Ba ngày Tết hết lại lui cui
          Tìm cánh mai tươi lại ngậm ngùi
          Một năm chỉ có ba ngày Tết
          Tết hết, mình đây sẽ ngủ vùi
           
           
          Nguyễn Gia Linh
          #112
            dangphuong 31.01.2009 22:08:42 (permalink)
            0
            Bỏ cuộc chơi..
             
            Này ông Tiến sĩ của tôi ơi..
            Sao ông làm thơ lẹ quá trời..!
            Có cách nào ông chỉ tôi với
            Nếu không tôi sẽ bỏ cuộc chơi..!
            dp
             
            ** Anh hoạ thơ nhanh thiệt..Chúc anh vẫn còn vui với những ngày đầu năm tết Kỷ sửu...
            dp
             
            #113
              dangphuong 01.02.2009 21:06:16 (permalink)
              0
              Tại sao...có lẽ....?

              Có rất nhiều lần tôi thầm hỏi...
              Nếu có một phép mầu đưa tôi về lại với tuổi thơ.
              Cho tôi lại lòng háo hức đợi chờ...
              Thì tôi có vui lòng không nhỉ...?

              Có rất nhiều lần tôi thầm nghĩ...
              Nếu có vị thần tiên cho tôi một người tình
              Rất trẻ trung và rất đẹp xinh...
              Thì tôi có thấy cuộc đời là hạnh phúc...?

              Có lẽ là không..không bao giờ..!
              Tôi không muốn trở lại tuổi ấu thơ.
              Tôi đã mệt mỏi ...tháng năm ròng rã..
              Vui buồn với những được mất bất ngờ .

              Có lẽ là không ...tôi không còn ảo mộng....
              Đắm chìm trong dòng sông tình ái đam mê.
              Đón và đưa những bước chân đi về...
              Những nụ cuời và nước mắt còn đọng.

              Có lẽ là không..tại sao là có lẽ..?
              Hay tôi vẫn còn luyến tiếc bâng quơ...
              Mới hay ..trong những đêm dài quạnh quẽ..
              Tôi vẫn còn.. mong ngóng đợi chờ..!!!
              dp
              #114
                dangphuong 01.02.2009 21:31:18 (permalink)
                0





                Như thế đó...

                Nhớ những đêm...
                Mắc vội chiếc võng mềm.
                Hờ hững tấm poncho...
                Như mái che của một con đò.

                Đêm ngủ của tôi như thế đó...
                Tấm poncho không che hết gió.
                Đôi khi mưa tuôn xối xả...
                Trời còn đày thêm nghiệt ngã.

                Những đợt bom rơi dài...
                Từ pháo đài bay B-52.
                Giấc ngủ đứt quãng về sáng...
                Chiếc võng lắc lư lạc loài.

                Tôi đi vào bom đạn...
                Bỏ lại sau lưng tương lai.
                Cuộc đời như mưa ngàn nắng hạn.
                Rơi xuống từng nỗi u hoài.

                Tuổi trẻ của tôi như thế đó...
                Chưa kịp có một người yêu.
                Để thương và để nhớ...
                Mà hồn đã vội rong rêu...!
                dp
                #115
                  Nguyen Gia Linh 01.02.2009 21:56:21 (permalink)
                  0
                  Chê

                  Chàng dạo này ra vẻ ngán cơm
                  Món gì ăn cũng bảo không ngon
                  Gà nêm lạt nhách, canh chưa ngọt
                  Vịt nấu quá mềm, rau chẳng non
                  Bỏ đói lại lo chàng kiếm phở
                  Ăn no cũng sợ thiếp ôm rơm
                  Làm sao nấu nướng cho vừa miệng
                  Vừa béo vừa thơm lại nóng dòn..?

                  Tina




                  Mì xào dòn..

                  Nhiều người thích phở hơn là cơm
                  Vừa nóng vừa thơm lại rất ngon
                  Nước béo ngò xanh thêm ớt hiễm
                  Thịt bùi phở trắng cộng rau non
                  Ra ngoài phở tái và hành lá ..
                  Trong bếp cơm xào với nấm rơm
                  Bởi thế hàng cơm ghét gánh phở
                  Còn tôi chỉ thích mì xào dòn..!!!
                  dp




                  Kể chuyện nhau nghe
                   
                  Nhớ chớ mê hoài phở bỏ cơm
                  Tình thương phải có mới khen ngon
                  Đồ chua vợ thích nên thin thít
                  Món mặn người ưa chớ nỉ non
                  Có được em hiền trong xóm nhỏ
                  Còn hơn gái dữ ở chòi rơm
                  Muốn ăn vừa miệng không gì dễ
                  Chỉ kể nhau nghe đã thấy… dòn
                   
                  Nguyễn Gia Linh
                  #116
                    dangphuong 02.02.2009 00:55:42 (permalink)
                    0
                    Mùng 7 hạ nêu ....
                     
                    Đã là mùng 7 thật rồi sao...?
                    Thời gian đúng như ngọn gió rào
                    Bừng tỉnh dậy mắt nhìn ngơ ngác
                    Ngày vui qua rồi...tiếc biết bao...!
                    dp

                    #117
                      dangphuong 02.02.2009 19:23:55 (permalink)
                      0
                      Nắng chiều...

                      Tôi yêu ánh nắng chiều tà
                      Mây giăng thật thấp sắc pha úa tàn.
                      Sầu ơi...sầu vẫn miên man
                      Nhớ nhung vẫn nhớ vô vàn..chiều xưa...



                      Cám ơn em ...giọt nắng chiều...
                      Cám ơn ánh sáng chắt chiu cho đời.
                      Dù cho giây phút xa rời...
                      Em đan ngọn lửa vào lời thơ em.

                      dp
                      #118
                        dangphuong 02.02.2009 19:27:10 (permalink)
                        0
                        Buồn thiu...
                         
                        Tặng ai một mối u hoài...
                        Cho đêm dài thấy lạc loài bước chân.
                        Dù cho có trọn đường trần...
                        Mắt môi rồi cũng lạ dần mắt môi...

                         
                         
                        Tặng ai vui khổ chắt chiu...
                        Em buồn tôi cũng buồn thiu..rã rời
                        Ướt mi ai...nước mắt rơi...
                        Đời thôi còn nửa nụ cười ..cho ai...?
                        dp
                        #119
                          dangphuong 03.02.2009 01:44:37 (permalink)
                          0
                          Tôi muốn...
                                           
                          Tôi muốn được như loài chim hiếm...
                          Riêng mình một góc trời bơ vơ
                          Cánh chim không biết mỏi bao giờ
                          Và tiếng hót lướt qua khu rừng vắng...
                           
                          Tôi muốn  sinh ra làm loài rau đắng
                          Mọc hoang sơ trên vùng đất khô cằn
                          Đồng khô cỏ cháy còn in vết hằn
                          Ngọn rau cô đơn..vươn mình trong nắng.
                           
                          Tôi muốn...mãi mãi là bờ cát trắng
                          Đợi những con sóng bạc bẽo vô tình..
                          Như bờ vai trần của một người tình
                          Cho những sợi tóc..thơm mùi ân aí.
                           
                          Tôi muốn..bây giờ và mãi mãi..
                          Hồn tôi tan rã trong hư vô
                          Và tim tôi như một chiếc lá khô..
                          Rơi xuống dòng sông trôi ra biển...!!!
                           dp
                          #120
                            Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 27 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                            Chuyển nhanh đến:

                            Thống kê hiện tại

                            Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                            Kiểu:
                            2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9